1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật đong đưa-Đôi khi thành công đến không ngờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Goodbye2romance, 15/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của bác Quỷ, cũng như cháu trúng phóc . Chả việc gì để cô B nhẩy lầu mà chết cả "đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy" cuộc sống đôi khi cũng phải tự biến mình thành " con tắc kè hoa" . Người yêu cô B thuộc dòng "Ý chí vững vàng và tình cảm mênh mang" ha ha, ... Áp dụng với em nào khô khô cứng cứng có mà ăn đá vào mẹt . Không chỉ con trai tham lam đâu, con gái cũng vậy thôi à .
    To bác Quỷ : em cũng học NT đây, bác cứ nói thế nào ý Con gái NT hơi bị được đó ạ, ngoan + học hành giỏi + có đầu óc .... Thế nên các cô ấy hơi bị "cành cao" 1 chút, lúc đầu cưa khoai, được rồi thì đã lắm à .
    Em có cô nhỏ bạn cùng lớp, hồi mới vào NT ngu nga ngu ngơ, chỉ sau đúng 6 tháng ở cái đất HN, thành 1 con cáo luôn à ... Bây giờ đề huề 1 gia đình đầm ấm tại HN, 1 anh chồng hiền lành chất phác dễ bề dắt mũi . Đại cao thủ
    Được Goodbye2romance sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 04/05/2004
  2. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới Sisley : đã là người của FTU thì G2R xin chào một tiếng, dù gì cũng là anh em 1 nhà ... Cũng tiện thể xin hỏi niên kỉ của Sisley : năm nay đã mấy mùa hoa xoan rụng rồi ạ?..
    ... Kính sisley
  3. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hehe bác này dùng cái từ " niên kỷ " nghe hay nhở Tôi cũng chả nhớ niên kỷ nào nữa bác ạ, từ đời Lý Trần Lê gì đấy, nói chung là cổ lắm rồi Kính bác
  4. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    Em này ý, già lắm rồi, lụ khụ, úy trời, có khi phải từ những năm mà khỉ còn đi kiếm củi
  5. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    To sisley (chỉnh sửa bởi G2R)

    Đêm nay sisley lại một mình thả hồn về nơi miền xa xăm ... Ở nơi đó chắc hẳn đang vui lắm ! ...Cũng ở nơi đó, có một thằng khốn đang vui... không biết thằng khốn đó có còn nhớ đến một người không nhỉ ?! hay ai đã quên ai rồi !!! Còn sisley thì đang sống giữa đêm đen, một mình trong căn phòng vắng đơn côi, với tiếng modem kêu réo rắt, với những forum , chat chit chán chường đang cuồn cuộn cuốn theo thời gian ... sisley lần đếm những anh chàng bồ bịch trên tay... quá khứ, hiện tại ... và còn nữa cả một tương lai trước mặt ... Sisley vẫn âm thầm tự nói với mình... còn bao anh chàng nữa sisley phải đếm ?!!
    Anh, tình yêu của em ! Nghe sao chua xót, ray rứt trong tim, trong tâm hồn ... nhất là vào những đêm buồn như đêm nay ... Tiếng mưa róc rách trên mái nhà, những luồng gió lạnh thổi từ những khe cửa sổ khiến sisley rùng mình ... chưa bao giờ sisley cảm thấy lòng mình giá buốt và yếu đuối như đêm nay ... những giọt nước mắt chảy ngược vào tim ... sisley đã cố uống mà nó vẫn cứ muốn chực trào ra , càng cố nuốt thì dường như nó càng lăn dài trên má, nghe nong nóng, mằn mặn và ran rát ở bờ môi ... Thằng khốn nào kia có hiểu được cho sisley với những nỗi nhớ thuơng thầm kín ấy không ?...
    Mỗi khi màn đêm buông phủ...một bản nhạc Goodbye to romance cất lên... sisley lại rất sợ, sợ cái bóng tối ác nghiệt, tiếng nhạc G2R, sợ cái hoang vắng trong tâm hồn... trong khi ấy, thằng khốn kia đang vui với ai ? Sisley hỏi những vẫn hoài công, không tiếng trả lời, sisley hỏi trong tiếng nấc nghẹn ngào, hờn tủi . Sisley như người mất hồn ... ơ kìa, hình như sisley đang nghe được có những tiếng cười khúc khích của cặp tình nhân văng vẳng bên tai ... Có phải chăng chỉ là một sự tưởng tượng, hay vì sự linh cảm từ tâm hồn mà sisley cảm nhận được ... Thằng khốn, sao nỡ hững hờ, nỡ vội quên đến thế kia ! .... Sao chỉ mình sisley trân trọng giây phút này, phút giây đợi chờ của những ngày xa cách ...
    Thằng khốn đấy là ai???
  6. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Còn ai trồng khoai đất này nữa cơ chứ lị Tò mò chóng chết, hỏi nhiều làm giè Hì hì cái signature của bác G2R viết hay nhỉ
    @ deezayz-x: chú yêu quý, cháu đang lừa 1 anh để đi kiếm củi cùng , chú quảng cáo thế này thì hỏng hết cả bánh kẹo còn gì
  7. KiNiemBoQuen

    KiNiemBoQuen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Công nhận chú G2R có cai singature hay nhỉ . Nhìn là thấy người tàn nhẫn vô tâm nhất xã hội rồi . 1 chút thương hại cũng ko có . Mà chú G2R có nhiều chiến thuật wá ta ... người ta nói là : con người ta thường nói nhiều để che dấu sự yếu kém của mình... hihihì, ko biết chú G2R có ngọai lệ không ???
  8. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Cái này cực đúng
  9. KiNiemBoQuen

    KiNiemBoQuen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chú G2R kề dao vào cổ KNBQ : " mau mau làm 1 bài chữa cháy cho chú đi , sisley phản công rồi " . KNBQ trả lời : " thà hy sinh chứ ko chịu nối giáo cho giặt "... SISLEY cứuuuuuu....ặ***
  10. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    em là em xin phép được chia buồn mí lại nhàbác G2R nhé, khổ cái thân chai chẻ, bác sắp bị gangbang rồi, em chẳng cứu được bác đâu, em chỉ dám đứng xem thôi, không dám dây với hủi đâu bác ợ hị hị hị

Chia sẻ trang này