1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật đong đưa-Đôi khi thành công đến không ngờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Goodbye2romance, 15/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, khổ cho nhà bác G2R!!!
    Mất bao nhiêu công sức post bài về em sisley, cuối cùng em í lại chẳng thèm mảy may để ý đến thế này. Tình hình này bác phải vớt vát lại thế nào đi chứ nhở???
  2. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ trong box Tâm sự lại có topic còn hơn Những người thích đùa nữa .
    Vote G2R 5* động viên tinh thần chiến đấu... tiếp tục xả thân viết bài... liều chết quyết không dừng bút
  3. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Ui giời, toàn lý thuyết suông ý mà
  4. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác lehiep khoái Rock nhé, em chẳng thấy sao siếc đâu cả , vẫn nguyên si 8 bác bầu thế là thế lào khà khà... Bác yên tâm tinh thần Rock muh viết tiếp chứ ...
    To Sisley : làm gì mà chặn họng nhau kinh thế, hĩ hĩ, đúng là con gái tuổi KHỉ ... cứ tiếp tục phát huy nhé.. G2R xin lãnh giáo
  5. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký hái được ( có chỉnh có sửa)
    Hái được nhật ký rồi post lên như thế này cũng kỳ quá nhỉ, thây kệ post lên đây chẳng ai biết mà cũng có sao đâu.Ai có tật thì giật mình ngứa ngáy 2 qủa mông là cùng . Nhật ký của 1 cô gái cũng khá nổi tiếng trên diễn đàn này đấy, cũng có nhiều thiệt nhiều topic xúc động đến gai người
    Hái lượm nghe có vẻ kinh chứ thiệt tình ma xui quỷ khiến nào tôi mới vô tình đọc được . Chả là thế này, cái hôm chủ nhật lêu hêu điện tử đảo điên vài hàng trên Diamond Plaza cũng chẳng biết đi đâu nữa cho hết cái ngày nghỉ đáng ghét này đi... Cafe chăng .. hết sức vớ vẩn...nhậu vậy ... thật là nhảm nhí. Thôi thì ngó lên trên nhà em, vừa được ăn mực lại uống rượu miễn phí, ngu gì mà không leo 5 tầng mà vô. Câu chuyện có 4 người, sau khi quanh quẩn chủ đề muôn thủa ?otình yêu? và đức tính ?ohi sinh? của nó cộng thêm thi thoảng có vài sự đụng chạm hợp lý ...Câu chuyện dần trở nên nhàm chán... Thay đổi không khí sao đây, tôi mò đến bàn học của em định mở vở của em ngó nghiêng xem thầy cô dạy cái cóc khô gì... Vô tình lôi nhầm nhật ký, đọc xong thì thôi rồi Lượm ơi....
    Ngày ... tháng ... năm..
    Anh ạ, không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? có nghĩ đến ai khác ngoài em nữa không? Trời Ban Mê mùa này buồn lắm.... tiếng con chim Ku thổn thức gọi ******** ... nghe não nề quá... em lại càng thấy trống trải, lòng rối tung như ngàn sơi tơ vò ....Anh kìa, trời lại mưa rồi , ước gì em lại trở thành bé con như ngày nào, được để chân trần lội qua những vũng nước mát lạnh, chảy dọc ngang con phố .... E chẳng thể cầm được lòng mình, nước mắt, nước mũi em tuôn rơi tran hoà với nước mưa... Nhớ ngày xưa chúng mình hò hẹn, em đã phải nói dối với ba me bao nhiêu lần chỉ để được gặp anh, để chìm đắm ngây ngất trong nụ hôn điêu luyện của anh... Anh còn nhớ hay anh đã quên...
    Ngày ... tháng ... năm...
    ?oTrời đất sang Đông mẹ nó rồi
    Ngoài trời gió thổi đếch chịu thôi
    Chăn đơn gối chiếc càng thêm lạnh
    Rượu nhạt chè suông chán mớ đời
    Tiên sư Bắc Đẩu gây chia cách
    Mẹ cha Nam Tào gây phân ly....?
    (Sưu tầm)
    Mỗi khi đọc những vần thơ chứa đầy những cảm xúc thế kia... em càng thêm nhớ anh.. nhớ da diết, con tim em đập những nhịp đập héo mòn .(chú thích không biết anh này có phải anh ở trên ko).. Anh à, Sài Thành đang mùa khô, những con đường chật người qua lại, tiếng còi xe tiếng máy nổ tạo thành những âm thanh hỗn độn chát chúa...đầu óc em dường như muốn bung ra... Em thấy bế tắc, ngột ngạt quá.. muốn cởi phăng tất cả để chìm vào thiên nhiên...cuồng si đến man dại... Chắc anh lại cười em cô bé ngốc nghếch này nữa rồi ... Em nói vậy chứ nào đâu em dám ...
    Ngày...tháng ...năm...
    A anh có còn nhớ cái bài hát hồi xưa chúng mình tặng nhau qua phone không nhỉ, giai điệu em vẫn mang máng nhớ cái gì ý ?o Tình yêu đến em không mong đợi gì, Tình yêu đi em mừng vãi d.d.ái? ...cũng hay đấy chứ, sến nhưng hợp với tâm trạng của em bây giờ ... Tại sao lại như vậy hả anh...Trong những đêm vắng ở phương trời xa lắm..em lại hướng mặt về phương trời xa tắp, nơi có anh đang sống và làm việc ... Có những thời gian em như lên cơn điên, nhầm lẫn mọi việc đến thật buồn cười...Em gội đầu bằng xà phòng Omo, mặc quần hay mặc áo quên cài cúc là chuyện thường ngày..Ôi anh ơi, em chết mất.... Hôm trước em mang về vài chai rượu có tựa rất hay ?oDâm dương hoắc? ... Một loại rượu mới ra.. lần đầu tiên em tự rót và uống một mình ...Cái chất cay nồng phù thuỷ của rượu đã giúp em vượt qua dần những phút trầm cảm... Em ôm gối ngủ tượng tựơng ra anh ngất ngây trong vòng tay của anh...Em ngã vật ra ghế như bị đánh thuốc mê , trong mê dường như em quay lại thời ?onapoleon cởi chuồng đi xe máy? trở về cảm giác lang thang trên Net, giật mình thoảng thốt khi thấy anh gọi em bên YM... Hình như có tiếng chuông gọi cửa, tiếng chuông liên hồi ... em choàng tỉnh..Chết em rồi mẹ về ...Tối nay em toi rồi anh ơi ...
  6. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Thày bói xem bói cho người
    Số thày thì ai xem ?
    Số thày thì để cho ruồi nó bâu
    Không đơn giản là ruồi đâu, mà là RUỒI TRÂU cơ đấy
    Đang tìm người để áp dụng nghệ thuật/ chiến thuật của GoodbyeToRomance
  7. khanhhy77

    khanhhy77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chào SGH lại gặp lại rồi. cho hỏi cái rượu mới ở đâu thế chỉ hộ tôi với
  8. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Rượu mới tớ để tớ xài chứ ai tự nhiên đi chỉ không công làm gì. 2004 rồi mà lại còn đòi chỉ hộ. Thật đúng là... !!!
    Hơn nữa có mấy chiêu để giữ làm vốn chứ, để lộ hết thiên cơ thì còn làm ăn gì nữa ..Còn ai thực sự muốn biết, thì tớ bán cho
    Có Champagne + Coke đấy, tớ cho go public, ai thích xài thì xài, khanhhy77 thích xài thì cài, tớ không kiện lên Cục sở hữu trí tuệ đâu.
  9. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Topic này, lý thuyết thì nhiều nhưng khâu thực hành thì hơi yếu, nhể Nào tôi có chặn gì bác Goodbye2Romance đâu, chỉ tại tôi thật thà quá thôi mà
    Nhưng nói gì thì nói, cái bài viết mới của bác đọc cũng được đấy, chả nhẽ lại vote sao cho bác ???
  10. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    À há, VN mà lý thuyết nhiều thực hành ít là đương nhiên Cái Box Tamsu nhiều bài buồn não nề đọc xong hết muốn sống nữa à, nổ vài qủa cho vui cửa vui nhà là nguyện vọng của G2R mà... Cũng chỉ mong sisley vote vài sao đề ngắm nghía lấy tinh thần nổ tưng bừng tiếp ..

Chia sẻ trang này