1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật dứt điểm?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi catbuihuvo, 28/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. catbuihuvo

    catbuihuvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nghệ thuật dứt điểm?

    Dù gì thì gì cũng có lúc phải rơi vào tình trạng này.

    Ví dụ 1: Đã cầm được tay, không bị bỏ ra. Ok, cứ thế có vẻ ổn.
    Nhưng nếu lần tiếp theo, em ấy không cho cầm nữa. Ngỏ lời, từ chối thì sao?
    Gái đang rung động sẽ có thể nghĩ theo 2 hướng
    - Nghĩ và quyết định từ chối
    - Làm cao phát đã.

    Ví dụ 2: Ngỏ lời, em làm bạn gái anh nhá,... Nhưng chưa đồng ý. Vô vàn các lý do, nào là lúc này chưa thích hợp, anh cho em thời gian còn anh đi đâu tùy anh

    Ví dụ 3. Từ chối thẳng thừng (nhưng vẫn có tình cảm)

    Ví dụ 4: Từ chối thẳng thừng không có tình cảm.


    Nhiều cáo thì sau khi từ chối con gà nó chạy đi em khác mất thì tiếc. Lại bảo, mới thử có tí, làm cao có tí mà đã chạy mất.

    Các gà thì: Sau khi tỏ tình thất bại là về nhà trằn trọc chán đời mượn rượu giải sầu, hoặc quay sang ngỏ lời em dự phòng :D


    Các gà cáo, cao thủ cho biết các giải pháp hoặc nêu trường hợp bản thân, ví dụ như bị dứt điểm thế nào hoặc chúng ta nên làm thế nào.
  2. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
  3. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    nói chung là đàn ông í, có mưu mô thế nào đi nữa rồi cũng bị con gái chúng em lừa, dù các anh có sành sỏi tới đâu. Thế nên cứ để tự nhiên đi, việc gì phải học hỏi bài bản này nọ
  4. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    what''s next??
  5. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Nói riêng í : Anh hùng cũng chẳng qua được ải mĩ nhân.May là mĩ nhân cũng ít, giả mĩ nhân thì nhiều.Nên cứ để tự nhiên đi.Các e nó tưởng mình là mĩ nhân thì cứ cho là mĩ nhân.Chẳng ảnh hưởng đến ai miễn là mình đạt được mục đích
  6. caosuvn

    caosuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Xin góp đúng 1 ý duy nhất :
    Thắng ko kiêu, bại ko nản.
    (Note: Nếu thắng rồi thì đạt ra mục tiêu mới hơn. Còn nếu bại rồi thì, buồn 3 ngày thôi nhá, làm sao nhìn thấy hết các khả năng trong việc cưa kéo được).
  7. junvip

    junvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    nghe sợ nhỉ
  8. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    em này bị đàn ông lừa nhiều rồi hay sao mà giờ đâm ra hận đàn ông thì phải
  9. dohoiboingua

    dohoiboingua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    em này quá tự tin. hihi
    tự tin tốt thôi nhưng mà sẽ có lúc em thấy em bị lừa. đừng vơ đũa cả nắm như thế em ơi. haha
    @ bác aha bánh ú: hận thì ko phải đâu nhưng mà chắc là bị ngộ rồi, oán rồi =))
  10. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Xem cả topic có mỗi cô này là nói đúng + chuẩn
    Xin vote cô 5* (nhưng tại có đứa vote 1* nên bi giờ là 3* thì phải...)

Chia sẻ trang này