1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật làm quen, phá vỡ thế phòng thủ!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuongmafia, 16/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Mới làm quen thì lấy đâu ra số điện thoại, nick YM để chat .....hở zời?
  2. cyril01

    cyril01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết phải hỏi muốn giỏi phải học. Không hỏi chả nhẽ cáo nó tự cho
    Được cyril01 sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 17/07/2008
  3. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Trời, Topic người ta là: "Làm sao để làm quen cho nuột". Chứ đã quen và xin nick được rồi thì sang Topic khác nhé!
  4. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu tiếng địa phương ý mà
  5. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
  6. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
  7. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Vừa đọc topic :" Cưa gài bể bơi "...ko còn rì hay bằng...bác sang đấy mà đọc...tụt khoảng trang 3 thôi...
  8. honglian

    honglian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    14
    Có thể là bây giờ mới gặp nhau xin luôn cạt vi sít và sơ yếu lý lịch để tiện liên lạc về sau bác ạ
  9. whitehat87

    whitehat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang có vấn đề mong đc các cao thủ chỉ giáo cho đây!
    Chả là em gặp 1 em ngoài đg nhiều lần rùi, và mấy hôm nay lại gặp đc em ấy ở chỗ tập thể hình (phòng tập nam và nữ ở cạnh nhau mà). sau mỗi lần gặp là lại có cảm giác xuyến xao, ko yên! Muốn làm quen với em ấy lắm lắm, nhưng ko hiểu sao mỗi lần đến gần là em lại mất hết cả dũng khí mà mình đã chuẩn bị từ trước! Hix. Em cũng đâu muốn j nhiều nhặn, chỉ mong đc làm quen với em ấy, rùi mọi chuyện đến đâu thì đến, vậy mà ko biết làm sao để nói chuyện với em ấy đc. Mong các cao thủ giúp em cách tốt nhất để đến gần nói chuyện với em ấy. Và các bác chỉ cho em xem nên nói j đầu tiên! Thank các bác nhiều!
  10. ngocfreedom

    ngocfreedom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    Tôi qua em làm quen thế này, Ngồi uống bia với mấy thằng bạn trong CLB nhạc nhẽo thấy 1 nhóm tổ chức sinh nhật ở mấy bàn đối diện, em phát hiện 1 nhỏ hay hay ngồi giữa 2 cô gái, e nghĩ ngay trong đầu: "Con này tối nay đang cô đơn - bắt ngay". Chưa biết làm thế nào vì bên ý đông quá mà toàn trẻ con mình chả quen đứa nào, thế là em vừa uống bia vừa đần mặt ra nhìn, thỉnh thoảng nuốt nước bọt. Được 1lúc e và thằng bạn leo lên sâu khẩu hát bài ''Không thể và có thể'' theo phong cách rock, éo hay nhưng ấn tượng, lúc đi về bàn e cứ ngoái cổ nhìn sang bàn bên kia, như thể phát hiện ra cong bé kia cũng nhìn em. Về bàn nâng cố song em lại nhìn, con bé ý đang nhìn em thấy thế nó đổi sang cái ghế ngồi quay lưng về phái em, đích thị nó phát hiện ra và ngại rồi đây. Bình thường đến đây là em tịt đếch biết làm gì nưa, nhưng chắc tại rượu + beer vào điện căng + con ranh kia đã ngồi quay lưng về phía em lại còn ngồi vuốt tóc rồi lại còn nắm tóc giồng như muốn buốc nhưng ko có gì buộc, đang mở bia em vơ luôn cái nắp cậy lấy cái vòng tấm lót chai và sang bàn bên kia. Vỗ nhẹ vào nó quay lại.....ô con bé này xinh quá cơ, đưa cho nó cái vòng nắp bia và e nói: "E buộc tóc vào này, a đố e buộc được bằng cái này đấy". Mặt nó vênh lên và cưởi rất tươi. Em đi về bàn và nhìn sang, mấy thằng bạn cười khà khà! ơ con dở hơi kia buộc thật các bác ạ...........
    Thấy bàn bên kia tan cuộc ru thêm thằng nữa bỏ cuộc đi đánh quả lẻ, thấy con bé đứng đợi bạn gái nó lấy xem e cũng bắt thằng bạn em đi lấy xe còn em đứng đợi. Em nói vtheesi: tóc đẹp đấy nhưng sao SN dõ vui mà về sớm thế, con nhóc cười rất tươi nói: "Vừa ãy a hát kiểu gì ý e chả thấy ai hát toàn sai nhạc như anh". khẹc khẹc....bắt được sóng rồi. 2 thằng em đi cùng 1 đoạn hỏi được tên 2 em và số điện thoại. Tôi về làm 20 tn rất vui. Sang nay rủ 2 đứa đi ăn sáng thì: "Em đi học thêm sơm, lúc về đi uống nước",.... con lạy bà con bỏ việc để đi theo bà à. Tưởng thế nào hoá ra học sinh lớp 12 của bà chị họ em. Mai e lập toopic nhờ các cao thủ tư vấn nhà, h làm việc đây!!!!!!!!

Chia sẻ trang này