1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ Thuật làm quen, tán tỉnh ,tỏ tình( nơi giao lưu, hỏi đáp, giữa gà làng tình trường và sát thủ t

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi maradona84, 22/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    He he, vote rồi, bác ơi trong trường hợp nó kiêu thì có cách gì ko. Em đang nhắm 1 em khá kiêu
    Hello! is it me, you are looking for!!!
  2. thefire

    thefire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    mọi ngwời thử chiêu này xem sao: dâm xe thẳng vào nàng, có thể làm hỏng xe cũng được, thế nào nàng cũng tức giận, nhất là với người lạ, hãy đối đáp bằng lời lẽ tốt nhất của bạn, bạn sẽ thành công (nhớ phải đâm bằng xe đạp thôi, không được đâm bằng xe máy nhá, gây ra án mạng thì !!!!)
  3. hoangson171182

    hoangson171182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    nếu yêu một người con gái kiêu thì dùng phương pháp sau đây :
    1:ko nên quan tâm nhiều tới người ta quá ,nhất là mấy khoản gọi điện và đến nha!
    2:mặc dù ko quan tâm những lâu lâu cũng gọi điện+mail cho họ ,cứ hỏi hăn bình thường
    còn nữa nhưng anh mày bậy giờ bận rùi khi khác anh lại nói tiếp nha ,cứ một lần hỏi cho anh thêm sao nữa cái
    hoangtutotbung
  4. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    À, làm quen thì cũng có nhiều cách dùng cho từng nàng khác nhau.
    Những nàng có vẻ xinh đẹp thì thường là chú trọng cái điện thoại của bạn có sành địu hay ko. Và bạn hãy tìm cơ hội để móc con tám chín mười i của bạn ra, sau đó thì quay người 1 cách ý tứ để đủ cho nàng nhìn thấy quần của bạn là Vê sa kê. Chắc chắn là nàng sẽ nhìn về phía bạn, nên bạn quay người lại thật nhanh để kịp nhìn vào mắt nàng.. Khà khà, sau đó thì cười nhẹ nhàng với nàng rồi "chào bạn.."... xiềng luônnnnnnnn...
    Với những nàng mắt xanh mỏ đỏ, tóc vàng, da trắng bóc, ăn mặc ***y thì rất nhiều công phu để làm quen với nàng. Hãy nhìn sâu vào mắt của nàng thật tình tứ, khẽ cắn môi, ánh mắt của bạn phải tỏ thái độ đang thăm dò đối phương.. rồi bạn hãy thì thầm như lời nói từ trong trái tim để thể hiện tình yêu bạn dành cho nàng: "Bao nhiu??"
    hehe, thế đã, em đi có việc tí rồi về đóng góp tiếp..
    Người đi còn mãi bóng dáng ấy, ánh mắt ấy, tiếng nói ấy... trôi dần xa theo chân mây khắp phường trời........
  5. TiloveHOT

    TiloveHOT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Éh, bác hanthesuk có vẻ kin nghiệm nhờ Thế này chắc là con gái chạy theo bác cả đàn
    Theo iem nhá, đơn giản "Em ơi, em sủa đi, anh nhớ con chó nhà anh wá" Hí hí.... thành công nuôn! Hì... em đùa đấy, làm thế chắc nó hiền đến mấy nó cũng rút guốc bổ các pác.
    Nói chung nà làm wen ngoài đường hơi khó đấy, vì những em các pác muốn làm wen chắc cũng xinh xắn dễ thương nên thế nào các em í cũng kiêu ko thèm trả nời. Thế fải chờ xem các pác thế nào, có đủ trình để em í cười lại ko
    H.O.T forever together
  6. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    À, để tiếp tục chương trình, em xin giới thiệu tiếp những kiểu làm quen khác.
    Với 1 cô gái nhan sắc trung bình, quần áo cũng vừa phải về mặt giá thành thì thường là người sống khép kín và ít giao thiệp. Làm quen với mấy nàng này là khó nhất, cần phải có 1 thời gian khá dài để quen mặt và tạo ấn tượng. Ko tấn công nàng dồn dập quá. Tạo ấn tượng với nàng bằng cách là cầm theo 1 cuốn tiểu thuyết nào đó và đọc trong khi đang ngồi trên bus or nghiên cứu 1 môn học nào đó. Cứ một vài lần như vậy khi có ấn tượng tốt rồi, chắc chắn sẽ có lần nàng ko có ghế ngồi. Lúc đấy thì hãy đứng lên nhường ghế cho nàng và khởi đầu câu chuyện "Bạn học trường nào..."
    Người đi còn mãi bóng dáng ấy, ánh mắt ấy, tiếng nói ấy... trôi dần xa theo chân mây khắp phường trời........
  7. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    he he,em mà cứ bắt chước cưa kiểu các anh khéo em ế quá
    đã là cao thủ rồi thì xinh xấu giàu nghèo kô thành vấn đề,mỗi ng` mỗi cách,fải linh hoạt,em thấy,em cứ thích ai là thế nào cũng nghĩ ra cách cưa đổ
    ,chứ cứ gặp em xêxi 1 tí là lại "bao nhiu" thi` khéo có nagỳ em ăn chém quá



    I am who I am
  8. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
  9. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên điều quan trọng là bản thân mình phải tự tin, nhưng tự tin như thế nào để tránh trở thành vô duyên đang là cái anh em ta chia xẻ kinh nghiệm. Đúng thật là mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau nên trước khi làm quen người ta thì mình phải thật sự nhạy bén để nắm được tính cách và yêu cầu của người đó. Thí dụ: có nàng thích anh đẹp trai, có nàng thích anh có nhiều tiền với xe đẹp, có nàng thích 1 anh có học vấn... Nếu các bác hiểu được nàng thuộc tuýp người nào thì sẽ đơn giản để làm quen và tiến xa hơn thế. Tuy là khác nhau nhưng dù sao cũng có nhiều điểm chung. Nếu các bác tinh ý thì có thể nhận ra rất dễ qua cách ăn mặc, điệu bộ. Sau đó thì tự thay đổi bản thân để phù hợp với yêu cầu chọn bạn trai của nàng. Hợp mắt nàng thì làm quen đơn giản, và đôi khi nàng còn chủ động để làm quen với mình ý chứ. Sau đây em sẽ giới thiệu 1 vài quan điểm của việc nhận xét tính cách con gái qua cách ăn mặc và điệu bộ.
    1: Tóc nhuộm nhiều màu, phấn son cực đậm, áo hở nửa ngực: Như em đã nói bên trên, **** rồi, nên muốn làm quen thì sờ vào ví trước đi.
    2: Tóc ép thẳng đuỗn or xoăn, phấn son nhẹ nhàng, điện thoại lúc nào cũng cầm trong tay và nhắn tin liên tục, dễ dàng gặp trong những quán cafe dạng khơ khớ, mắt nàng ko bao giờ để yên 1 chỗ mà luôn nhìn về phía cửa quán cafe hoặc sang 1 bàn khác mà có 1 nàng khác cũng xinh ko kém: Cẩn thận, dân chơi đấy, chuyện mà bạn cần làm đầu tiên là đầu tư 1 con A khòm, 1 cái điện thoại có thể chụp ảnh, làm thế nào để nàng thấy bạn là người ngồi trên con A khòm đấy và đang ngồi chung quán cafe với nàng,.. Sau đó nhờ bồi bàn gửi giấy có viết dòng "Chào em, anh là ....... , làm quen được ko nhỉ, cho anh số điện thoại để nt nhé". Dứt khoát là phải gọi nàng là em chứ ko được gọi là bạn vì nàng là người có đầu óc thực tế và đầu cũng có sỏi rồi. Chắc chắn nàng sẽ quay đầu lại nhìn bạn. Đến lúc này thì rút điện thoại ra và rình lúc nàng quay lại chụp 1 cái. Sau đó thì cười thật dễ thương vào, khà khà.. Đứng trước gương mà tập cười trước ở nhà đi.. Nếu nàng vẫn chưa chịu làm quen, thì đi về trước và đừng quên trả tiền cho bàn của nàng. Lần sau gặp đảm bảo ko quen ko lấy xiền..
    3: Tóc buộc đuôi gà, hay mặc quần yếm, nhuộm tóc highlight, nói như cái máy: Chính xác đây là trẻ con rồi, chuyện mà bạn cần làm là đi cắt tóc, vuốt keo, đắp mặt đắp mũi sao cho trông mình đẹp trai như chưa bao giờ đẹp trai ý. Trẻ con thì thường là thích những chú đẹp giai sáng sủa. Còn cách làm quen thì dễ ợt, ngồi chung với mấy thằng bạn nữa, và nói chuyện gì đó thật sôi nổi và cười nhiều vào (đương nhiên là ko phải cười hô hố) để cho nàng phải để ý sang bàn mình. Thỉnh thoảng bạn hãy liếc mắt sang bàn của nàng để cho nàng biết là bạn đã nhìn nàng. Ra về sau nàng 1 chút, rồi lấy xe đuổi theo nàng làm quen "Hình như bạn học trường ........... phải ko nhỉ"... Hà hà, đã xong..
    Chà chà, lúc khác em nói tiếp, bi giờ thì em phải đi có việc rồi. Em khuyên thêm các bác 1 chút về cách cưa gái, vào Thiên Đường Vui Vẻ của đồng chí Ter3 mà đọc và nhớ nhiều chuyện cười vào. Con người thì ai cũng thích nghe truyện cười hết, kể cả là truyện bậy gây cười. Gọi điện cho nàng nói chuyện ý, các bác cứ đá cho em 2 chén rượu là nói ngọt lịm ngay..
    Người đi còn mãi bóng dáng ấy, ánh mắt ấy, tiếng nói ấy... trôi dần xa theo chân mây khắp phường trời........
  10. longxuyen

    longxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Các huynh cho mình hỏi tí: mình muon làm wen với 1 cô bé nhưng ngặt nỗi là mình biết cô bé đó từ khi cô bé học lớp ... 10, và đến bay giờ vẫn gọi mình là anh, mình không biết làm như thế nào cho cô bé đó biết tìn củm của mình chứ, ??? tức thiệt
    you feel enough that's enough

Chia sẻ trang này