1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ Thuật làm quen, tán tỉnh ,tỏ tình( nơi giao lưu, hỏi đáp, giữa gà làng tình trường và sát thủ t

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi maradona84, 22/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    cực nhanh nè,kô dài dòng như của anh Hanthaesuk,đọc xong,đầu óc quay cuồn,mịt mù,...chẳng hỉu gì cả
    muốn em ý bít thì nói thẳng với em ý,bạn chỉ muốn em ý bít thui ma`,đúng kô?




    I am who I am
  2. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Bác Húp Thìa Xúp có vẻ kinh nghiệm quá nhảy. Hôm em đọc cái topic " KHông biết tán gái của bác" thì em lại thấy khác hẳn. Hay là vào cuộc nó khác bác nhỉ. Tình hình của em bây giờ là thế này. Em nhờ bác Húp Thìa Xúp cùng các bác khác tư vấn cho em ca khúc khải hoàn , sao cho " Gạo Nấu Thành Cơm".

    chiều hôm qua trong lớp học hơn 300 người( lớp học Dịch. Em thì đến trước , kiếm được chỗ có quạt ngồi mát mẻ, hy vọng nàng đến sau cũng vào ngồi đấy, nhưng lúc sau bạn gái của nàng đến ngồi vào chỗ đằng sau em nhưng xa em quá. Khi nàng đến thì cũng gần hết chỗ, nàng lại ngồi gần bạn của nàng. Hu hu phương án 1 bất thành.
    Nàng trông thật đoan trang và kiều diễm các bác ạ. Công nhận nàng ăn mặc rất đẹp và hài hoà với body của nàng.Nàng cũng ép tóc đấy anh Húp Thìa Xúp ạ, nhưng ko như mấy cô em nói thôi. Mái tóc ép ngang vai của nàng trông rất hợp với khuôn mặt trắng mịn của nàng. Nhưng đẹp nhất là những lúc nàng cười, quả thực đã hút hồn em.Vì em vui tính và thích con gái hay cười hình như Ga`Con cũng hay cười thì phải nhỉ( nhìn qua avatar đoán thôi).
    Trong giờ đang ngồi học em giả quay lại thằng bạn bàn sau trao đổi rồi bất ngờ liếc nàng, em thấy nàng đang liếc em, nàng thấy em nhìn nàng thế là nàng quay mặt đi. Rồi nàng lại quay lại nhìn em. Hic tại vì nàng ngồi xa em quá ko thì em cũng tới làm quen rồi.NHưng lớp thì đông khủng khiếp thế, mà lại toàn là con gái chả nhẽ em lại tỏ ra là thằng háu gái, giỏi tán gái à.Rồi sau đó em với nàng liếc nhau vài lần nữa.
    Rồi giờ giải lao em cũng ra ngoài truớc rồi nàng ra sau. Nhưng nàng lúc nào cũng đi với bạn của nàng làm em ko hành động được.Thế rồi ra về, hic em chỉ đi xe buýt nên em ko đuổi theo nàng được nữa.( Bu với Tía em buy cho em 1 cái flat ơ HN mà ko cho em con Dream vì sợ em hay đi chơi và yêu lung tung, với lại bu em thấy bây giờ ở HN xe buýt tiện nên huuuuuuuuuuuu , ). HUuuuuu ko có xe máy mà tán nàng ( Hình như là đít 29 thì phải) thì em mất đi 1/2 tự tin rồi còn gì.
    Bác Húp Thìa Xúp và các bác ơi, các cao thủ tình trường ơi,Các bác cho em vài chiêu để em làm quen với nàng đi. Nhanh lên nhé, để lâu quá là thằng khác nó đớp mất đấy.
    À bác Húp Thìa Xúp học xây dựng HN à. trường em sát ngay trường bác luôn đó. Giúp em nhé
    Hello! is it me, you are looking for!!!
  3. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Phải thành thật mà nói thế này. Ko có xe thì đừng mong cưa được nàng nhanh. Hay ông ẻm cố làm con wave tàu, méo mó có hơn ko, ko có chó thì bắt mèo ăn c** . Có ép tóc, có ăn mặc đẹp, xinh xắn, mà chưa có anh nào đưa đón đi học thì tức là vẫn cô liêu. Mà tầm có nhan sắc như thế thời này mà chưa có người yêu thì chắc chắn là tính nàng này hơi lập dị, hehe, đôi khi là leng keng.. Leng keng thì hay thích những anh đẹp giai, ông ẻm tút lại dáng vẻ đi (chắc ông ẻm trông cũng được nên nàng mới liếc đúng ko), ăn mặc cũng ngon nghẻ gọn gàng hơn tí. Để rình hôm nào mượn xe bạn cũng được, phi lên mà làm quen. Nói chung là nên làm quen với bạn của nàng trước thì hay hơn. Hehe, làm quen với nàng thì mới ngượng chứ làm quen với bạn nàng thì mình có ý đồ chó gì đâu mà ngại với ngùng . Mời bạn nàng ăn kem hay chè gì đó, nói chuyện thì mới đầu đừng đi trực tiếp vào nàng luôn. Bao giờ thân thân 1 tí thì mới tỏ thái độ với bạn nàng là kết nàng. Lấy lòng tin của bạn nàng là coi như 70% tình yêu đẹp rồi đấy..
    Cố lên ông em..
    Người đi còn mãi bóng dáng ấy, ánh mắt ấy, tiếng nói ấy... trôi dần xa theo chân mây khắp phường trời........
  4. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Ủa, biết nhau từ ngày học lớp 10 thì còn làm quen làm gì nữa cho mất thời gian .
    Bác muốn tán cô em gái này chứ gì. Dễ thôi, quan tâm ẻm nhiều hơn nhưng quan tâm như 2 người bạn chứ đừng theo kiểu anh em. Tấn công theo kiểu độc chiêu này cho em, quan tâm nàng ào ạt trong 1 tuần, rồi mất tích vào tuần tiếp theo, tuần mốt thì lại xuất hiện và quan tâm như tuần thứ nhất, tuần 4 cũng mất tích luôn, nhưng cuối tuần thì xuất hiện. Mời nàng đi uống nước, order trước 1 bó hoa 9 bông hồng để ở quán cafe trước đi. Sau đó thì thổ lộ với nàng: "Anh ko biết phải nói như thế nào về tình cảm anh dành cho em. Trước đây anh tưởng anh sẽ là người anh trai tốt của em. Nhưng bây giờ anh biết anh ko hề muốn làm người anh trai tốt mà anh chỉ muốn làm người bạn trai thật tốt bên cạnh em thôi".. sau đó thì gọi bó hoa ra và nói "Anh ko biết em có đồng ý làm bạn gái anh hay ko, nhưng bó hoa này anh vẫn phải tặng em vì nó là những gì thật sự anh muốn dành cho em".. Đưng có nói trơn tuồn tuột nhé, ngập ngừng 1 chút để tạo vẻ mình đang rất lúng túng.. Khè khè, ko làm thì thôi, làm thì phải làm tới luôn, nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng, tập trước ở nhà cái bộ mặt đang rất hồi hộp và đáng thương.. Thế là xong, zô lunnnnnn...
    Mà cũng như em nói ở trên, bác lấy lòng bạn nàng trước đi, cho bạn nàng biết là bác yêu nàng.. Cái phần này ko thể thiếu được đâu.. Trừ những cao thủ như.. em (j/k)
    Người đi còn mãi bóng dáng ấy, ánh mắt ấy, tiếng nói ấy... trôi dần xa theo chân mây khắp phường trời........
  5. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Để anh giúp mấy cu.
    Anh nghĩ là tuỳ từng bé 1 mà các cu nên có chính sách đối phó .
    1.Với các bé điệu đàng ,có vẻ ăn chơi ,các cu nên mau mồm mau miệng ,khen các bé ấy xinh vào ,hỏi thẳng số nhà ,điện thoại ,....để làm quen .Anh tin chắc ,nếu cu đẹp trai ,có xe tạm tạm ,thậm chí 2 tuần sau đã có thể ...hàn huyên cùng em ấy trên bed.
    2.Các bé có vẻ con nhà tử tế :
    Anh cho rằng loại này chính là loại các cu cần .Các cu nên tỏ ra lịch thiệp ,nhẹ nhàng khi làm quen .Các cu có thể phóng xe đuổi theo họ và thốt ra những lời có cánh như sau :" Bạn gái ơi ,cho mình làm quen với nha ,cho mình xin tự giới thiệu mình là ...X " (Anh lưu ý các cu là ngay từ đầu các cu nên xưng "mình-bạn với họ ,chưa nên "anh -em " ,để lấy cảm tình đã )
    Tiếp theo ,nếu cô bé đó vui vẻ đáp lời các cu thì các cu hãy ngồi bên cô ấy mà nói chuyện đi ,nhưng thường ,các bé sẽ tỏ ra ko quan tâm lắm đến các cu (dĩ nhiên là ngoài mặt ,chứ trong lòng thì xốn xang và sướng phát sốt đi được ,anh của các cu còn lạ đếc gì họ chứ ) ,cho nên các bé thường sẵng giọng : "Có quen đâu mà kêu !!!" .Đến đây là đúng chiêu rồi ,các cu đừng nóng ,cứ nhẹ nhàng đi .
    Sau cùng ,các cu nói chuyện okie vào ,đừng xin số nhà hay điện thoại 1 cách thô lỗ quá .Đừng nói "Bạn có số phone ko ,cho mình với " hay đừng tỏ ra ngu xuẩn hơn khi nói "Cho mình số nhà " mà các cu hãy nói :" Mình rất vui được làm quen với bạn ,và rất mong muốn chúng mình sẽ còn gặp nhau ,hy vọng sẽ không làm bạn khó chịu nếu bây giờ mình muốn hỏi xin địa chỉ hay điện thoại của bạn ."
    Dĩ nhiên tuỳ vào tình cảm ,cảm xúc mà các cu nói chứ ko có công thức như trên .Tuy nhiên các cu cứ theo lời anh .Anh thực hiện chiêu đó và có quá nhiều em đổ ,tuy nhiên hiện anh đã về quê cuốc nương cho vợ rồi

    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
  6. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Trời 2 bác Húp Thìa Xúp quả là 2 cao thủ tình trường các bác thấu hiểu tâm lý con gái quá. Gặp các bác em như vén mây mù nhìn thấy trời cao, giống như tìm ra tư tưởng đường lối cho việc giải phóng mối bức xúc tán gái.
    Bác Húp Thìa Xúp ơi em cũng hy vọng nàng là người LengKeng và em lọt vào mắt xanh của nàng. Nhưng bác ơi lỡ nàng ko LengKeng thì sao, lỡ nàng có thằng nào nó vây rồi,( có thể nàng ko yêu nó), nhưng nàng thích em.Lúc đó nếu em vào làm quen nàng vì nghĩ mình có thằng kia rồi nên ko tỏ ra để làm quen với em( mà chỉ ngắm em thôi). Hic lúc đó thì chắc trời sụp dưới chân em luôn àh. Tất nhiên là phải lạc quan.Bác Xúp ơi, chiêu làm quen với bạn của nàng quả là rất hay. Ngày mai em sẽ thử, chắc là okie thôi, chỉ cần em ngồi gần lụa vài câu tiếng anh là okie, cái này với em ko khó. Nói chung điều em lo ngại nhất bây giờ là nàng đã có thằng khác vây rồi.
    Bác tbm ơi mấy ý của bác quá hay em phục bác.
    Em sẽ làm theo 2 điều các bác dạy, cám ơn bác nhiều. Em vote cho các bác mỗi người 5*
    Hello! is it me, you are looking for!!!
  7. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, bác Xúp và tbm ơi, hôm nay em làm theo lời bác HúpThiaXup em đến lớp ngồi gần chỗ bạn của nàng ngồi, làm quen với bạn nàng bằng cách hỏi về bài cũ, rồi thảo luận về từ và câu dịch. Hình như bạn của nàng cũng biết động cơ của em, nên cũng trả lời dè dặt, ko có vẻ sôi nổi lắm.Hic , hôm nay nàng không đi học các bác ạ. Hy vọng là không phải nàng đi chơi với thằng nào( vì tối thứ 6 nàng có đi học).
    Vậy là bây giờ em đã nói chuyện được với bạn của nàng, ngày mai thứ 2 chắc chắn nàng sẽ đi học. Mong các bác tiếp tục tư vấn cho em. Nếu thành công em sẽ hậu tạ cho các bác mấy cô em khác hehe. Thành công thì anh em mình làm chầu bia các bác nhỉ. Tinh thần Xẻ dọc Truờng Sơn đi tán gái.

    Hello! is it me, you are looking for!!!
  8. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Các cao thủ đâu rồi vào giúp em đi, hôm nay và ngày mai em nghỉ vì ngày Quốc Khánh, ngày mốt là em được gặp nàng rồi. Em vừa đi phó cạo làm lại kiểu tóc trông khá tự tin lên rồi.
    Hello! is it me, you are looking for!!!
  9. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Em có ý thế này nè, các anh phải làm thế nào để chị em ko biết các mánh câu này của anh may ra nó còn thành công được 50% chứ cứ để hết cả ra đây, ng` ta ng` vào tự do, con gái đọc xong biết hết rồi thì thôi, các anh có nghĩ hoài nghĩ mãi cũng chẳng cưa hay tán được ai đâu hà, chia bùn trước........:D
    ..........Love me for a reason. Let the reason be love.............
  10. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    để anh truyền cho mấy chú cuốn bí kíp cưa gái đã thất truyền trên giang hồ nhé
    1-Với những cô gái mạnh mẽ thì chỉ có cách tạo cho cô ta một ấn tượng khôngbao giờ quên(sau vài lần tìm cách cho cô ta nhớ mặt mình rồi chủ động mời cô ta đi ăn chè chăng hạn_
    2-Với......
    thôi từ từ nhé anh chưa có sao nào cho anh vài ngôi đi anh dạy tiếp
    size=4]
    trongluyen
    [/size=4]

Chia sẻ trang này