1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật mua đồ trang sức, vàng bạc, kim cương và đá quí

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi netwalker, 06/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BABYBABYANGEL

    BABYBABYANGEL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Bác net nhìn trẻ trung nhỉ?
    Trot yeu anh la`em , tron doi` mai thuong nho' , khi con tim bay gio` van luon luon mong cho` du` 2 ta cac'h xa , cau mong 1 nga`y cho ta nghe tieng anh tro? ve^`..nguoi&nbsp; yeu oi em se con cho` anh<!--E-
  2. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Cái giề?
    Miu có nghe tai nọ sang tai kia ko đấy? Viên 5 ly mà 8000 thì chắc Miu chờ cửa hàng nó bay khoảng 5 lần từ Vn sang Châu Phi xong lại từ Châu Phi về Vn để mang cho Miu thì giá mới lên đến chừng đó.
    Viên của Ken 4,5 ly , cũng cân đối vì ngón tay ko to lắm, nhưng gặp viên to bằng hạt ngô của mẹ một người bạn thì đúng là khóc ko thành tiếng.
    Nói chung cái này ai tốt thì tặng, chứ mình có tiền nhất định để làm việc khác. Ối giời ơi bao giờ someone của tôi đại gia đến mức cứ mỗi lần tôi giận lại thấy chìa ra 1 viên be bé xinh xinh để dỗ nhỉ ?
  3. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Cái giề?
    Miu có nghe tai nọ sang tai kia ko đấy? Viên 5 ly mà 8000 thì chắc Miu chờ cửa hàng nó bay khoảng 5 lần từ Vn sang Châu Phi xong lại từ Châu Phi về Vn để mang cho Miu thì giá mới lên đến chừng đó.
    Viên của Ken 4,5 ly , cũng cân đối vì ngón tay ko to lắm, nhưng gặp viên to bằng hạt ngô của mẹ một người bạn thì đúng là khóc ko thành tiếng.
    Nói chung cái này ai tốt thì tặng, chứ mình có tiền nhất định để làm việc khác. Ối giời ơi bao giờ someone của tôi đại gia đến mức cứ mỗi lần tôi giận lại thấy chìa ra 1 viên be bé xinh xinh để dỗ nhỉ ?
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu Emmiu và Kenzo_girl cứ chiều chuộng hai chàng ở nhà thật tốt, đến cuối năm viết cái Wish List cho ông già Noel là sẽ có ấy mà hoặc thỉnh thoảng lễ Tết, thì nũng nịu doạ sẽ cấm vận, không chăm sóc nữa là sợ ngay ấy mà
    Còn về kiến thức, kinh nghiệm, có thắc mắc gì vào đây, giúp được gì tôi sẽ giúp, ít ra là sẽ không bị mua hớ, mua phải đồ dỏm
    Đã là quà thì dù là một món quà nhỏ cũng có giá trị của nó, nhất lại là do người bạn yêu quý trên đời tặng. Tỷ phú HongKong Lý Ka Shing thủa hàn vi, đi nhặt rác, nghèo rách mùng tơi, có cô kia đồng ý lấy, ông ta chỉ có chiếc nhẫn bằng đồng ( không biết có phải do nhặt rác được hay không? ) tặng vợ làm quà cưới mà chỉ vài năm sau, tặng cho bà viên kim cương vào loại to nhất HongKong. Sau này, có người hỏi món vật quý nhất của bà là gì, bà chỉ chiếc nhẫn bằng đồng đó.
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 08/01/2004
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu Emmiu và Kenzo_girl cứ chiều chuộng hai chàng ở nhà thật tốt, đến cuối năm viết cái Wish List cho ông già Noel là sẽ có ấy mà hoặc thỉnh thoảng lễ Tết, thì nũng nịu doạ sẽ cấm vận, không chăm sóc nữa là sợ ngay ấy mà
    Còn về kiến thức, kinh nghiệm, có thắc mắc gì vào đây, giúp được gì tôi sẽ giúp, ít ra là sẽ không bị mua hớ, mua phải đồ dỏm
    Đã là quà thì dù là một món quà nhỏ cũng có giá trị của nó, nhất lại là do người bạn yêu quý trên đời tặng. Tỷ phú HongKong Lý Ka Shing thủa hàn vi, đi nhặt rác, nghèo rách mùng tơi, có cô kia đồng ý lấy, ông ta chỉ có chiếc nhẫn bằng đồng ( không biết có phải do nhặt rác được hay không? ) tặng vợ làm quà cưới mà chỉ vài năm sau, tặng cho bà viên kim cương vào loại to nhất HongKong. Sau này, có người hỏi món vật quý nhất của bà là gì, bà chỉ chiếc nhẫn bằng đồng đó.
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 08/01/2004
  6. nhatthang81

    nhatthang81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Em á.. với hoàn cảnh hiện giờ thì em chỉ mua tặng người yêu em viên 5C thôi.. có cưng nào thích nữa ko, tớ tặng luôn cho..
    Hanthaesuk's twin brother..!!!
  7. nhatthang81

    nhatthang81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Em á.. với hoàn cảnh hiện giờ thì em chỉ mua tặng người yêu em viên 5C thôi.. có cưng nào thích nữa ko, tớ tặng luôn cho..
    Hanthaesuk's twin brother..!!!
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Kim cương không bị mất giá, thậm chí có thể nói là tăng giá.
    Nhiều hãng thời trang nổi tiếng với chiêu bài: " Chúng tôi sẵn sàng mua lại viên kim cương với giá bạn mua của chúng tôi, kể cả 10 năm nữa"
    Câu quảng cáo nổi tiếng của De Beer làm cho cánh đàn ông phương Tây méo mặt, " Chỉ có tình yêu là vĩnh cửu, Hãy ngỏ lời với nàng bằng DeBeer"
    Trên thực tế đấy chỉ là quảng cáo thôi, kim cương đúng là vật thể tự nhiên rắn nhất, cứng nhất, nhưng cứ đem búa ra mà đập thì cũng vỡ hết, mà nếu cứng nhất thì làm sao người ta lại cắt vụn ra được, rồi tạo góc cạnh cho nó lóng lánh để làm say lòng chị em phụ nữ mà khổ cánh đàn ông.
    Vì vậy, những nhẫn kim cương đắt tiền có giá trị cũng thường được cất kỹ và chỉ khi nào có lễ, tết, tiệc tùng, mới đeo vào khoe chúng bạn, thậm chí nhiều cái càn phải thuê thêm vệ sỹ đi tháp tùng, như bộ đồ lót làm bằng kim cương của Victoria Secret Nếu khi mua mà viên đó là không bị tỳ vết, rạn nứt mà sau đó vì lý do gì đó bị tỳ vết, rạn nứt là sẽ mất giá nhưng khả năng cũng rất hãn hữu bởi vì "ai lại đeo kim cương đi làm thợ rèn, đúng không? ". Chị em chỉ có đeo kim cường để xéo tay ra cho bạn xem thôi.
    Nói tóm lại, kim cương không bị lỗi mode và mất giá. Nó là niềm say mê của chị em và giới đầu tư từ bao thế kỷ nay.
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Kim cương không bị mất giá, thậm chí có thể nói là tăng giá.
    Nhiều hãng thời trang nổi tiếng với chiêu bài: " Chúng tôi sẵn sàng mua lại viên kim cương với giá bạn mua của chúng tôi, kể cả 10 năm nữa"
    Câu quảng cáo nổi tiếng của De Beer làm cho cánh đàn ông phương Tây méo mặt, " Chỉ có tình yêu là vĩnh cửu, Hãy ngỏ lời với nàng bằng DeBeer"
    Trên thực tế đấy chỉ là quảng cáo thôi, kim cương đúng là vật thể tự nhiên rắn nhất, cứng nhất, nhưng cứ đem búa ra mà đập thì cũng vỡ hết, mà nếu cứng nhất thì làm sao người ta lại cắt vụn ra được, rồi tạo góc cạnh cho nó lóng lánh để làm say lòng chị em phụ nữ mà khổ cánh đàn ông.
    Vì vậy, những nhẫn kim cương đắt tiền có giá trị cũng thường được cất kỹ và chỉ khi nào có lễ, tết, tiệc tùng, mới đeo vào khoe chúng bạn, thậm chí nhiều cái càn phải thuê thêm vệ sỹ đi tháp tùng, như bộ đồ lót làm bằng kim cương của Victoria Secret Nếu khi mua mà viên đó là không bị tỳ vết, rạn nứt mà sau đó vì lý do gì đó bị tỳ vết, rạn nứt là sẽ mất giá nhưng khả năng cũng rất hãn hữu bởi vì "ai lại đeo kim cương đi làm thợ rèn, đúng không? ". Chị em chỉ có đeo kim cường để xéo tay ra cho bạn xem thôi.
    Nói tóm lại, kim cương không bị lỗi mode và mất giá. Nó là niềm say mê của chị em và giới đầu tư từ bao thế kỷ nay.
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Em mà tặng viên 5C này thì vợ em nó cũng không nhận ra em đâu, thằng hàng xóm vào nó cũng kệ

Chia sẻ trang này