1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật mua đồ trang sức, vàng bạc, kim cương và đá quí

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi netwalker, 06/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hotchick

    hotchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Không phải tthế đâu anh netwalker ạ, hai loại đấy khác nhau hoàn toàn đấy,
    thứ nhất liên quan đến cut,anh cứ xem kỹ sẽ biết ạ
    thứ hai liên quan đến việc mua bán, hàng De Beer có nguồn gốc và không bị mất giá ạ, còn hàng trôi nổi thì giá rẻ lắm
  2. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Trước đây Kenzo hay nghĩ Kim cương là xa xỉ,nếu có tiền sẽ mua 1 cái gì đó cho bố mẹ.Như vậy thiết thực hơn,chứ nhất định ko sắm cái hạt nhỏ xíu đó cài lên tay...Vì 1 lí do đơn giản là Kenzo nghèo quá,đeo Kim cương cũng ko ai nghĩ là thật cả...Nhưng trong 1 dịp ngẫu nhiên,được tặng 1 viên 4,5 ly...Nó được mua ở Vn bởi 1 người rất đặc biệt....Đầu tiên luôn luôn sợ mất,ko dám đeo nhiều..Nhưng rồi thấy nó có ý nghĩa với mình quá,mỗi khi đeo lại nhớ đến người tặng nên bây giờ đeo nó mỗi ngày...Có thể viên của Kenzo được mua ở Vn,ko đảm bảo 100% về chất lượng cũng như độ G - H gì gì đó giống như là mua ở nước ngoài,nhưng nó rất sáng...Mỗi khi ngắm cảm tưởng có thể nhìn được đến điểm tận cùng của nó...Đặc biệt là những khi tắm hoặc gội đầu xong,mặc áo màu gì,nghiêng nó đi sẽ thấy màu áo phản chiếu trong đó...Có khi buổi tối tự nhiên thấy mỗi cạnh 1 màu,rất đẹp...
    Tuy nhiên,Kenzo nghĩ kỉ vật ko quý bởi giá trị của nó,mà quý bởi người tặng,thái độ tặng và hoàn cảnh khi tặng...Có khi là 1 vật bình thường thôi,nhưng được tặng bởi 1 người mà mình yêu quý,tự nhiên sẽ thấy trân trọng nó suốt đời... Mẹ Kenzo có 1 cái nhẫn nhỏ xíu ở ngón áp út..Ngày xưa bố Kenzo tặng...Ông đã phải rất "thê thảm" để có được chiếc nhẫn ấy vì hồi đó bố Kenzo là giáo viên,ăn còn chẳng có,nói gì đến mua quà cho vợ...Nhưng ông đã bằng mọi cách để mẹ Kenzo có 1 kỉ vật về tình cảm của 2 người(hồi đó cách đây mấy chục năm,đám cưới ko hề có tiết mục trao nhẫn)..Theo Kenzo đánh giá thì cái nhẫn đó bây giờ có thể đổi được khoảng 8 chai bia Ken(theo giá đại lý,ko phải giá ở Bar hoặc sàn nhảy),nhưng nó là vô giá và cực kì có ý nghĩa với mẹ Kenzo...Chưa thấy bà 1 phút nào rời nó ra khỏi tay...Nó ko mang gí trị về vật chất,nhưng rõ ràng là nó đã chứa đựng 1 giá trị tinh thần ko gì so sánh được...
  3. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Trước đây Kenzo hay nghĩ Kim cương là xa xỉ,nếu có tiền sẽ mua 1 cái gì đó cho bố mẹ.Như vậy thiết thực hơn,chứ nhất định ko sắm cái hạt nhỏ xíu đó cài lên tay...Vì 1 lí do đơn giản là Kenzo nghèo quá,đeo Kim cương cũng ko ai nghĩ là thật cả...Nhưng trong 1 dịp ngẫu nhiên,được tặng 1 viên 4,5 ly...Nó được mua ở Vn bởi 1 người rất đặc biệt....Đầu tiên luôn luôn sợ mất,ko dám đeo nhiều..Nhưng rồi thấy nó có ý nghĩa với mình quá,mỗi khi đeo lại nhớ đến người tặng nên bây giờ đeo nó mỗi ngày...Có thể viên của Kenzo được mua ở Vn,ko đảm bảo 100% về chất lượng cũng như độ G - H gì gì đó giống như là mua ở nước ngoài,nhưng nó rất sáng...Mỗi khi ngắm cảm tưởng có thể nhìn được đến điểm tận cùng của nó...Đặc biệt là những khi tắm hoặc gội đầu xong,mặc áo màu gì,nghiêng nó đi sẽ thấy màu áo phản chiếu trong đó...Có khi buổi tối tự nhiên thấy mỗi cạnh 1 màu,rất đẹp...
    Tuy nhiên,Kenzo nghĩ kỉ vật ko quý bởi giá trị của nó,mà quý bởi người tặng,thái độ tặng và hoàn cảnh khi tặng...Có khi là 1 vật bình thường thôi,nhưng được tặng bởi 1 người mà mình yêu quý,tự nhiên sẽ thấy trân trọng nó suốt đời... Mẹ Kenzo có 1 cái nhẫn nhỏ xíu ở ngón áp út..Ngày xưa bố Kenzo tặng...Ông đã phải rất "thê thảm" để có được chiếc nhẫn ấy vì hồi đó bố Kenzo là giáo viên,ăn còn chẳng có,nói gì đến mua quà cho vợ...Nhưng ông đã bằng mọi cách để mẹ Kenzo có 1 kỉ vật về tình cảm của 2 người(hồi đó cách đây mấy chục năm,đám cưới ko hề có tiết mục trao nhẫn)..Theo Kenzo đánh giá thì cái nhẫn đó bây giờ có thể đổi được khoảng 8 chai bia Ken(theo giá đại lý,ko phải giá ở Bar hoặc sàn nhảy),nhưng nó là vô giá và cực kì có ý nghĩa với mẹ Kenzo...Chưa thấy bà 1 phút nào rời nó ra khỏi tay...Nó ko mang gí trị về vật chất,nhưng rõ ràng là nó đã chứa đựng 1 giá trị tinh thần ko gì so sánh được...
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Wow, hotchick thông hiểu về kim cương thế này thì chắc anh chàng fiancé lại khổ rồi
    Dân dần tôi sẽ nói về vấn đề CUT và hotchick cũng như mọi người sẽ thấy!
     
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Wow, hotchick thông hiểu về kim cương thế này thì chắc anh chàng fiancé lại khổ rồi
    Dân dần tôi sẽ nói về vấn đề CUT và hotchick cũng như mọi người sẽ thấy!
     
  6. diamond_lover

    diamond_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chị Kenzo ơi!
    4,5 ly là 4,5 carats à?
  7. diamond_lover

    diamond_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chị Kenzo ơi!
    4,5 ly là 4,5 carats à?
  8. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Oé..Em ơi đêm hôm rồi để chị cười to thế này hàng xóm người ta sang chửi bỏ bu...
    Để mai chị hỏi lại người tặng đã nhé...
  9. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Oé..Em ơi đêm hôm rồi để chị cười to thế này hàng xóm người ta sang chửi bỏ bu...
    Để mai chị hỏi lại người tặng đã nhé...
  10. diamond_lover

    diamond_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chị mà cứ tin vào mấy cái quảng cáo của các hãng bán kim cương nổi tiếng để mua thì dễ bị mua hớ lắm. Không phải cứ DeBeers là bán kim cương tốt mà không bán những viên kém phẩm chất. Và không phải là mình sẽ không mua được nhưng viên kim cương tốt ở những chỗ khác. Cái chính là minh có biết cách mua hay không thôi.
    Chị nói rất đúng. Trong 4C, Cut là rất quan trọng. Cho dù viên kim cương to, trong, màu trắng mà cắt không chuẩn thì viên kim cương đó sẽ không tỏa sáng được và bị giảm giá trị. (75% các viên kim cương tròn và 88% các viên kim cương hình khác được bán ra trên thị trường cắt không chuẩn).
    Về kiểu cắt có rất nhiều loại cắt và cách cắt khác nhau, có kiểu cắt đơn giản, có kiểu cắt cầu kỳ. Nhưng vấn đề là nếu không hiểu biết làm sao biết được viên nào là của DeBeers, viên nào là của các hãng khác. Có rất nhiều hãng kim cương cũng nổi tiếng không kém DeBeers cho nên không thể nói đó là kimcương trôi nổi. Về giấy chứng nhận ngay như ở Mỹ và châu Âu cũng có đầy những giấy chứng nhận giả, công nghệ in ấn bây giờ cao siêu, làm cái chứng nhận giả, kiếm được cả chục nghìn đô tại sao bọn nó không làm giả.
    Một số thông tin về DeBeers có thể tham khảo ở website của hãng DeBeers.
    Được diamond_lover sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 08/09/2003

Chia sẻ trang này