Nghệ thuật múa Just want to share what I found to be really amazing! Please have your sound on.. Reply to this thread if you like it.. THank you! -- Phương http://youtube.com/watch?v=-8nE65JshkU&search=expression%20marionnette
If you dont like it.. Please also say something I love the music.. They are all soundtracks from the French+German movie "Fabuleux destin d''Amélie Poulain" or Amelie (- English name.) -- Phuong
không phải là múa mà là trượt băng nghệ thuật. dưới đây là đoạn băng màn biểu diễn của Evgeni Plushenko trong Champions on Ice Ai chưa xem thì phải xem, đặc biệt là các chị em gái. This guy is amazing, and he has a good sense of humor. http://youtube.com/watch?v=Cf5rNn2pfG0&search=plushenko%20***%20bomb Được afl_vn sửa chữa / chuyển vào 03:39 ngày 06/04/2006 Được afl_vn sửa chữa / chuyển vào 03:46 ngày 06/04/2006
Em đang xem lại cái show của a Phương.Lần này hình và nhạc đều nổi lên rõ hơn.Break dance hả a Phương ? Thực sự em ko hiểu về break dance ,nhưng bản nhạc thì hay,có một cái gì day dứt ,thiết tha...........càng nghe càng thích.......Anh có thể giải thích bản nhạc này nói về cái gì,về câu chuyện gì không ?
Chào em, Anh xem film này, quả thật thấy không hợp lắm.. Nó đùa anh chẳng hiểu gì cả (con bạn anh nó bảo, trong đấy có nhiều đoạn hài hước.. anh chịu), có thể nếu em hiểu về văn hoá Pháp thì sẽ thích thú hơn.. Ngoài ra thì anh không recommend. Phim về một cô không "bình thường", một ngày bất chợt phát hiện bản thân, với những việc nhỏ nhặt có thể thay đổi cuộc sống của người khác. Cô quyết định sẽ tìm hiểu hơn về những người xung quanh, trừng phạt người ác, giúp người tốt mà đần .. Ok, rồi trong những lần đó, cô ấy tìm được tình yêu của mình (đầu tiên luôn) - một người bình thường có thói quen lượm ảnh bị xé vứt đi và gom lại trong một album.. Những bài trong này đi theo diễn biến tâm trạng của Amelie - diễn viên chính.. không có lời gì cả đâu.. Nói rồi nhé, đừng xem film, chỉ nghe nhạc thôi.. -- Phương Lê Như Quỳnh, tên đẹp nhỉ, sao không có ảnh em trong forum?? con mèo này thì đi đâu cũng thấy hết.
Không có gì hết!! Chỉ có người chung một cảm nhận với mình là anh thấy vui hơn rồi.. Good night em -- Phương