1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật nghe nhạc!

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi listen_by_heart, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. listen_by_heart

    listen_by_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Nghệ thuật nghe nhạc!

    Các bác thân!
    Có được 1 bộ dàn mà mình cho là vừa ý là cả 1 công trình, cảm nhận được cái hay trong khi nghe lại là 1 nghệ thuật. Ý của mỗi người lại khác nhau về cách cảm nhận. Chẳng lẽ nghệ thuật nghe lại có nhiều trường phái đến như vậy sao?
    Xin mời các bác!
  2. rumbeng

    rumbeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    1
    " People hearing without listening "
    Em xin tiếp bác ạ !
    1. Cảm nhận được cái hay khi nghe cả là một nghệ thuật .
    Mới nghe thì em đồng ý với bác, nhưng nghĩ lại ...chà chà ..cái hay của mỗi người nó khác nhau , nên cái " nghệ thuật " cảm nhận này không những khác nhau về "trường phái " mà còn khác nhau về " độ dài ngắn "
    Ai bảo ông già 80 tuổi có thâm niên nghe nhạc 60 năm là nghe hay hơn ông 30 nghe 10 năm . Ai bảo ông nghe 100 lần thì thấy hay hơn là nghe lần thứ 1-2-3 ..
    Vấn đề là có khả năng cảm được hay không thôi , cùng một bài nhạc , ông thì cảm đọan này, ông cảm đọan khác . Nghệ thuật là ở chỗ 2 cái cảm của 2 người khác nhau lại trùng nhau ở 1 điểm nào đó ... hê hê .. phát sinh đủ thứ đây .
    Cái cảm này có học được không ?? em nghĩ là không . người ta chắc cũng chỉ bảo cách Hearing chứ không chỉ bảo được Listening .
    2. Nghệ thuật nghe lại có nhiều trường phái ???
    Theo em thì em không dùng từ trường phái , nghe nó triết học quá, em xài từ " phong cách " thôi .
    Như đã nói : Hearing và Listening
    Trong mỗi lọai lại chia ra làm nhánh nữa : nghe lời, nghe giai điệu ...
    Rồi còn 1 số nữa em chưa biết định ghĩa thế nào :
    + Người thì nghe tập thể mới thấy hay, người thì phải tĩnh lặng
    + Người thì phải không gian đẹp mới nghe hay, người thì cứ " tà lỏn thuốc lào " là hay
    + Người thì giọng nam mới hay, nữ thì nói làm gì ( và ngược lại )
    Tiếp Bác vài lời cho vui chủ đề, tối nay về đọc Nghe Nhìn Tạp Chí mấy số cũ rồi mai ta tiếp nhỉ .
  3. yzamaham

    yzamaham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hè? hè? ... cài cẶu Rù?m nà?y thẮ mà? hay, Beng mẶt cài mà? như xòc và?o tim thẮn cà? tai, khĂm phùc khĂm phùc... nhớ tiẮp tùc nhà cẶu , cài topic nà?y hay 'Ắy.
  4. TuansanPhaply

    TuansanPhaply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ...
    Ông đã phán rằng : Nghe thấy hay là được mà sao hôm lại đặt ra vấn đề nghệ thuật nghe mí lại trường phái, đoản phái là sao ?
    Nghe thấy hay là được và cái hay này nó nằm ở hoàn cảnh, không gian, thời gian nhiều hơn là bộ giàn như ông cho là 1 công trình chọn lựa đấy .
    Rượu ngon không có bạn hiền thì có gì ngon nữa nhỉ ?
    Nghe nhạc hơi khác một tí .
    Có những lúc ngồi một mình nghe mới sướng .
    Có những lúc chỉ hai mình mới thấy lòng dạt dào .
    Có đôi khi cũng với hai mình nhưng phải rưng rưng lệ mới thấy nhạc réo rắt . Cái này nó gọi là thú đau thương đấy !
    Vân vân và v... v....
    Thỉnh thoảng tôi lại trách bà xã : Chỉ vì anh lấy được em mà bây giờ nghe những bài ca thất tình mất hay .
    Nhiều khi vừa về nhà lại mở hùng ca nghe cho phởn .
    Và cũng có lúc ước gì được nghe lại những bản tình ca trong khi người yêu khóc ....
    Nghe thấy hay là được, người giàu tiền muôn bạc triệu, chơi bộ máy vài trăm ngàn USD chưa chắc đã nương hồn theo nhạc như anh chàng vô duyên,cái túi không tiền .
    Nghe thấy hay là được, bắt 1 anh nông dân miền Nam nghe bài cung đàn xưa chẳng hạn thì thà là đấm vào tai anh ta rồi cho nghe sáu câu .
    Nghe thấy hay là được, lọ là có máy trị gía trăm ngàn nhưng bắt tôi nghe những lời rên rỉ : Cho anh một lần , anh được gì không ? em còn gì không ? ( 1 bài của Trần thiện Thanh ) .... thì thà tôi ... chớt !!!
    Được tuansanphaply sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 08/01/2005
  5. listen_by_heart

    listen_by_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    He he he!
    Tôi đưa ra topic này để mỗi chúng ta cho ý kiến về cách cảm nhận âm nhạc của bản thân để mọi người qua đó biết thêm về "tâm, sinh lý" của các bác khi nghe nhạc chứ đâu có bảo các bác lấy sách ra rồi gõ vào đây đâu nè!
  6. rumbeng

    rumbeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    1
    Nghe thấy hay là được và cái hay này nó nằm ở hoàn cảnh, không gian, thời gian nhiều hơn là bộ giàn như ông cho là 1 công trình chọn lựa đấy
    Em xin mượn lời bác TuanSanPhapLy để tiếp ý em .
    Đề cập đến cái HAY thì em thấy vô vàn lắm ( cái từ HAY này em thích lắm, ví dụ nói " con bé đó hay lắm " thì nghĩa rộng hơn " con bé đó đẹp lắm " ) .
    Cái HAY này , theo em nghĩ nó là một cảm xúc của con người, do đó nó không ít thì nhiều phải ảnh hưởng bởi cái TÂM và cái TRÍ .
    Nghe thấy hay một cách vô tư thì 2 cái món tâm trí kia nó kết hợp một cách vô tư, hồn nhiên . Do mấy ông HOÀN CẢNH , KHÔNG GIAN, THỜI GIAN tác động mà cái hay nó lên xuống như..........bèo ấy . Em xin có vài suy nghĩ bản thân .
    1. Nghe bộ dàn thằng bạn mua vài chục ngàn USD mà nói " không hay " với nó thì khó nói ( sợ nó buồn ) , nếu nó hay bằng cái dàn 2.000 USD thì vẫn bị tâm lý nó hay hơn .
    2. Hai bộ dàn giống nhau , bộ dàn của người quen mình thì nghe hay hơn là bộ dàn của thằng cha căng chú kiết ..
    3. Nghe bộ dàn tự làm thì hay hơn bộ dàn mua ( nếu tương đương )
    4. Rũ sạch bụi trần..............thì nghe hay hơn cứ lăn tăn cái vụ ... : xữ lý của Box ... "
    5. Đi nghe offline với bạn mới thì hay hơn ................nghe ở Cửa hàng Audio
    6. Ông TT03 nghe lúc nghỉ trưa và được em mới miếng trái cây............thì hay hơn lúc ổng vừa bị em nhờ treo rèm phòng nghe .
    7. Nghe lúc tối thứ 7 hay hơn là nghe tối CN ( mai phải đi làm )
    8. Tà lỏn , bật ngửa, phì phèo .......thì nghe hay hơn Cravat , nịt nai bóng lộn, ngồi nghiêm trang trước ông bà già vợ ...
    9. Nghe với cô bé gì đó thì hay hơn nghe với bác TSPL !!!!!
    Vài lời !
  7. rumbeng

    rumbeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    1
    ặ , cĂi ông LISTEN này !!!
    ĐÊ là sĂch thơ 'em vô 'Ây làm gơ , ông tơm 'ặỏằÊc 'ỏằan nào cỏằĐa sĂch thơ...........bĂo cho NVL xóa luôn .
    Hê, nhặng mà chặa nghe ông trơnh bày chưnh kiỏn cỏằĐa mơnh nhỏằf ???
  8. phamtuancuong_tcb

    phamtuancuong_tcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    xung quanh chúng ta có rất rất nhều người nghe nhạc, họ bảo họ thích nghe nhạc này, nhạc kia ... hay tất cả, cứ có nhạc là thấy thích rồi ...!! He he, thế nhưng khi em hỏi các bác ấy là "bác thấy hay ở chỗ nào" hay "bácc có thấy cái hay của nó là ở đâu không?" thì các bác ấy không biết trả lời thế nào :-p! các bác ấy chỉ biết nói là nghe thấy hay! Ờ, thì như thế cũng quí rồi phải không các bác!
    Nhung em chỉ buồn cái là các bác ấy thích nghe nhạc vậy mà ít người phân biệt được "sự khác biệt" khi nghe các loại loa, máy phát, âm pờ ly khác nhau! "Tôm hay Cua" như nhau hết, thế mới chán!
  9. tanhtanh

    tanhtanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Thực ra Em thấy các Bác nhiều khi cứ mải lo chuyện làm sao cho bộ HIFI của mình thật hay mà chưa chịu để ý đến cảm nhận âm nhạc, cảm nhận ca từ, suy ngẫm cái hay của ca sỹ, của nhạc công, cách hòa âm, phối khí. Em nghĩ việc có được bộ HIFI hay tương đối rồi thì cũng nên dành thời gian cho việc thưởng thức. Có Bác nào thấy CD for AUDIOPHILE nào hay thì post lên cho Anh Em sưu tầm, thưởng thức nhé.
  10. listen_by_heart

    listen_by_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Nghe nhạc cảm thấy hay ...
    Ở đây tôi bỏ qua không gian nghe (mặc quần đùi, mac comple, nghe "1 mình" , nghe "nhiều mình").
    Khi 1 người nói là hay, bạn cần phải biết rõ người ta đang nói hay về cái gì, bởi vì (cái này nói theo sách đây Bác Rùm) một bản nhạc hay bao gồm hoặc chỉ bao gồm : Ca từ hay, hòa âm hay, thu âm tốt (âm thanh), giai điệu hay .v.v.
    1. Ca từ hay :
    Phải hiểu được tác giả muốn nói gì, gửi gắm điều gì trong bài hát đó, bản nhạc được sáng tác vào thời điểm nào, tâm trạng của tác giả ra sao khi sáng tác. Cái này là cực khó.
    Như Bác Tuansanphaply, bác may mắn được sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, thời chiến tranh thanh niên miền Bắc được sống trong không khí hừng hực của cuộc kháng chiến giải phóng tổ quốc, luôn yêu đời, luôn được cống hiến cho chế độ ta. Còn ở miền Nam những năm 60-70, thanh niên phải sống trong tâm trạng gì? Đâu phải ai cũng có thể tham gia các tổ chức sinh viên yêu nước, nếu đi lính phục vụ cho chế độ phi chính nghĩa thì nếu chết quả thật uổng phí. Do đó họ sống mà không cần biết đến ngày mai, tâm lý của Nhật Trường (Trần Thiện Thanh) trong bối cảnh đó là như vậy đấy Bác ạ.
    2. Hòa âm hay :
    Cái này đòi hỏi phải có trình độ nhạc lý nhất định. Làm sao khi nghe phải biết được loại nhạc cụ nào đang chơi, dàn nhạc có thể hiện được cái hồn của bài nhạc hay không. Tôi may mắn được nghe nhạc với các anh Trần Vương Thạch, Thanh Tùng. Được các anh ấy chỉ bảo nhiều, để biết được thế nào là một bản nhạc có hoà âm hay (nhưng cũng chỉ biết được có những bản do các anh ấy chỉ thôi, còn những bản khác thì chịu).
    3. Thu âm tốt :
    Cài này thì dễ, tôi nghĩ các bác trên đây đa số đều có thể nhận xét được.
    4. Giai điệu hay :
    Cái này thuộc về tâm trạng khi nghe đây. Ngồi trước ông bà già vợ, đang bị trách móc sao hay bỏ vợ ở nhà để đi mua phế liệu mà nghe Symphony No.40 thì toi (may ra nghe Eva Maria thì cảm thấy thương vợ nhiều hơn)
    Còn nữa, để hôm sau tiếp nhé. Thân!

Chia sẻ trang này