1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật nghe nhạc!

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi listen_by_heart, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuansanPhaply

    TuansanPhaply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hihì ...
    Sai lầm to bằng cái mẹt đấy ông ạ .
    Năm 68-72 có mặt trên mọi tuyến đầu tại vùng 2 chiến thuật ... chạy hoả tiễn 130 ly ở Kontum, di tản khỏi Bồng Sơn đây !!!
    Thế ông có từng cúi đầu lặng người ở Cafe Hân khi nghe bài :
    Hãy nói giùm tôi của TCS chưa ?
  2. phatastic

    phatastic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc hay phụ thuộc nhiều vào mức độ cộng hưởng giữa nhạc và người. Có những bài nhạc trước đây em rất thích, nghe mãi chẳng chán, nhưng đến 1 lúc nào đó, người thay đổi thì nhạc cũng không còn như xưa.
    Nhưng như thế lại cũng là 1 cái thú vị của nghe nhạc. Đôi khi mình nghe lại 1 bài nhạc mà nói như Carpenter là "all the songs I loved so well" thì tự nhiên thấy lại được những kỷ niệm của cái thời mình say mê bài đó. Thấy mìhh trẻ ra 1 tý, nhớ lại những lo toan, đam mê vụng vặt của thời "ăn chưa no, lo chưa tới".
    Bây giờ nghe nhạc em đặt giai điệu lên hàng đầu. Nếu nhạc Việt, thì ca từ đặt lên ngang hàng với giai điệu. Còn những bài nhạc cổ điển hoặc không lời thì cố gắng tưởng tượng ra được cái hình ảnh, cái tình cảm của bài nhạc. Nếu không tưởng ra được thì em xếp nó thấp hơn. (chứ quyết kô xếp cái đầu mình là đầu bò )
  3. listen_by_heart

    listen_by_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Có nghe, nghe rất nhiều nhưng không phải ngồi cúi đầu lặng người như Bác đâu. Đừng nặng tiếng như thế Bác ạ.
  4. TuansanPhaply

    TuansanPhaply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Nếu 66-67 anh đã từng uống ở Cafe Hân, Duyên Anh thì có khi biết nhau đấy .
    Chắc anh hiểu nhầm chứ hoàn toàn chẳng nặng nhẹ gì đâu ... Tôi là thân phận của 1 kẻ " phục vụ cho chế độ phi chính nghĩa thì nếu chết quả thật uổng phí " đây anh ạ, vì thế mà vẫn cúi đầu tủi nhục khi nghe lời thở than :

    Hãy sống giùm tôi, hãy chết giùm tôi, hãy thở giùm tôi ...
    Thịt da này, dành cho thù hận, cho bạo tàn, cho tham vọng của một lũ điên ....

    Chứ còn cái vụ cho anh, em cho , mà cho rồi còn tiếc !!! thì khỏi than thở, tiền lính tính liền thì mới cảm nhận được thôi, làm sao rung động bằng nhạc được .
  5. listen_by_heart

    listen_by_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Khi nào Bác về VN mail cho tôi nhé, anh em mình offline một bữa cho biết nhau.
  6. rumbeng

    rumbeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    1
    Khi nào Bác về VN mail cho tôi nhé, anh em mình offline một bữa cho biết nhau.
    Bác nói trễ quá , hội này off rồi .
    thật ra trên diễn đàn cũng có cái hay , off cũng có cái hay
    Có đồng chí nhìn mặt và nghe lối nói chuyện thôi là thấy ...........HAY rồi , khỏi nghe nhạc .( những ông giọng văn già thì trẻ quá và ngược lại , những ông trên diễn đàn gân guốc khi offline thì hê hê như con gái về nhà chồng ) .
    Cuộc sống có quá nhiều cái sự HAY .
  7. TuansanPhaply

    TuansanPhaply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Đấy, lại là 1 kinh nghiệm nhá, nhờ box này, tớ có cậu em Rùmbeng ( mà lẽ ra ở ngoài đời , Rùmbeng phải gọi là chú vì tớ là bạn thân của người chú ruột và đã từng nhậu với Papa của cậu Rùm )
    Hôm nay lại biết đàn anh Listen sau khi xém 1 tí là đánh đấm .
    Thành ra anh em nên nhẹ tay với nhau 1 tí, sau này gặp nhau khỏi ngượng .
  8. rumbeng

    rumbeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    1
    Chúng ta tiếp chứ nhể ???
    Nghe muốn HAY thì nghe vào thời gian nào trong ngày và thời lượng là bao lâu ??
    1. Em thì đi là giờ hành chính nên thời gian nghe nhạc là buổi tối , nói là thế chứ buổi tối thì có bạn lại nói sau khi quất xong buổi chiều , bụng nó kềnh quá.... cái Dạ nó ảnh hưởng đến cái Tâm , nghe mất hay .
    Vậy phải đợi xuống bụng tí cho nó nhẹ nhõm, lay hoay đến hơn 21h , nhưng em nghĩ lúc này yên tĩnh và Tâm ta đón tiếp âm nhạc một cách thư thái và nồng nàn đây .
    2. Nhưng không thể , nghe 5 phút rồi .................xong . Em thấy có 2 trường phái về thời lượng
    Một là : nghe đúng 5-10 bài thôi và tắt , leo lên giường tiếp tục thả hồn theo cái hậu của những gì đã nghe về lời về giai điệu .....
    Hai là : nghe tới bến luôn.............nghe cho đến nghỉ , chợt giấc , đi lại tắt bộ dàn ........ hoặc tới .............sáng mai .
    Ý các bác thì sao ??
  9. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc hay nhất là khi nghe một mình.
  10. thachtu2305

    thachtu2305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc hay nhất là lúc nghe thử thiết bị mình vừa ráp xong (bất kể ngày hay đêm)
    Nghe nhạc thấy dở nhất là lúc phải căn chỉnh lại đồ mình ráp.

Chia sẻ trang này