1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật nghe nhạc!

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi listen_by_heart, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. listen_by_heart

    listen_by_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bác thiên về thiết bị quá, bác mê âm thanh chứ không phải mê âm nhạc.
  2. thachtu2305

    thachtu2305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    TRỜI ƠI!!!
    SAO BÁC TÀI VẬY,QUẢ LÀ EM MỘT NỐT NHẠC BẺ ĐÔI CŨNG KHÔNG BIẾT.EM ĐANG CỐ TẬP NGHE THẤY HAY LÀ ĐƯỢC NHƯNG MÀ KHÓ QUÁ.CHẮC LÀ PHẢI MẤT 3ĐẾN 4 CHỤC NÃM NỮA CŨNG KHÓ MÀ ...
    KÍNH HỎI BÁC CÓ CÁCH NÀO CHUYỂN TỪ MÊ ÂM THANH
    SANG MÊ ÂM NHẠC KHÔNG Ạ?CHỨ EM THẤY KHÓ QUÁ!
    KÍNH CHÚC BÁC MẠNH KHOẺ!!!!

  3. kitbumkit

    kitbumkit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác!!!
    Em thấy các bác bình lựng về cái sự nghe, mà em cảm thấy có gì đó cao siêu quá, ai cũng là nhà .........phê bình âm nhạc, nhà chiến lược, nhà nghệ thuật, nhà triết học, nhà tâm lý học và cả nhà ......nông nữa, ối em đấy . Em chỉ xin được là vườn thôi.
    Để nói về cái sự nghe, em thấy các bác nói nhiều rồi, em xin trình bày về cái sự ăn uống. Mà ăn uống cũng được đưa lên tầm nghệ thuật, mọi người vẫn gọi là Nghệ Thuật Ẩm Thực là gì, để các bác xem coi có điểm tương đồng nào hay không giữa ăn uống và nghe?
    Ở đây em chỉ bàn về 2 yếu tố:
    1. Nếu nói về tính cách: Có người ăn uống chậm rãi, từ tốn, cũng có người khi ăn thì không ngọai cảnh nào tác động đến, công suất & năng suất đạt đuợc là tối đa. Nhưng điều này không cố định, có khi mới ngồi với ai đó ta ăn uống nhẹ nhàng tình cảm, nhưng có thể 30 phút sau ta ăn như thể chưa ăn bao giờ và ngược lại. Như vậy cái gì đã tác động đến việc ăn uống của chúng ta? (anwser yourselt).
    2. Nếu nói về tâm lý: Tại sao, hôm nay ta ăn món này ngon, nhưng hôm khác lại không thấy ngon ?. Cho dù món này được làm một cách tỉ mỉ, được chế biến với đầu bếp nổi tiếng (cỡ như Yan Can Cook ), các chi tiết đã được xem trọng. Nhưng hôm sau, ta ăn 1 bát cơm nguội với ít muối tiêu mà vẫn thấy ngon và "Cuộc đời vẫn đẹp sao". Và điều này cũng thay đổi. Như vậy cài gì đã tác động đến việc ăn uống của chúng ta? (anwser yourselt).
    Theo em, thì không nên xem trọng quá chi 1tiết. Ai đó bảo rằng nghe nhạc cả là 1 nghệ thuật, cũng đúng. Nhưng có người bảo rằng, ối giời các ông vẽ chuyện.....Các bà ở chợ, các cậu mợ ở biên cương, chỉ cần 1 bài nhạc trên cái ra-đi-ô đời cổ lỗ sỉ, nghe mà vẫn thấy hay, đâu có cần thiết phải dàn này dàn nọ, đâu cần phải có lọ có chai (tube đấy ).
    Khả năng cảm thụ về cái hay của mọi người thì không như nhau, có phải rằng nó sẽ thay đổi theo thời gian, không gian? không ai biết hay biết mà không thèm nói . Chỉ có điều, em thấy, hình như cái tôi chủ quan đã chi phối một phần trong khi nghe nhạc của các vị .

  4. ocean11

    ocean11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng 1 nửa. Âm thanh mà không hay thì sao âm nhạc hay được, vì âm thanh nó là cái truyền tải nghệ thuật ở trong đó. Âm thanh dở thì bản nhạc chỉ được truyền tải một phần thôi. Âm thanh dở mà khen nhạc hay thì dễ bị coi là... ăn tạp. Nghe nhạc nó cũng như là ăn uống thôi, ăn ngon quen mồm thì cũng khó chấp nhận 1 món dở, còn ăn dở mãi thì thấy cái gì cũng ngon.
    Cho nên âm thanh và âm nhạc phải song hành với nhau, cái nọ bổ sung cho cái kia. Các bác nhể.
  5. listen_by_heart

    listen_by_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Cái bác Hoasung này, tôi có nói là không cần âm thanh hay thì nhạc vẫn hay đâu mà bác bảo tôi đúng có 1 nửa? Nhưng đôi khi (và cả nhiều khi nữa) chỉ cần 1 câu hát nghe loáng thoáng cũng cảm thấy tê người đấy bác ạ.
  6. rakhoi

    rakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    hihihi các bác cho em bàn loạn một tẹo nhể
    Theo em cái hay của sự "nghe" có vài loại
    1. Bản nhạc hay tiết điệu gợi lại một vùng nào đó trong ký ức khiến người nghe ... lặng người đi mà tê tái . Cái hay này không cần đến thiết bị âm thanh sừng sở nào cả mà dựa nhiều vào ký ức riêng tư của mỗi người . hihihi bác nào ra khu du lịch Bình quới nằm đong đưa dưới cái võng , nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh từ cái đài bán dẫn mà cảm thấy tê người thì em dám (gần) chắc được bác thuộc tuýp người nào bao nhiêu tuổi
    2. Lời nhạc của một bản nhạc nào đó phù hợp với tâm sự của người nghe như đang .... thất tình chẳng hạn
    3. Đối với những bản nhạc hay giai điệu mới nghe lần đầu có lời nhạc không rõ ràng mà muốn "nghe " được cái hay thì chắc phải dựa nhiều vào phần ... kỹ thuật của dàn máy
    Để cho công bằng và không bị cảm tính (hay tình cảm riêng tư) lấn át thì em nghĩ chỉ có loại thứ ba . Trong loại thứ ba này thì em lại tạm chia làm hai loại .
    Loại có âm thanh phát ra từ một nguồn như các loại độc tấu và loại hoà âm gồm nhiều loại âm thanh hoà lẫn với nhau (hoà âm ???)
    Loại độc tấu: các thiết bị nghe phải diễn tả lại trung thực âm thanh của nhạc cụ (chỉ cần hai loa -stereo sound)
    Loại hoà âm . đôi khi cũng cần diễn tả lại trung thực âm thanh của các loại nhạc cụ (như khi nghe nhạc từ các dàn nhạc giao hưởng, vẫn dùng stereo sound) nhưng đôi khi lại cần có sự hoà âm để tạo cảm giác "chơi vơi" trong thế giới âm thanh . Thể loại này cần có dàn âm thanh cao cấp để có thể thể hiện được ý muốn của người hoà âm trong việc .... vẽ ra một bức tranh bằng âm thanh . Theo em chỉ có thể loại này mới đòi hỏi sự phối hợp các thiết bị âm thanh (nhiều loa , phát ra nhiều âm thanh khác nhau để có thể "đánh lừa" thính giác của người nghe ) như trong các dàn loa 5.1, 6.1, 7.1 hay nhiều hơn nữa
  7. TuansanPhaply

    TuansanPhaply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Rakhơi ạ .
    Cái phần trên thì em đồng ý lắm lắm, riêng cái phần em chừa lại trên đây thì em nô ôkê !
    Chơi vơi trong thế giới âm thanh như vợ ném cái bát vào đầu chồng, cái bát chạm vào đầu xong rồi tưng vào tường, từ tường nó lại va vào chai bia đang uống, chai bia rớt từ trên bàn xuống và con mèo nhảy đến húp ...bia sồn sột , ông chồng tức quá tát cho bà vợ 1 cái, bà này va cái đầu vào tường cái bốp, thế là cái quạt trần rơi xuống chặt đứt cổ ông chồng .. .. mấy cái này thì chắc phải dùng 7:1 mới diễn tả được cái không gian bao la, các tiếng động ồn ào ... Chứ còn chơi vơi theo âm nhạc thì chỉ cần âm thanh dìu dịu, nhẹ nhàng kiểu : Ra khơi trong một đêm không trăng sao, sau 4 ngày đêm thèm khát từ giọt nước thì đàng xa, nhìn thấy xe cộ đi lại như mắc cửi dọc theo bờ biển ...
    Chao ơi, lúc đấy chỉ cần 1 cái đài bé tí với bài hát thuyền viễn xứ, biển nhớ .... hoà nhịp với sóng biển rạt rào thì tự nhiên cũng thấy vừa chơi vơi, vừa chới với ...vì say sóng .
    Theo em thi cái vụ 7:1 chẳng có gì là cao cấp và cái vụ đánh lừa tai ấy thì không gọi là âm nhạc được ...
    Thế nhé .
    Được tuansanphaply sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 11/01/2005
  8. ngoc_thien

    ngoc_thien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đằng sau sự thành công về mặt thẩm định âm nhạc của các bác TSPL, OUAT .... và một số đại cao thủ nữa luôn có bóng dáng dữ dằn của các bà vợ....
    Hình như cứ nói đến âm nhạc là ta phải lôi vợ ra nó mới hình tượng các bác nhể ...
  9. khanhvf

    khanhvf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Nói như bác Ra khơi thì Đài Tiếng nói VN phải bỏ chương trình Nhạc giao hưởng thính phòng quá.
    Ngày xưa, muốn nghe nhạc em toàn phải nghe qua Đài tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội thôi, mà nghe bằng cái radio Mao trạch Đông 2 pin !!!

  10. TuansanPhaply

    TuansanPhaply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhá, anh nào mê máy cũng nể vợ cả ! không có các bà thì nhà không còn lối đi !
    Thành ra vợ không dữ thì cũng phải nể, vả lại, ta sợ vơ ta cũng là một sự hiếu đễ !!!

Chia sẻ trang này