1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật nịnh chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vitdoi, 29/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Nghệ thuật nịnh chồng

    Nịnh chồng là nghệ thuật mà cũng là con dao hai lưỡi. Nếu khéo bạn sẽ có được cuộc sống gia đình hạnh phúc. Còn nếu không khéo thì chẳng khác gì hành động muốn lấy lòng một ngôi sao ca nhạc nhưng lại khen anh chàng đó có ?ogiọng hay to tay đàn khỏe?.

    Bày tỏ sự quan tâm thật sự đối với những gì mà anh ấy tự hào: Đó có thể là một môn thể thao nào anh ấy chơi rất cừ, một công việc từ thiên mà anh ấy làm rất tận tâm, hay một sở thích. Nếu bạn muốn biết nhiều hơn, cứ hỏi. Tuy nhiên, cần nhớ là phải thật thành tâm. Đừng chỉ vì chiều chồng mà trở nên gượng ép hay giả vờ thích thú một cái gì đó của anh ấy trong khi bạn thấy chán òm.

    Ngưỡng mộ anh ấy: Nếu bạn có ý thức về điều này, bạn sẽ thấy chồng mình có rất nhiều điểm đáng phục hơn bạn tưởng. Đó có thể là sự uyên thâm, sức đọc, tài sửa chữa đồ điện tử, sự kiên định hay thái độ luôn hòa nhã của anh ấy.

    Đánh giá cao những điều anh ấy làm cho bạn: Nếu anh ấy đưa bạn đi ăn cơm, hãy khen món ăn ngon, nhà hàng đẹp. Nếu anh ấy mua cho một cái túi, hãy dùng nó thật thường xuyên. Nếu anh ấy phải về sớm đón con vì bạn có việc đột xuất, hãy cảm ơn. Hãy để cho anh ấy thấy bạn hạnh phúc biết bao khi anh ấy làm những việc dù là rất nhỏ nhặt đó. Ngay cả khi không hài lòng với những việc anh ấy làm, bạn cũng nên nhìn nó từ ý định tích cực của sự việc.

    Tán thưởng mỗi khi anh ấy làm tốt một việc gì đó: Sửa cái xe đạp nhựa cho con, thay cái gương đã mờ trong buồng tắm, giải quyết được một vấn đề nan giải ở cơ quan. Đừng bao giờ tiết kiệm lời tán thưởng. Người cho không mất gì mà người nhận lại cảm thấy mình thực sự có ích không chỉ ở việc lớn mà cả trong các việc nhỏ.

    Khen bề ngoài của anh ấy: Không nhất thiết phải khen chồng đẹp trai. Hãy chọn nét hình thức nào mà bạn thích nhất ở anh ấy: một bờ vai rộng, một đôi tay rắn chắc hay một nụ cười hiền. Tuy nhiên, sẽ là lố bịch nếu bạn khen anh ấy có một hàm răng thật đẹp trong khi thực tế nó ám đầy khói thuốc hay một sống mũi cao trong khi thực tế là nó gồ. Đàn ông cũng rất ưa nịnh nhưng phải là nịnh đúng.

    Khẩu phục về kỹ nghệ phòng the của anh ấy dù thực chất bạn có thể chưa tâm phục: Nhiều bà xã cảm thấy ngượng ngùng khi nói về chuyện này. Nhưng cần phải hiểu rằng một lời khen trong chuyện chăn gối đôi khi còn có trọng lượng hơn 10 lời khen chạy nhay hay lái xe giỏi. Nó cũng giúp làm cho anh ấy thỏa mãn hơn và đàn ông hơn. Đàn ông xưa nay vẫn thích được khen khỏe hơn là đẹp trai.

    Nhờ anh ấy giúp đỡ, nhưng chỉ khi tin rằng anh ấy có thể làm được: Nếu anh ấy thạo viết lách, hãy nhờ anh ấy sửa cho cái báo cáo bạn phải trình xếp, nếu anh ấy giỏi về điện, hãy nhờ anh ấy chuyển cái ổ cắm ở góc tường lên trên cao để con nhỏ không nghịch vào. Những điều này sẽ giúp anh ấy cảm thấy mình thực sự là chỗ dựa tin cậy cho vợ, thực sự thông minh và có trình độ. Tuy nhiên, đừng dại mà nhờ một ông chồng làm ngân hàng vẽ phòng đám cưới cho thằng cháu họ nhà mình hay một ông xã thợ xây nói về lai lịch thú chơi tem. Họ sẽ nghĩ là bạn thách đố hay chơi khó họ và kết quả là mọi sự hỏng bét, hoặc là hai người sẽ cãi nhau.

    Để anh ấy tự nguyện chiều chuộng bạn: Nếu bạn nói, bất cứ khi nào anh ôm em, em cũng thấy rất dễ chịu và thoải mái, chắc chắn mật độ ôm của vợ chồng bạn sẽ tăng lên trông thấy. Nếu ông chồng biết bạn thích gì, và điều đó không tốn kém hay mất thời gian, anh ấy sẽ sẵn lòng làm cho bạn vui. Bởi niềm vui của bạn cũng là của anh ấy.


    --------------------------------------------------------------------------------

    Copyright by Saigon Internet Center. All rights reserved.
    140 Bùi Thị Xuân District 1 - HCMC - Vietnam
    Contact us: sgn@saigonnet.vn
  2. vit_penguin_ngo

    vit_penguin_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    He he he . Dàn ông con trai , nhu tui chẳng hạn , rất thích làm vợ của mình hài long, he he nhưng mà vợ mình có khen mà không thật lòng hoặc là cố làm cho minh vui tui cũng không thích he he, vấn đề là cô áy tế nhị trong ứng sử là được rồi hêh he. Con người ta được khen nhiều sẽ sinh ra lắm tật hơn, đã xấu lại càng xấu hơn
    Khen thì cũng phải biết cách khen, che cũng phải tế nhị làm sao cho chồng hiểu mà chồng lại không phật lòng thế mới gọi là tuyệt . Người vợ tuyệt vời là người vợ không cần nịnh chồng mà chồng vẫn yêu he he he,
  3. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Topic của Bác Vitdoi quả là hay, cái này em nghĩ là quan trọng lắm lắm. KHông phài là nịnh đâu, ngày trước khi yêu anh ấy nói với em : " Vợ chồng sống là để chiều chuộng nhau, em nhỉ". Uh`, Nịnh cũng là một cách chiều lòng nhau mà. Em thử lấy ví dụ xem các bác cho em mấy điểm để em học hỏi thêm ạ.
    Hôm đó, hai vợ chồng em cãi nhau (vì em bướng!). Thế là anh ấy thôi không thèm nói gì em nữa. Trong lòng em biết là mình đã sai rồi, nhưng mà nếu ra xin lỗi thì em biết tính anh nhà em rất không thích xin lỗi không thôi. ANh ấy chỉ thích thể hiện bằng hành động và kèm theo thôi, lúc đấy mà ra ôm hôn thì cũng bị "phản đối" ngay. Nên em không dùng cách đó bao giờ. Em định bụng nấu một bữa cơm ngon (à, nhưng ngày nào em chả nấu nướng tử tế cho anh ấy). em quyết định mua tặng anh ấy một cái áo (Phải nói là màu sắc rất ổn, anh ấy mặc rất hợp). Nhưng khi đưa anh ấy, anh ấy nhất định không thử, (mặc dù thích rồi) lại còn bảo em: Em mang về cho mấy cậu em ấy, anh đủ áo rồi. (biết là dang dỗi đây mà, kệ, cho dỗi một tý). Sau một hồi nài nỉ, anh ấy vẫn không thử. Em bảo luôn, giọng nhẹ nhàng, véo von vô cùng: " Anh muốn em trả lại áo cũng được, nhưng mà anh ơi, em nói thật nhé (mắt chớp chớp, trong veo), em mà có trả lại người ta cái áo này, thì cũng không có ai mặc đẹp bằng Anh. Vì thấy Chỉ có anh mặc là đẹp nhất nên em mới mua. Bây giờ mang trả lại người ta, khéo người ta không bán được ( ngụ ý ANh mặc đẹp nhất mà, có ai người đẹp như anh đâu!). Oa, em thấy anh ấy cười, mũi to như quả cà chua, nói : Thôi đi cô! (thế là được rồi).
    2 hôm sau, thấy anh ấy mặc cái áo đấy, lại còn chạy ra khoe với em, quay đằng trước, quay đằng sau. Hôm ấy hứng quá hay sao, đi chơi với bạn luôn không về ăn cơm trưa. Em lại bực rồi (nhớ chồng mà(, nhưng vì biết anh ấy đang mặc cái áo mình tặng, nên thế là em luôn ở bên anh ấy rồi còn gì. Tối về, thấy ôm vợ vào lòng.
    NHưng mà em phải công nhận nhá, đàn ông thích nịnh hơn phụ nữ đấy.
  4. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    em thấy cái tobíc của bác vit hơi bị hay, nhưng hơi thiếu tý, như bác gì nói ở trên trong cuộc sống, ngoài tất cả chuyện vật chất thì thỉng thoảng 1 câu nịnh "hay" cũng sẽ làm cho đối tác (em chưa có vợ ạ) của mình vui sướng, và hi vọng là có thể làm nàng cưòi 1 mình cả ngày như 1 con nhảm .
    bác đổi thành nghệ thuật nịnh chồng / vợ hay "đối tác" em thấy ổn hơn bác nhỉ
  5. doi_tra

    doi_tra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Oe...oe..... Chắc bác Vitdoi được vợ nịnh kinh lắm nhỉ nên kinh nghiệm ra phét. Em cũng muốn nịnh chồng đây mà chưa có. He...he.... Về nịnh bạn trai vậy

Chia sẻ trang này