1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật nói chuyện hấp dẫn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi xuongrong, 21/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Nghệ thuật nói chuyện hấp dẫn

    Hẳn là đến 9/10 trong số các bác đều muốn mình có cách nói chuyện hấp dẫn, thu hút được người khác (ko kể tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp...)
    Và em cũng chẳng khác gì các bác cả. Em thấy trong cuộc sống, giao tiếp thật là quan trọng. Nếu anh có học giỏi đến mấy mà giao tiếp kém thì cũng coi như anh đã tự tay ném đi một nửa cái giỏi của mình rồi.

    Thế nên em đưa lên chủ đề này, mong các bác kể chuyện, cho ví dụ minh họa or n~ mẹo trong cuộc sống của chính các bác hay của n~ ng` x/quanh mà các bác cho là hay, là hấp dẫn, để anh em còn học tập.

    Điều mà em muốn nói là cái cách nói chuyện, giao tiếp sao cho có thể luôn gây được hiệu ứng tình cảm nhiều chiều, khiến ng` khác thích thú, chứ ko phải là n~ lời lẽ ba hoa, bốc phét, giả tạo, nịnh bợ, văn hoa, bóng bẩy...
    Mong các bác hưởng ứng. Đa tạ, đa tạ!

    xuongrong
    I Love U
  2. mafia

    mafia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Toi thay ban noi dung lam.Con nguoi phai biet giao tiep,vui ve ,biet hoa dong voi nguoi khac...nhat la dan ong!Toi ko muon noi den nhg nguoi ba hoa ,boc fet..
    ma toi muon noi la bat cu ai cung can phai biet noi chuyen voi moi nguoi,ko nen song khep kin lam gi ca,dieu do se anh huong nhieu den tuong lai sau cua ban than minh,du nguoi do co tai gioi den dau di nua thi nguoi khac ho van cam thay kho chiu khi tiep xuc voi 1 con nguoi nhu vay./
    MAFIA_Moscow
  3. William_Bui_new

    William_Bui_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bạn không thể nào lấy những lý thuyết tầm phào ra để diễn tả được nghệ thuật này đâu.Bật mí cho một kỹ thuật cơ bản của mình là biết chắc và hiểu rõ người mình đang nói chuyện là ai,tính cách như thế nào và có mức độ tình cảm với mình như thế nào!!!

    Romantic Man-William Bui
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Đó là với n~ ng` mình đã biết or ít ra cũng đã...quen sơ sơ.Thế còn đối với n~ ng` mình mới gặp lần đầu tiên, mình chưa biết một chút thông tin nào thì sao? Tôi thấy khó đấy.
    Trường hợp này phụ thuộc khá nhiều vào khả năng giao tiếp của mình đây. Vừa phải nói chuyện làm sao để người ta cảm thấy vui vẻ, dễ chịu vừa phải thăm dò thái độ của ng` ấy đối với câu chuyện của mình ra sao.
    Tôi thì ko có kinh nghiệm gì nhiều, nhưng tôi có một ng` bạn tính rất hay. Hắn có cách nói chuyện rất hài hước, dí dỏm. Xin nhấn mạnh đó là sự hài hước rất thông minh, khiến ng` nghe chuyện hắn nhớ rất lâu & tất nhiên đã nhớ câu chuyện của hắn nên cũng nhớ luôn cả...hắn!
    Xin hỏi các bác, bước khởi đầu giao tiếp mà khiến cho ng` khác nhớ đến mình có phải đã là một thành công nho nhỏ rồi ko?
    Còn chuyện hắn nói chuyện ntn để tối em xin kể các bác nghe, giờ em bận rồi.
    Trời lạnh quá các bác nhỉ, lười ra ngoài đường quá, chỉ muốn vác theo cả cái chăn bông.
    xuongrong
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
  5. thuyhang

    thuyhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chà đây không phải là chuyện đơn giản đâu nhé. Theo minh đó là cả quá trình rèn giũa hàng ngày. Nhưng theo mình điều lưu ý nhất là khi ta đang nói chuyện với một ai đó ta phải biết mình đang đứng trước ai (người già hay trẻ hay.....), trong hoàn cảnh thế nào để ta còn biết cách ứng xử cho hợp với người đối thoại và hoàn cảnh cụ thể hiện tại......
    thuyhang
  6. AircraftClub

    AircraftClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy các bạn thảo luận chủ đề này rất hay !Mình mong nhận các ý kiến của các bạn va mong se nhận được qua mail : newfriend171@yahoo.com
    Minh nói chuyện kém lắm .Mong các bạn chỉ dânx nhé !
  7. hoangtuut

    hoangtuut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên cho tôi xin lổi các bạn khi tôi nói diều này:
    Có ai trong các bạn trong cuộc đời không muốn được người khác khen mình , có ai trong các ban không một lần được người khác nịnh bợ ( nhất là đồi với những người có địa vị xã hội lại càng nhiều nữa là đằng khác ...) Chúng ta biết dược cái mặt không đẹp của nó thì chúng ta , chúng ta lên án nó dzậy chúng ta đã giết chết cái tôi trong chúng ta :đó là sự tự mãn v.v....... Tôi sẵn sàng chờ ý kiến của các bạn
    [side=6]TanLong[/side=6]
  8. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nói chuyên hấp dẫn là khi phê bình người khác mà người đó vẫn vui.
    Đây là một môn nghê thuật ngoài việc chịu khó rèn luyện còn phải có yếu tố bẩm sinh
    LýThông
  9. Blue_Prince

    Blue_Prince Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Nghe thuat noi chuyen thi no da dang ,phong phu lam. Moi nguoi 1 cach noi rieng, co nguoi thich ke chuyen, co nguoi thich phe binh, co nguoi thich ke chuyen vui lam nguoi khac cuoi........ Noi chung co gang lay cho minh 1 the manh la dc rui.

    Blue_Prince
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi ng` nói chuyện hấp dẫn có lẽ phải là ng` khá tự tin. Bởi nếu ko tự tin thì khó có thể nói chuyện hay được. Khi nói chuyện nên biết cách gợi ý để câu chuyện được mở rộng hơn. Nói thế nào để ng` khác chịu lắng nghe mình đã là khá lắm rồi.
    Lấy ví dụ gần nhất đó là các thầy cô giáo của chúng ta. Tại sao chúng ta yêu thầy này nhưng lại ko quý thầy kia? Tại sao khi thầy này nói chúng ta nghe mà thầy khác nói lại ko nghe? Tại sao thầy này giảng bài hay thế, dễ hiểu thế, mọi ng` ai cũng nhớ bài giảng của thầy mà với thầy kia chẳng ai muốn nghe?
    Có rất nhiều lí do để chúng ta trả lời các câu hỏi ấy nhưng ko thể ko nói rằng trong đó có nghệ thuật nói chuyện đấy.
    Có thể đó là một ng` giỏi nên mọi ng` ai cũng nể. Có thể đó là nhờ một giọng nói truyền cảm, nhẹ nhàng, vừa đủ để mọi người đều nghe thấy. Có thể đó là những nụ cười thân thiện. Có thể đó là một ánh nhìn chân thành, ấm áp. Cũng có thể đó là một phong thái đàng hoàng or dịu dàng, dễ thương...Có thể đó là n~ câu chuyện cười rất hay.
    Rất nhiều thứ khiến cho ng` ta có cảm tình với một ng`.Và đó cũng chỉ là phần nhỏ tôi có thể kể ra.
    Nhưng đó mới chỉ là cái cảm giác chủ quan ở bên ngoài. Rồi khi ta được tiếp xúc trò chuyện với họ ta mới thấy họ hay ở điểm gì.
    Bạn em, cái ng` mà em đã nhắc đến ởtrên với các bác đấy, ko handsome một chút nào. Khi trò chuyện với hắn bạn sẽ ko biết buồnlà gì. Đặc điểm nổi bật ở hắn là hắn có một kho chuyện cười, đôi khi chỉ là n~ chuyện bình thường trong cuộc sống nhưng dưới con mắt của hắn sự vật dường như sống động & lạc quan hơn nhiều. Bạn buồn ư? Rồi chuyện của bạn sẽ "nhỏ như con thỏ" nếu cần hắn tư vấn. Hắn vui vẻ nhưng biết quan tâm đến ng` khác. Tôi đánh giá rất cao ở điểm này đây.
    Và tôi rút ra kết luận, muốn ng` khác "để ý" đến mình hãy nhớ mang theo tiếng cười (tất nhiên tuỳ trường hợp cụ thể). Tiếng cười & n~ câu chuyện vui vẻ luôn khiến ng` ta xích lại gần nhau. Và cũng nhờ n~ câu nói hài hước dí dỏm thông minh câu chuyện tưởng chừng như kéo dài mãi ko dứt.
    Ôi em còn nhiều chuyện để kể lắm nhưng em phảiđi nấu cơm rùi. Tôi em sẽ kể tiếp sau nhé.
    xuongrong
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry

Chia sẻ trang này