1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHỆ THUẬT NÓI CHUYỆN

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoaphuonghong, 27/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoaphuonghong

    hoaphuonghong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    NGHỆ THUẬT NÓI CHUYỆN

    một câu hỏi lớn không chỉ riêng tôi mà rất nhiều bạn nữa băn khoăn đó là :
    -làm thế nào để nói chuyện có duyên ?
    để người khác thích và muốn nói chuyện với mình lần sau ?
    -làm thế nào để không gây cảm giác tẻ nhạt và vô duyên cho người đối diện?
    Mời mọi người cho ý kiến nhé
  2. berrylee

    berrylee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Trong đời sống hằng ngày, người ta trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ, vì vậy mọi điều mình nói ra sẽ thể hiện bản chất con người mình. Tui nghĩ nói chuyện có duyên hay không còn phụ thuộc vào cách nghĩ và cách làm của từng người một .Học nói chuyện sao cho thật duyên dáng quả là khó đấy.!!

    Nơi nương náu yên ổn nhất chính là lòng mẹ
  3. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện duyên không phải chỉ có con gái mới cần mà cả con trai cũng cần đến. Mình là một người nói chuyện chẳng có duyên gì cả. Ai cũng chê tôi sau lần đầu nói chuyện. Thấy chủ đề này đang định vào học hỏi tí nhưng mà toàn là những người muốn học thôi chẳng có ai dạy cả. Hy vọng lần sau vào có người chỉ cho mình ít kinh nghiệm.

    ~~~Nothing's gonna change my love for Thuỷ ~~~

  4. duongminhcuong

    duongminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    tôi chẳng dám đưa ra lời khuyên nhưng có lẽ tốt nhất là " nói những gì bạn biết & biết những gì bạn nói"
    con gái là sự khởi đầu của mọi điều rắc rối........
  5. child_dbn_alone

    child_dbn_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    nghệ thuật nói chuyện là nói chuyện có nghệ thuật !!! he he he
    mét sáu mộng mơ
  6. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Bạn gặp đúng người rồi.
    Ví dụ điển hình là tôi đây. Nhiều lúc ít nói , nhưng đi tán gái thì khỏi phải nói rồi. Đến nhà người ta làm cho hàng xóm tưởng là nhà ông này mới nuôi khiếu.
    Hii hơi hạ thấp mình một chút nhưng không sao. Nói chung là cái khả năng nói thì trước hết phải tự tin và có đôi chút hài hước. Mạnh dạn trước đám đông là điều không phải ai cũng dễ làm được.
    Và hãy cố gắng để mình có chút kiến thức thì lúc đó nói chuyện sẽ đầy sức thuyết phục thôi.
    Nếu có gì cứ liên hệ với mình tại văn phòng ca hót, quận tán tỉnh thành phố lăng nhăng
    hungdo
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một cách giao tiếp của riêng mình. Quan điểm của tôi là:
    - Trong một cuộc nói chuyện, ko nên nhắc đến phần tôi nhiêù quá, hãy nói về mọi người và đặc biệt chú trọng đến đối tượng giao tiếp với mình.
    - Hãy lắng nghe người ta nói, bàn luận xung quanh những vấn đề mà họ có quan tâm. Không nên lái câu chuyện về những mảng sở trường của mình.
    - Những đối tượng mà ta gặp trong cuộc sống là vô vàn, mỗi người có một cá tính, quan điểm riêng và cách cảm nhận ngôn ngữ riêng. Mình hãy tôn trọng và sử dụng thứ ngôn ngữ cũng như cách biểu đạt cho phù hợp.
    - Ai cũng có niềm đam mê và những điều cấm kỵ riêng. Mình phải tuyệt đối ko được phạm vào điều cấm kỵ của người ta cũng như ko nên phủ nhận tuyệt đối về những điều mà người ta tôn thờ.
    - Trong cách nói chuyện, không nên cao đàm khoát luận làm gì, hãy dùng thứ ngôn ngữ giản đơn, hài hước và thân mật.
    - Khi ta đàm đạo về một vấn đề, hãy cố diễn đạt nó một cách rõ ràng và dí dỏm, dù có vong vo đi nữa thì cũng phải được giải thích rõ ràng về phút chót, tuyệt đối tránh tình trạng để người ta hiểu nhầm suy nghĩ của mình.
    - Câu chuyện nên kết thúc khi hai người đang hứng thú, không nên để cuộc nói chuyện kết thúc trong tình trạng ko còn gì để nói hay bất đồng quan điểm.
    ......

    |^.^|​
    (^_^)
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Gà con thì nói chuyện không có duyên, chẳng qua là hơi to mồm thôi nên cũng không dám có kinh nghiệm nào để truyền cho các bác. Theo gà con nghĩ thì để người nghe không cảm thấy chán nản, điều đầu tiên là tư cách mình nói chuyện : tự tin và rõ ràng. Gà con biết nhiều đứa nhút nhát, nói thì bé tí tèo teo, căng tai ra cũng chẳng nghe được. Về cái điểm đấy, người nghe đã thấy chán rồi. Còn về chủ đề thì nói gì chẳng được , miễn sao mình chủ động đưa được ra chủ đề và dẫn người nói chuyện cùng mình vào chủ đề đó. Thỉnh thoảng trêu người ta 1 chút cũng chẳng mất gì ( Tại gà con là chuyên gia trêu người khác mà hihì)
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
  9. aoxam

    aoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    nghệ thuật đâu bằng nghệ thật
    Trước khi đi tán gái các bác cứ thưởng cái dạ dày vài li ....cho nó phê phê tí chút, tui bảo đảm ba ngày sau các bác có thể điện về gặp hai cụ thông báo ngày cưới vợ
    I WANT TO SPEND MY LIFE TIME LOVING YOU
  10. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    tina thì chẳng có nghệ thuật gì hết.. cứ nói chuyện tửng tửng vậy đó .. Tính mình sao thì mình thể hiện y như vậy đi ... quan niệm của tina là vậy nên .. cứ nói chuyện theo tính cách của mình đi .. hihi mà tina nói chuyện thì có cười thôi . ( tiếu lâm lắm )
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨


Chia sẻ trang này