1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ Thuật Nói Nhảm (đã đến lúc việc nói nhảm,chát chít... trở thành nghệ thuật)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi uocgi4950, 18/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Nghệ Thuật Nói Nhảm (đã đến lúc việc nói nhảm,chát chít... trở thành nghệ thuật)

    Nội quy topic Nghệ Thuật Nói Nhảm

    -Điều 1: Không spam bài,ko post bài vô nghĩa. Nên ăn nói lịch sự trong forum, không chửi thề. Không ăn nói khích bác, châm chọc lẫn nhau gây mất đoàn kết nội bộ.
    -Điều 2: Trước khi post bài các bạn nên đọc hết các bài trong box để coi xem truyện cười nào đã post rùi thì tránh post lại
    -Điều 3: Tuyệt đối không được nói chuyện chính trị, ********* và nói xấu đến nhà nước Việt Nam. (Sẽ bị DEL bài và thông báo lý do.) Nếu có những giai thoại về danh nhân với mục đích tốt thì có thể được post, nhưng các bạn nên đổi tên để cho tiện
    - Điều 4: Khi cần giúp đỡ thì pm trực tiếp cho mod trực tiếp coi box mà bạn cần giúp .
    - Điều 5 : Thực hiện thật tốt các điều trên

    Thân !!!
  2. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Tình được mai mối, giới thiệu trước bằng hình ảnh là tình hình. - Tình làm quen qua ?oCLB tìm bạn bốn phương? là tình báo. - Yêu đến lần thứ tư là tình tứ. - Yêu đến lần thứ bảy là thất tình. - Yêu một lúc nhiều người là trữ tình - Người yêu đang ca hét là tình ca - Nhà người tình đang có đám tang là tình tang...
    Tình yêu chỉ là hạt cát nhỏ trên sa mạc tình yêu mà anh đã từng đi qua trong đó có em là nạn nhân đầu tiên cho nên em mới sinh ra hận tình !!! ha ha ha
    Bà con cô bác xa gần ai có thêm thì tham gia tại đây nhé !!!
    thank''s củi
  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Có vài câu sưu tầm được, khá hay, cho bà con đánh giá:
    1.Con người ta khi sinh ra có một số thứ chưa dùng đến, nhưng vẫn phải nâng niu chăm chút. Nếu không sau này sẽ không có mà dùng, mà nếu có dùng cũng chẳng ra gì.
    2. Tất cả mọi cơn bão đều mang tên phụ nữ. Khi chúng đến rất ướt át, và khi chúng đi, chúng mang theo nhà cửa, tiền bạc và hạnh phúc của chúng ta.
    3. Những đứa con ngoài giá thú... bao giờ cũng sinh ra trong hứng thú.
    4. Có những điều mà 1 ngưòi không biết, 2 người không biết, 3 người , 4 người... cũng không biết thì đơn giản là họ có biết cái quái gì đâu.
    5. Vì tương lai con em chúng ta, đập chết cha con em chúng nó.
    6. Sống trên đời này phải biết quý 4 chữ: chữ "Phải" để luôn sống và làm theo lẽ phải, chữ "Thật" để sống thật, chữ "Nhẫn" để tha thứ, chữ "Tâm" để yêu thương. Nói tóm lại là làm người sống trên đời này phải "Phải Thật Nhẫn Tâm" thì mới được!
    7. Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản.
    8. Tình yêu như người với chó. Chạy chó - chó đuổi. Đuổi chó - chó chạy! Đứng yên, nó sủa
    9. Lời nói "không" vẫn là phương tiện tránh thai truyền thống tốt nhất.
  4. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Kỷ lục Guiness của Việt Nam ​
    * Bà mẹ sinh con nhiều thế giới từ xưa đến nay là bà Âu cơ: 100 con, mặc dù chỉ sinh một lần, không vi phạm quy định sinh đẻ có kế hoạch.
    * Người đầu tiên trên thế giới lên tới mặt trăng và hiện còn ở đó: ... Chú Cuội.
    * Chiếc máy bay đầu tiên của thế giới : con ngựa sắt của Thánh Gióng.
    * Kẻ đầu tiên đưa hàng giả nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam : Trọng Thuỷ.
    * Người đầu tiên bay vào vũ trụ: Phù Đổng Thiên Vương.
    * Người bay lên mặt trăng bằng phương tiện thô sơ nhất: Chú Cuội.
    * Vị nữ Tổng Tư Lệnh kiêm ************* đầu tiên trên thế giới : Hai Bà Trưng.
    * Ca sinh sản vô tính đầu tiên : Mẹ của Thánh Gióng.
    * Ông tổ của nghề ''''''''má ma'''''''' ở Việt Nam: Tú Bà.
    * Người đàn ông đầu tiên có sữa cho trẻ em bú ở Việt Nam: Ông Thọ.
    * Người quái thai dị dạng nhất Việt Nam: Sọ Dừa.
    * Người phụ nữ nặng nhất hành tinh : Chị Hai năm tấn.
    * Cascader đầu tiên của VN là Lê Lai.
    * Món hàng đặc biệt nhất mà Hàn mạc tử dám rao bán là : Trăng
    * Việt Nam là nước giàu nhất hành tinh vì có "Rừng vàng, biển bạc"
    * Khách sạn sang nhất thế giới : khách sạn ?oNgàn Sao? ở đường Hai Bà Trưng Sài-Gòn (vào năm 1991)
    * Vụ li dị đầu tiên và lớn nhất trong lịch sử VN : Lạc Long Quân và Âu Cơ 50 người con theo cha lên rừng, 50 người con theo mẹ xuống biển
    * Người có cái chết độc đáo nhất: Từ Hải.
    Còn ai có ý siêu tưởng nào nữa hông dzậy
    Được CaMap_4950 sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 18/06/2006
  5. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Ông tổ nghề quảng cáo của Việt nam : Mai An Tiêm
    Chương trình khuyến mãi đầu tiên được tổ chức bởi : Mẹ của Cám .
    Sân bay đầu tiên của Việt nam nẵm ở Sóc sơn.
    Cô gái nhiều sữa nhất là Cô gái Hà lan .....
    Người được đầu thai nhiều nhất là Tấm
    Vụ giết người dã man nhất mà hung thủ không bị xử lý là ..Tấm giết Cám (đem làm mắm...ghê quá)
  6. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ,cao thủ,toàn cao thủ cả !!! tiếp tục đê bà con
  7. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong hứng chí làm vài câu nhảm chơi
    Nói nhảm, nói nhảm, toàn nói nhảm
    Cọp pi, cọp bi, toàn cọp pi
    Đói bụng, đói bụng, bụng kéo còi
    En cơm, en cơm, en cơm thui.
  8. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời!!!!!!!!!!
    Xứng đáng là cao thủ nói nhảm luôn! Nick pác là pro_dalak, khi pác nói thì cũng chính là thương hiệu nhảm_pro luôn.
    hay quá, pác nói hay quá, bình chọn bài này là bài nói nhảm hay nhất đi nào...
  9. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Chả mấy khi !!!
    bà con ơi !!!!!!!!! chẳng mấy khi chúng ta ngồi nói chuyện tán dóc về mọi thứ ở trên trời dưới biển nay mạn phép bà con cho tôi mở một chủ đề nói chung là cũ cũng chẳng phải và mới thì cũng không đó là (định nghĩa về tình yêu )
    nào mời bà con nhào vô chat chit về vấn đề này nhé
    dưới đây là một số dịnh nghĩa mà tui sưu tầm được
    Tình yêu làm kẻ thông thái thành ngu đần và làm kẻ ngu đần thành thông thái (DIDEROT)
    Trong tình ái,cách chiến thắng duy nhất là bỏ chạy
    Chỉ kẻ nào yêu vô vọng mới thực sự hiểu tình yêu.
    Tình yêu lần đầu chỉ cần một chút ngốc nghếch và rất nhiều nỗi tò mò
    Một phụ nữ chỉ thực sự được yêu nghĩa là được đối phương yêu chính bản thân họ khi họ không xấu không đẹp,không nghèo không giàu ,bởi sắc đẹp thu hút những gã đàn ông háo sắc và tiền bạc hấp dẫn những tên đào mỏ
    Trong tình yêu người ta dễ từ bỏ một tình cảm hơn là mất đi một thói quen
    Tình yêu là bát bún riêu
    Ăn bao nhiêu bún, bấy nhiêu lần tiền
    Muốn ăn nhưng không có tiền
    Muồn yêu nhưng không có tiền mà yêu !
    Các bạn định nghĩa tiếp đi.....
  10. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Cho em xin mà, hứng chí làm vài câu thôi, đừng lôi em lên thớt mà anh hoavanno, em còn nhỏ dại còn học hỏi nhiều.

Chia sẻ trang này