1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ Thuật Nói Nhảm (đã đến lúc việc nói nhảm,chát chít... trở thành nghệ thuật)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi uocgi4950, 18/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    hế hế...!! hế hế hế...
    xoá đi!! dám xoá đi!!!
    thách cả hội Mod đấy!!!
    Mà trước khi xoá nhớ nhìn cái tiêu đề topic cái hì, Mod hì!!! hé hé
  2. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    nhân bàn về chuyện chửi
    góp thêm vài câu nó có dính tí tẹo mùi in sờ lích thía nèi:
    "cut me you go"
    "đồ dog mother"
  3. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> Đang fân vân không biết nên tặng nhóc mi món chi bom - mìn - lựu đạn hay súng - búa - dao găm đây
  4. benucotrai

    benucotrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    nhân bàn về chuyện chửi
    góp thêm vài câu nó có dính tí tẹo mùi in sờ lích thía nèi:
    "cut me you go"
    "đồ dog mother"
    [/quote]
    Hic, con gái mà ăn nói ghê quá
  5. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Ậy, bạn mới tham gia nên không biết... Không trách Hông phải là con gái đâu
  6. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    ra có người hiểu àh cứ ngỡ mấy từ này mới mẻ khổ thân con bé chỉ là truyền lại từ đàn anh chỉ xuống cho thoai mờ!!!!...
    to xml: ... sao anh... biết???
  7. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> dzô đây rồi mới biết bà con nhà Cá mình cũng đông dzui fết ha. Có lẽ nên lập hội nhà Cá để tung hoành nhể mà tiếc cái là chưa giao lưu lần nào với Ba Sa cả ...
    =>> vậy trước mắt cứ điểm danh cho Cá Cơm đã ... e nhỉ


    [nick]
    Được CaMap_4950 sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 20/10/2006
  8. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mình fải lập sòng bói toán mới đc. Hôm qua mình gặp một anh, mình nghĩ ngay đây chắc là anh Cá Mập roài nhưng k dám nói ra. Mình ấn tượng ngay bởi vì khi anh ấy xuất hiện, cả một đàn cá lớn bé đủ cả vây xung quanh, Oa toàn là Cá. Mí lại cái cơ sở hạ tầng của anh ý cũng hoành tráng lắm , rất xứng danh Cá Mập chứ k thể nhầm lẫn với Cá cơm hay cá khô...mô... hà hà....
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Bài bình súp bọt cho hội nhà Cá
    Hội nhà cá tuy t... h.... nhưng cũng rất chi là quành tráng. Này nhé đứng đầu là Camap4950. Từ cá là chỉ thuộc hội t...h... từ mập là thể hiện cơ sở hạ tầng khá vững chắc của ông cá đại. Còn con số 4950 thưa bà con một lần nữa Ông cá đại khoe cái cơ sở hạ tầng của mìn đây. Thử nào đem 49 + 50 =99 Nếu con số 99 nói về trọng lượng có lẻ chi dăm hôm nữa là Cá đại sẽ đạt. Này nhé hôm trước chính mắt tui chứng kiến Ông cá đại hì hục leo lên cái cân điện tử cân dăm ba lần cân vẫn luôn báo. ĐỀ NGHỊ BƯỚC LÊN TỪNG NGƯỜI MỘT. Nói có đầu thì cũng có đuôi, nhưng cái đuôi cảu nhà cá cũng ko kém phần quành tráng đâu nhé Tuy thân hình hơn bé vài chục ký như đã là hội nhà cá luôn có những cái hơn người, hơn đời đấy. Cá út hay gọi là cá cơm nghe cái tên là biết , cơm không phải là phở nên cá út nhà ta liên tục vì sự nghiệp thể hiện phụ nữ number 1. Thông tin chi tiết xem đón đọc và liên hệ trực tiếp nhé.
    Nếu nhắc đến họ nhà cá t...h... mà không kể đến anh chàng cá Ba Sa thì thiếu mất vị . Vì tình hình kiện tụng vẫn đang âm ỉ. Có lẻ vậy Anh cá Ba Sa vẫn còn nằm trong một nhà kho nào đó chưa thấy xuất hiện.
    Mọi thông tin chi tiết và nộp đơn gia nhập vào hội cá t..h... Xin quí vị liên hệ số 1 Trần Quốc Toản gặp Cá Đại . Lưu ý làm việc ngoài giờ hành chính.
    Văn phong súp bọt cho nhà cá
    Đờ rít tơ
    Nguoidungthoi
    Đã kí cụp cụp dấu khoai lang đỏ choé
  10. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Này thì nói nhảm:
    Ông hỏi đời sao mày màu đen? Đời châm biếm do số mày không được trắng. Vì sao ông trắng còn không được mà người khác lại đỏ? Bởi vì mày là mày, mày không phải là người khác. Thế đó, đơn giản quá... Nhưng mà ông vẫn chưa phục! Chưa phục cái gì? Làm sao mày biết rõ về ông thế? Vì tao là quá khứ, hiện tại và cả tương lai của mày nên tao biết rõ: Tao màu đen!
    - Tại sao ông với mày thích cãi nhau?
    - Bởi vì ông, mày sinh ra vốn đã thích tranh luận.
    - Không phải lý do này ?
    - Bởi vì cả ông lẫn mày đều cho rằng mình đúng.
    - Tại sao phải chứng tỏ mình đúng?
    - Bởi vì ông và mày đều muốn tỏ ra là người hiểu biết.
    - Tại sao phải tranh luận mới là hiểu biết?
    - Mày ngu lắm, không nói ra thì ai biết mày hiểu biết.
    - Nhưng tại sao phải tỏ ra hiểu biết?
    - Để một phần nào đó, người đời kính trọng mình.
    - Kính trọng ở điểm nào?
    - Kính trọng ở điểm mà ông và mày cãi nhau.
    - Nếu ông và mày đều sai thì sao?
    - Thì ông mà mày sẽ là trò cười cho thiên hạ.
    - Nếu ông và mày đều đúng?
    - Cũng có thể, ở mỗi hoàn cảnh cùng một câu hỏi chưa chắc đã có một câu trả lời giống nhau.
    - Vậy thì sao?
    - Có lẽ cãi nhau đến tết.
    - Có kết thúc được không?
    - Được chứ, khi nào mày bị nhét vào não suy nghĩ của ông hoặc ngược lại.
    - Chà...
    - Mày còn hỏi ông gì nữa không?
    - Thế ngoài cãi nhau, còn gì để có thể thể hiện mình hiểu biết?
    - Mày lại ngu nữa, thiếu gì cách.
    - Cụ thể xem nào?
    - Ông mà nói rõ ra, mày có ngu cả đời, tự mà nghĩ lấy.
    - Nếu hoàn toàn không có cãi nhau thì tốt nhỉ?
    - Con lợn, đại đa số con người không lúc nào ngừng cãi nhau, bởi vì đó như là một phản xạ vô điều kiện, kết quả tốt có, xấu có...
    - Cũng đúng.
    - Mày có nghe chưa, đơn giản thôi, có mâu thuẫn mới phát triển, hiểu không ?
    - Sơ sơ, chưa tường tận lắm.
    - Giỏi, thế là giỏi lắm rồi, tao chẳng hiểu gì cả...

Chia sẻ trang này