1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ Thuật Nói Nhảm (đã đến lúc việc nói nhảm,chát chít... trở thành nghệ thuật)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi uocgi4950, 18/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Em đề nghị thứ 7 đi. Thứ 2 fải đi làm roài mà...^^
  2. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    khí ni chơi chữ Nào chứ đâu phải Này đâu Tèo vẫn còn Gà wá Tèo ơi hê hê
  3. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Ê Mập sao nhiểm thói hư tật xấu con chúa bác Tào vậy Nghi ngờ lung tung.
    Chữ nào có nghĩa là các U sắp xếp đi. Tối thứ 7 đi câu sáng uống cà phê Hội An, sau đó làm một bữa thu hoạch của việc đi câu. Chiều CN ai về nhà nấy , ngủ nghỉ sáng thứ 2 đi mầm. Rõ Chửa
  4. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    chài, ai có ý tưởng hey wé dzị ta??? E cho cồng con em theo được ko???
  5. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    chữa chưa to nên chưa thấy rõ
  6. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Chồng con mấy đứa cho theo tất. Chỉ cấm trẻ em dưới 10 tuổi, đi theo rách việc. hihihihi
    @Xác th...: Cái miệng mày ghê quá ở gần kênh nhiêu lộc à ? Nhiểm quá mà.
    Ai muốn đi câu cá vô đây đăng kí. Thống nhất thời gian đi
  7. khanhvi

    khanhvi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    "Không thầy đố mày làm nên."
    ---
    tao nói roài, "Làm thầy mày không nên đố" ...
    :P
  8. sunny0505

    sunny0505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Lớn rồi mà còn sợ ma...mới rũ mình theo thế này!Mắc cười quá!!!
  9. khanhvi

    khanhvi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Sáng nì, sau 1 hồi đấu tranh, đã quyết tâm...ko đi mần. hoho
    Ngủ 1 giấc tới 9k20. Chuẩn bị đi ăn sáng, thấy cái máy nằm đó...dzị là tót lên net. ngơ ngơ thì bị 1 bà Sec trong cty túm cổ 8888. h ngồi 8, lười đi ăn roài, trời nắng quá.. haha
    Thoai, quyết tâm 8 tới 9h15 roài đi ăn...haha Sau đó học bài. Chiều ni mà trả bài ko xog là ko được đi ăn hàng..thiệt là ức chết...
  10. khanhvi

    khanhvi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Vô tình thôi nhé, nhưng zui zui..post lên cái nào
    ...
    Chị cũng từng yêu anh ấy như em
    Chỉ có khác chị là người đến trước
    Khóc làm gì em cho má hồng thấm ướt
    Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu.
    Có một thời chị cũng thích giận nhau
    Ðể đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi
    Ðể một lần chị vô tình mắc lỗi
    Một lần thôi thế rồi mãi mãi xa
    Biết nói gì về tất cả đã qua
    Chị là quá khứ hôm qua - em là hôm nay,hiện tại.
    Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại
    Chị vẫn thấy xót lòng khi đối diện tình em
    ....
    Viết cho người đến sau (Lê Hoài Vũ)

Chia sẻ trang này