1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật nuôi dưỡng Tình yêu. Khó hay Dễ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi YASU82, 27/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Nghệ thuật nuôi dưỡng Tình yêu. Khó hay Dễ?

    Tui thấy để có thể yêu được 1 người nào đó thì thật là khó. Chơi với nhau mấy năm còn chưa hiểu rõ về nhau, vậy mà làm sao người ta có thể yêu được ngay trong 1 khoảng thời gian ngắn ngủi quen biết.
    Cũng có một số người theo đuổi tui, trong số đó có người trông hình thức cũng ổn, cao ráo sáng sủa, công ăn việc làm ổn, nhà cửa khá giả. Cư xử cũng không đến nỗi nào. Còn tôi thì lại đang chết dần vì cô đơn, vì những tối thứ 7 lạnh lẽo. Nhưng cho dù cố đến mấy tui cũng k làm sao mà yêu được người ta. Sao lại thế nhỉ????
    Các bạn ơi, những ai đang yêu thì cố giữ chặt lấy tình yêu của mình nhé, vì yêu được nhau khó lắm, các bạn phải thấy là mình may mắn khi đang yêu và được yêu nhé!
  2. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Đừng nắm chặt tình yêu vì như thế sẽ làm nó chết đấy. Hãy yêu thương và bạn sẽ được yêu thương.
  3. nickphu

    nickphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà đơn phương chắc là ... nhiều nhỉ ?
    Một khi cả hai đều ... đơn phương với nhau thì mới gọi là ok !
    Khi thương ai, bạn đều đặt câu hỏi là người ta có nghĩ đến bạn như bạn nghĩ đến người ta như vậy không ? và thật vui nếu điều mà bạn mong đợi thành sự thật ... còn không thì ... buồn lắm !
    Giữ gìn những gì đang có bạn nhé ... vì bạn thật may mắn khi yêu và được yêu !
    Nhắn Yasu82: mở rộng tấm lòng ... và tình yêu sẽ đến với bạn lúc nào chẳng hay ... nhưng cũng đừng thúc ép nó quá nhé ... kẻo ... một thứ na ná khác không phải TY đến với bạn thì nguy ... càng nguy hơn khi bạn mủi lòng với ai đó chỉ vì ... bạn đã mỏi mòn chờ đợi
    Chúc vui !
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy cũng đúng, tớ chẳng kén chọn nhưng chẳng người đàn ông nào làm cho tớ cảm thấy rung động hoặc 1 cảm giác nào hơn tình bạn cả. Bây giờ thì cũng vẫn chưa cảm thấy cần thiết lắm, chắc phải chục năm nữa, nếu chưa có lúc đó mới thấy cuống
  5. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------
    ùh, yêu 1 người thật khó. Chẳng phải dễ gì có 1 tình yêu đẹp. Nhưng bạn àh, có khi nào bạn quá khắt khe với bản thân không? Có khi nào, trái tim bạn không mở rộng của để đón nhận tình cảm của người bạn khác giới , hoặc bạn đã quá mơ mộng, tưởng tưởng khi nghĩ về 1 tình yêu như tiểu thuyết ..... Bạn àh ! tình yêu cũng là 1 trong nhiều thứ tình cảm của con người. Đến bầy giờ đâu có ai " ĐỊnh nghĩa đc tình yêu". Chỉ là những cảm nhận bằng trái tim, bằng tình cảm mà hoàn toàn không thể cảm nhận bằng lí trí. NÓi thế nào bây giờ nhỉ? . có khi nào bạn hãy thử cho 1 người nào đó cơ hội, mở rộng trái tim ra, đón nhận tình cảm của người đó. Không phải tình yêu nào cũng " bắt đàu bằng cái nhìn đầu tiên", mà tình yêu cũng cần thời gian nuôi dưỡng để tình cảm đó lớn dần lên thành tình yêu. . Chẳng biết nữa, mình cũng chẳng hiểu rõ lắm, nhưng mình cũng có người bạn như bạn và ........ sau khi mở rộng trái tim , họ đã tìm đc " 1 nửa của mình". Chúc bạn sẽ tìm đc " 1 nửa " của mình trong thời gian sớm để khỏi có những tối thứ 7 lạnh lẽo.
    note : Câu " Có khi tình rất buồn, có khi người rất buồn, có khi tìm nhau nói câu biệt ly " . mình thích câu đó. Mặc dù không hiểu hết y nghĩa ........
  6. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có một hướng đi riêng cho chính bản thân mình! Hãy dành [red]"MỘT PHÚT NHÌN LẠI MÌNH" - một best seller của New York Time! Đọc cuốn sách đó bạn sẽ tìm được niềm tin, lòng yêu thương và tình yêu sẽ đến với bạn. Chúc bạn vui vẻ nhé! Bao giờ thành công nhớ mời anh em đi nhé!
  7. pinichi

    pinichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    [/quote][/size=1]
    Tui thấy để có thể yêu được 1 người nào đó thì thật là khó. Chơi với nhau mấy năm còn chưa hiểu rõ về nhau, vậy mà làm sao người ta có thể yêu được ngay trong 1 khoảng thời gian ngắn ngủi quen biết.
    [/quote][/size=1]
    Vậy là bạn quá già hoặc qúa trẻ hoặc con gái hay thích nói quá ( tổng quát hoá và thậm xưng ý mình muốn nói).
    especially Nếu bạn tính trẻ con:Mình thì mình thấy nếu muốn rung đọng thì dễ lắm. Bạn hãy lắng nghe mọi nguòi bằng cả tai và mắt, hăy lắng nghe dể thấu hiểu ý họ muốn nói gì. chỉ cần một người có cử chỉ đẹp đáng yêu tức thì (bản chất người ta có thể chẳng tốt hay chắng tinh tế thông minh lắm đau..chẳng đạt dược tiêu chuẩn gì hết đâu), nhưng dôi lúc ngưòi ta dáng yêu lắm, vậy là bạn đã rung dộng , rồi có thể yêu duọc rồi.
  8. kunkun_80vn

    kunkun_80vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    hì, đúng là khó thật, khó đến nỗi tưởng chừng như buông xuôi tất cả để mặc lại cho thời gian định đoạt. Những người yêu nhau và sống với nhau suốt đời là những người hạnh phúc nhất, không gì đánh đổi được cả
    còn 18 ngày nữa nhỉ
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nói về yêu mà cứ dễ dàng như là húp cháo vậy nhỉ? Tôi ghét những thứ tình yêu sét đánh bùng lên rồi vài giây sau tắt lịm, tui ghét cái thứ tình yêu hời hợt, nhàn nhạt. yêu để có.
    Thà tôi chẳng bao giờ yêu ai còn hơn là chỉ vì cô dơn mà vớ tạm lấy 1 anh chàng nào đó.

    To: pinichi nếu muốn rung động thì dễ lắm..."và cứ rung động là có thể yêu">>>>bạn trẻ con quá, hoặc có lẽ là quá ngây thơ, mọi thứ với bạn đơn giản và màu hồng thế sao. Thật đáng yêu!
  10. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Đây là vấn đề của duyên số
    Cũng không phải bận tâm quá nhiều, đơn giản vì tình yêu vẫn chưa tìm đến bạn. Không phải vì bạn là một cô gái hay chàng trai không có duyên không hấp dẫn. Cũng không phải vì bạn quá kén chọn, đơn giản vì tình yêu đang lẩn khuất đâu đây. Và khi tình yêu đến bạn sẽ không còn phải thắc mắc, tại vì sao ta có thể hiểu nhau như đã từ lâu.
    Chúc các bạn sớm có được người ưng ý trong năm mới và được rung động cùng tình yêu

Chia sẻ trang này