1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật nuôi dưỡng Tình yêu. Khó hay Dễ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi YASU82, 27/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Trời, chưa thử thì làm sao biết đó là tình yêu hay không. Nhiều khi lúc đầu chưa yêu đâu nhưng dần dần khi hiểu được rõ tính cách của nhau tự nhiên lại yêu đấy.
    Bạn Yasu82 có nhiều người theo đuổi nhưng tối thứ 7 vẫn cô đơn có thể có các lý do sau:
    - Cho rằng mình cành cao vì cứ nghĩ anh nào cũng tìm hiểu mình để mà muốn yêu mình ( chưa chắc đâu vì nếu người con trai tìm hiểu mà thấy tính cách không hợp thì chưa chắc đã yêu.)
    - Bạn hơi kén chọn hoặc có quá nhiều sự lựa chọn nên lưỡng lự ( Các cụ nói lắm mối tối nằm không)
    - Bạn đã từng có một mối tình nhưng rồi hai người chia tay, nó làm bạn mất tin tưởng vào tình cảm của những người con trai tiếp theo đến tìm hiểu bạn.
    - Bạn nghĩ rằng thế giới này người ta cần quan tâm đến bạn hơn là bạn quan tâm đến người ta ( như thế là hoàn toàn sai lầm)
    - Bạn chưa gặp được người mình ưng ý ( biết thế nào là ưng ý hay không khi cả hai không cùng tìm hiểu, đâu thể gặp một cái mà thấy ưng ý luôn được)
    Xin hết ý kiến.
  2. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Gớm, bạn cứ ngồi than thân trách phận như thế này, bạn có cho người ta cơ hội tìm hiểu bạn đâu mà bạn biết rằng có chàng trai nào đó thật sự yêu bạn hay không.
    Nói một thực tế rằng nhé, nếu mà bạn Yasu82 mà nói rằng bạn chưa có người yêu mà tớ thấy cách hành văn của bạn viết hay như vậy chẳng nhẽ bạn chưa từng có người yêu thật.
    Mình xin hỏi bạn một câu thật lòng nhé YASU82, bạn đã từng yêu bao giờ chưa? Hãy trả lời thật lòng nhé.
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi thật lòng thì mình cũng trả lời thật lòng. Đã từng yêu, 1 lần yêu và chán ngán cái tình yêu đấy.
    Đừng nặng lời với mình, được không???
  4. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy ông bạn chỉ đoán mò thôi nhưng lại rất đúng về Yasu đây, tài thật... Ngay từ đầu tôi đã thấy Yasu ko giống với một Alone theo đúng nghĩa, và quả nhiên...
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0

    Tôi thấy ông bạn chỉ đoán mò thôi nhưng lại rất đúng về Yasu đây, tài thật... Ngay từ đầu tôi đã thấy Yasu ko giống với một Alone theo đúng nghĩa, và quả nhiên...
    [/quote]
    Hiện tại YASU đang 1 mình không có người yêu, lúc nào cũng cảm thấy cô đơn. Như vậy không phải là alone sao??? Vậy thế nào là alone theo đúng nghĩa, thưa anhlinhgia81???
  6. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Chào Yasu82. Nếu bạn đã từng yêu và đã từng chia tay, dù nó đẹp hay như thế nào đi chăng nữa nó cũng gây ra cho bạn một vết thương lòng đúng không. Tuy nhiên, chúng ta cần luôn sống bằng hiện tại chứ không phải sống bằng quá khứ. Một tình yêu mới sẽ xoá lành vết thương. Mình cảm thấy ấn tượng nhất là bạn dám trả lời thẳng câu hỏi của mình. Mình tin rằng bạn xứng đáng nhận được 5* và tình yêu sẽ đến với bạn ( hy vọng lần này bạn sẽ đón nhận nó và cả hai người cùng xây dựng một mái ấm hạnh phúc nhé).
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Chào Yasu82. Nếu bạn đã từng yêu và đã từng chia tay, dù nó đẹp hay như thế nào đi chăng nữa nó cũng gây ra cho bạn một vết thương lòng đúng không. Tuy nhiên, chúng ta cần luôn sống bằng hiện tại chứ không phải sống bằng quá khứ. Một tình yêu mới sẽ xoá lành vết thương. Mình cảm thấy ấn tượng nhất là bạn dám trả lời thẳng câu hỏi của mình. Mình tin rằng bạn xứng đáng nhận được 5* và tình yêu sẽ đến với bạn ( hy vọng lần này bạn sẽ đón nhận nó và cả hai người cùng xây dựng một mái ấm hạnh phúc nhé).
    [/quote]
    Cám ơn ý tốt mà bạn dành cho mình. Mình không sống bằng quá khứ, chỉ đơn giản là đôi lúc nó vẫn ám...ảnh mình...
    Nhưng dù sao mình vẫn luôn tin tưởng và chờ đợi tình yêu.
    Dù biết rằng "Thật khó để yêu"
  8. insurance

    insurance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    sao giống mình thế.. cứ tưởng đã quên, vậy mà nó ám ảnh mình mãi. Đến nỗi mình đã tự phá vỡ một tình yêu mới chớm nở trong mình và người ấy. Giờ đây, thật buồn vì biết mình đã làm sai, nhưng chẳng làm được gì nữa cả. Mình đã chủ động chấm dứt và người ấy cũng đã đồng ý rồi... và bây giờ thèm được ở trong vòng tay của người ấy. Cảm giác cô đơn sợ thật đó. Mà không hiểu mình mắc bệnh gì, mỗi lần ngủ giật mình tỉnh dậy thấy sao mà cô đơn thế, và lại nhớ tới..... lại muốn nói chuyện, muốn mình đừng vội vàng, nóng nảy, và dại dột như vậy......
  9. Mailove22

    Mailove22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Một yêu là sự đã liều
    Thì theo cho đến xế chiều chứ sao
    Các cụ ta dạy thế thì biết thế. Yêu là chấp nhận số phận và rủi ro. Bằng chứng là số người có tình yêu đầu lãng mạn đi đến hôn nhân ít như lá mùa thu. Những đôi còn lại ít nhất là mọi sự đã không như suy nghĩ hay móng muốn luc đang "tập yêu". Đó là rủi ro. Người ta yêu là một người thường là không quen biết trước, không họ hàng thân thích, gặp gỡ và có tình cảm trong một bối cảnh nào đó. Trong khi đó, co rất nhiều người khác ta lại không yêu. Đó là số phận.
    Đừng khắt khe quá với chính mình, đừng bóp nghẹt con tim như bạn nào đó đã pót bài trước đây.
    May mắn sẽ đến với ban. Hoàng thiên bất phụ hằng nhân tâm
    Có lẽ 1 bạn nói đúng, tất cả là ở hình như mình chưa gặp được duyên nợ của mình.
    Mà tình yêu thì đúng là "nợ". Có lẽ kiếp truớc mình sống quá sòng phẳng chăng?
    Ôi, mùa đông thì lạnh quá và dài kinh khủng lên được.
    [/quote]
  10. Mailove22

    Mailove22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ý tốt, mình vote 5 cho bạn
    Bạn Yasu82 có nhiều người theo đuổi nhưng tối thứ 7 vẫn cô đơn có thể có các lý do sau:
    - Cho rằng mình cành cao vì cứ nghĩ anh nào cũng tìm hiểu mình để mà muốn yêu mình ( chưa chắc đâu vì nếu người con trai tìm hiểu mà thấy tính cách không hợp thì chưa chắc đã yêu.)
    - Bạn hơi kén chọn hoặc có quá nhiều sự lựa chọn nên lưỡng lự ( Các cụ nói lắm mối tối nằm không)
    - Bạn đã từng có một mối tình nhưng rồi hai người chia tay, nó làm bạn mất tin tưởng vào tình cảm của những người con trai tiếp theo đến tìm hiểu bạn.
    - Bạn nghĩ rằng thế giới này người ta cần quan tâm đến bạn hơn là bạn quan tâm đến người ta ( như thế là hoàn toàn sai lầm)
    - Bạn chưa gặp được người mình ưng ý ( biết thế nào là ưng ý hay không khi cả hai không cùng tìm hiểu, đâu thể gặp một cái mà thấy ưng ý luôn được)
    Xin hết ý kiến.
    [/quote]

Chia sẻ trang này