1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe. Thuat. quyen' ru~ !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi lovelinh2, 24/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Mật ngọt chết ruồi
    Con người ai chẳng thích nghe những lời nói ngọt, thế nhưng như vậy không có nghĩa là nịnh bợ. Nếu bạn có cảm tình với ai, hãy tạo một không khí thoải mái và thân thiện với người đó bằng những lời nói âu yếm dễ thương.

    Quan niệm phương Đông thường gắn cái duyên với sự quyến rũ, điều này giải thích tại sao nhiều người được trời phú cho một khuôn mặt tuyệt mỹ lại vẫn cứ bị coi là kém duyên.
  2. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    nghệ thuật quyến rũ của anh Lờ Lờ thật cao siêu khó hiểu ngắn gọn mà cụt lủn ... đem lại cho người đọc những dòng này cảm xúc bâng khuâng và bức xúc ...
  3. TraiPhatLoc

    TraiPhatLoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì mật ngọt vẫn chết ruồi , thế nhưng con ng hầu hết chỉ chết vì tiền thôi
  4. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Hô hô,anh lovelinh hết cái để làm rồi hay sao mà phải vào tận đây mà quyến với rũ thế?Đùng là N.ái có khác,phe nào cũng đong được
    Nhưng rất tiếc thời buổi ruồi chết vì mật qua rồi..giờ ruồi chết đa số vì thuốc diệt côn trùng thôi
  5. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ô thế ra đây là con ruồi lởm hay...chim nhợn thế nhỉ ?
    Thảo nào trên người toàn mùi thuốc diệt côn trùng
  6. MagicOfDeath

    MagicOfDeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    dạo này lắm muỗi quá,hum nào piny qua nhà tớ chơi đi
  7. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    lại bôi bác ngta
    Anh lovelinh nhé,em thấy sức chịu đựng và sự kính trọng em dành cho anh đã cạn kiệt rồi...sau n lần anh đá đểu cộng việc nhếch mép với em hôm nay thì có lẽ từ sau mà gặp anh em sẽ giáng cả quả tạ vào cái mái đầu xoăn hiếm có của anh không thương tiếc
    Magic ơi,chẳng fải chúng mình đã hoà bình rồi sao?Sao còn xỉa pin thế?
  8. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hự..thôi chết anh rồi Yêu cầu topic này hoà bình tập thể
  9. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    chiến tranh thì gây đầu hoà bình cũng lớn tiếng bó tay ông cha già này ... mà mùi pin ko phải mùi thuốc diệt trùng đâu ... đảm bảo luôn ...
  10. MagicOfDeath

    MagicOfDeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    cái gì cũng biết.......

Chia sẻ trang này