1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật quyến rũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuyfly, 26/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyfly

    thuyfly Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Anh dọn nhà cho vợ cũ, gọi em làm gie`
  2. thuyfly

    thuyfly Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Anh đi dọn nhà cho vợ cũ, gọi em làm gie`
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
  4. langnghexemsao

    langnghexemsao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Dragon1080 chí lý quá!
    T cũng là gái nhưng nói thật có mấy em làm T chướng không chịu nổi, lúc nào cũng ỏng ẹo cứ như sắp ngất đến nơi, suốt ngày, em chả quen làm cái này, em ứ quen làm cái kia...toàn vẻ cho thiên hạ thấy: lấy em về làm cảnh đi!
    Cũng may chỉ có in ít em thế không thì..nguy to!
    Mà cũng lạ, mấy em thế này lại đầy anh bu quanh mới nguy chứ! Hihihihi..... đau lòng cho chị em chân chính quá thế!
  5. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Hay! :D
    5 - Lỗi... ngu nhất : tà lưa, ỡm ờ zai khác trước mặt anh iu để chứng tỏ ta đây hấp dẫn
    ====> hậu quả:
    TH1: anh iu đánh giá là lẳng lơ và giải tán con gián ngay khi tìm được em "đoan chính" hơn
    TH2: anh iu cắn răng chịu đựng và... "mày cứ đong đưa đi chốc nữa (hoặc mấy hôm nữa, mấy năm nữa...) mày chết với ông..."
    Lời khuyên: Hãy làm ngược lại!
    Không bao giờ hạ mình chủ động nói cười với zai khác làm gì, cứ tự nhiên-ung dung-không ồn ào rắc thính buông mồi... sao cho zai xung quanh phát điên lên mà mình vẫn cứ thờ ơ, thản nhiên như không biết gì...
    =====> Anh iu cũng phải phát điên theo + tự hào + hoàn toàn tâm phục khẩu phục và quan trọng nhất là lấy đó làm gương cho mình...
    Cái này áp dụng được cho cả 2 phe
    Nếu như là vô tư chứ ko fải cố tình thì sao?

Chia sẻ trang này