1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật sống (chicken soup for the soul)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi ak47dn, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    "Chuyện chai sữa" hay thiệt hehe .
    Đây là 1 câu chuyện khác mà đọc làm tui bật cười , share với bà kon nè :
    Hoá đơn
    Peter là con trai của một chủ cửa hàng bách hóa nhỏ ở đầu phố. Cậu thường đến cửa hàng của mẹ chơi. Mỗi ngày cửa hàng đều có không ít những hóa đơn trả tiền hoặc thu tiền hàng cần thanh toán hoặc chuyển đến khách hàng. Peter thường được mẹ giao nhiệm vụ đem những hóa đơn đó đến bưu điện gửi. Dần dà việc này khiến cậu cảm thấy dường như mình cũng đã trở thành một nhà kinh doanh nhỏ. Ngày kia Peter nghĩ: mình cũng viết một hóa đơn gửi cho mẹ, trong đó viết rõ những khoản mà mẹ phải trả cho mình về những gì mình đã giúp mẹ mỗi ngày.
    Sáng hôm sau mẹ cậu nhận được hóa đơn đó ghi rõ:
    "Mẹ cần thanh toán cho con trai Peter những khoản như sau:
    - Vận chuyển đồ dùng về nhà: 2 đồng
    - Đem thư đến bưu điện gửi: 1 đồng
    - Giúp người lớn dọn dẹp vườn hoa: 2 đồng
    - Cả tuần lễ con đều ngoan ngoãn và vâng lời: 1 đồng
    Tổng cộng: 6 đồng."
    Mẹ Peter xem hóa đơn và không nói gì cả.
    Đến bữa tối, Peter phát hiện dưới khay ăn của mình sáu đồng tiền công. Cậu rất vui, nhưng vừa định bỏ tiền vào túi thì thấy kèm theo là một tờ hóa đơn thu tiền khác mà tên người nhận lại là cậu. Peter rất ngạc nhiên.
    "Peter cần thanh toán cho mẹ những khoản sau:
    - Sống 10 năm hạnh phúc trong ngôi nhà của mẹ: 0 đồng
    - Khoản chi phí cho việc sinh hoạt ăn uống học hành trong 10 năm: 0 đồng
    - Khoản tiền mẹ chăm sóc Peter mỗi khi đau bệnh: 0 đồng
    - Từ đó đến nay Peter luôn có một người mẹ yêu thương và chăm sóc: 0 đồng
    Tổng cộng: 0 đồng."
    Peter đọc đi đọc lại tờ hóa đơn. Cậu hối hận đến đỏ cả mặt. Lát sau, Peter đến bên mẹ và rúc vào lòng mẹ, nhè nhẹ bỏ 6 đồng tiền vào túi mẹ.
  2. namyendn

    namyendn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    DỄ VÀ KHÓ
    -Dễ là khi bạn có trong sổ địa chỉ của 1 người,nhưng khó là khi bạn có được vị trí trong trái tim của người đó.
    -Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác,nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.
    -Dễ là khi nói mà ko suy nghĩ ,nhưng khó là khibiết kiểm soát những lời nói của mình.
    -Dễ là khi bạn làm tổn thương một người ban thân của mình,nhưng khó la khihàn gắn vết thương đó.
    -Dễ là khi tha thứ cho người khác,nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.
    -Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc,nhưng khó là khi làm đúng theo các nguyên tắc đó.
    -Dễ là khi nằm mơ hăng đêm nhưng khó là khi chiến đấu vì 1 ước mơ.
    -Dễ la khi thể hiện chiên thắng,nhưng khó la khi nhìn nhận thất bại.
    -Dễ là khi vấp fải 1 hòn đá ngã,nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp.
    -Dễ là khi hứa 1 điều gì với ai đó,nhưng khó là khi thực hiện điều hứa đó.
    -Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương,nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hằng ngày.
    -Dễ là khi fê bình người khác,nhưng khó là khi cải thiện chíng bản thân mình.
    -Dễ là khiđẻ xảy ra sai lầm nhưng khó là khi học được từ những sai lầm đó.
    -Dêlã khi nghĩ xấu về người khác,nhưng khó là khi cho họ niềm tin.
    -D ễ là khi nhận,nhưng khó là khi cho.
    -Dễ là khi đọc những điều này,nhưng khó là khibạn thưc hiên nó.
    nếu cơ hội mãi ko gõ cửa,bạn fải xem là mình đã xây 1 cánh cửa chưa đã...
    PS:DỄ LÀ KHI ĂN HÀNG CHỤC CÁI BÁNH CHUỐI CHIÊN CÙNG MỘT LÚC,NHƯNG KHÓ LÀ KHI LÀM RA TỪNG ĐÓ CÁI BÁNH(mong rằng chị Q hay anh K đừng del câu này của em)
  3. namyendn

    namyendn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỦ
    Mong muốn những điều tốt hơn cho bạn là ko đủ,bạn còn cần tìm cách để làm mọi thứ tốt hơn nữa.
    Chỉ vào 1 người khác và đổ lỗi cho họ về 1 sai lầm la ko đủ,bạn còn cần hỏi họ xem bạn có giúp được gì cho họ hay ko
    Nói "moi người?ai đó hãy làm việc này đi" là ko đủ.Bạn cũng thuộc vào "mòi người" cơ mà,sao bạn ko làm.
    Nói cho người khác biết điều gì đúng la ko đủ,bạn còn cần làm xho ngươi khác thấy và tận hiểu được chúng.
    Mơ ước là ko đủ,bạn còn cần làm việc để biến giấc mơ đó thành sự thật
    Đòi hỏi la ko đủ,bạn còn cần cho đi nữa.
    Nói tôi đã cố gắng rồi đáy chứ là ko đủ,bạn còn càn fải cố gắng lại và cố gắng thêm nưĩa.
    Muốn đươc thuơng yêu là kko đủ,bạn còn cần fải học cách thương yêu trước đã.
    Tỉnh dạy la ko đủ,bạn còn fải bắt đẩu nữa.
    Bắt đầu thôi là ko đủ,bạn còn cần fải tiếp tuc nữa.
    Kiếm sống là ko đủ,bạn còn cần fải tạo ra cuôc sống.
    Có 1 người bạn tốt là ko đủ,bạn còn cần fải học để trở thành 1 người bạn tốt nữa.
    Tin tưởng 1 người là ko đủ,bạn con cần fài nòi cho họ biết điều đó nữa.
    to be or not to be
  4. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hehe, không đâu em . Chị thấy ăn cái bánh chuối chiên cũng khó nữa á , cuz nó dầu mỡ nhiều quá . Chị thấy ăn 1 cái đã chóng mặt lên tới đầu rồi , sao mà em thấy dễ khi ăn hàng chục cái bánh chúi chiên hay dữ vậy
  5. namyendn

    namyendn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    í chị ơi....bánh chuối chiên ngon lắm mà .Với lại làm ra nó khổ lắm.Chị thử tưởng tượng buổi trưa năng như thiêu như đốt mà hai chị em họ đánh bột,cắt chuối rồi fải đứng chiên,dầu văng toé loé,mà ko fải là chiên bằng bếp ga đâu nhé,bếp củi đấy.làm từ 12 đến 1 giờ đúng mới xong.Thế mà hai đứa chén xong chỉ sau 5 fútRÕ KHỔ
    to be or not to be
  6. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    hay tại chị sợ mập cà "dầu mỡ nhiều quá" mà he he he
  7. namyendn

    namyendn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    í,chị honey_creek nói đúng ý em thiệt
    to be or not to be
  8. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    cũng chưa chắc , Chị không hiểu saođụng cái thứ gì dầu mỡ nhiều là chị ăn vào hay bị đau đầu buồn ngủ nên khôngăn nhiều được bánh chuối chiên
  9. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    sao chưa chắc xạo quá đi, Còn dụ đau đầu bùn ngủ coi chừng chắc có vắn đề, (ko tiêu hoá kịp he he_, Ko ăn nhiều đuợc có nghĩa là Vẫn ăn chứ gì chỉ có điều Ko nhiều lắm he he, anyway i hate bánh chuối chiên, 1 món dở ẹc

Chia sẻ trang này