1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật sống với NGƯỜI BẠN ĐỜI yêu thương của bạn???.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi duonghiep3101979, 24/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duonghiep3101979

    duonghiep3101979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nghệ thuật sống với NGƯỜI BẠN ĐỜI yêu thương của bạn???.

    1 Tôn trọng tự do cá nhân của chàng: Trong lĩnh vực công việc và sự nghiệp của chồng, nên tuyệt đối tôn trọng quyết định và mọi sự sắp xếp của anh ấy. Nếu bạn quan tâm quá, anh ta sẽ cho rằng bạn quá tò mò không cần thiết và tỏ ra rất khó chịu. Kể cả quan hệ bạn bè cũng vậy, hãy để cho anh được thoải mái và có những giây phút dành riêng cho họ. Trong khuôn khổ nhất định, đừng cản trở anh làm những gì mà anh cảm thấy thích thú.

    2 Không trách móc chồng khi gặp khó khăn: Đây là điều mà người phụ nữ hay gặp phải. Chúng ta sẽ kêu ca, đôi khi dằn vặt chồng mình vì anh ấy ít quan tâm đến vấn đề tài chính của gia đình. Chắc chắn anh ấy cũng không muốn như thế đâu, nhưng gì lý do gì đó chưa làm ra tiền, bạn nên động viên anh ấy và lo thu vén trong gia đình. Nên nhớ, người ta thường nói : "Khéo vén thì no, khéo co thì ấm" mà! Hảy vui vẻ với anh ấy.

    3 Đừng đẩy chồng vào thế khó xử: Trong mối quan hệ với những người thân trong gia đình chồng, anh ấy luôn luôn là người đứng giữa. Vì thế bạn hãy cố gắng xây dựng mối quan hệ này cho thật tốt để chồng bạn không phải bị mất lòng những người ruột thịt của mình. Tất cả là do bạn khéo léo.
    4 Luôn trau dồi bản thân: Thông thường, phụ nữ sau khi kết hôn, có vẽ như họ ít chăm sóc đến mình hơn. Bạn đừng nên dại dột như vậy nhé! Ngoài việc chăm sóc cho ngoại hình của mình, bạn cũng nên dành thời gian để đọc sách báo, nâng cao tầm hiểu biết của mình để có thể "sánh bước" với chồng trong sống tinh thần.

    5 Quan tâm đến những điều anh ấy say mê: Ngoài thói quen hút thuốc của chồng, bạn nên làm quen với những thú vui của anh ấy. Khi làm xong mọi công việc trong nhà, nên sắp xếp cho ngăn nắp bàn làm việc còn dở dang của anh ấy. Hãy làm cho chồng mình cảm thấy thời gian bên nhau vô cùng thú vị. Quan tâm cho nhau cũng là liều thuốc hạnh phúc, mà không phải mất tiền mua.
    6 Chăm sóc chồng: Bữa ăn trong gia đình rất quan trọng. Bạn hãy học làm thật nhiều món ăn ngon và chăm chút để cho bữa ăn hằng ngày trở thành niềm vui trong gia đình. Ngoài ra, bạn còn phải chăm sóc đến quần áo, đồ dùng cá nhân của anh ấy nữa.

  2. caocuongng

    caocuongng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    hay thật đó nhưng mấy người phụ nữ làm đc như thế
  3. pinktem

    pinktem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chỉ có người vợ quan tâm đến người chồng. Thế người chồng muốn làm gì cũng đựơc a?
  4. hiepH5N1

    hiepH5N1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    CÓ ĐÂY CÁC CHÀNG PHẢI LÀM GÌ ĐỂ VỪA LÒNG CÁC NÀNG THÌ ĐÂY ???????????????
    Người vợ ước mong gì ở chồng mình? Bất cứ một người vợ chân chính nào cũng sẽ trả lời câu hỏi này một cách dễ dàng khỏi cần suy nghĩ, rằng nàng cần và mong muốn có một người chồng hiểu biết được nàng, yêu thương và che chở cho nàng. Đúng là bản chất mà Thượng đế đã tạo cho người phụ nữ. Ngược lại bất cứ người đàn ông nào cũng thường tự hào mình là người hiểu biết rất rõ về vợ của mình. Có thực thế không ? Nếu vậy thì tại sao người vợ của bạn lại phải đau khổ và tìm đến tâm sự than thở với một người khác như mẹ, chị em hoặc bạn bè, hơn là bàn định với bạn về những khó khăn vướng mắc của nàng?
    Bạn thường trả lời mọi ng­ười rằng mình rất yêu thương vợ. Nh­ưng thử tự xét lại xem bạn đã thể hiện tình yêu thương ấy như thế nào và đã làm tròn bổn phận một người chồng xứng đáng của nàng chưa? Bạn đã quan tâm đến và sẵn sàng phụ giúp trong việc chăm sóc con cái, thu dọn nhà cửa, nhất là khi nàng bận rộn, mệt nhọc chưa? Bạn có sẵn sàng phụ nàng một tay để nhặt bó rau, nhóm cái bếp lửa, trong khi nàng quá bận mà bạn thì đang rảnh? Bạn có sẵn sàng vắt hộ nàng cái chăn, cái màn quá to và quá nặng lúc nàng giặt giũ không? Bạn có làm giúp vợ những việc nặng nhọc như xách nước, bổ củi hay lại quan niệm đó là bổn phận của nàng?
    Những lúc vợ đau yếu hoặc mang thai sinh nở là những lúc nàng rất cần đến sự chăm sóc và an ủi của chồng, bạn có quan tâm hỏi han, săn sóc vỗ về để vợ bớt đi sự đau đớn thể chất không ? Bạn có bao giờ trong một dịp đi đâu đó, thấy một vật gì vợ ưa thích liền mua về tặng nàng không? Nếu làm được thì đó là sự quan tâm và chứng tỏ bạn rất hiểu vợ đấy!
    Bạn đã bảo vệ nàng bằng cách nào khi nàng gặp phải một khó khăn, một bất công như bị áp chế, bị một nỗi oan ức, bị bố mẹ hay bạn em hiểu lầm, bị hàng xóm bắt nạt trong một vụ tranh chấp mà nàng là người ở bên phía lẽ phải? Bạn có sẵn sàng che chở, bênh đỡ cho vợ (dĩ nhiên với một phương cách tế nhị, chính trực) hay đứng ngoài làm ngơ mặc kệ nàng đối phó lấy, hoặc tệ hơn còn về phe với những người chống đối nàng?
    Bạn có giúp vợ giải quyết hoặc hướng dẫn nàng tìm một phương thức giải quyết cho tốt được những khó khăn của nàng về vấn đề tiền bạc, con cái hay đối xử với gia đình nàng hay không ? Bạn có chân thành khen vợ khi nàng làm được một việc tốt, việc hay và thành công không ? Những lúc vợ mệt mỏi hay sau khi đau ốm, bạn có bao giờ tạo điều kiện cho vợ nghỉ ngơi bằng cách đưa nàng đi nghỉ mát, đi chơi, giải trí không?
    Bạn có làm nàng phải đau khổ vì những khuyết điểm của mình như nghiện ngập bê tha, thiếu bổn phận, hoặc thờ ơ lãnh đạm với vợ con không? Bạn có đối xử quá khe khắt, gia trưởng và luôn tỏ quyền hành buộc vợ con phải có bổn phận này, bổn phận nọ với mình không? Bạn nên nhớ rằng "bông hoa của tình yêu thương chân thành thường nở thoải mái giữa sự nhẹ nhàng, khoan dung hơn là trong sa mạc hay nóng cháy của quyền lực, độc tài"
    Người vợ tuy yếu đuối, mỏng manh nhưng vẫn có đủ sức bền bỉ chịu đựng mọi gian lao khó khăn, nhưng với điều kiện được chồng cảm thông, thương yêu, che chở. Như vậy vai trò chính của người chồng là luôn phải giữ vai trò là người bạn tâm giao, là người yêu, là người chồng xứng đáng của vợ mình. Suy đến cùng, nếu người chồng không đem lại cho nàng những điều kiện trên, người vợ vẫn có thể chịu đựng và vượt qua được thôi. Nhưng đó là sự cam chịu trong cô đơn và đau khổ.
    Nếu bạn không biết ứng xử và ứng xử đúng lúc những việc trên mà để cho người khác làm thay mình là bạn đã rất sai lầm. Đó chính là mở màn của những cuộc xung đột đôi khi có thể dẫn đến đổ vỡ. Vì thế nhu cầu cần được chăm sóc, che chở của vợ khiến nàng sẽ dễ nghĩ đến người nào đó đem lại cho nàng những đáp ứng trên. Cũng cần nhớ: rất nhiều người chồng chỉ nhận ra giá trị của vợ khi có người đàn ông khác ca ngợi nàng hoặc ở bên cạnh nàng. Thật đáng tiếc! Dĩ nhiên giai đoạn này chỉ có thể tránh được hiểm nguy đổ vỡ nhờ vào đạo đức của người vợ mà thôi.
    Tất cả những điều trên, nếu bạn chưa thực hành, hãy thực hành đi, vì đó là "nghệ thuật làm chồng". Và bạn sẽ là người chồng lý tưởng đem lại hạnh phúc cho vợ cũng như chiếm được tình yêu thương kính nể của nàng khi bạn thực hiện những "nghệ thuật cần yếu" trên
  5. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    1 Tôn trọng tự do cá nhân của chàng: Trong lĩnh vực công việc và sự nghiệp của chồng, nên tuyệt đối tôn trọng quyết định và mọi sự sắp xếp của anh ấy. Nếu bạn quan tâm quá, anh ta sẽ cho rằng bạn quá tò mò không cần thiết và tỏ ra rất khó chịu. Kể cả quan hệ bạn bè cũng vậy, hãy để cho anh được thoải mái và có những giây phút dành riêng cho họ. Trong khuôn khổ nhất định, đừng cản trở anh làm những gì mà anh cảm thấy thích thú.
    Có ạ ...rất thừa đằng khác
    2 Không trách móc chồng khi gặp khó khăn: Đây là điều mà người phụ nữ hay gặp phải. Chúng ta sẽ kêu ca, đôi khi dằn vặt chồng mình vì anh ấy ít quan tâm đến vấn đề tài chính của gia đình. Chắc chắn anh ấy cũng không muốn như thế đâu, nhưng gì lý do gì đó chưa làm ra tiền, bạn nên động viên anh ấy và lo thu vén trong gia đình. Nên nhớ, người ta thường nói : "Khéo vén thì no, khéo co thì ấm" mà! Hảy vui vẻ với anh ấy.
    Có ...luôn động viên khuyến khích
    3 Đừng đẩy chồng vào thế khó xử: Trong mối quan hệ với những người thân trong gia đình chồng, anh ấy luôn luôn là người đứng giữa. Vì thế bạn hãy cố gắng xây dựng mối quan hệ này cho thật tốt để chồng bạn không phải bị mất lòng những người ruột thịt của mình. Tất cả là do bạn khéo léo.
    Luôn cố gắng chiều mẹ chồng như chiều vong từ mua thực phẩm về nấu đồ chay cho Bà hoành tráng ( 1tháng 10 ngày bà ăn chay )...nhưng
    4 Luôn trau dồi bản thân: Thông thường, phụ nữ sau khi kết hôn, có vẽ như họ ít chăm sóc đến mình hơn. Bạn đừng nên dại dột như vậy nhé! Ngoài việc chăm sóc cho ngoại hình của mình, bạn cũng nên dành thời gian để đọc sách báo, nâng cao tầm hiểu biết của mình để có thể "sánh bước" với chồng trong sống tinh thần.
    Có đủ ...và thừa
    5 Quan tâm đến những điều anh ấy say mê: Ngoài thói quen hút thuốc của chồng, bạn nên làm quen với những thú vui của anh ấy. Khi làm xong mọi công việc trong nhà, nên sắp xếp cho ngăn nắp bàn làm việc còn dở dang của anh ấy. Hãy làm cho chồng mình cảm thấy thời gian bên nhau vô cùng thú vị. Quan tâm cho nhau cũng là liều thuốc hạnh phúc, mà không phải mất tiền mua.
    Có đủ và thừa ...
    6 Chăm sóc chồng: Bữa ăn trong gia đình rất quan trọng. Bạn hãy học làm thật nhiều món ăn ngon và chăm chút để cho bữa ăn hằng ngày trở thành niềm vui trong gia đình. Ngoài ra, bạn còn phải chăm sóc đến quần áo, đồ dùng cá nhân của anh ấy nữa.....có thừa ....nhưng Mẹ chồng khó chịu và thích nấu theo kiểu của bà
    Thích chị kể cho món ăn chồng thích nhất và ghét nhất ..
    Qua kinh nghiệm của chị ..đã qua một đời chồng thêm vào một phần tối quan trọng nữa
    Những việc của gia đình chồng mắt nhắm mắt mở , không quan tâm ..và cố gắng sống và coi như mình Mù ..Câm ...Điếc ...
    Chị khổ nỗi mắt tinh , tai thính , mà cái mồm thì lúc tức quá không thể không nói được
  6. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    cám ơn nhé , hay lắm , đúng với mình làm đấy . sống rất hạnh phúc với chồng , nhưng có những lúc nhìn chồng nghĩ bụng : nhìn đau cả mắt . tuy nhiên mình sống thế người ta khen mình sướng nhưng cũng chê mình sợ chồng đấy .
  7. hiepH5N1

    hiepH5N1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    LÀ MỘT NGƯỜI VỢ SỢ CHỒNG CHẲNG CÓ AI LÊN ÁN CẢ BẠN À - VÌ GÁI CÓ CÔNG CHỒNG KHÔNG PHỤ MÀ -
    HƠN NỮA NẾU BẠN NÓI LÀ CHỈ SỢ MỌI NGƯỜI NGHĨ LÀ SỢ CHỒNG THẾ KHI BẠN CHỈ CẦN HỖN LÁO HOẶC BẬY BẠ VỚI CHỒNG GẶP PHẢI ÔNG NÓNG TÍNH TÁT CHO VÀI CÁI THÌ CHIKR THIỆT VÀO THÂN NHƯNG LIỆU CÓ ĐƯỢC MỌI NGƯỜI KHEN LÀ CÔ NÀY GIỎI THẬT '''' KHÔNG'''' SỢ CHỒNG KHÔNG
    NHƯNG NGHE BẠN NÓI Ở TRÊN LÀ BẠN ĐANG LÀM ĐÚNG NHƯ VẬY THÌ THẬT SỰ BẠN ĐANG LÀ MỘT NGƯỜI THẬT SỰ HẠNH PHÚC ĐẤY -- CHÚC MỪNG BẠN - HÃY TIẾP TỤC PHÁT HUY ĐỂ CÓ NHỮNG NGÀY THÁNG VA GIÂY PHÚT TUYỆT VỜI HƠN NỮA NHÉ -- CHÚC GIA ĐÌNH BẠN TRĂM NĂM HẠNH PHÚC
  8. cutet

    cutet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Sợ wá, đi đến đâu cũng thấy bác 8. Chắc bác đang trg thời kì khủng hoảng nghiêm trọng, y học bó tay. Chúc bác sơm khoẻ
  9. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    he... thnks nhiều nhé . quả thật mình rất hạnh phúc và mình rất thích khi hưởng thụ nó , chỉ ghét khi thỉnh thoảng vợ chồng giận nhua tí xíu . lúc ấy thấy u ám lắm đấy , hầu như mình toàn phải làm lành trước cho đỡ nặng đầu , đầu còn phải nghĩ nhiều chuyện khác cho sướng hơn - chiều chồng thế còn gì .
    vợ chồng mình cưới nhau 5 năm rồi , con gái mới 3 tuổi thôi , muốn khoe với mọi người lắm nhưng .... thôi .
    mọi người nói mình sợ chồng nhưng mình thấy tự hào lắm , mình sợ chồng mình chứ có sợ chồng người ta đâu mà lo nhể .....
    mà người ta có biết là thực ra mình sợ chồng hay chồng mình sợ mình đâu . thế mới nghệ thuật chứ
    Được takemetoyoursoul sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 27/04/2007
  10. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đọc qua topic chán chồng rồi thì thấy bạn duonghiep nêu ra topic này . quả thực mình thấy rất hay và hữu ích cho các bạn nào thực sự muốn có một gia đình hạnh phúc . Bới vì mình nghĩ người phụ nứ trong gia đình cực kì quan trọng và có thể lèo lái con thuyền hạnh phúc của mình . với mình những yếu tố sau làm mình có được một gia đình hạnh phúc mà mình vẫn phải cố công rất nhiều để gìn giữ và phát huy : (viết ra cho mọi người tham khảo thôi nhé )
    thứ nhất là thành thật : cái này mình luôn làm với chồng mình , bởi vì chồng mình vẫn cũng luôn như thế với mình . trong bất kì công việc gì mình cũng không hề giấu chông . bởi có một lần mình giấu anh ấy đến khi anh ấy biết ... thế là bọn mình giận nhau mặc dù nó không to tát ----> chả thèm giấu nữa cho mệt thân, mệt đầu . thêm nữa nó củng cố rất nhiều cho tình cảm vợ chồng , lòng tin với nhau đấy .vì xung quanh ta rất nhiều kẻ giấu tay chọc vào ===> dù ai nói ngả nói nghiêng , lòng anh (em) vẫn vững như kiềng ba chân
    thứ hai là nhường nhịn : cái này gọi là cơm sôi bớt lửa . vì mình không bao giờ muốn tỏ ra hơn chồng trong bất kì hoàn cảnh nào(mình thấy nhiều bạn cứ cố không làm lành dù mình sai lè , hoặc tỏ ra hơn...--->như thế người ta cười vào mặt chồng hoặc bf bạn thì bạn có thích ko ?) .mình không cố cứng đầu để chứng tỏ cho chồng cái gì cả , vì thực tế sẽ chứng minh tất cả thôi ... mà chồng luôn về nhất càng tốt chứ sao , như thế mình sẽ dễ làm nũng hơn .... được ối thứ đấy . Nhưng tất nhiên là không phải mình nhu nhược đâu nhé .
    ngoài ra kết hợp với năm khoản mà dưong hiệp nêu ra cộng thêm vô số những điều khoản mà mình thấy là đúng nữa ....
    chúc mọi người hạnh phúc nhiều nhiều nhé
    Được takemetoyoursoul sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 27/04/2007

Chia sẻ trang này