1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật sống

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Thaohuong, 22/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Nó là một con cua..Nó tự phong cho nó như thế....Sống và làm mọi chuyện cũng chẳng khác gì một con cua là mấy...Chắc nó đã làm nhiều người buồn...Nó biết điều đó nhưng lại chẳng bao giờ nói lời xin lỗi...Có lẽ vì nó sống đúng như những gì nó nghĩ...Nên nó không thấy hối hận...một ngày...hai ngày....rồi nhiều ngày...nó vẫn đi theo hàng ngang của nó thôi....Bạn có hiểu con cua không???
  2. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chỉ đến với người có niềm tin khi bị thất bại.Nó đến với người muốn yêu khi họ bị tổn thương .Và bạn đừng yêu ai bởi vẻ đẹp bề ngoài vì vẻ đẹp đó rồi theo tháng ngày cũng sẽ tàn phai . Bạn đừng yêu ai vì họ có nhiều tiền , để cho bạn vì tiền nhiều thì thích thật đấy nhưng liệu bạn yêu họ vì tình hay vì tiền .Bạn hãy yêu người có thể mang đến hạnh phúc cùng những nụ cười cho bạn ,người có thể che chở cho ban , luôn luôn cho bạn cảm giác an toàn ấm áp . Hãy yêu người mà cho bạn nụ cười để xua đi những nỗi buồn ko đáng có , những nỗi buồn của quá khứ ..................Cuối cùng tốt hơn hết là bạn nên đi tu......vì khi đi tu bạn sẽ không cảm thấy phiền muộn.........
  3. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Giời, giời, thanbai, yêu cầu trật tự ngay, ngay tức khắc, ai lại rủ rê dân tình đi tu chứ hả. Dù tình yêu là bể khổ đi chăng nữa, thì đó chỉ là biện pháp '' chạy trốn '' thôi à. Đừng có ai tin lời thanbai, không có ngày hối chẳng kịp, kekeke
  4. biettuot82

    biettuot82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    ***g đèn giấy
    Lâu rồi không ghé phố Tàu, nay ghé lại dường như nơi đây đang có nhiều đổi khác. Gần hết tháng 7, ***g đèn trung thu đã bày bán khắp nơi, đỏ rực cả một dãy phố. Nghe đâu người ta bắt đầu bán ***g đèn trung thu từ đầu tháng kia.
    Cuộc sống công nghiệp có khác: Cái gì cũng vội vã, cũng chạy đua với thời gian nên mọi cái phải mau lẹ, gấp gáp. Nơi đây người ta bán đủ loại ***g đèn từ con thỏ, Tôn Ngộ Không, người dơi, siêu nhân, kéo quân, tiên nữ, Hugo, cá chép,... không chỉ là cả thiên đường đồ chơi cho trẻ nhỏ mà còn làm say lòng khách đi đường. Buổi tối, con đường Lương Nhữ Học như choáng ngợp bởi có nguồn khí lạ thổi qua mang âm hưởng hội hè vui vẻ.
    Đang nhìn ngắm hàng ngàn chiếc ***g đèn đủ màu đủ kiểu được treo lên, người bán người mua rộn ràng cả một khu phố, chợt giật mình khi ánh mắt chạm phải những chiếc ***g đèn thủ công làm từ giấy kiếng và nan tre khiêm tốn nép mình trong góc khuất của các cửa hàng trong một con hẻm nhỏ. Một chị bán hàng vui tính giải thích: ?oBây giờ ít ai mua ***g đèn giấy lắm, xài ***g đèn nhựa tiện hơn nhiều, lại còn phát ra tiếng nhạc,...?. Tất cả những gì chị nói đều đúng cả, nhưng với tôi, một kẻ bao năm sống ở TP, vẫn không sao quên được những chiếc ***g đèn giấy. Còn nhớ ngày trước, trẻ con chúng tôi thường đón trung thu bằng những chiếc đèn pha (đục lỗ trên đáy lon sữa bò cho ánh sáng đèn cầy chiếu qua). Không có tiền mua ***g đèn trung thu ngoài chợ, chúng tôi tự vót tre làm sườn tạo hình trái bí, hình ngôi sao và hí hửng cầm đèn đi chơi với chúng bạn... Có lẽ tất cả đã trở thành quá khứ, có lẽ trong tương lai, những chiếc ***g đèn giấy sẽ vắng bóng. Nhịp sống diễn ra quá nhanh, cái mới ra đời thay thế cái cũ... Biết vậy, nhưng vẫn nghe lòng xao xuyến mỗi độ trăng rằm, được nhìn những chiếc ***g đèn giấy với ngọn lửa nhỏ nhảy nhót, reo vui...
    Đông Nghi
    ------------------------------------​
    Nhớ mãi những cái đèn ông sao,đèn kéo quân,đèn ***g bằng ống bơ..làm bằng tay ngày xưa..
  5. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Yêu và được yêu...
    [​IMG]
    Bạn không thể bắt ai yêu mình được, bạn chỉ có thể làm cho mình đáng yêu hơn mà thôi.
    Tôi đã từng nghĩ được yêu chính là điều đáng trân trọng và quí giá nhất trên đời này. Nhưng thực tế đã chứng minh cho tôi thấy điều ngược lại. Việc muốn được yêu sẽ khiến cho chúng ta trở nên dễ bị phụ thuộc vào người khác. Và như thế thì hạnh phúc của ta tự nhiên lại nằm trong tay họ. Chúng ta không thể nào điều khiển được cái gì không thuộc về mình.
    Thế đấy! Khi chúng ta quá quân tâm đến tình cảm của người khác dành cho mình thì chúng ta lại càng thất vọng và có cảm giác mình không được yêu thương.
    Và chính cảm giác không được ai yêu thương đó sẽ khiến chúng ta hành động như một người không biết yêu thương. Chúng ta không muốn đặt tình yêu của mình vào ai cả.
    Và một khi mình đã hành động như một người không biết yêu thương thì sẽ cản trở người khác yêu thương mình. Có thể họ cảm thấy khó gần...
    Khi nhận ra sự khác biệt giữa yêu và được yêu thì có lẽ... yêu là cách tốt nhất tránh cho mình bị tổn thương. Đó cũng là một cách yêu thương mình đấy nhỉ?
    Và tôi nghiệm ra rằng... sống để yêu bao giờ cũng có ý nghĩa hơn là sống để được yêu. Hãy nên làm một việc gì đó tốt hơn cho mình, bằng cách thể hiện tình yêu với mọi người chứ không đòi hỏi mọi người phải thể hiện tình yêu với mình nữa. Và kết qủa nó mang lại thật tuyệt vời!
    N.L
    (Trích ?~?TPhút nhìn lại mình?T?T)

  6. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Ai cung có một cách sống riêng , không ai giống ai ...Thế mới tạo lên một xa hội đầy sắc màu , chúng hoà quện với nhau như :
    Màu đỏ hòa cùng Màu Vàng = Da Cam
    Màu Vàng hòa cùng Màu Xanh = Xanh
    Màu Xanh hòa cung Màu đỏ = Màu Tím
    Màu nào cung có một sắc riêng biệt cung như con người có một tính cách rieng . Chỉ mong sao đừng hoà nhiều màu vào nhau se tạo ra màu .......
    Trong GC có nhiều màu có sắc mạnh quá ... ...
  7. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Thế nên bác biết điều thì tránh ra nhá, sớ rớ vô là nghe mắng oan đấy ạh............
  8. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    cái tôi tự hỏi, ơ sao mình lại lạc vào đây nhi? Mit chạy ra đón khách, đon đả nói: cái tôi chung đấy, ko fải của riêng ai đâu, yên tâm, có lạc đâu mà lạc...
    Được thaohuong sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 04/10/2004
  9. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Cá nói : Anh không nhìn thấy nước mắt của tôi, vì tôi sống trong nước..
    Nước nói : Tôi có thể cảm nhận được nước mắt của chị, vì chị ở trong trái tim tôi
  10. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Dạ cám ơn _Shin_ em , biết ạ !
    Mà Chị cho em hỏi nhỏ một câu nhé ??? ( Chị thích màu gì ??? Hỏi luôn tất cả các bác trong GC ??? . )
    Nếu hỏi rằng em yêu ai ???
    Thì em rằng em yêu anh ne
    Nếu bảo rẳng anh yêu em !
    Anh mong rằng anh là thằng thứ măm ...​

Chia sẻ trang này