1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật sống

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 16/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    - Bạn không thể bắt người khác yêu thương mình . Tất cả điều tôi có thể làm là trở thành một người đáng yêu.
    - Cho dù tôi có thể hiện sự quan tâm nhiều đến dường nào cũng có ai đó sẽ ơ hờ, ngoảnh mặt với tôi.
    - Có những lúc tôi có quyền giận dữ khi bực tức nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có quyền làm điều ác .
    - Đừng vì ai đó không yêu thương tôi đúng như lòng tôi mong muốn mà cho rằng họ không yêu thương tôi bằng cả tấm chân tình của họ.
    - Được người khác tha thứ vẫn chưa đủ . Tôi còn phải học cách tự tha thứ cho mình nữa.
    - Mọi người tôi gặp đều xứng đáng được chào đón bằng một nụ cười .
    - Bên dưới vẻ bề ngoài khô khan , cứng rắn ai cũng cần được khen tặng và yêu thương.
    - Khi tôi neo chặt khổ đau ở trong lòng, hạnh phúc sẽ tìm bến bờ khác để đậu.
    - Nụ cười là một cách ít tốn kém nhất để cải thiện diện mạo của tôi .
    - Một khi giao tình đã chấm dứt, nếu tôi đã được hưởng tiếng cười nhiều hơn nước mắt thì thời gian quan hệ đó cũng không phải là điều lãng phí.
  2. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG CÓ ĐOẠN KẾT TRONG TÌNH BẠN ​
    Nếu bạn cô đơn , tôi sẽ là cái bóng của bạn . Nếu bạn muốn khóc , tôi sẽ làm bờ vai cho bạn . Nếu bạn muốn được ôm , tôi sẽ là chiếc gối . Nếu bạn cần niềm vui , tôi nguyện là nụ cười của bạn . Nhưng mỗi khi bạn cần bạn bè , tôi sẽ chỉ là tôi thôi.
    Lauren và tôi quen nhau tại một trại hè tổ chức vào cuối năm học lớp năm. Hai đứa đều thích ngắm sao. Hôm đó nó vừa đi vừa nhìn lên trời , quay ngang quay ngửa tìm chòm sao Thiên Lang (Orion) nên chẳng thấy tôi đang nằm ngửa đưới đất tìm chòm sao Đại Hùng (Little Dipper) , thế là nó vấp vào tôi và té bổ ngửa đau điếng .
    " Xin lỗi bồ, tớ đang tìm các sao thuộc chòm Thiên Lang nên , nên ...... " Tuy rất đau nhưng miệng nó vẫn lắp bắp , luống cuống phân trần với tôi
    Tôi đỡ nó dậy rồi nắm tay nó chỉ lên trời " Kìa bồ thấy chưa ? Chòm sao Thiên Lang ở đó đó ! "
    Nó cười rồi chỉ cho tôi thấy chòm sao Đại Hùng. Thế đấy tình bạn của chúng tôi bắt đầu như thế đó. Một cuộc gặp gỡ tình cờ hết sức lạ lùng chẳng kém gì cái nhìn của tôi với các ngôi sao trên bầu trời đêm bao la kia .
    Sao lần làm quen đó, tôi với nó dành suốt thời gian nghỉ hè còn lại ở trại để cùng nhảy dây và bơi lội ở hồ, chọc phá các anh chị quản trại vui tính, đọc to nhật ký của nhau bên ánh nến lung linh . Chúng tôi luôn về phe nhau, bí mật thông đồng ăn gian trong các trò chơi và rồi còn vắt chanh vào ly cùng uống và thề thốt sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau. Nó thắng tôi trong trò ca rô còn tôi thắng nó trong cờ vua. Cả hai dứa đều có sinh nhật vào tháng 06, cũng có những đứa em trai ngang ngạnh khó ưa và có cùng họ bắt đầu bằng chữ W. Hai đứa đều mê đọc sách , thích xem phim hài và cùng cười lăn lộn cho đến khi chảy cả nước mắt mới thôi.
    Nhà Lauren cách nhà tôi hai giờ xe chạy vì vậy khi vào mùa tựu trường có khi cả tháng liền chúng tôi không gặp mặt nhau . Chúng tôi duy trì tình bạn qua điện thoại và qua email . Khi biết các gã con trai làm tôi đau lòng nó sẵn sàng gọi điện an ủi tôi dù lúc đó là 2h sáng . Và khi Cha mẹ Lauren li dị lúc chúng tôi học lớp 9, Lauren đã đến thăm tôi vào cuối tuần và khóc nức nở trên vai tôi
    Chúng tôi biết dẫu cuộc sống hai đứa có trắc trở , đau buồn đến đâu , chúng tôi đều vượt qua được vì chúng tôi có nhau. Chúng tôi tin rằng bạn tốt là phương thuốc hiệu nghiệm nhất , đặc biệt nếu người bạn ấy có thể làm mình cười .
    " Tình bạn không có đoạn kết " , có lần Lauren đã nói với tôi như vậy.
    " Ừ bồ nói đúng đó ! "
    " Bồ là đường trong tách trà của tớ "
    " Hôm nay tớ thấy thích cà phê cơ "
    " Thôi được ! vậy thì tớ sẽ là sữa trong ly cà phê của bồ ! "
    " Năm mươi , năm mươi nhé ! "
    Mỗi khi gặp chuyện buồn chúng tôi thường gởi tin nhắn , email hay điện thoại để san sẻ cho nhau và chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe nhau .
    Khi Lauren có người yêu , nó gởi hình cho tôi xem và còn bảo anh chàng sẽ điện thoại cho tôi để xem tôi có " chấp thuận " không . Tên anh ta là Issac và có vẻ như là một người dễ mến . Lauren còn hứa sẽ tìm cho hiểu xem trong đám bạn của anh chàng đó có người nào chấm thấy được thì lần tới tôi ghé thăm cả hai sẽ có một chuyến hẹn hò chung với nhau .
    " Nghe hay đấy ! Tớ yêu bồ đến chết được ! " Tôi cười vang
    " Ừ vậy nhé ! Còn tớ, tớ yêu bồ đến sống được " Tôi nghe giọng cười nắc nẻ của nó vang lên trong máy điện thoại .
    Và Lauren luôn luôn đúng . Lúc nào nó cũng biết cách sửa đổi các quy tắc chung của hai đứa để mọi chuyện mang một ý nghĩa hoàn hảo , phù hợp hơn.
    Không gian ngăn cách không thể chia lìa sự gắn bó mà chúng tôi đã có với nhau. Lauren và tôi sẽ mãi mãi là những người bạn thân . Cô ấy là bạn tâm giao của tôi, hiểu cả những đều mà tôi chưa kịp nói và mỗi ngày gởi cho tôi những nụ hôn gió ngay từ phía sau nhà cô ấy.
    Một năm sau , Lauren và Issac chia tay và tôi cũng cắt đứt tình cảm với bạn trai Jake của tôi vài tuần trước đó. Tuổi mười sáu ngọt ngào của hai đứa vừa khuất lắp thì trường học cũng chuẩn bị nghỉ hè. Tôi và Lauren cùng hẹn nhau trở lại nơi cắm trại cũ trong vai trò của các Anh chị quản trại để chăm nom và giám sát cho các em học sinh tiểu học
    Chúng tôi cùng sống lại khung cảnh trại hè giống như những gì chúng tôi đã trải qua sáu năm trước đó - cùng ngắm sao trời , cùng bơi vượt song và "dụ dỗ" những chàng trai quản trại dễ thương để có nước trái cây và bánh quy ăn. Lần đầu tiên chúng tôi được cùng ở bên nhau cả tháng trời . Giờ đây chúng tôi đã trưởng thành . Ngày xưa lúc mới quen nhau chúng tôi chỉ là hai cô gái bé bỏng , chỉ dám thì thào vào tai nhau khi đèn tắt báo hiệu giờ ngủ và viết nhật ký còn sai chính tả . Bây giờ chúng tôi đã có bằng lái xe , có thể thi lấy học bổng vào đại học và trong tim mỗi đứa đều có những câu chuyện tình đơn phương diễm lệ. Chúng tôi thủ thỉ kể cho nhau nghe những cau chuyện tình lãng mạn của mình, đưa ra lời khuyên , lắng nghe nhau và trò chuyện cho đến thật khuya để rồi hôm sau buồn ngủ đến mức lăn ra ngủ say sưa ngay trên những chiếc ghế dài của người quản trại.
    Vào đêm cắm trại cuối cùng , chúng tôi cằm đèn pin rủ nhau leo lên đỉnh núi Bạc và ngồi sải chân ngay trên thảm cỏ xanh . Hai cô gái trẻ bắt đầu cười khúc khích và nhớ lại kỷ niệm của lần đầu gặp nhau .
    " Ngay chỗ kia kìa , bồ nhớ không ? " tôi nói và đưa tay chỉ
    " Tớ vấp vào bồ như thế này này ! " Lauren cười và xô tôi té nhào xuống đất
    Hai đứa nằm ngửa ngắm sao trời . Lauren chống tay nhỏm dậy , mắt nhìn lên trời nói " Bồ nhìn thấy chòm sao kia không ? Chòm sao Song Sinh đó (Gemini) đó ! "
    Tôi nhìn qua vai bạn mình " Đâu ?"
    " Có thấy hai cái đầu không ? Và mấy cái chân xuôi xuống dưới - như thế này nè"
    Tôi nheo mắt nhìn kỹ để ngắm rõ hơn chòm sao . Chúng giống hệt nhau , dính liền nhau ở ngang hông như những người bạn thân thiết không bao giờ chia lìa , sáng lấp lánh giữa bầu trời cao vời vợi
    Được solop sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 15/04/2006
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    KHI TA ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH
    Không ai có thể hiểu được tình yêu nếu chưa từng đắm đuối mê say. Và không ai có thể hiểu được trạng thái đắm say cho dù đã trải qua bao lần nếm trải​
    Đôi khi chúng ta đánh mất bản thân mà không nhận ra . Chúng ta sa vào lưới tình êm ái và ngất ngây hạnh phúc trong nhiều tháng trời. Tôi - nhân vật nữ trong cái lưới tình đó, tôi đã ở đó không biết bao nhiêu lần. Không phải là lần đầu tiên và cũng không chắc đó có phải là lần cuối cùng không , nhưng có một lần tôi đã đánh mất chính mình. Anh là người đã cuốn hút tôi suốt nhiều tháng liền. Đôi mắt Anh như thôi miên tôi , bắ tôi lang thang theo Anh khắp nơi trong khuôn viên đại học, trong thư viện , tại buổi gặp mặt sinh viên , thậm chỉ cả ở sân bóng chày. Anh làm đầu óc tôi mụ mẫm, say mê. Anh khiến đôi chân tôi run rẩy, anh biến tôi thành một con người khác .
    Cái ngày Anh đánh tiếng hẹn tôi, tôi sung sướng đến nghẹn lời. Tưởng chừng như mọi rắc rối trong đời tôi trước đó đều đã được giải quyết xong . Đó là một khoảnh khắc diệu kỳ, lần đầu tiên tôi cảm nhận được hương vị ngất ngây của sự hẹn hò . Rồi chúng tôi ở bên nhau mỗi chiều , điện thoại cho nhau mỗi tối và cười với nhau mỗi sáng khi gặp nhau ở trạm xe buýt .....
    Để kỷ niệm ba tháng hai đứa yêu nhau , Anh tổ chức tiệc mừng và gởi thiệp mừng những người bạn thân nhất của chúng tôi. Khi đến nhà hàng, bàn tiệc mười người không một ai đến dự. Chỉ có hai chúng tôi ngồi đó bên chiếc bàn rộng thênh thang dưới ánh nến lung linh và cùng nhau thưởng thức kỷ niệm. Tôi không hề bối rối khi mọi người không đến . Chẳng có điều gì là quan trọng nữa khi Bill và tôi bên nhau . Chúng tôi đã chẳng ở bên nhau mãi từ trước đến giờ hay sao ? Tôi thậm chí cũng chẳng thèm thắc mắc nếu các bạn của tôi đột nhiên biến mất hết khỏi hành tinh này. Tôi không quan tâm tới ai khác nữa ngoài hai chúng tôi và thế giới hiện hữu của tôi chỉ dành cho một mình Bill. Hai chúng tôi là một . Chúng tôi yêu nhau và tên của hai đứa đã được bện chặt vào nhau "Becca và Billy"
    Cũng có lúc giấc mơ chợt rã rời . Chúng ta tỉnh giấc và mọi chuyện trở nên khác đi. Đó là trường hợp của tôi. Một hôm tôi thức dậy trong căn phòng im ắng của mình . Ánh sáng của một ngày mới rọi qua song cửa sổ lọt vào trong phòng. Tôi nghe rõ tiếng đập cánh của vài con chim bay lướt qua khung cửa sổ . Tự nhiên tôi thấy cô đơn lạ kỳ. Tôi nhớ bóng dáng bạn bè và tiếng cười hồn nhiên của chúng . Chúng đâu cả rồi ? Mấy tháng nay tôi đã quá lý tưởng tình yêu của mình . Chúng tôi ngụp lặn trong đó và kết nên một cái kén dày kín bao quanh hai đứa . Chúng tôi tưởng như mình sẽ hóa thành **** và bay đi chung nhởn nhơ với nhau . Nhưng mọi việc đã không hẳn như vậy. Thế giới thần tiên mà Bill và tôi tạo nên sẽ tồn tại trong bao lâu ? Tôi thấy nó bỗng rách toạc , thực tế bên kia màn sương huyền ảo hiện ra trước mắt tôi . Tôi muốn ra khỏi thế giới mê mẩn , đắm chìm này để lại được bước đi bên cạnh, được cười nói chung với các bạn mình . Và còn gia đình tôi nữa . Tôi nhận ra thế giới cô lập đó không phải là điều tôi muốn cho cuộc đời mình . Tôi đã đẩy bạn bè và gia đình ra khỏi cuộc sống của mình . Tôi đã vất bỏ đi phần đời vô cùng thiết thực , xóa nhòa và loại bỏ con người thật đã từng là của tôi. Trong đôi mắt và vòng tay của Anh tôi đã đánh mất chính bản thân mình và giờ đây tôi chợt ngỡ ngàng khi nhìn lại.
    Chiều hôm đó , thay vì tìm đến điểm hẹn , tôi điện thoại cho Bill và hẹn gặp Anh tại trạm xe buýt nơi hai đứa vẫn gặp nhau mỗi buổi sáng trong suốt mấy tháng qua để trò chuyện
    Tôi ngồi trước mắt Anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đã hớp hồn tôi và làm tôi quên đi chính mình. Đôi mắt hôm nay tôi thấy hơi khang khác. Tôi nói với Anh là thật không công bằng khi hai đứa loại trừ bản thân ra khỏi cuộc sống. Tôi nói với Anh tôi nhớ các bạn mình và tôi nhớ tiếng người khác gọi tôi là Becca chứ không phải danh xưng chung của hai đứa " Becca và Billy". Tôi muốn được ở bên Anh nhưng không phải là tất cả thời gian mà tôi có. Tôi muốn được sống trong tình yêu nhưng không phải bằng cách đánh đổi mọi thứ thuộc về mình. Tôi muốn nhìn vào mắt Anh và thấy Anh trong đó chứ không phải chỉ là sự phản chiếu bóng dáng của riêng tôi. Tôi muốn trở lại với con người thật trước đây của tôi và chắc chắn tôi sẽ làm như thế.
    Cảnh vật xung quanh nhoè đi khi nước mắt chúng tôi rơi trong niềm tâm sự. Những ngọn gió đêm thỉnh thoảng thổi tới mang theo hơi lạnh và ánh đèn gần nơi hai đứa hắt xuống luồng sáng hắt hiu buồn. Bill nhìn tôi mỉm cười và nhẹ nhàng hôn lên mí mắt tôi. Anh bảo rằng tôi đúng . Mãi sau sau này Anh mới nói rằng tối hôm đó lần đầu tiên chúng tôi mới thật sự hiểu nhau , yêu nhau có nghĩa là gì . Đó cũng là đêm đầu tiên chúng tôi cùng bước đi bên nhau mà không ai giẫm lên bóng của nhau. Đó là đêm đầu tiên tôi là Becca và Anh là Billy . Hai cái tên, hai linh hồn, hai cái tôi riêng biệt. Nhờ tình yêu của Bill mà tôi hiểu được rằng yêu không có nghĩa là phải đánh mất chính bản thân mình
  4. keluhanhdondoc

    keluhanhdondoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thư của Thượng Đế gởi cho Phụ Nữ


    Ta cho phép người đàn ông say giấc để anh ta không quấy rầy sự sáng tạo và để ta có thể kiên trì hoàn thiện vẻ ngoài của ngươi?
    Từ một mảnh xương, ta tạo ra ngươi. Ta chọn phần xương sườn - dùng bảo vệ cuộc đời người đàn ông, bảo vệ trái tim và lá phổi của anh ta, phần xương nâng đỡ anh ta- đúng nghĩa với điều ngươi phải làm. Ta tạo hình ra ngươi, một cách hòan hảo và xinh đẹp. đặc điểm của ngươi là một cái xương sườn, mạnh mẽ lẫn yếu đuối mỏng manh. Ngươi phải bảo vệ phần mỏng manh nguyên thủy nhất trong người đàn ông- đó là trái tim của anh ta. Trái tim là trung tâm của người đàn ông, lá phổi cho anh ta hơi thở.
    Khung xương sườn sẽ bị gãy trước khi trái tim bị hủy họai. Ngươi phải nâng đỡ đàn ông như khung xương sườn nâng đỡ cơ thể. Ngươi không đuợc lấy từ chân- phần ở dưới của anh ta, cũng không được lấy ra từ đầu- phần trên của anh ta. Nhưng ngươi được lấy ra từ bên cạnh để ngươi luôn kề bên và sát cánh với anh ta.
    Ngươi là thiên thần hòan hảo của ta, cô gái nhỏ xinh đẹp ạ! Ngươi sẽ trở thành người phụ nữ lộng lẫy thông minh. Ta nhìn thấy đức hạnh chứa đầy tim ngươi. Đôi mắt ngươi đẹp, đội môi của ngươi sẽ đáng yêu làm sao khi ngươi thổi những lời nguyện cầu. Đôi tay ngươi sẽ thật thanh nhã để nâng đỡ anh ta. Ngưoi rất đặc biệt bởi ngươi là phần mở rộng của ta. Đàn ông tượng trưng cho vẻ ngòai của ta , đàn bà tượng trưng cho cảm xúc của ta. Cả hai tượng trưng cho thượngđế.
    Vì thế, người đàn ông hãy cư xử tốt với người phụ nữ. Yêu cô ấy, tôn trọng cô ấy bởi cô ấy rất mỏng manh. Làm tổn thương cô ấy, anh làm tổn thương ta. Làm đau đớn cô ấy chính là anh đang hủy họai trái tim mình.
    Còn người đàn bà, hãy khiêm nhường cho anh ấy thấy quyền năng của cảm xúc ta đã cho ngươi. Trong sự điềm đạm nhã nhặn, hãy chứng tỏ sức mạnh của ngươi. Trong tình yêu, hãy cho người đàn ông biết ngươi là chiếc xương sườn bảo vệ phần bên trong của anh ta.





  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé nhỏ luôn mong muốn tìm kiếm được cho mình một cuộc sống vẹn toàn. Một hôm, cô cầu xin Thượng Đế ban cho cô mọi thứ cô ao ước.
    Thế là Thượng Đế xuất hiện và bảo với cô bé rằng: "Con hãy đi theo con đường lộng gió phía trước, ở đó có hàng trăm triệu hòn đá nhỏ. Ta cho con kỳ hạn là 365 ngày để nhặt một hòn đá lớn nhất mà con có thể tìm thấy. Hòn đá càng to thì ta càng ban cho con nhiều hơn. Điều kiện đặt ra là khi con đi qua rồi thì không được quyền quay lại. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi con chọn hòn đá cho mình".
    Cô bé cảm thấy thât sung sướng và bắt đầu bước vào hành trình của mình trên con đường lộng gió để tìm kiếm "hạnh phúc lớn nhất" cho cuộc đời cô. Tuy nhiên, mỗi khi bắt gặp một hòn đá to dọc lối đi, cô lại do dự và tự nhủ với lòng mình "chắc hòn đá kế tiếp sẽ to hơn nhiều". Nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng trôi qua rồi cô cũng đi gần hết con đường và chợt nhận ra rằng cô đang không còn đủ thời gian và cơ hội để chọn những hòn đá to. Vì vậy cô đành phải nhặt vội vàng một hòn đá nhỏ ven đường.
    Cuộc sống cũng y như vậy. Chúng ta luôn tìm kiếm một người bạn đời hoàn hảo, một công việc hoàn hảo, một căn nhà hoàn hảo, một chiếc xe hoàn hảo... và không bao giờ nhận ra được rằng ta đang bỏ phí biết bao thời gian và cơ hội.
    Không bao giờ có cái gọi là "hết sức đúng lúc" để nói một cách chính xác những gì bạn muốn bày tỏ vào chính xác một thời điểm nào đó với chính xác môt người nào đó, hay làm một cách chính xác một công việc mà bạn muốn làm trong đời. Vậy thì, sao bạn lại không sống "cho hôm nay" và tận hưởng mỗi phút giây bạn có được trên cõi đời này
  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Mỗi chúng ta từ khi sinh ra tới lúc mất đi ắt hẳn đã không ít lần nhìn lên bầu trời. Vậy có khi nào bạn để ý dường như cuộc sống của chúng ta cũng giống như là bầu trời :
    - Bầu trời buổi bình minh khi mặt trời mọc lên từ sau những đám mây - khởi đầu của một con người, sự bắt đầu của mọi thứ.
    - Bầu trời buổi trưa, rực rỡ và chói chang làm cho người ta vừa thích thú vừa căm ghét - thành công và vinh quang của một đời người để bên cạnh nó là sự khâm phục, yêu mến lẫn sự đố kị, căm ghét.
    - Bầu trời buổi hoàng hôn, mặt trời sắp lặn nhưng nó như còn muốn níu kéo, vội vàng chiếu sáng những tia nắng nhạt nhoà - cái gì bắt đầu cũng phải có kết thúc cũng giống như vầng hào quang của một người rồi cũng sẽ lu mờ dần, bắt đầu nào cũng cần kết thúc.
    - Bầu trời đêm tĩnh lặng, không mặt trời, chỉ là màn đêm và những ngôi sao, vầng trăng toả ánh sáng dịu dàng - khoảng lặng của một đời người, những phút giây bình yên, những phút giây để ta lắng đọng, một chút suy tư về đời mình.
    - Bầu trời những ngày mưa xám xịt - những nỗi buồn, những giọt nước mắt khổ đau, nỗi tuyệt vọng để rồi sau cơn mưa là cầu vồng bảy sắc - nước mắt qua đi, nụ cười và hạnh phúc đang đợi mỗi chúng ta, hi vọng lại tràn về để chúng ta thêm yêu cuộc sống.
    - Bầu trời như gào thét những ngày bão giông - giông bão của mỗi con người, những khó khăn chồng chất khi ta bước đi trên con đường hoa hồng đầy hương sắc mà cũng lắm gai nhọn. Rồi giông bão cũng qua để lại một bầu trời trong xanh nhưng không bao giờ giống như cũ, chúng ta đã trưởng thành hơn.
    Cho dù bầu trời - cuộc sống của bạn có ở gam màu nào chăng nữa thì bạn hãy thử nhìn kĩ xem, lúc nào cũng có ánh sáng soi đường cho bạn, dù cho đó là ánh sáng mặt trời rực rỡ hay là mặt trăng dịu dàng, hay là cầu vồng hạnh phúc. Không bao giờ ánh sáng mất đi trên bầu trời cũng như không bao giờ hi vọng và niềm tin vụt tắt ngay cả khi trong những ngày giông bão, khi mà cả thế giới như sụp đổ, hãy nhìn lại, bạn nhé...
  7. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Một bài ca có thể thắp sáng một khoảnh khắc
    Một bông hoa có thể đánh thức những giấc mơ
    Một cây xanh khởi đầu khu rừng lớn
    Một chú chim có thể báo hiệu cả mùa xuân
    Một nụ cười bắt đầu cho một tình bạn
    Một cái siết tay nâng đỡ được một tâm hồn
    Một ngôi sao dẫn tàu đi giữa biển cả
    Một từ cũng có thể nói lên được nội dung
    Một cuộc bầu cử có thể thay đổi thay đổi một quốc gia
    Một tia nắng chiếu sáng khắp căn phòng
    Một ngọn nến quét sạch được bóng tối
    Một nụ cười chiến thắng sự hẩm hiu
    Mỗi bước chân khởi động chuyến hành trình
    Mỗi từ ngữ khởi đầu lời khấn nguyện
    Mỗi niềm hy vọng sẽ đỡ tinh thần dậy
    Một cái chạm nhau cũng thể hiện sự quan tâm
    Mỗi tiếng nói đều có thể thay lời trí tuệ
    Mỗi trái tim đều có thể nhận biết sự thật
    Mỗi cuộc đời đều làm được những điều thay đổi
    Bạn thấy không ? tùy vào chính bạn mà thôi ​
  8. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    SỰ KHIÊM TỐN
    Sự khiêm tốn có thể chờ đợi kiên nhẫn
    trong khi tính hiếu thắng thì muốn được ngay !
    Sự khiêm tốn biểu lộ lòng tử tế
    trong khi tính hiếu thắng không bao giờ có sự quan tâm
    Sự khiêm tốn là hài lòng , không ganh ghét hay tị nạnh
    còn lòng tự phụ luôn thấy mình xứng đáng được nhiều hơn
    Sự khiêm tốn trân trọng và quý mến người khác
    còn lòng tự phụ chỉ khoe khoang bản thân
    Sự khiêm tốn hành động có chừng mực
    trong khi thói kiêu căng thì thô lỗ
    Sự khiêm tốn thể hiện tinh thần phục vụ
    trong khi thói kiêu căng chỉ muốn được phục vụ
    Sự khiêm tốn không dễ bị khiêu khích
    còn tính cao ngạo nhanh chóng bị tấn công
    Sự khiêm tốn mau tha thứ cho những lỗi lầm phải chịu đựng
    còn tính cao ngạo chẳng thể yên bình​
  9. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    LÂU ĐÀI CÁT
    Dám đương đầu với những đìều vĩ đại dù để chiến thắng vang dội hay nhặt lấy thất bại thì vẫn tốt hơn nhiều so với cách sống nghèo nàn về ý chí, không biết mình đang vui hay buồn, bởi những người nghèo ý chí sống trong thứ ánh sáng mờ mờ không biết của chiến thắng hay chiến bại
    Nắng nóng , không khí mặn chát . Những con sóng đều đều . Một thằng bé trên bờ biển quỳ gối xúc cát bằng xẻng và nén cát vào cai xô đỏ. Sau đó nó úp xô xuống , nhấc ra , chỉnh sửa khối cát để cho ra đời tòa lâu đài. Nó chơi vậy suốt buổi trưa. Xây thêm hào , đắp thêm tường thành, những ngọn tháp là trạm bảo vệ. Que kem làm cầu . Một khu lâu đài bằng cát được xây xong
    Thành phố lớn . Những con đường đông đúc, giao thông sôi sục
    Một người đàn ông ngồi trong văn phòng, sắp giấy tờ thành từng chồng và bàn giao những công việc đã xong . Ông kê điện thoại vào giữa vai và cổ , tay vẫn gõ bàn phím vi tính liên tục. Những con số múa may, nhiều hợp đồng ký kết , niềm vui của người đàn ông là lợi nhuận sinh ra .
    Cả cuộc đời ông dành cho công việc, những kế hoạch nối tiếp nhau. Tương lai nằm trong dự đoán. Tích lũy hàng năm là sự bảo đảm , vốn vươn dài ra bắc cầu khắp nơi. Một đế chế được dựng nên.
    Hai người xây lâu đài có nhiều điểm giống nhau . Cả hai đều tích tiểu thành đại. Cả hai đều làm nên chuyện từ khi chưa thấy nó. Cả hai đều cần cù và quyết tâm. Và cả hai đều biết rằng khi thủy triều lên cũng như khi xu thế thay đổi thì mọi việc sẽ kết thúc. Và đây chính là điểm khác biệt giữa hai người . Trong khi người đàn ông làm ngơ kết quả thì đứa bé biết chấp thuận
    Hãy xem đứa bé làm gì khi mọi thứ sắp tan thành cát bụi. Khi sóng kéo đến , cậu bé thông minh nhảy lên và vỗ tay. Không buồn phiền , không sợ hãi , không tiếc nuối. Vì nó biết chuyện này rồi sẽ xảy ra , nên nó không ngạc hhiên. Và khi cả tòa lâu đài ầm ầm sụp đổ , bị hút về biển cả , đứa bé mỉm cười . Nó cười , nhặt lấy dụng cụ , nắm tay Cha về nhà.
    Mà sao người lớn không được khôn ngoan như vậy. Khi con sóng thời gian tràn tới phá sập tòa lâu đài của mình , người đàn ông kinh hoàng . Ông ta luợn lờ quanh cái phế tích của mình để bảo vệ. Ông ta xây thêm tường để chặn con sóng , rồi khi nước biển thấm vào và phá vỡ nó, ông rối trí trứơc cơn thuỷ triều. Ông nói một cách bất chấp " Đây là tòa lâu đài c ủa tôi mà"
    Nhưng đại dương không trả lời , ai cũng biết cát thuộc về nơi nào.
    Tôi cũng không biết gì nhiều hơn về những tòa lâu đài cát . Nhưng trẻ con lại biết rõ lắm. Hãy quan sát chúng để học hỏi.
    Tiếp tục xây lên nhưng hãy bằng một trái tim trẻ thơ. Lúc chiều tà bóng xế , khi con nước lên hãy hoan nghênh nó. Sau khi chào đón tiến trình của cuộc sống , nắm lấy tay Cha , rồi ..........về nhà
  10. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    HẰNG NHỚ
    Khi tin tưởng vào ngày mai , bạn không bao giờ mất ước mơ. Có ước mơ là có hy vọng.
    Nếu bạn từng trải qua những gì dưới đây , bạn sẽ không bao giờ quên được.
    Căn phòng ngủ trong ngôi nhà này từ nay sẽ quạnh vắng. Bức hình buổi hòa nhạc mùa xuân năm ngoái im lìm trên chiếc bàn cạnh giường. Tấm bảng ghi tin nhắn nằm cạnh máy vi tính vẩn còn treo lũng lẳng một bông hoa cúc đã khô.
    Ngoài sân , chiếc xe hơi chất đầy hành lý. Quần áo sách vở và dàn nghe nhạc chiếm chỗ cả hành lý lẫn ghế ngồi. Những gì trong phòng nay đã chuyển cả ra xe . Một người đang chuẩn bị xa nhà để vào đại học.
    Giây phút này khiến cả gia đình không khỏi bùi ngùi . Tuổi thơ đã qua ? Thời gian trôi nhanh quá ! Thật sao , chỉ mới hôm qua thôi , con còn để đồ chơi xe đẩy đầy nhà và còn chơi trò nặn bánh mà bây giờ nhìn xem : Con trai đã ra dáng một thanh niên, còn con gái cũng trở thành thiếu nữ. Những đứa trẻ giờ đã lớn thật rồi !
    Con chắc cảm thấy hoang mang nhiều. Hành trình phía trước sẽ dài và đơn độc . Gia đình luôn là chốn an toàn . Cả sự bảo vệ và che chở nữa.
    Những mong muốn sống tư lập ngày nào nay bỗng vụt tắt . " Cha ơi , chỉ cần Cha nói một lời thôi , con sẽ ở lại. Mẹ ơi ! con sẽ không đi đâu cả nếu Mẹ mong là thế "
    Nhưng Cha mẹ vẫn nhìn xa trông rộng hơn ; vẫn rất yêu thương và nâng bước con vào đời . Cha mẹ biết , rằng quá trình nuôi dạy đang chuyển sang thời kỳ mới. Hồi chuông cuối vang lên và lớp học gia đình cũng tạm mãn khóa , nhường bước cho lớp học cuộc đời.
    Cha mẹ và con cùng tần ngần , quyến luyến . Không còn thêm thời gian để dạy dỗ mọi điều .
    Chỉ còn duy nhất một điều có thể nói , đó là " Hãy nhớ" . Hãy nhớ về những người luôn luôn yêu con . Hãy nhớ đến những gì có ý nghĩa . Hãy nhớ phân biệt đúng sai , phải trái thế nào .
    Hãy nhớ lấy con nhé !

Chia sẻ trang này