1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật sống

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 16/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ để ý rằng khi bạn cảm thấy nhớ một người nhiều nhất là khi người đó ngay bên cạnh bạn mà người đó không phải là của bạn ?
    Bạn đã bao giờ để ý rằng điều nào đau lòng hơn : nói về một điều rồi về sau ước giá như bạn không nói; hay là không nói gì để rồi về sau ước giá như bạn nói ........!
    Bạn có bao giờ để ý rằng, những điều quan trọng nhất luôn là những điều khó nói nhất ?
    Bạn có bao giờ ngại nói với một người rằng bạn yêu mến người đó ? Nếu bạn nói, có thể họ sẽ làm bạn đau lòng. Nhưng nếu bạn không nói, bạn có thể làm đau lòng họ.
    Bạn đã bao giờ cảm thấy ngại quan tâm đến một người nào đó quá nhiều, đơn giản vì bạn sợ người đó không quan tâm lại bạn nhiều như thế, hoặc thậm chí là chẳng quan tâm chút nào đến bạn ?
    Bạn có bao giờ nghĩ rằng, cuộc sống ngập những rủi ro và cần những bước nhảy vọt ? Đừng là một con người luôn phải nhìn lại để tự hỏi mình có thể có gì, mình đã không nên làm gì? Vì không ai đợi bạn được mãi mãi
  2. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tích cực chủ động chạy theo tình yêu, không có nghĩa là hành động một cách lộ liễu, lố bịch. Hành động lố bịch dễ cản trở sự phát triển của tình cảm.
    Cho nên khi cảm thấy yêu, bạn có thể thông qua những phương thức thích hợp để thăm dò tình ý của ''''người ta''''. Cái đó gọi là nghệ thuật ''''ném đá dò đường''''.
    Tình yêu là sự cộng hưởng và cảm ứng giữa hai tâm hồn, là sự đồng cảm giữa trái tim với trái tim.
    Thăm dò tình ý của đối phương, tức là thể hiện tình cảm qua ngôn ngữ, hành vi của mình, sau đó phân tích các phản ứng của đối phương mà phán đoán liệu nàng (chàng) có tình ý với mình ? Trước khi ngỏ lời, ''''ném đá dò đường'''' là việc làm thiết yếu, có thể tránh được những chủ quan mù quáng, đồng thời có thể ''''bắn tin'''' cho đối phương biết để ... trả lời.
    Con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Aỏnh mắt biểu lộ lòng tin và sự vững vàng của con người. Aỏnh mắt biểu lộ lòng ngưỡng mộ, sự quan tâm, nhớ nhung, âu yếm đối với người mình yêu. ánh mắt có tác dụng truyền cảm mà không một lời văn nào có thể diễn tả nổi.
    Đồng thời ánh mắt cũng là thứ khó giấu giếm. Các trạng thái tâm lý như mừng, giận, buồn vui đều lộ ra, không tự chủ nổi. Có nhà tâm lý học cho rằng, ánh mắt giữa người khác giới nhìn nhau, quá mười giây rất có thể đã có ''''thành phần yêu'''' bao hàm trong đó.
    Khi ánh mắt gặp nhau, chàng (nàng) vội vã né tránh, nếu chỉ lát sau lại lén nhìn trộm bạn, ấy là ''''người ta'''' đã ít nhiều có tình ý với bạn rồi đấy. Tất nhiên, thăm dò bằng ánh mắt, cần hết sức tự nhiên và lịch sự. Nếu bạn cứ nhìn thẳng vào mặt ''''người ta'''', chỉ tổ gây cho ''''người ta'''' nhận xét bạn là con người bất lịch sự (!)
    Thăm dò bằng lời nói cũng rất hiệu quả. Nắm vững và sử dụng lời nói để ''''thăm dò'''' tình yêu, là một nghệ thuật đi tìm tình yêu, là chiếc chìa khóa để mở cửa tâm hồn của ''''người trong tâm tưởng''''.
    Chẳng hạn có nhóm cùng đi chơi về, bạn có thể bảo "Hôm nay đi chơi vui quá ! Nhất là vì có ..... ! "
    Nói vậy là đã có một ám thị khá trực tiếp, chắc chắn đối phương có sự cảm nhận. Bạn hãy chú ý quan sát nét mặt của đối phương để hiểu tình cảm của họ.
    Ngoài ra, chọn cách nói chuyện cũng là một cách thăm dò. Khi mọi người quây quần bên nhau, nói cười rôm rả, nhưng nếu đối phương thích thì thầm riêng với bạn, thì điều đó cũng nói lên rằng chàng (nàng) đã có cảm tình nhất định đối với bạn.
    Một cách thăm dò khác nữa là qua hành vi. Nhiều hành vi có những hàm ý chỉ có thể dành riêng cho đối tượng của mình. Bạn hãy chủ động giúp đỡ ''''người ta'''', và khéo ***g tình ý của mình vào trong các hành vi đó. Tự nhiên đối phương sẽ có phản ứng trở lại với những tình cảm hoặc hành vi tương ứng.
    Khoảng cách cũng là thước đo tình cảm giữa hai người. Khoảng cách xa gần, thân sơ tùy theo quan hệ tình cảm. Với bốn mức thông thường : bình thường, lịch sự, riêng tư, thân thiết, thì cũng có bốn ''''khoảng cách trong không gian'''' tương ứng. Từ khoảng cách, bạn có thể nhận ra : Nếu đối phương thích bạn thì không đời nào lại tỏ vẻ khó chịu khi bạn gần gũi. Nếu đối phương có cảm tình ban đầu với bạn sẽ thích gần bạn một cách không cố ý. Tất nhiên hãy tinh ý : Nếu chỗ ấy thường có người qua lại hoặc có mặt người thứ ba thì nàng (chàng) có thể phải hơi xa bạn một tí, vì sợ họ đoán ra tâm trạng mình.
    Khi sự thăm dò của bạn đã có kết luận, đã xác định rõ tình ý của đối phương, bạn nên tìm một thời cơ thích hợp để ngỏ lời.
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tích cực chủ động chạy theo tình yêu, không có nghĩa là hành động một cách lộ liễu, lố bịch. Hành động lố bịch dễ cản trở sự phát triển của tình cảm.
    Cho nên khi cảm thấy yêu, bạn có thể thông qua những phương thức thích hợp để thăm dò tình ý của ''''người ta''''. Cái đó gọi là nghệ thuật ''''ném đá dò đường''''.
    Tình yêu là sự cộng hưởng và cảm ứng giữa hai tâm hồn, là sự đồng cảm giữa trái tim với trái tim.
    Thăm dò tình ý của đối phương, tức là thể hiện tình cảm qua ngôn ngữ, hành vi của mình, sau đó phân tích các phản ứng của đối phương mà phán đoán liệu nàng (chàng) có tình ý với mình ? Trước khi ngỏ lời, ''''ném đá dò đường'''' là việc làm thiết yếu, có thể tránh được những chủ quan mù quáng, đồng thời có thể ''''bắn tin'''' cho đối phương biết để ... trả lời.
    Con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Aỏnh mắt biểu lộ lòng tin và sự vững vàng của con người. Aỏnh mắt biểu lộ lòng ngưỡng mộ, sự quan tâm, nhớ nhung, âu yếm đối với người mình yêu. ánh mắt có tác dụng truyền cảm mà không một lời văn nào có thể diễn tả nổi.
    Đồng thời ánh mắt cũng là thứ khó giấu giếm. Các trạng thái tâm lý như mừng, giận, buồn vui đều lộ ra, không tự chủ nổi. Có nhà tâm lý học cho rằng, ánh mắt giữa người khác giới nhìn nhau, quá mười giây rất có thể đã có ''''thành phần yêu'''' bao hàm trong đó.
    Khi ánh mắt gặp nhau, chàng (nàng) vội vã né tránh, nếu chỉ lát sau lại lén nhìn trộm bạn, ấy là ''''người ta'''' đã ít nhiều có tình ý với bạn rồi đấy. Tất nhiên, thăm dò bằng ánh mắt, cần hết sức tự nhiên và lịch sự. Nếu bạn cứ nhìn thẳng vào mặt ''''người ta'''', chỉ tổ gây cho ''''người ta'''' nhận xét bạn là con người bất lịch sự (!)
    Thăm dò bằng lời nói cũng rất hiệu quả. Nắm vững và sử dụng lời nói để ''''thăm dò'''' tình yêu, là một nghệ thuật đi tìm tình yêu, là chiếc chìa khóa để mở cửa tâm hồn của ''''người trong tâm tưởng''''.
    Chẳng hạn có nhóm cùng đi chơi về, bạn có thể bảo "Hôm nay đi chơi vui quá ! Nhất là vì có ..... ! "
    Nói vậy là đã có một ám thị khá trực tiếp, chắc chắn đối phương có sự cảm nhận. Bạn hãy chú ý quan sát nét mặt của đối phương để hiểu tình cảm của họ.
    Ngoài ra, chọn cách nói chuyện cũng là một cách thăm dò. Khi mọi người quây quần bên nhau, nói cười rôm rả, nhưng nếu đối phương thích thì thầm riêng với bạn, thì điều đó cũng nói lên rằng chàng (nàng) đã có cảm tình nhất định đối với bạn.
    Một cách thăm dò khác nữa là qua hành vi. Nhiều hành vi có những hàm ý chỉ có thể dành riêng cho đối tượng của mình. Bạn hãy chủ động giúp đỡ ''''người ta'''', và khéo ***g tình ý của mình vào trong các hành vi đó. Tự nhiên đối phương sẽ có phản ứng trở lại với những tình cảm hoặc hành vi tương ứng.
    Khoảng cách cũng là thước đo tình cảm giữa hai người. Khoảng cách xa gần, thân sơ tùy theo quan hệ tình cảm. Với bốn mức thông thường : bình thường, lịch sự, riêng tư, thân thiết, thì cũng có bốn ''''khoảng cách trong không gian'''' tương ứng. Từ khoảng cách, bạn có thể nhận ra : Nếu đối phương thích bạn thì không đời nào lại tỏ vẻ khó chịu khi bạn gần gũi. Nếu đối phương có cảm tình ban đầu với bạn sẽ thích gần bạn một cách không cố ý. Tất nhiên hãy tinh ý : Nếu chỗ ấy thường có người qua lại hoặc có mặt người thứ ba thì nàng (chàng) có thể phải hơi xa bạn một tí, vì sợ họ đoán ra tâm trạng mình.
    Khi sự thăm dò của bạn đã có kết luận, đã xác định rõ tình ý của đối phương, bạn nên tìm một thời cơ thích hợp để ngỏ lời.
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    9 ĐIỀU ĐỂ THẤY CUỘC ĐỜI ĐÁNG SỐNG
    1. Đừng xem trọng bề ngoài vì nó có thể đánh lừa bạn. Đừng xem trọng sự giàu sang vì nó có thể mất dần. Hãy đến với người biết làm bạn cười, vì chỉ có nụ cười mới biết ngày buồn thành vui. Chúc bạn tìm được người như thế.
    2. Có những lúc trong cuộc đời, bạn nhớ một người đến nỗi chỉ muốn kéo người ấy ra khỏi giấc mơ để ôm chặt lấy. Chúc bạn có được người ấy.
    3. Hãy đến nơi bạn thích, hãy trở thành người mà bạn muốn. Bởi lẽ, bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để thực hiện tất cả những gì mong mỏi. Chúc bạn có lòng can đảm.
    4. Chúc bạn có đủ hạnh phúc để được dịu dàng, đủ từng trải để được mạnh mẽ, đủ nỗi buồn để biết cảm thông, đủ hy vọng để biết hạnh phúc.
    5. Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Thường bạn sẽ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi không thấy cánh cửa đang mở ra. Chúc bạn nhận ra cánh cửa của mình.
    6. Người bạn tốt nhất là người có thể im lặng cùng bạn khi ngồi ngoài hiên, để rồi khi quay đi, bạn cảm thấy như vừa được trò chuyện thật thích thú. Chúc bạn có nhiều bạn bè.
    7. Bạn sẽ chẳng biết mình đang hưởng gì nếu không mất nó. Bạn sẽ chẳng mong mỏi gì nếu không mất nó. Chúc bạn không biết để không chịu đau khổ như thế.
    8. Luôn đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu trong vị trí đó, bạn thấy đau, có lẽ người kia cũng sẽ cảm thấy như vậy.
    9. Một lời bất cẩn có thể gây bất hòa. Một lời độc ác có thể làm hỏng cả cuộc đời. Một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng. Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc. Chúc bạn biết cách điền vào chỗ trống của cuộc đời.
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    9 ĐIỀU ĐỂ THẤY CUỘC ĐỜI ĐÁNG SỐNG
    1. Đừng xem trọng bề ngoài vì nó có thể đánh lừa bạn. Đừng xem trọng sự giàu sang vì nó có thể mất dần. Hãy đến với người biết làm bạn cười, vì chỉ có nụ cười mới biết ngày buồn thành vui. Chúc bạn tìm được người như thế.
    2. Có những lúc trong cuộc đời, bạn nhớ một người đến nỗi chỉ muốn kéo người ấy ra khỏi giấc mơ để ôm chặt lấy. Chúc bạn có được người ấy.
    3. Hãy đến nơi bạn thích, hãy trở thành người mà bạn muốn. Bởi lẽ, bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để thực hiện tất cả những gì mong mỏi. Chúc bạn có lòng can đảm.
    4. Chúc bạn có đủ hạnh phúc để được dịu dàng, đủ từng trải để được mạnh mẽ, đủ nỗi buồn để biết cảm thông, đủ hy vọng để biết hạnh phúc.
    5. Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Thường bạn sẽ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi không thấy cánh cửa đang mở ra. Chúc bạn nhận ra cánh cửa của mình.
    6. Người bạn tốt nhất là người có thể im lặng cùng bạn khi ngồi ngoài hiên, để rồi khi quay đi, bạn cảm thấy như vừa được trò chuyện thật thích thú. Chúc bạn có nhiều bạn bè.
    7. Bạn sẽ chẳng biết mình đang hưởng gì nếu không mất nó. Bạn sẽ chẳng mong mỏi gì nếu không mất nó. Chúc bạn không biết để không chịu đau khổ như thế.
    8. Luôn đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu trong vị trí đó, bạn thấy đau, có lẽ người kia cũng sẽ cảm thấy như vậy.
    9. Một lời bất cẩn có thể gây bất hòa. Một lời độc ác có thể làm hỏng cả cuộc đời. Một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng. Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc. Chúc bạn biết cách điền vào chỗ trống của cuộc đời.
  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    HOA TÂM
    Trong muôn loài hoa khoe sắc thắm hương thơm, hoa tâm là xinh đẹp và giá trị hơn cả, vì hoa tâm là hoa lòng, hoa nở trong trái tim con người.
    Vâng, bạn hãy nở đóa hoa YÊU THƯƠNG trong lòng mình, để trong nơi sâu thẳm thánh thiêng nhất ấy, không hề có một bóng dáng hận thù, bất cứ thứ hận thù nào. Hãy "cầu nguyện cho kẻ thù" như lời Chúa Cứu Thế truyền.
    Bạn hãy nở đóa hoa BÁC ÁI trong lòng mình, để đôi tay bạn không bao giờ lãnh đạm chối từ một sự giúp đỡ cho những người đồng hương, đồng loại, lâm cảnh thiếu thốn, nghèo nàn, trong thân phận khốn cùng.
    Bạn hãy nở đóa hoa PHỤC VỤ trong lòng mình, để bạn luôn luôn sắp sẵn như một hướng đạo sinh trong mọi công tác thiện nguyện, vô vị lợi, mưu ích cho tha nhân. Bạn hãy hát lên: "Chính lúc hiến thân là khi vui sống muôn đời".
    Bạn hãy nở đóa hoa KHIÊM NHƯỜNG trong lòng mình, để bạn nhìn nhận sự yếu đuối của một thụ tạo Thượng Ðế đã dựng nên từ đất bụi, hư vô. Nếu bạn có vênh vang, tự cao tự đắc về bản thân mình, thì hãy "vênh vang về sự hèn kém của mình", như lời Thánh Phaolô.
    Bạn hãy nở đóa hoa THA THỨ trong lòng mình, để bạn không cầm giữ bất cứ một xúc phạm nào người khác gây ra cho mình, làm tổn thương địa vị, danh dự của mình. Bạn hãy tha thứ cho người, để bạn được Thượng Ðế thứ tha cho muôn vàn tội lỗi, sa đọa của chính mình.
    Bạn hãy nở đóa hoa HÒA BÌNH trong lòng mình, để bạn không bao giờ đổ thêm dầu vào lửa, trái lại chỉ biết vun xới cho sự thuận hòa, cảm thông, giữa con người với con người. Bạn hãy nhận lấy lời chúc của Ðấng Thiên Sai: "Phúc cho những kẻ gầy tạo hòa bình."
    Bạn hãy nở đóa hoa XÂY DỰNG trong lòng mình, để không khi nào bạn phá đổ, hay đạp đổ các công trình chân-thiện-mỹ của những người thành tâm trên đời. Bạn hãy ghi nhớ rằng nói dễ hơn làm, phê phán dễ hơn góp ý, và phá hoại dễ hơn dựng xây.
    Bạn hãy nở đóa hoa CÔNG CHÍNH trong lòng mình, để bạn can đảm từ khước những gì đi ngược với công bình xã hội, không đưa tay nhận lấy đồng tiền "trái phép" nào, không tham lam những của bất chính, ám mờ.
    Bạn hãy nở đóa hoa CHÂN THẬT trong lòng mình, để bạn dứt khoát loại bỏ các thứ dối trá, gian tà. Bạn hãy sống trong chân lý, vì theo lời Ðức Yêsu: "Chân Lý giải phóng các ngươi!"
    Bạn hãy nở đóa hoa ÁNH SÁNG trong lòng mình, để bạn cố gắng bước ra khỏi bóng tối của tội lỗi, không tá túc trong sào huyệt của quỉ ma, không để chúng giam hãm, nô lệ hóa mình.
    Bạn hãy nở đóa hoa CAO THƯỢNG trong lòng mình, để bạn biết nâng mình lên trên mọi ti tiện, tầm thường của thiên hạ, không tính toán nhỏ nhen, không hành xử theo lối tiểu nhân.
    Bạn hãy nở đóa hoa VUI MỪNG trong lòng mình, hầu bạn đem lại hoan lạc cho những kẻ phiền sầu, tủi phận, khóc than cho định mệnh nghiệt ngã, cho tương lai đen tối, cho đường đời thử thách, lắm nỗi truân chuyên...
    Cuối cùng, bạn hãy nở đóa hoa HẠNH PHÚC trong lòng mình, vì bạn đã diệt trừ những xấu xa trong lòng mình, để cải tiến, phát triển, trở nên "thiện toàn như Cha trên trời là Ðấng thiện toàn."
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    HOA TÂM
    Trong muôn loài hoa khoe sắc thắm hương thơm, hoa tâm là xinh đẹp và giá trị hơn cả, vì hoa tâm là hoa lòng, hoa nở trong trái tim con người.
    Vâng, bạn hãy nở đóa hoa YÊU THƯƠNG trong lòng mình, để trong nơi sâu thẳm thánh thiêng nhất ấy, không hề có một bóng dáng hận thù, bất cứ thứ hận thù nào. Hãy "cầu nguyện cho kẻ thù" như lời Chúa Cứu Thế truyền.
    Bạn hãy nở đóa hoa BÁC ÁI trong lòng mình, để đôi tay bạn không bao giờ lãnh đạm chối từ một sự giúp đỡ cho những người đồng hương, đồng loại, lâm cảnh thiếu thốn, nghèo nàn, trong thân phận khốn cùng.
    Bạn hãy nở đóa hoa PHỤC VỤ trong lòng mình, để bạn luôn luôn sắp sẵn như một hướng đạo sinh trong mọi công tác thiện nguyện, vô vị lợi, mưu ích cho tha nhân. Bạn hãy hát lên: "Chính lúc hiến thân là khi vui sống muôn đời".
    Bạn hãy nở đóa hoa KHIÊM NHƯỜNG trong lòng mình, để bạn nhìn nhận sự yếu đuối của một thụ tạo Thượng Ðế đã dựng nên từ đất bụi, hư vô. Nếu bạn có vênh vang, tự cao tự đắc về bản thân mình, thì hãy "vênh vang về sự hèn kém của mình", như lời Thánh Phaolô.
    Bạn hãy nở đóa hoa THA THỨ trong lòng mình, để bạn không cầm giữ bất cứ một xúc phạm nào người khác gây ra cho mình, làm tổn thương địa vị, danh dự của mình. Bạn hãy tha thứ cho người, để bạn được Thượng Ðế thứ tha cho muôn vàn tội lỗi, sa đọa của chính mình.
    Bạn hãy nở đóa hoa HÒA BÌNH trong lòng mình, để bạn không bao giờ đổ thêm dầu vào lửa, trái lại chỉ biết vun xới cho sự thuận hòa, cảm thông, giữa con người với con người. Bạn hãy nhận lấy lời chúc của Ðấng Thiên Sai: "Phúc cho những kẻ gầy tạo hòa bình."
    Bạn hãy nở đóa hoa XÂY DỰNG trong lòng mình, để không khi nào bạn phá đổ, hay đạp đổ các công trình chân-thiện-mỹ của những người thành tâm trên đời. Bạn hãy ghi nhớ rằng nói dễ hơn làm, phê phán dễ hơn góp ý, và phá hoại dễ hơn dựng xây.
    Bạn hãy nở đóa hoa CÔNG CHÍNH trong lòng mình, để bạn can đảm từ khước những gì đi ngược với công bình xã hội, không đưa tay nhận lấy đồng tiền "trái phép" nào, không tham lam những của bất chính, ám mờ.
    Bạn hãy nở đóa hoa CHÂN THẬT trong lòng mình, để bạn dứt khoát loại bỏ các thứ dối trá, gian tà. Bạn hãy sống trong chân lý, vì theo lời Ðức Yêsu: "Chân Lý giải phóng các ngươi!"
    Bạn hãy nở đóa hoa ÁNH SÁNG trong lòng mình, để bạn cố gắng bước ra khỏi bóng tối của tội lỗi, không tá túc trong sào huyệt của quỉ ma, không để chúng giam hãm, nô lệ hóa mình.
    Bạn hãy nở đóa hoa CAO THƯỢNG trong lòng mình, để bạn biết nâng mình lên trên mọi ti tiện, tầm thường của thiên hạ, không tính toán nhỏ nhen, không hành xử theo lối tiểu nhân.
    Bạn hãy nở đóa hoa VUI MỪNG trong lòng mình, hầu bạn đem lại hoan lạc cho những kẻ phiền sầu, tủi phận, khóc than cho định mệnh nghiệt ngã, cho tương lai đen tối, cho đường đời thử thách, lắm nỗi truân chuyên...
    Cuối cùng, bạn hãy nở đóa hoa HẠNH PHÚC trong lòng mình, vì bạn đã diệt trừ những xấu xa trong lòng mình, để cải tiến, phát triển, trở nên "thiện toàn như Cha trên trời là Ðấng thiện toàn."
  8. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    ĐÃ BAO GIỜ BẠN NHẬN RA ......
    - Đã bao giờ bạn nhận ra rằng bạn cvảm thấy nhớ nhất một ngườI khi ngườI ấy ở ngay bên cạnh bạn mà ko còn là bạn bè của bạn nữa ?
    - Đã bao giờ bạn nhận ra rằng đôi khi sự thật còn khó nói hơn cả những lờI nịnh hót ?
    - Đã bao giờ bạn nhận ra rằng có lúc bạn hốI tiếc vì những điều mình đã nói nhưng cũng có khi bạn ko nói rồI sau này lạI ước chi mình dám nói ? Điều nào khiến bạn cảm thấy hốI tiếc nhiều hơn ?
    - Đã bao giớ bạ nhận ra rằng thể hiện sự quan tâm vớI một ngườI khác nhưng lạI khiến họ ko cảm thấy mình bị ràng buộc là một điều cực kỳ khó ?
    - Đã bao giờ bạn nhận ra rằng khi chùng ta nói dốI để che giấu một điều gì đó vì sợ ngườI khác biết, nỗI sợ ấy càng tăng gấp bộI ?
    - Đã bao giờ bạn nhận ra rằng bạn càng sợ đương đầu vớI thất bạI thì dường như chúng càng tìm đến vớI bạn ?

  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    ĐÃ BAO GIỜ BẠN NHẬN RA ......
    - Đã bao giờ bạn nhận ra rằng bạn cvảm thấy nhớ nhất một ngườI khi ngườI ấy ở ngay bên cạnh bạn mà ko còn là bạn bè của bạn nữa ?
    - Đã bao giờ bạn nhận ra rằng đôi khi sự thật còn khó nói hơn cả những lờI nịnh hót ?
    - Đã bao giờ bạn nhận ra rằng có lúc bạn hốI tiếc vì những điều mình đã nói nhưng cũng có khi bạn ko nói rồI sau này lạI ước chi mình dám nói ? Điều nào khiến bạn cảm thấy hốI tiếc nhiều hơn ?
    - Đã bao giớ bạ nhận ra rằng thể hiện sự quan tâm vớI một ngườI khác nhưng lạI khiến họ ko cảm thấy mình bị ràng buộc là một điều cực kỳ khó ?
    - Đã bao giờ bạn nhận ra rằng khi chùng ta nói dốI để che giấu một điều gì đó vì sợ ngườI khác biết, nỗI sợ ấy càng tăng gấp bộI ?
    - Đã bao giờ bạn nhận ra rằng bạn càng sợ đương đầu vớI thất bạI thì dường như chúng càng tìm đến vớI bạn ?

  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    TÌNH CŨ CÓ QUÊN ĐƯỢC KHÔNG ?
    Sau một cuộc tình, điều thiêu đốt trái tim bạn đó chính là điều không thể quên, dù người con trai/con gái ấy rất đáng quên với những sự dối trá bạc bẽo, nhẫn tâm đã đem lại cho bạn nhiều điều tủi cực hơn là niềm vui... Ðáng sợ hơn, nó ám ảnh bạn mọi lúc mọi nơi, khiến bạn không làm được việc gì ra hồn. Bạn càng muốn quên thì lại càng nhớ thêm. Vậy làm sao để quên?
    Sự hỗ trợ của thời gian : Thật ra quên một con người không còn thuộc về mình nữa chẳng phải là điều quá khó. Tạo hóa đã ban cho chúng ta trí nhớ thì cũng ban thêm cho chúng ta... trí quên. Vì nếu cái gì cũng nhớ thì bộ nhớ của chúng ta sẽ chật chội, quá tải và trở nên tê liệt, rối loạn.
    Cho nên chúng ta chỉ nên nhớ những điều đáng nhớ, điều đó thực sự giúp chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Cho nên dù đang quay quắt với nỗi nhớ không đáng nhớ ấy thì bạn hãy tin rằng thời gian sẽ giúp bạn nguôi ngoai.
    Tự tìm quên : Cách tích cực nhất để xua đi hình ảnh của người xưa là tự bạn tìm quên. Trước hết là tránh những giây phút chỉ có một mình, như thế bạn càng "chìm" sâu vào những nỗi nhớ.
    Nên cùng ăn, cùng vui chơi, tham gia công việc với mọi người chung quanh. Kế đó là tìm quên trong công việc; hãy làm những việc mình yêu thích, làm một cách chăm chú, hết lòng và tránh những khoảng trống trong ngày. Sau nữa là tìm những thú vui khác như xem ti vi, đọc sách, may vá, chơi thể thao... Sự vận động giúp bạn sảng khoái, lành mạnh về thể chất lẫn tinh thần.
    Một hình ảnh khác : Bạn không nên vội vã tìm một hình ảnh khác thay thế để lấp khoảng trống, như thế càng nguy hiểm. Nhưng nếu có một người con trai khác đến với bạn bằng tình cảm chân thành, anh/cô ta khiến bạn rung động thì đây là dấu hiệu tốt, sẽ như nắng ấm làm tan giá lạnh.
    Một tình yêu thực sự sẽ giúp bạn quên những gì đáng quên.

Chia sẻ trang này