1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Nakata, 03/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. barcarolle273

    barcarolle273 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nghệ thuật sống là làm sao để cho người khác biết là mình sống có nghệ thuật. Còn sống nghệ thuật là biết được nghệ thuật sống của người khác.
  2. Anhbiet84

    Anhbiet84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nơi tôi sinh Hn, một ngày bỏng cháy...
    Ngõ nhỏ, Phố Nhỏ,...nhà To ở đó...
    Khung cửa sổ rộng, bên con đường hẹp, một chiều
    Long black café, vinamilk
    Một bông hồng trong lọ, một khóm hồng trong tim
    Người đến sau lưng, kẻ trễ trước mặt.
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    who...who r u?
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Nghệ thuật sống là sống sao cho đẹp cho khéo, chứ không phải sống lươn lẹo. Ở đời, chả bao giờ ta có thể làm đẹp lòng mọi người, tất cả những người sống quanh ta được, nhưng nếu mồm mép cứ dẻo quẹo thì cũng đáng sợ. Nói chung, tự nhận thấy mình sống chưa thực sự là nghệ thuật, đôi khi thẳng tính và nóng tính như mình cũng thật không hay.

Chia sẻ trang này