1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHỆ THUẬT SỐNG

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi boyak, 22/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungpink

    dungpink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Lớp 12 á, câu muôn thuở là: lớp 12 rùi, học đi con (em), chuyện tình cảm để sau khi thi xong hãy tính. Nhưng mà thật ra á, đến khi thi xong ĐH thì còn ai có tâm trí đâu mà dám nói. Chưa kể, lúc ấy, người ta đợi không thấy thì lại quay sang người khác. Khi ấy mình khổ rồi không..........?
    ***---dungpink---***
    Nếu ước mơ của mình đủ lớn thì chuyện khác chỉ là vặt vãnh
  2. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    khi` khi`, thì thí lạ mí hỏi chứ bộ!! kh`i khi`, tại vì có gì mà phải cứ 12 mới được nói, năm 12 bao nhiêu chiện phải lo, ai mà bận tâm đến mí chiện đó!!! khi` khi`
    nói khi nào không quan trọng, chủ yếu là kết quả của nó ra sao thui!! khi` khi`
    Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông
  3. boyak

    boyak Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    thì m nói thế thui
    mấy n chị trải wa rùi mới hiểu
    m có biết gì đâu
    Cổ Thiên Lạc _i love you
  4. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    vậy thì ráng thử đi nghen!!! kh`i khi`
    Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông
  5. fatima

    fatima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ you phát hiện ra rằng người mà you coi là thân thiết lại đem tình cảm của you ra làm một vụ cá cược chưa? Và đã bao giờ you nghe chính bạn của you thú nhận tất cả những thứ người đó đã nói với you là chuyện dối trá chưa? Nếu you là tôi thì you sẽ làm gì? Còn tôi thì chỉ biết cười và tự nhủ rằng mình chẳng có gì cần hối tiếc cả, mình đã làm cái tốt nhất có thể. Chuyện tình cảm là thế đấy. Vui chẳng được bao nhiêu, mà buồn lại quá nhiều.
    I love my monk.
  6. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    khi` khi`, không chỉ 1 lần, nhiều nữa là đằng khác, cứ tưởng là người ấy hiểu mình nhưnt rùi lại không phải!! hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn!!!
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  7. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Chời, zì chứ mấy vụ đau khổ là cứ hỏi kinh nghiễm của "đười ươi" nhà ta, thằng nì rành mấy zụ đó lắm ^_^
    H.Nhân
  8. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    óe, seo lại tâng tao như thế huh thằng kia!!! kh`i khi`
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  9. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Thì tại tao chỉ thay mặt mày tỏ rõ tấm lòng cho mọi người chiêm ngưỡng thui hehe
    H.Nhân
  10. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    khi` khi`, ai mướn, tao thì không cần ai tỏ mọi người cũng bít mà!! kh`i khi`
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
    Được orange-outan sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 04/12/2002

Chia sẻ trang này