1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHỆ THUẬT SỐNG

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi boyak, 22/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boyak

    boyak Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    huhu
    m sẽ không đổi mục tiêu đâu
    hắn là người đầu tiên mờ m thấy thích nhất
    vì vậy m sẽ 0 bỏ cuộc đâu
    m sẽ theo chị dungpink học " VÕ CÔNG"
    chị dung ơi, post vài chiêu nữa lên đi
    Cổ Thiên Lạc _i love you
  2. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Boyak ôi, em tấn công nhẹ nhàng rồi mà chưa chịu đổ, thì em phải thay đổi chiến thuật đi. Theo chị thì em nên làm thế này :
    1.Xuất hiện mọi lúc, mọi nơi hắn có mặt, từ sân trường cho tới sân bóng đá, từ chỗ học thêm cho tới đường về nhà, từ classroom cho tới restroom, chỗ nào cũng có mặt em --> mục đích : đi đâu cũng nhớ tới em.
    2.moi từ bạn bè, thầy cô, anh chị em? đầy đủ thông tin về hắn. Ngày sinh, điện thọai, email, ID là thường, em phải nắm những thông tin thật độc đáo vào, kiểu như tuần này mấy lần hắn ko thuộc bài mấy lần, từ đầu năm đến giờ làm kiểm điểm mấy bản, từ hồi nhỏ đến lớn thi rớt mấy bận?Sau đó em phải add ID hắn vào YIM, add email hắn vào address book, ngày ngày viết thư và chat nhắc nhở hắn chuyện học hành, nhớ khơi vào nỗi đau thi rớt, làm kiểm điểm hồi xưa?để hắn nhớ mà phải chăm học --> mục đích : em phải chứng tỏ cho hắn thấy là em quan tâm tới hắn, nhất là tương lai của hắn như thế nào, bọn con trai thích được quan tâm , em ạ !
    3.Em không được quên những ngày kỷ niệm quan trọng như Valentine, Sinh Nhật, Father?Ts Day?Những ngày thế này nhất định phải có quà và thiệp. Đừng chọn quà bình thường, em phải chọn những món quà thật độc đáo vào, kiểu như một con chuột chết hay một con thằn lằn?, để quà của em thì sẽ không lẫn lộn với quà của ai được ---> mục đích : hắn sẽ thật sự ấn tượng về em.
    4.nếu chẳng may hắn lơ em vì hắn đã có đối tượng rồi thì đừng quên ?ochơi đẹp? đối tượng của hắn. Đầu tiên là bomb mail độ 1000 cái cảnh cáo nó ?onếu còn dám đụng vào anh ấy của tôi thì đừng mong sống sót?. Nếu nó lỳ quá mà vẫn không buông tha hắn thì em phải có biện pháp thật mạnh vào, kiểu như nhờ bọn con trai cùng lớp xuống xì bánh xe của nó, hay chặn đường hăm dọa nó cũng được --> mục đích : em phải lọai bỏ đối thủ để giành lại hắn chứ, mặt khác, chuyện này mà tới tai hắn thì em đã chứng tỏ cho hắn thấy : em có quý mến hắn thì em mới?ghen.
    5.Cuối cùng là em phải kiên trì thực hiện 4 điều trên ít nhất là trong 1 năm.
    Chị Roxy bảo đảm với em, em mà thực hiện những gì chị chỉ, thế nào suốt cuộc đời còn lại của hắn, hắn cũng đời đời nhớ tới em với ?oấn tượng khó phai? .
  3. boyak

    boyak Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    trời ơi
    m cám ơn chị roxy nhiều lắm
    nhưng mà chị ơi, m chưa tấn công hắn
    chỉ có điều là lớp m, lớp hắn, và những người lớp khác .... đều bít m thích hắn
    chứ m có tấn công hắn đâu
    hắn học chuyên thể chất, chị bít rồi đấy, chuyên thể chất thì ham chơi hơn ham học, làm seo mà m khuyên hắn được
    informations của hắn m bít rất nhiều: hắn hay đi chơi bida, ( 0 đi chơi điện tử) -- có lẽ vì hắn 0 thích computer = cái cây cơ
    thế đấy. phũ phàng, là hắn 0 có mail , id.... , vì chắc là hắn 0 bít lên net
    m chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với hắn, m bít số dth, nhưng mà có cho tiền m cũng 0 dám gọi
    ngày lễ á? có rất nhiều, nhưng mà nếu m tặng hắn, thì chắc là hắn sẽ bị người ta đánh cho bầm dập luôn,( vì có vài người rất thích m , hơi bi XH đen) -- nên m 0 tặng, vả lại , m mà tặng thì chắc là cả cái lớp chuyên thể chất nó sẽ ào lên, dangerous!!!!
    còn chuyện bạn gái của hắn á? bi giờ m 0 bít chính xác là ai là GF của hắn, vì ban m mỗi đứa nói 1 người, làm m phân tâm , 0 bít gửi bom cho ai
    nhưng mà nghe nói dạo này hắn wen với 1 u học Chuyên Anh Minh Khai,, hehhe, điều mà m vui nhất là bạn ấy 0 dễ thương = m ( ít ra thấy an ủi)
    nhưng mà hắn lại vừa mới gọi dth đòi làm wen vói 1 ban hoc chuyên anh trường mình ( bạn í ở BMT mới vào)
    huhu
    chị thấy đó
    m nên tấn công = cách nào đây
    Cổ Thiên Lạc _i love you
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hic, phải công nhận là "Nghệ thuật kéo cưa" của em Roxy hơi bị kinh đấy! Cái gì mà theo đến cả restroom thì thua! Còn có màn nhờ bạn bè hăm dọa tình địch nữa chứ! Sợ quá, sợ quá!!!

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  5. minhduc

    minhduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hắn sẽ tưởng em là thám tử tư của mẹ hắn.
    Đến mức này hắn tưởng hắn là con của em .
    Hắn tưởng em chán làm mẹ, quay sang làm ông kẹ.
    Từ ông kẹ chuyển thành khủng bố.
    1 năm như vậy sao mà quên được.
    Được minhduc sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 27/06/2003
  6. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Oh, chị cứ tưởng em đã cầm cưa rồi mà vẫn chưa thành nên mới dùng biện pháp mạnh đến thế ! Thôi trước mắt em cứ áp dụng ?ochiêu? của dungpink trước, khi nào thua rồi thì hãy áp dụng ?ochiêu? của chị nhá ! (mà phải nhanh tay lên boyak, kẻo bọn CA nó cướp mất đấy )
    Hehehe, Roxy không ngờ ?onghệ thuật cầm cưa? tớ chế ra?quái chiêu? đến thế mà không cũng được 3 votes. Cảm ơn nhá !
  7. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Nghe như là cẩm nang của CIA ....
    Mà Roxy có áp dụng chiêu này cho anh chàng của Roxy chưa ?
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO
  8. minhduc

    minhduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là Roxygirl áp dụng rồi, nhiều nữa là đằng khác. Chính vì vậy mà Roxy vẫn còn rảnh rỗi lên đây áp dụng tiếp nè. Đi vòng vòng box LHP đều thấy bài của Roxy kèm mấy tấm ảnh ở dưới để khủng bố.
    Mà chị Roxy này cứ tưởng bở. 3 votes đó là của toàn chủ đề mà. Bài của chị mới có 1 vote thôi. Hay là tự chị vote cho bài mình thế ?
    I'm unique and I'm proud of being myself.
  9. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là Roxy chưa áp dụng rồi, vì cái này Roxy mới nghĩ ra hôm qua mà ! Tiếc là em ko nghĩ ra sớm vài năm, nếu không thì bây giờ ?oanh ấy? với cả ?ochị ấy của anh ấy? đều không sống sót được với em rồi !
    hihihi, minhduc tinh mắt thật, chị nhìn nhầm. Thôi kệ, được 1 vote mà 5* cũng được. Mà TTVN cho phép tự vote cho mình à ? Mà này, chị xóa hết hình chị đi rồi, em nhìn thử coi có còn tấm nào để khủng bố ai nữa đâu ???
  10. minhduc

    minhduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hihi, em vừa mới tự vote cho bài viết của mình vì cận thị mà tinh mắt hơn người thường.
    Quay lại chủ đề, không biết các bạn xem quyển "Đắc nhân tâm" của Nguyễn Hiến Lê dịch từ "How to win friends and influence people" của Dale Carnegie chưa nhỉ? Mình đọc thấy hay nhưng có vẻ hơi thực dụng quá. Mình đọc nhiều lần rồi mà vẫn chưa áp dụng được.
    I'm unique and I'm proud of being myself.

Chia sẻ trang này