1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHỆ THUẬT SỐNG

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi boyak, 22/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boyak

    boyak Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    trùi ui
    sao mấy n có vẻ bị PHẢN ỨNG với chiêu của chị roxy wá vậy ta
    có vấn đề
    Cổ Thiên Lạc _i love you
  2. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh í tức vì chưa được chị em LHP chọn làm đối tượng áp dụng ?onghệ thuật cầm cưa? nên mới phản ứng dữ dội đấy mà !
  3. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    bậy nhá... tui chưa bao giờ nói thía cả... khì
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  4. boyak

    boyak Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    hehe
    chắc là vậy rồi
    nhưng mà mấy n ơi
    cho m hỏi chút xíu
    vậy ngày xưa ấy , cái thời áo trắng học trò ấy....
    0 lẽ chỉ có mấy n đi cầm cưa mấy chị í thôi à
    có phải vì cưa 0 được nên mới phán câu là :'con gái lhp đẹp từ dưới đếm lên phải 0"
    bi giờ thì rõ rồi nhé
    Cổ Thiên Lạc _i love you
  5. Tinyl

    Tinyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hắn là một người bình thường như bao người khác. À không, thực ra hắn cũng khá đặc biệt. Hắn đẹp trai, theo nhận xét của một số người. Thêm nữa là hắn học hành khá tốt, và lại rất galăng với con gái. Nói chung hắn là mẫu bạn trai lý tưởng của một số bạn gái. Thật vậy, từ hồi học trung học đã không ít người thổ lộ rằng muốn làm GF của hắn. Và dĩ nhiên trong số đó cũng có những người mà hắn thích, thích thì tất nhiên là tình cảm "tiến lên" rồi. Nhưng rồi khi tình cảm đi hơi quá mức, chuỗi ngày tồi tệ của hắn bắt đầu. Hắn dằn vặt, tự vấn, phán xét chính mình. Hắn sợ, cái sợ mơ hồ xuất phát từ trong thâm tâm hắn. Hắn sợ một ngày kia sẽ gặp ai đó mà hắn thực sự thích, để rồi lại có tội với người đã dành tình cảm cho hắn. Hắn sợ phải nhìn con gái khóc, hoặc nhẹ nhàng hơn là đau khổ, dằn vặt vì hắn. Vì thế, chưa bao giờ hắn cho phép mình vượt quá ngưỡng cửa tình bạn, để rồi cho đến bây giờ hắn chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai. Nhiều đứa bạn hắn bảo hắn điên, hắn cũng thấy vậy, nhưng hắn không thấy hắn sai, chỉ có điều hắn không muốn sống như thế nữa.
    Có ai ở đây chỉ hộ em cái "Nghệ thuật" để "Sống" trong trường hợp này không nhỉ?
  6. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    hình như câu chuyện của bạn đã tự nói lên nghệ thuật sống của riêng hắn , còn phải chỉ ra gì nữa ???
  7. boyak

    boyak Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    á, cái nghệ thuật sống của ai mà nghe giống cách suy nghĩ của mình wá
    theo bò , thì suy nghĩ đó 0 có gì sai cả
    mà ngược lại , nó tốt đó chứ, 0 tình cảm lan man , 0 làm tổn thương mọi người
    Cổ Thiên Lạc _i love you
  8. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    sao cũng được muh... nghĩ thế nào thì cứ việc thực hiện như thế ấy... nhất là trong những chiện như thế này... chiện gì đến nó cũng sẽ phải đến thui... đến một ngày nào đó thì tim cũng phải mềm ra thui... khì
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  9. Tinyl

    Tinyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Khổ cái là nếu sống như rứa thì hắn sẽ không có bồ, buồn lắm. Người ta nói là trên đời này luôn có một nửa dành cho mình, nhưng mà biết hắn có tìm được một nửa đó không ấy chứ? Mà nhiều khi tìm được rồi lại không nhận ra ấy chứ.
  10. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Cứ cho đi rồi để nhận,
    cứ yêu đi để rồi được yêu.

Chia sẻ trang này