1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHỆ THUẬT TÁN TRAI?( con trai không vào)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cuncon_buongbinh, 18/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhupnhip

    nhupnhip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2001
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Theo minh 1 nguoi con gai muon cho nguoi con trai thich minh con de hon la con trai di chinh phuc con gai,tat nhien la phai biet dung cach thi chi can muon la duoc.Con gai hay hanh dong that thong minh sao cho con trai cu tuong ho moi la nguoi chu dong.EM xin luu y cac bac may diem sau
    La con gai ko nen qua voi vang,hay biet dan dan nhu moi cau bon con trai
    Hay biet cu xu dung muc,the hien cha DUYEN cua minh,bon con trai chi manh mom noi thich con gai xinh nhung lai chet vi con gai duyen,nen an noi nhe nhang ko nen co kieu tho rap nhu chung no,tat nhien la van the hien duoc ca tinh cua minh
    CO gi mong cac bac gop y
  2. Co_Khach_Vo_Danh

    Co_Khach_Vo_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    tán trai hay tự mình sẽ là miếng thịt ngon cho bọn con trai
    nhấm rượu đây ?con gái mà tán được trai thì chắc là mấy gã khù khờ 2 lúa thôi .Mấy đứa con gái đi tán trai cũng thuộc hạng ế
    ,chứ nếu duyên dáng thì khỏi cần tán trai cũng được con trai nó
    tán trước rồi
    Anh yêu bản thượng đến bâng khuângThác đổ non cao bọt trắng ngầnHỏi em có muốn về sơn cướcĐón gió cao nguyên chảy khắp thânCô Khách Vô Danh
  3. goldrain

    goldrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hãy để đối phương có thời gian.
    Bình tĩnh+sáng suốt=thành công
    Vội vàng làm gì. Hãy cho anh ta thấy một phần những ưu điểm của bạn nhưng đừng cố gắng quá làm gì, cứ để mọi thứ giống như tự nhiên. Biết đâu đó, khi biết anh ta hơn bạn lại chán anh ta rồi, lúc đó muốn rút lại lời đã muộn.
    Hãy cho anh ta được chủ động.
  4. cuncon_buongbinh

    cuncon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    nhoc qua ko thay nguoi ta bao
    neu no ko tan thi bye lua ah`
    ai dai gi ma doi den gia ngu gi ha?
    ngoc wa ! con trai van chi la do ngoc thui !
  5. congtubanggiavn2002

    congtubanggiavn2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    He ! He ! He ..... Bài viết như thế này mà đòi được vote hả ? Chưa biết con trai bây giờ như thế nào hay sao mà đòi tán hả ? Đừng tưởng tán con trai dễ mà nhầm nhé .
    Đi tán người ta mà còn kiêu thì làm sao mà tán được hả ? Tôi không phê bình chị em đâu nhưng mà con trai bây giờ không phải bạ đâu "nà" yêu đó đâu nhé .Mà nói thật với chị em nhé, càng tán thì con trai lai càng không thích, ma ngược lại thì có lẽ đúng hơn đó. Con trai thích đi tán gái cơ, chứ con gái mà tán mình thì lại không thích.He he he...
    Mà cái gì cần đến thì nó sẽ tự đến mà thôi, cần gì phải tán hả, nếu mà hợp nhau thì ok luôn, cần gì phải tán chứ, chị em thấy tui nói có đúng không hả ?
    Lần sau tui sẽ viết chủ đề nghệ thuật tán gái để mọi người cùng tham khảo nhé. Đó là những kinh nghiệm tui đúc rut được đó
  6. danchoi_thanhnam

    danchoi_thanhnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời đất ơi , lần đầu tiên trong đời tôi quen với một đứa như vậy .Đã ngọng thi` chớ lại còn hay lam chuyện
    Như tôi đây này , từ bé dến giờ tôi co biết đi tán gái là gì đâu vậy mà sao tôi vẫn cứ lắm người yêu cơ chứ(không phải nói gì chứ theo tôi thì con bé cuncon_buongbinh cũng sẽ ế thôi .Còn tôi còn mọi người để rồi xem)
    Thắc mắc nhỏ : Tại sao cuncon_buongbinh lại chốn thoát được khỏi QUANG HANH nhỉ
  7. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chị em phụ nữ là ko muốn ra tay thui chứ nếu ra tay rùi thì ...hihì....cánh mày râu đổ cái rầm hết đấy, nhưng phải công nhận thời bây giờ là tiến bộ hơn về cái khoản chủ động trong t/y thật , nên anh em cũng phải công nhận cái quyền được bình đẳng của chị em đấy nhé
    Em níu mùa thu níu nắng vàng
    Thu ơi chớ có vội sang ngang
    Giữ cho em với thời thơ ấu
    Chỉ 1 lần thôi thu lang thang...
  8. dj_disco

    dj_disco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Thui thui ! Con trai dễ đong đến thế cơ ah ? Tui bi giờ chưa có người iu nè....Nếu dễ tán thì ra tay thử coi ! hihihi chúc các chị em thành công nhé !
  9. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0

    mấy chị vịt giời cũng lắm trò phết nhỉ
  10. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    cái chủ đề " nhí nhảnh" thế này mà coi bộ cũng nhìu người tham gia wa'' trời.....
    to cuncon_buongbinh@: nếu bạn nghĩ cưa con trai mà dễ thế thì có nhẽ là ko có con gái ko có chồng rồi...., chẳng có cái gì là dễ dàng trong tình yêu cả....nhất là những bước đầu tiên này.
    to kiralyfi@: anh nói hơi bị thô đấy, cái đầu anh chỉ nghĩ như vậy thì liệu tình yêu của anh sẽ đi đến đâu khi lần đầu tiên tỏ tình cô ấy đã thế?
    UI, với tôi ,kể cả đang yêu nhau cũng là đang cưa nhau đấy, thời buổi này đâu fải là cô gái cứ ngồi như khúc gỗ chờ con trai đến cưa đâu. TÌnh yêu mà chỉ có 1 phía cầm cưa thì nhạt lắm...
    Yêu em từ thủa trong nôi, em nằm em khóc anh ngồi anh ru !i!

Chia sẻ trang này