1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHỆ THUẬT THỨ 8 ( Nghệ thuật tỏ tình ..chỉ dành cho những người từng chải ..!))

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 23/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    NGHỆ THUẬT THỨ 8 ( Nghệ thuật tỏ tình ..chỉ dành cho những người từng chải ..!))

    Chào các bạn ! Chúng ta đã biết rất nhiều về các nghệ thuật khác . hôm nay tôi đua ra topic này là để nói về nghệ thuật tỏ tình của những đôi lứa khi yêu nhau . . Tôi gọi nó là nghệ thuật vì nó là bước qua trọng , chúng ta phải biết lắm lấy thời cơ thích hợp để tỏ tình : VD như một bức thư tình lãng mạn hoặc mạnh dạn tạo điều kiện gặp gỡ nhau để chuyện trò thổ lộ lòng mình chẳng hạn . . Vì vậy đòi hỏi phải có cả một nghệ thuật phứ tạp . Không chúng ta sẽ chẳng thu được gì sau một mối tình đầy nước mắt .

    Tôi lấy VD :
    Chuyện về một cô gái đã quen một anh chàng hơn 2 năm . Hai bên tình cảm tiến triển rất tốt đẹp . Nhưng người con trai thì lại không đề cập đến vấn đề hôn nhân , khiến cô gái đó rất khổ tâm. Cô ta bèn nghĩ ra một cách . trong một lần hò hẹn cô ta tỏ vẻ buồn dầu day dứt , khi người con trai gặng hỏi thì cô ta uỷ mị trả lời : " Chẳng dấu gì anh , trước đây em có quen một người bạn trai , sau này anh áy đi Mỹ , quan hệ bọn em chấm dứt . Ai ngờ bây giờ anh ấy quay lại Việt Nam đòi nối lại quan hệ với em, Thật sự em chẳng biết sử lý sao đây ? " . người con trai nghe thấy vậy rất nôn nóng trong lòng bùng cháy ngọn lửa hiếu thắng bèn nói : " Ăn vài nắm cơm tây thì có gì là hay ho, chẳng qua cũng được vài đồng tiền . Nhưng tình cảm thì đâu phải mua được bằng tiền phải không em . ANh thấy tình cảm của anh em mình cũng rất sâu đậm , không thế lực nào có thể đánh đỏ được . và thế là hôm ấy anh chàng này chỉ xoay quanh chuyện cưới hỏi .
    Một nghệ thuật rất hay phải không ? nếu trong tình yêu mà không có một chút nghệ thuật thì sẽ không thu lại một kết quả tốt rồi .

    Tôi lạ lấy một VD nữa về một bạn trai thiếu thực tiễn .
    Có 2 người bạn thân quen nhau từ khi học phổ thông . hai người luôn giữ được một tình bạn trong sáng . Sau khi học xong mỗi ngưới đều có một cương vị tốt để công tác . Quan hệ của họ vẫn rất thân thiết , nhưng không bao giờ đề cập đến chuyện tình yêu và hôn nhân , người con trai này luôn cho rằng thời cơ chưa chín mùi . Vì vậy không dám vượt qua giới hạn của tình bạn .
    Vào một đêm trăng sáng bên bờ vịnh Hạ Long 2 người ngồi hóng mát dưới một chiếc ghế đá trong công viên để chuyện trò . Bất chợt một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới làm cho cô gái bỗng rùng mình , Người con trai bèn cởi áo khoác ngoài ra khoác lên vai cô gái , 2 tay thừa cơ khoác lên vai cô gái , luc đó cô gái quay đầu lại nhìn chằm chằm vào vào chàng trai , cô gái im lặng không nòi gì , anh chàng nhút nhát kia tưởng bạn gái giận mình liền thu tay lại ngồi ngay ngằn và lảng sang chuyện khác . Cô gái lúc này chẳng những không hứng thú gì đẻ tiếp chuyện với anh ta nữa nên cứ ngồi im , anh ta lại cứ tưởng rằng cử chỉ khoác tay lên vai cô ta đã xúc phạm đến cô ấy nên vội vàng xin lỗi : " Thành thật anh xin lỗi em lần sau anh không dám như vậy nữa " . Cô gái nghe xong 2 hàng lệ bất giác tuôn rơi và thế là điều gì đến cũng đã đến họ chia tay nhau buồn bã .
    Thật là đau khỏ phải không nào ?
    một câu châm ngôn có nói " Lúc đáng hôn mà không hôn thì tội còn nặng hơn là lúc không được phép hôn mà lại hôn " Câu nói đó quả là chí lý .




    Roberto Baggio-Juventus

    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em

    Được thanh_ala sửa chữa / chuyển vào 23/10/2002 ngày 15:44
  2. hvktqs

    hvktqs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    tức là cứ hun bừa đi, cho đỡ phí ?
    sin mori****a
  3. supersound

    supersound Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    úi giời thế thì ai mà chẳng hun không hun thì có mà phí của giời.
    sieuthanh[/blue]
  4. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Hic! Đọc xong thì chỉ thấy toàn là con trai "ếch" không hà... nhưng mà kể cũng đúng thôi. Con gái khó biết trước bỏ xừ, nhỡ chẳng may hôn lại ắn cái bụp sao xẹt bay quanh đầu thì thú vị lắm. Ở chỗ vắng như Vịnh Hạ Long còn đỡ, chứ trong công viên Lenin chẳng hạn, tự nhiên nghe thấy cái chát.. ái da.... rồi thì "anh dám....." "anh là thằng...." tha hồ mà nghệ thuật!!!
    Em muốn trở thành Rocker...
  5. tamkho2003

    tamkho2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    dung day nho hon au roi thi nguoi ta tat minh ma con keu reo thi chi co nuoc ma don tho
  6. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    tức là cứ hun bừa đi, cho đỡ phí ?
    sin mori****a
    Làm thế thì chỉ 2 phút sau em đi đường em anh đi đường anh thôi .
    Roberto Baggio-Juventus
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em
  7. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Phí sao được phải chinh phục để có thể mãi mãi chứ . Chú em nghĩ hun một lần bỏ đi à đâu mà phí của giời .
    Roberto Baggio-Juventus
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em
  8. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Hic! Đọc xong thì chỉ thấy toàn là con trai "ếch" không hà... nhưng mà kể cũng đúng thôi. Con gái khó biết trước bỏ xừ, nhỡ chẳng may hôn lại ắn cái bụp sao xẹt bay quanh đầu thì thú vị lắm. Ở chỗ vắng như Vịnh Hạ Long còn đỡ, chứ trong công viên Lenin chẳng hạn, tự nhiên nghe thấy cái chát.. ái da.... rồi thì "anh dám....." "anh là thằng...." tha hồ mà nghệ thuật!!!
    Em muốn trở thành Rocker...
    ------------------------------------------------------------------------------------
    ha ha cũng đúng thôi con gái họ khôn hơn trong lĩnh vực tình cảm mà . Theo khoa học thi con trai và con gái trong cùng một độ tuổi thì con gái phát triển lớn hơn con trai gấp 3 lần . Vậy con trai chúng ta không ếch thì sao ?
    Roberto Baggio-Juventus
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em
  9. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Chú tưởng độn thổ là xong à . Họ túm cổ chú lên tát tiếp đấy .
    Roberto Baggio-Juventus
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em
  10. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Ặc ặc !
    Roberto Baggio-Juventus
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em

Chia sẻ trang này