1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật thư pháp

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi toc2bim1082, 30/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toc2bim1082

    toc2bim1082 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Nghệ thuật thư pháp

    Chào những người bạn có cùng sở thích với tớ!
    Mặc dù tớ không học tiếng Trung, cũng chẳng học tiếng Nhật (đại loại là chỉ biết sơ một chút thôi!), nhưng tớ rất thích nghệ thuật thư pháp!
    Hôm vừa rồi có một buổi triển lãm các tác phẩm của các tác giả người Nhật Bản, và còn có một thầy người Nhật cho chữ nữa, bọn tớ chờ đợi cả buổi mới xin được một chữ, nhưng được xem nghệ thuật thư pháp thật thú vị!
    Mình mở ra topic này để bọn mình cùng trao đổi những cảm nhận về nghệ thuật tinh tuý này, và nếu có buổi nào "cho chữ" nào bọn mình sẽ thông báo cho nhau biết để cùng đi xem và xin chữ.

       Hãy biết vui và sống cho chính em. Tuổi của em như giọt nước trong dễ vỡ, điều đáng kiêu hãnh là phải biết vươn lên chứ không phải tự mình tan biến trong đất.
  2. viethoanguyen

    viethoanguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mình không hiểu về bộ môn nghệ thuật này nhưng cũng thích..Có một lần bác nhà văn Hoàng Tiến tặng mình một chữ thiền và đi đâu mình cũng mang theo.. lần đi học tại HCM mình bọc chữ thật cẩn thận và treo trong căn nhà trọ nhỏ của mình..
    Mình đã tặng chữ thiền ấy cho một người chị đã yêu quý và thương mình như người em trai..
    Gặp lại Bác nhà văn Hoàng Tiến, mình sợ bác giận vì đã không giữ kỷ niệm của Bác. Lúc ấy Bác rất vui và nói với mình rằng nghệ thuật thư pháp không chỉ là vẻ đẹp của đường nét, bố cục, màu sắc mà nó còn gửi gắm tình yêu thương giữa mọi người..Thế là mình lại được bác tặng một chữ Tĩnh các bạn ạ,mình lại treo chữ đó trong căn phòng nhỏ và rất hãnh diện, bé Hiền Mai nhà mình đấy các bạn ạ....
  3. ntanha

    ntanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mình được biết là ở Hội An vào các đêm rằm vẫn có người viết chữ thư pháp theo yêu cầu, có phải không?
    Còn ở TPHCM thì mỗi khi gần Tết, ở đường Nguyễn Trãi (phố Tàu đó) có nhiều người viết chữ Hoa theo kiểu cũ (không phải chữ Hoa giản lược) nhìn rất đẹp, nhưng mà hình như phải mua đó
  4. viethoanguyen

    viethoanguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
  5. toc2bim1082

    toc2bim1082 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, đêm rằm ở Hội An thật là tuyệt đấy! Hè vừa rồi mình may mắn được đến HA đúng vào đêm rằm, được hoà mình vào không khí của ngày hội như từ thời cách đây rất xa... đèn điện được tắt hết và thay vào đó là ánh sáng lung linh của hàng trăm chiếc đèn ***g... đặc biệt là mấy cụ già thể hiện thư pháp thật tuyệt vời! người xem cứ vây kín xung quanh, nhưng như thế liệu có ảnh hưởng nhiều đến tinh thần của người cho chữ không nhỉ? bởi mỗi nét chữ là thể hiện cả tâm hồn và tình cảm của người viết, bởi vậy nó phải được viết trong một tâm trạng hoàn toàn thư thái! Đọc lại bài thơ "Ông đồ" của VĐL xưa mà thấy thương cho ông đồ quá và tiếc cho những tài năng đã từng "vang bóng một thời"!
       Hãy biết vui và sống cho chính em. Tuổi của em như giọt nước trong dễ vỡ, điều đáng kiêu hãnh là phải biết vươn lên chứ không phải tự mình tan biến trong đất.
  6. n3hg2

    n3hg2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Mình rất vui khi vào Topic này, và nghe các bạn tâm sự về Thư pháp. Đó cũng là một môn nghệ thuật mà mình theo đuổi đã lâu, mà vẫn không thành tài, híc híc.
    Bạn nào ở Hà Nội, sáng CN nào rảnh, hãy dành thời gian lên chùa Tảo Sách, ven hồ Tây, nằm trên đường Lạc Long Quân.
    Đó là một lớp học thư pháp đã thành lập gần mấy năm nay, nhờ lòng nhiệt tình của một người thầy rất dễ thương.
    Hôm nào các bạn lên thử trên đó nhé!
    [marquee/You and me...we used to be together...everyday together.../marquee]
  7. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Thư pháp Việt Nam hay thư pháp như chúng ta vẫn hiểu lấy chữ Hán làm nền tảng (bạn nên nhớ thư pháp chữ Ả rập cũng được công nhận là một loại thư pháp đấy nhé). Nhìn chung, chúng ta đã ko sử dụng chữ Hán gần 100 năm nay rồi vì vậy thư pháp Việt Nam trên thực tế ở tình trạng manh mún.(Tôi ko đề cập đến người Hoa ở Chợ Lớn vì chữ Hán là chữ của họ).
    Hiện nay, tất cả những gì gọi là thư pháp Việt Nam đều chưa đạt đến trình độ cao. Tất cả những "người học thư pháp" đều phải mua sách vở dạy thư pháp của Trung Quốc về học theo tuy nhiên theo quan điểm của tôi chưa có ai ở Việt Nam đương đại đạt đến đỉnh cao của thư pháp Hán. Lớp "thư pháp gia" trẻ của Việt Nam hiện nay có thể phân thành 2 loại.
    Một loại cho rằng thư pháp là múa bút . Loại này khi viết, tay múa may, chữ rồng rắn, uốn lượn. Nhìn bên ngoài cực đẹp nhưng nếu một người là am hiểu về thư pháp sẽ nhận ra trong đường nét chữ rất yếu đuối, vô lực.(Lớp thư pháp chùa Tảo Sách là thế đấy.
    Loại thứ hai, tập thư pháp công phu. Đây là chính đạo. Trước tiên tập chữ Khải sau mới chuyển sang luyện bốn thể chữ: Hành, Lệ, Triện, Thảo. Để đạt đến cái gọi là thư pháp tiểu thành thì mất đứt 5 năm nhưng tiến cảnh sẽ vô cùng.
    Cái chữ Thiền và chữ Tĩnh trong bức ảnh tôi lạ gì người viết. Tất nhiên tôi khâm phục các cụ vì các cụ đã vực lại một nét đẹp truyền thống ở Việt Nam nhưng bàn về kỹ thuật viết của các cụ thì còn phải bàn nhiều. Điển hình là các cụ "tô" chữ lâu lắm. Bạn nhìn lại chữ thiền ở dòng cuối, cột chính giữa nhé. Chữ Nhan Chân Khanh đời Đường, cách đây hơn 1000 năm đấy
    Bạn nghiên cứu kỹ nhé
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nói chung là hay ....
    Mình cũng có vài bức .....sưu tập linh tinh ....
    Nói chung là bài viết trên về nghệ thuật thư pháp quả ko sai ....nhưng theo tôi cái gì bây giờ mà chẳng thế có cái gì đạt trình độ đâu ....toàn này nọ hết .
    Mới lại từ xưa đến nay ...làm gì co lớp dạy " thư pháp " chỉ có lớp dạy viết chữ và chữ đẹp thôi ....
    Còn Hành,lệ ,triện,thảo là như nào bạn hiểu rõ chưa ?
    Với lại bạn biết những gì về người viết ( trong bài trên ) mà ai lại đi ...." lạ gì người viết ..."
    ..... Loại này khi viết, tay múa may, chữ rồng rắn, uốn lượn. Nhìn bên ngoài cực đẹp nhưng nếu một người là am hiểu về thư pháp sẽ nhận ra trong đường nét chữ rất yếu đuối, vô lực.(Lớp thư pháp chùa Tảo Sách là thế đấy.
    Đúng nhưng ko hẳn đã là như thế đâu ....thật đấy
    ....Nếu có dịp mình được muốn quay trở lại đề tài này ....
    Chân_Thiện_Mỹ
    Ý tưởng _sáng tạo kính mời!!!!
     
  9. Tan_Nguyet

    Tan_Nguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bạn rosered viết có thể có người thấy khó nghe nhưng mà đúng đấy. Tuy nhiên học cái môn này không khéo sẽ rất dễ mắc phải bệnh cao ngạo và hay chê bai. Vì chúng ta vốn đã ít có cơ hội được học một cách chính thống và bài bản, vẻn vẹn có vài lớp học và vài "trường phái" khác nhau mà đã đối nghịch chan chát rồi. Như tôi đây lại không học khải trước mà học triện đầu tiên rồi đến lệ rồi mới sang khải, tôi cho vậy là đúng vì thầy tôi dạy thế, còn bạn lại học khải trước, lại cũng có lớp chưa gì đã cho múa bút thoải mái tuỳ thích mà viết thảo,... Viết múa bút kiểu đó chưa hẳn đã không có giá trị, nó dễ nhìn, dễ thấy đẹp và dễ chiều lòng nhiều người, có lẽ cũng là một cách để người ta quảng bá loại nghệ thuật này...
    Tân nguyệt khúc như my
    Vị kiến đoàn viên ý
    Hồng đậu bất kham khan
    Mãn nhãn tương tư lệ
  10. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Nói chung là hay ....
    Mình cũng có vài bức .....sưu tập linh tinh ....
    Nói chung là bài viết trên về nghệ thuật thư pháp quả ko sai ....nhưng theo tôi cái gì bây giờ mà chẳng thế có cái gì đạt trình độ đâu ....toàn này nọ hết .
    Mới lại từ xưa đến nay ...làm gì co lớp dạy " thư pháp " chỉ có lớp dạy viết chữ và chữ đẹp thôi ....
    Còn Hành,lệ ,triện,thảo là như nào bạn hiểu rõ chưa ?
    Với lại bạn biết những gì về người viết ( trong bài trên ) mà ai lại đi ...." lạ gì người viết ..."
    ..... Loại này khi viết, tay múa may, chữ rồng rắn, uốn lượn. Nhìn bên ngoài cực đẹp nhưng nếu một người là am hiểu về thư pháp sẽ nhận ra trong đường nét chữ rất yếu đuối, vô lực.(Lớp thư pháp chùa Tảo Sách là thế đấy.
    Đúng nhưng ko hẳn đã là như thế đâu ....thật đấy
    ....Nếu có dịp mình được muốn quay trở lại đề tài này ....
    ----------------------------------

    Trước hết tôi xin cám ơn về ý kiến của bạn Loa - Ken......
    Trả lời ý kiến "chẳng có gì đạt đến trình độ..... toàn này nọ". Xin thưa, bạn đã nhìn ra thư pháp Việt Nam yếu kém như vậy, thế mà lại có tâm lý cầu an, cầu toàn. Đã kém thì phải chỉ ra mà cố gắng hoàn thiện. Tôi không hoàn thiện được thì bạn hoàn thiện. Bạn có phải người Việt Nam không? Bạn nhầm lần thứ nhất
    Trả lời ý kiến "chỉ có lớp viết chữ đẹp.... không có lớp thư pháp". Thứ nhất, các vĩ nhân mở lớp, người người xưng "thư pháp gia", người người "khai môn": Ma Y Sinh Lê Thanh Hải ( Thư sinh áo gai), Kính phụ Nguyễn Văn Hạnh (Kính cha?). Định trở thành "vạn thế sư biểu" chăng? Thứ hai, bạn đọc lại tờ quảng cáo lớp thư pháp chùa Tảo Sách đi , 3 chữ " Lớp thư pháp" to bự. Bạn nhầm lần thứ hai
    Trả lời ý kiến "Tôi hiểu gì về Triện, Lệ Hành, Thảo...". Xin thưa, tôi không đủ thời gian, hay đúng hơn là không muốn tranh luận. Nếu quả thực tôi không hiểu một chút gì về các thể chữ đó thì giờ này, hôm nay tôi đã "không dám" trên diễn đàn này nói chuyện thư pháp với bạn. Bạn nhầm lần thứ ba
    Trả lời ý kiến "...Lạ gì người viết.....". Xin thưa, ông Hoàng Tiến: nhà văn, cựu thành viên Hội Nhà văn Việt Nam, có nhiều vấn đề về mặt tư tưởng chính trị. Hiện nay ông này đang tham gia hội thư pháp Cảo Thơm Thư Hiên do ông Tú Sót đứng đầu. Thế bạn đã rõ chưa? Bạn đã nhầm lần thứ tư
    Trả lời bạn" Lớp Tảo Sách.......", có lẽ bạn là lớp "nho sinh" sau này của lớp nên được Ma Y Sinh dạy chăng? Xin thưa, chữ Ma Y Sinh năm nào tôi cũng thấy như năm nào, chẳng tiến được thêm một bước nào. Mà thực ra bạn cũng thấy đúng (như bạn tự nhận), cãi làm gì cho mệt. Bạn nhầm lần thứ năm
    Từ năm cái "bạn nhầm", bạn đừng nói nhiều. Nhé. Cứ cố gắng tìm hiểu đi nhé.

Chia sẻ trang này