1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật tỏ tình của Nam giới

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trantrunghai80, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Assassinator_3

    Assassinator_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là 25 cách tấn công của tác giả muitenden82 với chủ đề 25 cách để tấn công phụ nữ . Tôi xin được ghép luôn vào đây
    Có những con đường đến trái tim nàng thật đơn giản mà thường ngày cánh mày râu không ngờ tới. Một số mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn thể hiện tình cảm một cách chân thành nhất.
    - Mời nàng xem phim.
    - Đừng ngại vén những sợi tóc lơ thơ phủ trên mắt hay dính trên gò má nàng một cách âu yếm.
    - Vòng tay choàng nhẹ lưng nàng khi giới thiệu với bạn bè và gia đình.
    - Khi đang đi chung, hãy xiết chặt bàn tay nàng khi bất chợt có một phụ nữ ăn mặc khêu gợi đi qua.
    - Hãy gọi điện cô ấy khi bạn cảm thấy buồn.
    - Hôn nhẹ lên gò má người yêu khi tạm biệt sau một buổi tối vui vẻ.
    - Nài nỉ xem một tấm hình nàng chụp khi còn bé.
    - Nếu nghe nàng thút thít trên điện thoại thì hãy chạy đến ngay.
    - Hãy mua tặng cô ấy một đĩa nhạc những bài ca bất hủ của thế giới.
    - Gọi nước uống cho nàng, cố gắng quan tâm đến gu thưởng thức của người yêu.
    - Nhớ và nhắc ngày kỷ niệm hai đứa quen nhau trước khi nàng thốt ra.
    - Gửi mail cho nàng và nói bất cứ chuyện gì cũng được.
    - Khi cô ấy cảm thấy bất an, bạn hãy nhìn vào mắt của nàng và nói không ai trên thế gian này hợp với bạn hơn nàng.
    - Hãy gọi điện cho cô ấy ngay khi bạn lên xe hay lên máy bay đi công tác.
    - Tìm mọi cách làm nàng mỉm cười khi thấy có dấu hiệu ủ ê.
    - Rủ nàng xem trực tiếp môn thể thao bạn thích nhưng hãy quan tâm đến người yêu hơn là trận đấu.
    - Hãy cạo râu tươm tất trước khi gặp nàng.
    - Ôm chặt cô ấy khi thấy có dấu hiệu ghen tuông.
    - Tặng nữ trang cho nàng.
    - Khi cả hai cùng đi dạo, trên tay bạn cần có món ăn vặt mà cô ấy thích.
    - Khi nàng ngả đầu vào vai bạn, hãy thì thầm gọi tên nàng.
    - Hãy chọn mở bản nhạc mà cô ấy yêu thích khi đang nấu ăn cho bạn.
    - Tự tay sửa hay đề nghị sửa vật dụng của nàng mà bạn nhận thấy nó đang trục trặc.
    - Khi nàng mặc đồ mới, hãy tỏ ra quan tâm.
    - Nếu nàng đã là bà xã thì hãy hôn nhẹ vào bả vai lúc nàng thiu thiu ngủ
    Được hungdo3d sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 21/08/2003
  2. nesta

    nesta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi vote cho bác trantrunghai80 đi.Có gì tiện tay vote cho em nhé!.Bài này rất thực tế gần 100%.
    Bài 3: Gây thương nhớ
    -Đầu tiên thì cứ bình thường như mọi người thôi.Tiếp đó ta tấn công ngày càng mạnh,ngày càng dồn dập.Ngày càng phải tỏ ra quan tâm đến cô gái,để cho cô ta hiểu rằng đang có 1 người để ý cô ta.Bạn phải cố gắng quan tâm 1 cách kheo léo và không được để cô ý khó chịu.Gắng tìm những thời điểm thích hợp để gọi điện thoại hay rủ đi chơi.Sau khi thật mạnh rồi các bác dừng hẳn,gần như bỏ cô ý luôn.Luôn tìm cách tránh mặt mà không được để cô ta biết.Cô ý sẽ cảm thấy thật trống vắng,thiếu tình cảm và sự quan tâm(Mà con gái thì thích quan tâm).Không được nói chuyện với bạn thì thật là thiếu thiếu cái gì đó.Sau khi bẵng đi 1 thời gian để cô ta hiểu rằng cô ta cần bạn,bạn quay lại và có thể ngang nhiên nói :"I Love You".
    Chú ý:Cách trên là dành cho những chàng trai kheo léo và cao thủ và những cô gái hơi yếu ớt.
    -Nhưng với 1 số cô gái kiêu sa,khó tiếp xúc thì bạn nên tấn công từ từ,chậm hơn trên,được 1 thời gian lại thôi,lại tấn công ,lại thôi,lại tấn công .......và cứ thế.Phải chú ý xem cô ta lúc nào thích,lúc nào không thích thì phải thôi luôn nhé.Để thế nào mà cô ta nghĩ rằng mỗi lần gặp bạn là cô ta có cảm giác an toàn và hạnh phúc.Lúc này trong đầu cô gái tự hỏi:"Ơ! Anh ý không yêu mình nữa à.Không ,không phải.À mà đúng.Không, không phải.......".Cứ thế cứ thế cho đến khi cô ta hiểu ra rằng bạn là ánh sáng mà cô ta không thể thiếu.Cô ta sẽ nghĩ rằng:"Nói chuyện với bạn thật vui,được bạn quan tâm thật thích,và quan trọng nhất là cô ta cảm thấy thật thiếu vắng,buồn khi không có bạn ở bên".Khổ lắm,yêu rồi chứ còn gì nữa.Hãy ôm cô ta thật chặt và nói :"I Love You " đi.
    Chúc thành công nhé!
    Các bác ơi! Cưa gái thì không khó lắm đâu.Nhưng mà gìn giữ tình cảm mới khó,không cực khó.Bác nào tiên phong thì em tình nguyện vote 10 * luôn.

    Gian nan ta cũng sẽ vượt qua
  3. nesta

    nesta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi vote cho bác trantrunghai80 đi.Có gì tiện tay vote cho em nhé!.Bài này rất thực tế gần 100%.
    Bài 3: Gây thương nhớ
    -Đầu tiên thì cứ bình thường như mọi người thôi.Tiếp đó ta tấn công ngày càng mạnh,ngày càng dồn dập.Ngày càng phải tỏ ra quan tâm đến cô gái,để cho cô ta hiểu rằng đang có 1 người để ý cô ta.Bạn phải cố gắng quan tâm 1 cách kheo léo và không được để cô ý khó chịu.Gắng tìm những thời điểm thích hợp để gọi điện thoại hay rủ đi chơi.Sau khi thật mạnh rồi các bác dừng hẳn,gần như bỏ cô ý luôn.Luôn tìm cách tránh mặt mà không được để cô ta biết.Cô ý sẽ cảm thấy thật trống vắng,thiếu tình cảm và sự quan tâm(Mà con gái thì thích quan tâm).Không được nói chuyện với bạn thì thật là thiếu thiếu cái gì đó.Sau khi bẵng đi 1 thời gian để cô ta hiểu rằng cô ta cần bạn,bạn quay lại và có thể ngang nhiên nói :"I Love You".
    Chú ý:Cách trên là dành cho những chàng trai kheo léo và cao thủ và những cô gái hơi yếu ớt.
    -Nhưng với 1 số cô gái kiêu sa,khó tiếp xúc thì bạn nên tấn công từ từ,chậm hơn trên,được 1 thời gian lại thôi,lại tấn công ,lại thôi,lại tấn công .......và cứ thế.Phải chú ý xem cô ta lúc nào thích,lúc nào không thích thì phải thôi luôn nhé.Để thế nào mà cô ta nghĩ rằng mỗi lần gặp bạn là cô ta có cảm giác an toàn và hạnh phúc.Lúc này trong đầu cô gái tự hỏi:"Ơ! Anh ý không yêu mình nữa à.Không ,không phải.À mà đúng.Không, không phải.......".Cứ thế cứ thế cho đến khi cô ta hiểu ra rằng bạn là ánh sáng mà cô ta không thể thiếu.Cô ta sẽ nghĩ rằng:"Nói chuyện với bạn thật vui,được bạn quan tâm thật thích,và quan trọng nhất là cô ta cảm thấy thật thiếu vắng,buồn khi không có bạn ở bên".Khổ lắm,yêu rồi chứ còn gì nữa.Hãy ôm cô ta thật chặt và nói :"I Love You " đi.
    Chúc thành công nhé!
    Các bác ơi! Cưa gái thì không khó lắm đâu.Nhưng mà gìn giữ tình cảm mới khó,không cực khó.Bác nào tiên phong thì em tình nguyện vote 10 * luôn.

    Gian nan ta cũng sẽ vượt qua
  4. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Chiến lược chinh phục
    Ðường tình là chiến trường, chúng ta thường gọi cầu hôn là tấn công, quả đúng là tấn công. Cách dùng binh thiên biến vạn hoá, không được phép đánh trực diện, chỉ có thể ngốc nghếch mới tấn công trực diện.
    Trong lá thư đầu tiên, nếu mở đầu đã viết "Em của anh, Anh yêu em" tôi xin dám chắc một trăm phần trăm là lá thư sẽ bị gửi trả lại. Chuyện đời không phải lúc nào cũng thẳng tắp. Vẫn là xa thì bảo là gần, điều có thể thì bảo là điều không thể, dùng được thì bảo là vô dụng, bạn không ép buộc cô ta thì cô ta lại truy bức bạn, phá ván nhấn chìm thuyền, quyết một trận sống mái đều là chuốc lấy nguy hiểm.
    Người thiện chiến thực sự là người chỉ khi nào phải đối mặt với sự sống còn mới chịu liều mạng, không thể có chuyện chưa giao tranh đã thúc thủ chờ chết. Cần nhớ rằng; ở dưới thì người ta phải ngoi lên trên, ở sau ắt người ta phải vươn lên trước.
    Trên đời này không có mối tình nào là không gặp trắc trở. Một mối tình chuyên nhất khó giữ được từ đầu đến cuối, cho dù có thể có mối tình trọn vẹn thì không phải ngay lúc đầu đã có mà là lâu dài phát triển mà thành.
    Hôn nhân là việc hệ trọng cả đời người, hai con người gắn bó với nhau và ảnh hưởng cả tới thế hệ sau. Tình yêu cần có nhiệt tình, sự chân thành nhưng nó không loại trừ sự tỉnh táo và kỹ xảo. Những anh chàng háo sắc thường mới gặp cô gái đẹp là yêu liền. Chuyện yêu đương, chính vì thế mà có thể sẽ phải chuốc lấy sự đau khổ do thất tình.
    Do tính sai nước cờ mà bất cần gây ra cuộc chiến nhưng sau khi lâm trận chỉ qua vài hiệp là đã biết được tài nghệ của đối phương, lượng sức mình mà liệu rút lui, tuyệt đối không được liều mình ham đánh đến mức tả tơi không còn mảnh giáp. Dù thế nào, nếu thua cuộc không nên cay cú, chỉ cần còn núi còn rừng thì không lo thiếu củi. Trước khi vào trận không được đánh giá mình quá cao, sau khi chiến bại không được đánh giá mình quá thấp, cần kiên trì, nhẫn nại. Phải tin, thắng lợi cuối cùng về mình. Nhưng không được phép lặp lại những sai lầm cũ. Tạm lui rồi nghiền ngẫm chờ thời cơ chuyển bại thành thắng, đừng để dính như kẹo kéo quanh quẩn ở bãi chiến trường nhận lấy một sự thương xót chốc lát của kẻ qua đường và trở thành kẻ thất tình

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  5. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Chiến lược chinh phục
    Ðường tình là chiến trường, chúng ta thường gọi cầu hôn là tấn công, quả đúng là tấn công. Cách dùng binh thiên biến vạn hoá, không được phép đánh trực diện, chỉ có thể ngốc nghếch mới tấn công trực diện.
    Trong lá thư đầu tiên, nếu mở đầu đã viết "Em của anh, Anh yêu em" tôi xin dám chắc một trăm phần trăm là lá thư sẽ bị gửi trả lại. Chuyện đời không phải lúc nào cũng thẳng tắp. Vẫn là xa thì bảo là gần, điều có thể thì bảo là điều không thể, dùng được thì bảo là vô dụng, bạn không ép buộc cô ta thì cô ta lại truy bức bạn, phá ván nhấn chìm thuyền, quyết một trận sống mái đều là chuốc lấy nguy hiểm.
    Người thiện chiến thực sự là người chỉ khi nào phải đối mặt với sự sống còn mới chịu liều mạng, không thể có chuyện chưa giao tranh đã thúc thủ chờ chết. Cần nhớ rằng; ở dưới thì người ta phải ngoi lên trên, ở sau ắt người ta phải vươn lên trước.
    Trên đời này không có mối tình nào là không gặp trắc trở. Một mối tình chuyên nhất khó giữ được từ đầu đến cuối, cho dù có thể có mối tình trọn vẹn thì không phải ngay lúc đầu đã có mà là lâu dài phát triển mà thành.
    Hôn nhân là việc hệ trọng cả đời người, hai con người gắn bó với nhau và ảnh hưởng cả tới thế hệ sau. Tình yêu cần có nhiệt tình, sự chân thành nhưng nó không loại trừ sự tỉnh táo và kỹ xảo. Những anh chàng háo sắc thường mới gặp cô gái đẹp là yêu liền. Chuyện yêu đương, chính vì thế mà có thể sẽ phải chuốc lấy sự đau khổ do thất tình.
    Do tính sai nước cờ mà bất cần gây ra cuộc chiến nhưng sau khi lâm trận chỉ qua vài hiệp là đã biết được tài nghệ của đối phương, lượng sức mình mà liệu rút lui, tuyệt đối không được liều mình ham đánh đến mức tả tơi không còn mảnh giáp. Dù thế nào, nếu thua cuộc không nên cay cú, chỉ cần còn núi còn rừng thì không lo thiếu củi. Trước khi vào trận không được đánh giá mình quá cao, sau khi chiến bại không được đánh giá mình quá thấp, cần kiên trì, nhẫn nại. Phải tin, thắng lợi cuối cùng về mình. Nhưng không được phép lặp lại những sai lầm cũ. Tạm lui rồi nghiền ngẫm chờ thời cơ chuyển bại thành thắng, đừng để dính như kẹo kéo quanh quẩn ở bãi chiến trường nhận lấy một sự thương xót chốc lát của kẻ qua đường và trở thành kẻ thất tình

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  6. Ke_Vo_Danh

    Ke_Vo_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói cho các cậu biết nhá !! Chưa là cái gì mà ôm người ta , lại được cái bạt tay vỡ mồm ra . Gặp phải cô nào ko vừa hô hoán lên nữa thì thôi xong . Lại thêm 1 trận đòn hội chợ nữa thì bệnh viện cũng dám nhận đâu . He he
    +++++
    Biết địch biết ta , trăm trận trăm thắng . Cái này tuỳ từng người , từng trường hợp thôi . Cách gây thương nhớ là cách tôi hay dùng nhất .
  7. Ke_Vo_Danh

    Ke_Vo_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói cho các cậu biết nhá !! Chưa là cái gì mà ôm người ta , lại được cái bạt tay vỡ mồm ra . Gặp phải cô nào ko vừa hô hoán lên nữa thì thôi xong . Lại thêm 1 trận đòn hội chợ nữa thì bệnh viện cũng dám nhận đâu . He he
    +++++
    Biết địch biết ta , trăm trận trăm thắng . Cái này tuỳ từng người , từng trường hợp thôi . Cách gây thương nhớ là cách tôi hay dùng nhất .
  8. Pretty-ugly-boy

    Pretty-ugly-boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy tự nhiên là tốt nhất , khéo quá hay hôn quá hoá dại , mất hay .Nói thật , tớ ko qua sách vở nào nhưng cái vụ cưa mấy cô kiêu kì kia thì tớ mới chợt nhớ ra là tớ làm gần như cẩm nang ở trên ...ít ra là thành công !
    Chẹp , nghĩ lại tự nhiên vẫn hay hơn !
    Fanatics find their heaven in never ending storming wind
  9. Pretty-ugly-boy

    Pretty-ugly-boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy tự nhiên là tốt nhất , khéo quá hay hôn quá hoá dại , mất hay .Nói thật , tớ ko qua sách vở nào nhưng cái vụ cưa mấy cô kiêu kì kia thì tớ mới chợt nhớ ra là tớ làm gần như cẩm nang ở trên ...ít ra là thành công !
    Chẹp , nghĩ lại tự nhiên vẫn hay hơn !
    Fanatics find their heaven in never ending storming wind
  10. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    nghe có vẻ bài bản quá nhở?.... liệu các bác mang cái bài học này ra để ửng dụng liệu có thành công hay không?......thế là tụi em biết hết rùi nhá !........
    Killer children kid napper loves Phin wheel

Chia sẻ trang này