1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật trổ giấy

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi Pakita, 16/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Nghệ thuật trổ giấy

    Lần đầu tiên tớ được biết về nghệ thuật trổ giấy khi ông anh họ tặng cho một tập mẫu trổ giấy photo từ một tài liệu của Đức. Tớ đã rất ngạc nhiên và thán phục khi thấy từ một tờ giấy phẳng lì mà người ta lại có thể làm thành những mô hình kiến trúc tinh vi phức tạp trong không gian 3 chiều. Thế là với một con dao trổ (bẻ lưỡi liên tục), tớ hí hoáy làm nên những công trình nổi tiếng thế giới.

    Thực ra tớ cũng chỉ có ít mẫu thôi, không nhiều lắm. Trổ giấy thì không có gì khó vì đã có mẫu sẵn, nhưng cái khó nhất là công đoạn bẻ các nếp gấp để dựng thành hình khối. Rất khó xoay sở vì có rất nhiều các chi tiết nhỏ, mà giấy thì lại phải cứng. Sau này tớ sưu tập được một quyển mẫu trổ của Trung Quốc, nhưng tài liệu này dành cho đối tượng là các cháu thiếu nhi nên hình trổ rất đơn giản. Nhìn cái bìa qụyển ấy minh hoạ các dụng cụ cần có trong môn trổ giấy tớ mới biết bọn trổ giấy chuyên nghiệp có hẳn một bộ gồm mười mấy thứ dụng cụ khác nhau.

    Mấy tác phẩm giấy trổ đầu tay tớ đều đã đem tặng bạn hết rồi. Lâu lắm không làm cái nào vì cái trò này tỉ mẩn mất thời gian lắm. Nhưng khi nào có rỗi rãi và có hứng tớ sẽ lại quay lại với nó. Ở đây có bạn nào cùng sở thích này với tớ không? Vào đây trao đổi đi. Tớ chưa khai thác hết số mẫu mình có nhưng vẫn muốn sưu tập thêm. Bạn nào muốn thử trổ theo các mẫu tớ có thì tớ cũng sẵn sàng chia sẻ. Còn những chuyện về dụng cụ cắt trổ, nguyên liệu .v.v. nữa...

    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!

    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  2. CRACKGAMES

    CRACKGAMES Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi tớ cũng khoái trò trổ giấy lắm : ) có điều ko có tài liệu . Bac có thể gửi cho tớ được ko ? hoặc chỉ cho chỗ tớ download . cám ơn bác trước nhé

    Cha`o = nho*'
  3. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Chào CRACKGAMES bạn hiền, rất vui đã tìm được một người cũng quan tâm đến NT trổ giấy. Tài liệu của tớ nhẹ ký thôi (còn đang muốn tìm thêm mà). Để hôm nào rỗi rãi tớ scan lại gửi cho cậu. Chắc là phải sang tuần.
    Tớ chỉ gửi bộ của Đức thôi, cái tập TQ kia thì nhiều mẫu hơn nhưng phải cái đơn giản quá ---> trổ không thấy sướng
    Nhớ nhé, làm cái này phải rất kiên nhẫn đấy, nhất là với những mẫu phức tạp. À, có những mẫu trổ những hình trừu tượng, không khó lắm. Cậu nên tập trổ chúng trước để luyện tay nghề.
    Bye for now!
    i!i!i!i!I!i!i!I!I!i!i!i!i!I!i!i!I!I!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  4. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    trổ zấy là thế nào nhỉ
    em vẫn k ohiểu
    chị thử up vài cái lên đêy để em học hỏi ạ!
  5. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Hì, nếu up thì bây giờ cũng chỉ up được bản mẫu trổ phẳng lì thôi, sợ em không tưởng tượng được được cái tác phẩm cuối cùng nó ra làm sao. Chị lại đang không có cái "cuối cùng" nào, nếu không thì cũng chụp ảnh nó phát, post lên đây cho em xem. Tiếc quá... Để sau vậy.
    i!i!i!Ii!i!i!i!i!i!i!i!i!Ii!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  6. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
  7. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đợi đến cuối tuần sau đi. Bây giờ tớ không rảnh lắm.
    Có cái này, ai quan tâm thì đọc:
    Memo for 3D Paper Art Sculpture
    In year 1983 started to search technology and equipment for paper sculpture.
    In year 1993 first time to produce product- failed.
    In year 1996 second time to produce product- failed.
    In year 1996 invent paper incision technology- failed.
    In year 1998.01.15 invent sculpture technology and equipment been successes.
    In year 1998.03.15 invent paper incision technology been success.
    In year 1998.02 success to construct factory.
    In year 1998 got monopoly continually.
    In year 1998.12 construct web page completely.
    In year 2000.07 the factory online.
    In year 2000 got Gold and wind-cloud reward from Consumer's Function, Chinese Taipei.
    In 2001 produced first e***ion catalogue and CD ROM.
    In year 2002 complete with 500 kinds of product.
    In year 2002 produced second e***ion catalogue and CD ROM.
    In year 2002 Plan to put pictorial instruction onto the web.
    3D Paper Art International Goal
    Improve relations between family members.
    Attention to children's development
    Promote proper leisure entertainments.
    Bring art into life.
    Decorate environment.
    Design focal point.
    Include safety, comfortable life, educational, decoration.
    Product characteristic.
    Cut free, safety, easy operate, the best product for who is over 3 years old. Considerate with learning, comfortable, improve family relation, etc.
    We can development different subject to indicate different customer, and culture.
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  8. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, sao lại cut free nhỉ? Thui chết hình như đây là họ nói về các sản phẩm dập-trổ liên hoàn, in nhiều màu sắc, sản xuất công nghiệp như kiểu bưu thiếp nổi bán ở cửa hàng thì phải. (Như cái hình tớ post lên ở trên í). Nghĩa là ta chỉ còn công đoạn... ngắm nó thôi chứ không có đụng dao đụng kéo gì. Thế thì còn cái vị gì nữa.
    Chắc lại phải mò chỗ khác rồi.
    À, mà mấy cái kiểu này làm thủ công cũng được nhưng phải tô vẽ mệt lắm, lại bắt buộc phải có đồ chuyên dụng, mà làm xong chắc nhìn một lúc là chán ----> tránh ngay cho khỏi phiền, .
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  9. CRACKGAMES

    CRACKGAMES Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Hi Liebling !
    thành thật xin được chia vui cùng bạn vì cuối cùng bạn cũng đã khai quật được 1 kẻ cũng thích trổ giấy là .. tớ .
    Tớ cũng thích trò này lắm có điều ko bài bản gì cả . Tớ thường chỉ ngọ nguậy khi tớ làm mô hình kiến trúc - toàn tự sáng tác nên đủ kiểu linh tinh - chả ra ngô ra khoai.
    Thế Liebling giúp tớ nhé : ) .
    Chờ đợi .. đợi chờ cả những tác phẩm của Liebling nữa

    Cha`o = nho*'
  10. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Thì tớ cũng có bài bản gì đâu.
    Mẫu đấy, cứ thế mà trổ thôi.
    Nhưng tớ phục mấy ông nghĩ ra mẫu thật đấy. Họ chắc cũng phải nghiên cứu về kiến trúc thì mới vẽ được như thế, chính xác đến từng chi tiết. Trên một mặt phẳng mà vẽ lên những đường cong, đường thẳng sao cho khi trổ ra, gập lại, dựng lên thì lại thành một mô hình kiến trúc thu nhỏ. Nếu lỡ dao cắt quá một chút thì thế nào cũng hỏng. Không như kiểu trổ hoa trổ lá, muốn trổ thế nào cũng được. Thế nên cậu mà tự sáng tác được tí ngô tí khoai nào là tớ phục luôn đấy
    Hì, hình như tớ vừa học được một từ tiếng Đức
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!ii!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...

Chia sẻ trang này