1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật trổ giấy

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi Pakita, 16/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Welcome! Welcome! Nhiệt liệt welcome!!!
    Về tài liệu, tập của Đức mà tớ có chỉ là một xấp giấy photo, không biết là lấy từ sách nào. Còn quyển của Trung khựa thì có tên là "Nghệ thuật trổ giấy" (hay gấp giấy gì gì đó nhưng không giống Origami của Nhựt). Bìa của nó tớ up ở trên kia kìa. Quyển này xưa lắm rồi, từ năm tám mấy cơ, mà hình như ở đây không có. Tớ có được là do ông anh cướp trên giàn mướp của một ông bạn tặng cho đấy (cũng là một kiểu sưu tầm). Cho nên Claudivn chắc không tìm được đâu. Muốn trổ thì cứ tham gia với bọn tớ, chẳng phải tìm đâu cả. Có tìm quyển khác để đóng góp thì tìm thôi
    Dụng cụ trổ thì cơ bản là dao trổ và thước kẻ. À, còn một thứ nữa rất quan trọng là một cái gì đó để trổ nếp gấp. Tài liệu của Tàu thì nói là một cây bút sắt (tất nhiên là không có mực) còn tớ thì chỉ khuyên bạn tìm một vật có đầu dẹp và nhọn nhưng không được sắc để trổ nếp. Ngoài ra, trong quá trình làm, bạn có thể còn phải tự nghĩ ra đủ loại dụng cụ khác để làm chết những nếp gấp khó nhằn. Nhưng với những hình trổ hiền lành thì cũng không phải bận tâm đến mấy thứ đó vội.
    Giấy trổ nên dùng loại giấy đanh đanh một chút, là loại không dày lắm nhưng phải cứng thì mới đứng hình. Dùng giấy có định lượng khoảng 160g/m2 là ổn. Giấy một màu hay lịch cũ có chất lượng giấy phù hợp đều được. Nếu biết chọn nền lịch hợp với hình trổ thì tác phẩm có thể sẽ rất đẹp đấy. Nói chung là nên dùng giấy có gam màu sáng thì tác phẩm mới dễ nổi hình khối.
    Bạn nhìn vào một mẫu nào đó đi, tớ nói cách trổ nhé:
    _________ Trổ đứt bằng dao
    ---------------- Trổ nếp gấp lõm ra phía sau mặt giấy
    ..................... Trổ nếp gấp lồi ra phía trước mặt giấy
    Khi muốn trổ thêo một mẫu nào đó, bạn để một bản copy mẫu đó lên tờ giấy nguyên liệu. Dùng kẹp kẹp cố định 2 tờ giấy lại với nhau rồi lấy dao trổ theo các nét liền trên tờ mẫu. Chú ý là phải trổ hết phần bên trong rồi mới trổ 4 đường biên ngoài.
    Tất nhiên, nếu không muốn mặt bàn của bạn trở nên giống như cái mặt "anh Chí" thì bạn phải dùng một tấm kê. Tốt nhất là kê bằng một tấm kính vì kính cứng, dao trổ không cắt qua được, như vậy bạn sẽ có cảm giác tốt về việc mũi dao đã đi qua lớp giấy nguyên liệu hay chưa. Đừng có ấn mạnh tay quá mà gẫy dao đấy. Nếu mũi dao đã cùn thì bạn lại bẻ bớt một khấc trên lưỡi dao đi, chắc ai cũng biết cách bẻ dao rồi tớ không phải nói nữa nhé. Dao phải luôn sắc thì đường trổ mới gọn.
    Sau khi dao trổ đã hết việc, bạn dùng dụng cụ trổ nếp gấp để đi một lần các đường gấp. Chỉ cần không nhớ lộn giữa ----- và ...... là ổn.
    Công đoạn cuối cùng là bẻ nếp theo những đường lồi lõm đã trổ. Đây là bước khó nhất. Đối với những hình trổ đơn giản thì cũng không có gì đâu nhưng hình nào khoai thì bạn sẽ phải xoay xở khá vất vả với công đoạn này đấy. Còn vất vả đến đâu thì tuỳ thuộc vào sự khéo léo của bạn đấy.
    Phù..................!!! Thế là xong rồi đấy
    Bạn nào hỏi gì thêm thì cứ vào đây nhé!
    To Kaka:
    OK, chuyện nhỏ như con thỏ. 2D thành 3D được thì 3D thành 2D có khó gì. Chỉ ngại em không biết xếp lại như thế nào thôi
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  2. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên thấy tên topic này trên Góc 30 giây. Không biết ai đã gửi link lên đó thế nhỉClick thử một cái thì được dẫn đến... box Nhạc Jazz.
    Ở đây có ai nghe Jazz ấy nhỉ? Hà hà, nhóc Kakalot khai thật ra đê, định chơi khăm chị đấy à?
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  3. flamenco

    flamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Úi hay quá là hay,mãi bây giờ mới đọc được topic này,liệu có muộn quá ko hả Pakita??Tớ hay mày mò làm card tặng bạn bè,bây giờ mà làm thiếp dựa trên nghệ thuật trổ giấy này nữa thì tuyệt .Làm ơn "phổ cập giáo dục" cho tớ với,được ko bạn ơi??????Chia sẻ cho tớ ít tài liệu và các dụng cụ của nghệ thuật này nhá!!!!Làm ơn đi mà!!!!!!!! Cám ơn bạn nhiều lắm lắm!!!!!!!!
    P/S: Nếu được thì gửi cho tớ qua meo meo này: huongmoclan@yahoo.com
    Thankssssssssssssssssssssss
    Có nhiều người đã dùng nửa đầu cuộc đời mình để làm cho nửa sau trở nên thảm hại và đê hèn.
  4. flamenco

    flamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế được Pakita.Tớ cũng biết đến topic này qua góc 30 giây mà,có sai sót gì đâu???
    Có nhiều người đã dùng nửa đầu cuộc đời mình để làm cho nửa sau trở nên thảm hại và đê hèn.
  5. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Vui wá
    Hội mình bây giờ đông phết rồi nhỉ
    Terribly sorry & thank you Kakalot nhé, chị vừa vào Thông báo, ý kiến, hỏi đáp rồi, không nghi oan cho em nữa đâu
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  6. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    Giỏi thật !i!i!i!i!i!
  7. harukaSun

    harukaSun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    uhm, hay thật, bi giờ em mói biết có 1 môn gọi là trổ giấy đấy. Thế cái môn này do ai phát minh ra vậy chị Pakita????
    Chị up lên mấy mẫu để em đem trổ thử xem có được ko nhé,
    thanh cù

    Neu toi chet, hay chon toi voi hai ngan do la $$$

  8. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Nếu em muốn thử thì trang trước có sẵn mấy mẫu rồi đấy. Em nên bắt đầu với một mẫu TQ. Chắc chắn là sẽ thành công.
    Ai làm cái trò này đầu tiên thì chị cũng không biết :))
    Xin lưu ý bác nào muốn trổ theo các bản đã up thì phải Resize lại cho đúng cỡ A4 nhé. Nếu là mẫu TQ thì size đúng của nó sẽ nhỏ hơn khổ A4 chút xíu.
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  9. claudivn

    claudivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Pakita nhiều nha. Mình đã thực sự hứng thú với chủ đề và lòng nhiệt thành của bạn rồi. Cho mình tham gia thành viên của nhóm trổ giấy nhá. Đang nhờ người tìm các mẫu trổ giấy mới ra lò, nếu có sẽ chia sẻ với anh chị em mình, san sẻ cho mình kinh nghiệm làm thế nào không bị đứt tay, mình bị đổ máu trên chiến trường này hơi bị nhiều. Muốn gấp những nếp khoai quá thì chỉ có cách dùng mấy cái nhíp thôi.
  10. flamenco

    flamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hic hic Pakita ui,chờ mãi chả nhận được cái hướng dẫn nào cảu bạn cả.Đang muốn thử làm quá Pakita ơi.Có thể gửi mẫu cho mình sớm được ko vậy????
    Có nhiều người đã dùng nửa đầu cuộc đời mình để làm cho nửa sau trở nên thảm hại và đê hèn.

Chia sẻ trang này