1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ thuật ứng xử .

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi bi_tet, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Nghệ thuật ứng xử .

    OK,như các bạn đã biết,TP Hạ Long của chúng ta đang phát triển theo hướng du lịch và dịch vụ vô cùng mạnh mẽ vì vậy vấn đề giao tiếp là quan trọng.Vậy tại sao chúng ta không cùng thảo luận vấn đề nay .Như Bloodsckingbat đã đưa ra vấn đề thứ nhất,tôi xin nêu ra tinhf huống thứ hai :
    Bạn đang đi trên một chuyến xe buýt vừa chật vừa đông,chẳng may bạn đụng vao một nàng ăn mặc model(tức là không có quá 30% vải trên người) và bị nàng lu loa là dê.Làm thế nào để gỡ gạc đây.Tớ thì thấy gay go quá rồi,nhờ bà con giúp một tay.Hậu tạ 1* nhé .!!!

    Ha Long-Romanticsea
  2. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Oa, bitet mở cái topic này rất là hay. Mọi người ơi nhiệt liệt hưởng ứng thôi. Đúng là sống trên đời này cũng cần phải biết đôi chút vầ cách ứng xử để sao cho không làm người khác phiền lòng, và cũng để tránh cho mình bị mắc phải những phiền phức từ không đáng có đến rất to . Vì vậy mình hãy sử dụng topic này để trao đổi với nhau các tình huống khó xử và cách giải quyết nhé.
    Tuy nhiên xin được thông báo luôn nếu bất cứ 1 reply nào mang tính chất đùa cợt quá đáng hay tỏ ra thiếu tôn trọng mọi người thì sẽ bị xoá thẳng tay mà không cần thông báo lý do 1 lần nữa. Vậy mong tất cả mọi người cùng hợp tác.
    Tôi xin mở hàng cho bitet. Chà, tình huống này quả thật là tế nhị quá, hihi... Cách giải quyết của tôi là:
    - Trước tiên theo phép lịch sự thì nên xin lỗi cô gái đó một cách rất formal ''Xin lỗi cô/bạn/...'' mà không cần thanh minh nhiều lời dễ dẫn đến đôi co.
    - Nói luôn với cô ta về nghị quyết mà chính phủ đã ban hành về việc cấm ăn mặc hở hang thái quá ở nơi công cộng, hihi.. Tôi nghĩ rằng với 30% vải trên người thì cô ta vi phạm chắc rồi nên sao mà lu loa cho được nữa đây .
    Chúc các bạn may mắn không đụng phải 1 cô hồ ly tinh không thì chẳng có lý lẽ nào bì được đâu, chỉ có nước xách dép chạy cho mau càng sớm càng tốt

    ------------------------------
    Lazycat
  3. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Nhà em thì xin hầu một câu chiện thế này ạ
    Trong một bar nọ rất đông đúc và lịch sự ... bỗng đâu có một cô gái xinh đẹp mê hồn, tóc Sunsil, Môi Lipice, Chân dài đến lách .. ngã dúi vào một gã trai tơ comple kính cận đàng hoàng, chưa kịp phản ứng gì đang muốn giữ nguyên hiện trường thì .. cô nàng bù lu bù lao rằng thì là ... đồ ... xyz ..đồ có râu !! :))
    Anh chàng của chúng ta thế là tiêu ....
    Một lúc sau lại cô gái đó xuất hiện ::
    Xin lãi anh Tôi là sinh viên ngành tâm lý học, đang có một bài kiểm tra thử phản ứng của mọi người trong tình huống khó xử này mong anh thông cảm !!!!
    Bác kính cận nhà ta lau kính một hồi, và vặn hết vulume ... èo .. 1 Triệu một đêm á .. đắt thế ... cô tưởng cô là Dylace girl chắc .. biến .
    Đừng thảo hiệp bạn ạ, phải trả đũa chứ lị hí hí



    Người trí thức như bò sữa =>Ăn cỏ và phải vắt sữa cho đời  !
     = họ Lỗ =
  4. zizou0804

    zizou0804 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Hơ dê ư ?? Tui đâu có dại mà chơi với con nhà nghèo !! Đến quần áo còn thiếu vải ........
    Đảm bảo mọi người sẽ quên ngay bạn là ai !! Mà tập trung vào cô ả đó .....để xem ả phản ứng thế nào.....
    Còn bạn thì lặng lẽ chờ đến bến gần nhất và xuống....

    zizou0804@yahoo.com
  5. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã ủng hộ .Cách giải quyêt của các bác rất hay va cũng rất phong phú.Tớ rất có ấn tượng nếu làm theo cách phản pháo của Hương Soái -dí dỏm ,hài hước,và có lẽ là đủ để làm cô nàng ngừng trong 12 s.Tớ rất mong có thêm nhiều ý kiến và tình huống mới để cho cả nhà cùng thảo luận.Cuộc sống vốn đã tươi đẹp nhưng sẽ có ý nghĩa hơn nếu bạn luôn theo đuổi một cái gì đó.
    Ha Long-Romanticsea
  6. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác lazy_small_tiger,hương soái,zizuo đã ủng hộ ,Tớ rất mong muốn có thêm những ý kiến và tình huống mới để mọi người cùng tham khảo.Cách của hương soái khá hay ,nó còn mang tính hài hước,dí dỏm.Rất hay!!! Cuộc sống vốn đã rất tuyệt vời,tại sao ta không làm cho nó thêm có ý nghĩa !
    Ha Long-Romanticsea
  7. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Tình huống 3 : Bạn đang rất tình cảm với người yêu thì cô ấy chợt hỏi : "Trước em anh đã yêu bao nhiêu người rồi" Trả lời thế nào bây giờ.Cái này thì bản thân tớ chưa bị hỏi,nhưng lường trước vẫn hơn.Xin mời
    Ha Long-Romanticsea
  8. zizou0804

    zizou0804 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi tốt nhất là nói thật !! Nói tất cả (trừ một số chuyện không thể nói ) Nếu cô ấy yêu bạn thật lòng cô ấy sẽ bỏ qua hết !!Cô ấy chỉ đang thử tính chân thật của bạn thôi !!! Nếu bạn nói chưa có ai cả chắc chắn bạn sẹ nhận được kết quả có hậu ...Tôi nói thật đấy
    zizou0804@yahoo.com
  9. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Room mình chỉ có vài ba thành viên online hay sao?Đi đâu cũng chỉ toàn gặp zizou,lazycat,hương_soài.E này zizou,theo tớ thì có lẽ cậu nên bớt lại một ít.Nói ra với một con số quá lớn có sợ cô ấy choáng không.Mà cậu đã học cách hô hấp nhân tạo và xoa bóp hoạt tim chưa.Thanks!
    Ha Long-Romanticsea
  10. anqni

    anqni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tình huống này không quá khó, rưng mờ khá tế nhị, thành thử phải Reply cho nó bài bản không thì tiêu nồi cá riêu đấy
    Nghe nói là trong tình huống này phải giữ vững 2 nguyên tắc
    Thứ nhất :: Đừng bao giờ trả lời Anh chưa hề yêu ai, cô bé sẽ đ"ch bao giờ tin, thậm trí sẽ cho rằng cậu có vấn đề, có bộ phận bị yếu kém hé hé
    Thứ 2 :: Đừng quá thật thà mà liệt kê một dãy dài dằng dặc cơ số những cô mờ bạn đã đá, hoặc bị đá trước đó (đừng tưởng đó là chiến tích của bạn). Những gì dùng nhiều, dùng lâu ngày đều đi đến cái gọi là xuống cấp, kém phẩm chất Trả thế mờ giờ các bé đều thích mê bọn trai trẻ, ít thấy bé dở dở nào thích 1 lão 70 hi hi
    Đáp án có thể là :: cưa đôi
    VD "Trước em anh đã từng yêu vài cô, và em là người anh yêu nhất (không có giải đặc biệt)"

    Thế có ổn không nhỉ :: Tớ chưa yêu ai nên mạo muội nói thế (có to mồm quá không nhẩy, đừng có mờ viết thành bí kíp đấy nhá ha ha ha ha)


Chia sẻ trang này