1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ Thuật Xem Ảnh :Cũ Với Người Biết,Mới Với Người Chưa Biết.

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi hoangvietphu11, 10/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quangnb

    Quangnb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin cảm ơn bạn At đã có lời phát biểu ý kiến riêng của mình về vấn đề này. Tớ cũng chỉ định cười khẩy một cái rồi rũ áo bỏ đấy thôi. Nhưng....
    Chú NhatLQ, chậm hiểu, ko có óc hài hước thì anh có thể cười mà bỏ qua cho được nhé, chứ còn tiểu nhân, đạo đức giả thì ko bao giờ. Chú ko dám nói thẳng với anh mà cứ loanh quanh nói gần nói xa, ăn nói chụp mũ, lợi dụng danh nghĩa mod, vì việc công mà xỉa xói anh thì anh xin lỗi, anh khinh chú.
    Tử tế ra thì chú bỏ cái mũ Mod lúc nào cũng xùm xụp, mồm miệng xoen xoét vì việc công ra, nói chuyện có lý lẽ một tẹo anh xem nào
  2. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên cái box nhiếp ảnh lại có một cái thông lệ là xem cái topic nào hầu như cũng chỉ còn có hai bác nào đó tranh luận. Các bác trong này ai cũng đầy nhiệt huyết cả. Nhiếp ảnh cũng có nhiều trường phái khác nhau bởi vậy hai bác mà ở hai trường phái gặp nhau thì tranh luận đến năm sau cũng chưa hết. Các bác nghiệp dư nhân cơ hội này em nghĩ cũng gặt hái được một ít. Em không phản đối chuyện các bác tranh luận nhưng các bác nên tranh luận xoáy vào vấn đề chính hơn là đả kích nhau. Các bác em biết ai cũng tài cũng giỏi nhưng xin các bác luôn hiểu một điều quan trọng nhất, là cơ sở để tồn tại cái sân chơi này : CHƠI ẢNH NGHIỆP DƯ. Xin đừng để các bạn mới vào phải bỏ đi tội nghiệp. Các bác pro thì có đầy các sân chơi rồi, các bác chơi nhau cũng có, chơi chung với nhau cũng có. Còn sân chơi này em nghĩ là cái sân chơi hiếm hoi dành cho các bác amatuer . Các bác pro có vào đây dọa nạt em nghĩ chẳng có giá trị gì cả. Như em gainhaque là dân pro (theo em nói) vào đây chia sẻ với các anh là điều rất đáng hoan nghênh và đáng quí.Vì anh biết các bác pro ít khi nào chịu chia sẻ với ai lắm. Miếng cơm manh áo của các bác mà.Nhưng với cái thái độ ban đầu thì chẳng ai thèm chơi với em đâu. Với các bác pro, ảnh các bác xấu thì các bác chết. Còn tụi em ảnh có xấu thì cười hì hì một cái là xong, chẳng sợ chết chỉ sợ không có sân chơi. CÁCH XEM ẢNH em nghĩ là cần thiết, nhưng ở sân chơi này chưa cần thiết phải biết đến mức như bác Phú. Em nghĩ chỉ cần các bác nhìn ảnh mà biết được bố cục góc độ, biết nhìn ra những lỗi trên ảnh để tránh... là đủ. Amatuer mà lị. Chẳng thấy bác amatuer nào hỏi cách xem ảnh như thế nào cho đẹp cả. Chỉ thấy các bác hỏi sao cũng cảnh đó tấm của thằng A kia chụp nhìn đẹp quá, còn thằng B kia chụp chẳng có ấn tượng gì cả... Khi đi học em còn nhớ mãi thầy em dạy : khi cho ai đó cái gì thì giá trị ở chỗ người ta có CẦN hay không. Cũng như câu cá vậy : em câu bằng con giun thì nó ăn, bác khác chê mồi em xoàng quá xách nguyên cái đùi gà ra bảo mồi này mới oách nên kết quả em đổi được con giun lấy con cá còn cái bác kia đem miếng mồi về ăn đỡ.
    Vài lời ngoài nội dung của topic nhưng hy vọng các bác nhìn cái khác trước khi nhìn ảnh.
  3. Guest

    Guest Guest

    Chào bạn Quangnb,
    Bài vừa rồi tôi gửi trực tiếp đến bạn đấy, chắc là bạn đọc kỹ rồi chứ. Cảm xúc và cảm nhận của bạn đối với tôi thì quả thật tôi không có gì cần quan tâm, việc bạn suy nghĩ thế nào thì đó là việc của bạn, bạn cứ giữ. Còn cách nói của bạn như thế, thử nghĩ xem cá nhân tôi có cần nói thiết nói thêm với bạn không. Tôi chỉ nói với bạn về "việc công trên forum này" nếu thấy cần thiết, còn chuyện cá nhân giữa tôi với bạn thì tôi thấy không có gì cần thiết để tiếp chuyện hay trao đổi thêm với bạn cả. Thế nhé. Vui lòng đừng tốn thì giờ và đừng tốn chỗ trữ trên diễn đàn này nữa.
    NhatLQ.
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Phải công nhận một điều rằng, box NTNA càng ngày càng phát triển. Mấy hôm nay, box này "hot" chẳng kém gì Thảo Luận Quán. Đúng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Số lượng bài viết tăng, số lượng thành viên truy cập, lẫn nội dung tranh luận. Diễn đàn đã bắt đầu sự xuất hiện của các cao thủ trong lĩnh vực. Đây là điều đáng mừng.
    Đặc biệt sự đóng góp của GaiNhaQue!
    Tuy nhiên, theo cá nhân tôi nhận thấy một số bạn ở đây có giọng văn rất "kẻ cả", "trịnh thượng", "trên phân", "hơn người".
    Người ta có câu, biết nhiều là tốt, nhưng biết nhiều mà biết chia xẻ còn tốt hơn. Đây cũng là một điểm yếu của dân tộc Việt, đó là "Kém" thì hay bảo thủ, không chịu học hỏi thêm, " Biết" thì hay dấu nghề, ngại chia xẻ. Tôi thấy rằng nếu các bạn có kiến thức hiểu biết và "mềm tính" , "mềm giọng" xuống "chia xẻ" kiến thức của các bạn cho mọi người sẽ là điều tuyệt vời. Người ta nói người càng đi nhiều, càng học cao, càng hiểu rộng, càng trải đời thì càng mềm tính.
    Về mặt quản trị diễn đàn, như các bạn đã thấy, số lượng thành viên tăng, bài viết lớn, công việc quản trị của các Mod sẽ nhiều hơn. Công việc ở đây hoàn toàn là tình nguyện, không được trả lương hay nói cách khác là "ăn cơm nhà đi vác tù và hàng tổng".
    Tôi mong rằng các bạn thành viên hãy có cái nhìn công tâm hơn với các bạn quản trị của diễn đàn này. Vô tư mà nói, tôi thấy những người quản trị diễn đàn này đều là người đứng tuổi, có hiểu biết, làm việc công tâm, cố gắng làm cho diễn đàn tốt đẹp hơn.
    Chúc tất cả các bạn vui!
  5. Face

    Face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này là chỗ để cãi nhau, cãi nhau thì mới học hỏi được, các bác nào chưa hiểu vấn đề thì cứ ngồi đấy mà nhìn, đừng quay sang bảo thằng nào có đạo đức, thằng kia ăn nói thô tục mà quên đi phần kiến thức lộ ra trong các bài chửi nhau đó. Như tôi, ăn nói thỉnh thoảng có thô, nhưng các bác cũng học được của tôi ối thứ, và tôi luôn cố ý như vậy. Chỉ có điều, các bác có biết cách mà học, hoặc kiến thức về ảnh của các bác đã đến mức hiểu được chưa thôi. Tôi nghĩ nhiều người cũng đã hiểu ra vấn đề, và tôi vẫn luôn nhớ câu:
    "Nhìn lên thì chẳng bằng ai
    Nhìn xuống thì chẳng thấy ai bằng mình"
    Bây giờ nói về hai bác mod mới, thẳng thắn mà nói, trong những ngày làm việc gần đây không được chuẩn lắm (hôm qua xem trận Croat-TS, cái thằng trọng tài cứ một tí thì thổi còi, cầu thủ thì đá chán). Mà phải công nhận một điều là về mặt kỹ thuật, các bác thiếu nhiều, bập bõm, ný nuận thì càng thiếu. Tôi muốn góp ý một vài nhời.
    Đã ham mê thì nên học hỏi, đã amateur thì cũng chỉ nên tiện đâu thì chụp đấy, chơi từ microphotographie đến macro- rồi proxiphotographie. Từ đó, lên forum thì cũng nên tiện đâu thì bàn đấy, sẽ học được nhiều. Các bác cứ toàn đến đoạn hay, và thật sự là lộ những thứ thiếu sót của các bác là các bác lại giận.
    Mà có phải là cứ chụp khổ lớn thì là đỉnh cao đâu, mỗi người chọn một thú vui, chọn một gu mà, thằng khổ nhớn nó có lia ống kính, có chớp khoẳnh khắc, có từ một mắt đến trái tim, có...được như các bác đâu, sao lại cứ ghét nhau thế. Nói về tiền thì 1000 USD là bắt đầu với khổ nhớn được, còn các bác cứ mi nhon D-SLR, cái body đã ít nhất hơn 1000 USD rồi, chưa kể ống kính. Nhưng những thằng chụp khổ nhớn thì nó có kiến thức cơ bản tốt hơn các bác là thứ nhất, thứ hai là ảnh nó lựa chọn nó chụp từng cái một, các bác học được cho các bác thì tốt chứ sao.
    Bạn Asahi đưa mấy cái công thức, hình minh hoạ nhiều cái sai be bét, các bác lại cứ tưởng là hay, hoan hô ầm ý, có thằng nó mắng thì lại bảo nó xấu, trong lúc nó mắng, nó chỉ cho biết là sai rồi, tìm hiểu lại đi thì lười, cứ phải đưa tận mồm cơ. Các cụ có câu: "Yêu cho zoi cho vọt, Ghét cho ngọt cho bùi", không chịu hiểu. Trong khi đấy, Asahi lại âm thầm học được của tớ ối thứ. Chuyện gần đây nhất là cái chuyện làm khung ảnh, bạn Át thấy bạn Asa hướng dẫn loằng ngoằng, đã chỉ dẫn mọi người tận tình, thế mà Asa vẫn cứ cãi, hehe, hay PhotoShop nó phải ra version tiếng Việt, ghi rõ cái chữ LÀM KHUNG thì Asa mới thôi cái cách loằng ngoằng của mình. Sau khi cãi thì bạn Asa còn sai cơ bản là bảo là làm khung như Át thì sai tỉ lệ, thế là không hiểu cái TỈ LỆ ảnh là gì thật à. Thế thì đến bao giờ mới học được còn một đống những thứ cần học có dính đến tỉ lệ, ví dụ tỉ lệ subjet to image, tỉ lệ giữa main light với fill-in light nên thế nào. Cứ đi sâu một tẹo, lộ ra không biết, lại bảo amateur, cần gì biết, nếu không thì lại bảo bàn sai chủ đề rồi.
    Về bác Nhatlq, ăn nói đàng hoàng, người lớn, chụp ảnh lâu năm, nhưng bác có mất học phí 10000 USD một năm đâu mà bác phải ngượng. Bác cứ mắng người này người kia nói sai nội quy, nhưng nội dung khi nói về ảnh cũng như kỹ thuật thì zero, và càng ZERO trong những bài mắng đó. Có thể bác hướng dẫn các bạn trong CLB SG, nhưng là offline. Có thể bác biết nhiều, nhưng làm sao bác biết được hết, tôi cũng vậy, thế mới sinh ra forum, nhìn thì là cãi nhau, nhưng biết đọc thì học được. Nếu bác sai, hoặc bác chưa biết là bác sai thì vẫn phải chấp nhận ý kiến người khác trước chứ. Các bác cứ tưởng các bác đưa ảnh chân dung các bác lên là các bác đã ở ánh sáng, ở chân lý à, bác phải ngượng với xã hội vì bị chửi à, không phải thế, bác chỉ ngượng với các bạn bác thôi, và chúng tôi cũng có nhiều bạn biết tôi là C, tôi là B, tôi là A...chúng tôi có sai thì cũng phải ngượng với bạn chúng tôi chứ. Sao lại có những ý nghĩ buồn cười về chuyện ánh sáng với bóng tối thế.
    Ý hoà mới đau chứ!
    Em nói thật là em có học hỏi được nhiều tính cách tốt của hai bác mod này. Em nghĩ rằng 2 bác sẽ làm tốt công việc của mình, nhưng đầu tiên, các bác hãy quên đi mình là mod trong nhưng bài bị chỉ trích đích danh các bác, xem xã hội nói gì đã các bác ạ.
  6. winds_talker

    winds_talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    . Bác Face này ..em iu quí bác khi đọc mây bài bác post bên Thăng Long kia ( hình nhiều hơn chữ , chứ ko phải cách bác cà kê dê ngỗng như bên này ) ..Học được ko ít thứ hay ho . Thế mà dạo này chẳng thấy bác qua lại bên đó . Mà kể cũng lạ , , bác khuyên nhủ anh em phải biết moi móc , chọn lọc kiến thức từ trong 1 đống mà bác phun ra , bác thích style "chửi nhau để cùng tiến bộ" ..thế mà bác lại bỏ đất TL , qua bên box này ...làm em cũng ngạc nhiên ! Hay là em nhầm nhỉ ??
    .Em thì vốn tính công nghiệp , cũng ko có thời gian và tiền bạc lên net nên ăn fastfood là phải nhanh , gọn, nhẹ ... Chứ cứ vừa ăn vừa bị chửi , ngồi lăn tăn thịt với xương , hóc lúc nào ko hay thì em kiếu ! .
    Bác ở bên này nhiều đâm ra em thấy cái chữ của bác viết tiên bộ hơn cái hình bác chụp mới khổ . Em thì vẫn thích những bài như kiểu Henri Cartier-Bresson của bác . Nhiều xúc cảm hơn , lại ít bị chủi hơn thì học dễ vào đầu hơn nhiều chứ bác nhỉ . .Chứ cứ đọc mấy dòng và mấy hình ít ỏi bác dành cho box bên này em lại thấy tiếc cho bác và tiếc công và tiền net của em.... Thôi thì em tặng lại bác câu mà em cũng rất thích của Henri Cartier-Bresson trong bài của bác .
    « Nhiếp ảnh, là khi đặt khối óc, con mắt, trái tim trên cùng một đường ngắm. Đó là một cách sống. » .Henri Cartier-Bresson
  7. Face

    Face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều, chắc từ giờ mình lại hiền đi, mình thật sự xúc động khi được bạn tặng lại chính câu mình dịch lại của HCB, nhiều kỷ niệm.
    Ngượng, hihi, đành đổ tại tuổi trẻ nông nổi, chưa đủ độ chín về mọi mặt.
    Cảm ơn winds_talker nhiều nhiều!
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào Face,
    Nếu Face bảo diễn đàn là nơi cãi nhau thì mất hết ý nghĩa tốt đẹp của diễn đàn rồi, nói như vậy có khác gì mấy cô bé, cậu bé của diễn đàn lứa tuổi vào tranh cãi, chửi bới nhau, văng viếc tùm lum và nghĩ rằng như thế mới là "hay", là "dân chơi", là "kool".
    Lúc trước trên POTY hay Photo dot Net gì đó cũng có một cao thủ nhiều tài, rất chịu khó "mắng chửi" mọi người. Sau một thời gian, thấy "hiền hơn". Có ai đó không chịu đọc kỹ hưỡng dẫn sử dụng, hoặc hỏi nhưng câu ngô nghê ngớ ngẩn thì thay vì chửi mắng người ta cậu ta nói RTFM ( Read the ....Manual).
    Bây giờ thấy khác hẳn, chỉ rõ số trang, dòng bao nhiêu hoặc nên làm như thế nào thế nào rất tận tình hoặc câu hỏi này đã có người hỏi rồi và đưa ra đường link đàng hoàng.
    Hy vọng, sau này mọi người sẽ được "chia xẻ" nhiều mà "nghe chửi ít"
    Looking forward to see the other side of Face
  9. GaiNhaQue

    GaiNhaQue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô anh FACE và Bác NHATLQ !!!
  10. lenhcongtu

    lenhcongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người...
    Mình là người mới đăng ký vào đây, tình cờ ghé vào forum này thấy các bạn tranh luận cũng lý thú lắm. Mình cũng không phải là dân chụp ảnh chuyên nghiệp nhưng cũng làm công việc liên quan ít nhiều đến ảnh, nên cũng xin góp chút ý kiến vào vấn đề này,nếu có gì không đúng mong các bạn bỏ qua nhé.
    1/ Bạn phải biết ít nhiều về chụp ảnh mới có khả năng "xem ảnh" (mình chưa dám nói "nghệ thuật xem ảnh"). Có lẽ không cần nói thêm vì ở đây mình thấy "cao thủ" cũng nhiều, vì khi nhìn 1 tấm ảnh tức thì hàng loạt các câu hỏi (phản xạ tự nhiên) được đặt ra: nét hay không? đủ sáng? bố cục....còn nhận định đến đâu là còn tùy thuộc vào khả năng phân tích, kiến thức, sự nhạy cảm của từng cá nhân.
    2/ Do sự dị biệt sinh lý cá thể nên có thể sự "nhìn" không giống nhau, sự nhận biết vế màu sắc, sáng tối... có người chỉ phân biệt được vài chục màu thôi (dù nhắm 1 mắt hay 1/4 mắt cũng vậy! ) có người phân biệt được hàng ngàn màu khác nhau, có người mù màu, loạn sắc...)
    3/ Tiêu chí đánh giá (chủ quan). Chắc hẳn các bạn ở đây đã nhiều lần xem các cuộc thi ảnh nghệ thuật ở các nước, có nhiều ảnh đẹp, kỹ thật xuất sắc.. nhưng cũng có những ảnh được giải mà đôi khi bạn cũng tự hỏi??? tại sao? phải không?
    ...
    Vài dòng góp vui cho forum này, cám on các bạn.

Chia sẻ trang này