1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ Tĩnh chuyển mình

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 19/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Nghệ Tĩnh chuyển mình

    Các bạn thân mến!
    Quê hương chúng ta đang từng ngày từng giờ chuyển mình cùng hoà chung vào sự phát triển đi lên của đất nước .
    Trên mảnh đất địa linh nhân kiệt ,nổi tiếng với truyền thống lịch sử hào hùng này,trước đây và cả bây giờ vẫn bị xem là hai tỉnh nghèo của đất nước. Giờ đây ,để xoá đi điều đó ,lãnh đạo cũng như người dân trên quê hương chúng ta đang nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương phát triển và giàu đẹp hơn.
    Nhìn chung về mọi mặt đã có nhiều thay đổi:
    Về kinh tế ,hai tỉnh đã có nhiều chủ trương biện pháp nhằm thúc đẩy ,phát triển kinh tế ,mở rộng giao lưu ,hợp tác kinh tế ,thu hút đầu tư nước ngoài . Hiện nay đã có rất nhiều công trình xây dựng đã đang và sẽ đi vào hoạt động.Một số công trình đã xây dựng như :KHU ĐÔ THỊ PHÍA NAM ĐƯỜNG NGUYỄN SĨ SÁCH(trên đại lộ 3/2),SÂN BAY VINH ,các nhà máy khai thác và chế biến sản phẩm công ,nông nghiệp.Công trình lớn đang xây dựng là khu công viên thành phố ,với trung tâm là tượng đài bác HỒ.Hà Tĩnh hiện đang xây dựng cảng VŨNG ÁNG.Hệ thông giao thông đường bộ đã được quy hoạch ,sửa chữa làm mới .Mới đây vừa khai thông đường bay thẳng VINH -tpHỒ CHÍ MINH .
    Các khu du lịch ,khu di tích ...được quy hoạch rất đẹp .Khu di tích nhà BÁC , bãi biển cửa lò ,và các điểm du lịch khác của hai tỉnh đã được bảo tồn và phát triển .
    Nông nghiệp được áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất vì thế đã nâng cao năng suất .
    Về công tác quản lí ,đã tiến hành bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lí kinh tế và hành chính ,đạo đức ,tư tưởng cho cán bộ các nghành thuộc mọi lĩnh vực, để chọn người có tài đức cho quê hương.
    Hiện nay ,tình trạng chảy máu chất xám diễn ra rất nhiều .Hầu hết sinh viên chúng ta sau khi ra trường thường muốn ở lại những thành phố lớn công tác nên tỉnh đã có chủ trương khuyến khích sinh viên sau khi ra trường trở về quê hương công tác . Đây là việc làm rất có ý nghĩa cho sự phát triển của quê hương chúng ta ,bởi những người trẻ tuổi ,.năng động sáng tạo sẽ đóng góp được rất nhiều cho quê hương .
    Quê hương là của chúng ta ,xây dựng quê hương là trách nhiệm của chúng ta ,vì thế mỗi người , dù ai đã đang sống và làm việc ở đâu cũng hãy hướng về cội nguồn ,về mảnh đất cha ông đã sinh ra và lớn lên .
    Còn với chúng ta ,chúng ta hãy cố gắn học tập và rèn luyện bản thân, với tình yêu quê hương của mình ,hãy đóng góp sức lực vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.Làm sao để quê hương chúng ta giàu mạnh ,xứng đáng với truyền thống hào hùng .
    Là mảnh đất "địa linh nhân kiệt", quê hương chúng tôi luôn luôn đón chào các bạn trên mọi miền Tổ Quốc đén thăm và khám phá lịch sử cũng như nhưng đổi thay ,phát triển của chúng tôi.
    Lịch sử đã cho chúng ta thấy một NGHẸ TĨNH anh hùng va ngày nay ,tôi, bạn hãy làm sao để xứng đáng với truyền thống đó ,không những vậy chúng ta còn có thể đưa quê hương giàu mạnh và phát triển hơn nữa, được không các bạn!?
    Câu trả lời thuộc về tôi , về các bạn , nó nằm trong trái tim và khối óc của chúng ta !
    Đừng bao giờ nghĩ bạn không thể,kể cả trong lúc bế tắc nhất,Mà hãy nghĩ sau này chắc chắn bạn phải trở thành một cái gì đấy ,có một cái gì đấy ra hồn!



    SANU
  2. bebisieuquay

    bebisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    EM se~ keo cai nay` len, cho` nha
    vũ như hà[/size=10]
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả mọi người. Trang báo Nghệ Tĩnh sẽ mang tên Nghệ Tĩnh chuyển mình từ hôm nay. Mong nhận được sự đóng góp của tất cả mọi người.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  4. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hì...về Vinh khi mô cũng cho em một cảm giác thật tuyệt vời....thấy Vinh thay đổi từng ngày ...vui thật...
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!
  5. tienchuong

    tienchuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có sự thay đổi thật!
    Nhà hàng, quán nhậu mở nhiều hơn, quán cafê cũng nhiều chẳng kém, thanh niên, giới trẻ dân ta ngồi la cà suốt đêm đông vô kể, sàn nhảy lúc nào cũng nhộn nhịp, đường xá mở rộng thênh thang và bắt đầu có hiện tượng đua xe..
    Karaokê cũng làm ăn được, massage trá hình cũng hoạt động kha khá..
    Ngoài 12h tối đi qua tam giác chị em cũng luôn sẵn sàng chờ phục vụ những chú nhóc tò mò hay những chàng thanh niên thích phiêu lưu..ở đường cạnh công viên Nguyễn Tất Thành cũng vậy. Tiến bộ quá! Chẳng thua kém gì ở thủ đô cả hic hic!
    Thế mà du lịch vào Nghệ An, nhiều người cứ kêu là không có chỗ để vui chơi giải trí!
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xin bàn về sự nâng cấp đường xá ở Nghệ Tĩnh.
    Thật sự thì sự thay đổi đường xá ở NT đến là chóng mặt. Trong 2 năm qua, tất cả mọi con đường lớn đều được nâng cấp toàn bộ. Các trục đường chính như quốc lộ 1A thì nâng cao lên không chỉ chất lượng mà còn cả độ cao. Đường xá được mở rộng ra, các đường phân cách rõ ràng hơn. Đèn điện đường cũng được nâng cấp. Bây giờ đi ngoài phố đâu đâu cũng thấy ánh đèn vàng mơ màng chứ không chỉ có ở các đường cao tốc như trước nữa. Hay nhất là xung quanh các con đường đều trồng hoa và cây cảnh, tuy còn chưa hợp lý ( Ví như đường 3-2 trồng dừa cảnh thì quả là không hợp lắm ) nhưng dù sao bộ mặt của phố xá cũng theo đó mà đẹp ra, không kém những con đường đẹp mơ màng của Hà Nội.
    Không chỉ có phố phường mới được nâng cấp, mà chính sách " Bê tông hoá nông thôn" cũng được phát triển rộng rãi khắp nơi. Giờ đây, chỉ cần bước vào những con đường làng, ta sẽ không còn gặp cái cảnh sính lội trời mưa hay bụi đỏ tung mù trời nắng nữa. Đường làng đã được nhựa hoá, bê tông hoá khiến cho giao thông làng xã thuận tiện lên rất nhiều.
    Sự thay đổi này không chỉ có ở Nghệ Tĩnh mà hầu hết ở các tỉnh trên cả nước đều thực hiện chính sách này. Một phần là cũng để chuẩn bị cho SG2k3, một phần là phát triển giao thông để thực hiện hàng loạt cải cách. Vì như hiện nay, các trục đường chính đã quá hạn " sử dụng" và xuống cấp rất nhiều.
    Nghệ Tĩnh cũng là một phần trong kế hoạch xây dựng trục đường Hồ Chí Minh, trục đường này sẽ song song với trục đường quốc lộ 1A , mở ra một nút giao thông mới liên thông không chỉ các vùng miền núi mà còn mở ra các cửa khẩu quốc tế. Như vậy, không còn vài năm nữa, kinh tế của các huyện miền núi sẽ được cải thiện. Hy vọng là Nghệ Tĩnh sẽ phát huy mạnh sự đầu tư thích đáng này.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề lớn đây
    Hiện nay 2 tỉnh Nghệ Tĩnh đang gặp hạn hán nặng. Nắng kéo dài kèm không có mưa khiến cho ruộng đồng gì cũng đều khô cháy. Theo như ti vi đưa tin thì đã gần 60k ha ruộng lúa của cả hai tỉnh đều đang có nguy cơ mất trắng. Các trạm bơm đã không kịp cung cấp nước cho ruộng lúa và hoa màu. Tệ hơn là có nhiều trạm bơm phải đóng cửa do không có nước. Mực nước sông Lam hiện nay đã giảm xuống còn 1/3, nhiều nhánh sông cạn nước giờ chẳng khác những con lạch nhỏ nữa. Không chỉ có khoảng 60k ha lúa mất trắng mà con số này đang tăng lên khi mà số ha trong tình trạng thiếu nước là 100k.
    Nước sinh hoạt hiện nay ở một số vùng nông thôn cũng lâm vào tình trạng thiếu nước trầm trọng. Giếng khơi cạn rốc, phải đi xin ở xa.
    Các khu rừng luôn ở tình trạng nguy hiểm cấp 5.
    Đã lâu lắm rồi Nghệ Tĩnh mới khô nắng đến mức này. Phía lãnh đạo đang hết sức giải quyết nhưng chưa có biện pháp nào cụ thể ngoài việc chờ mưa.
    Mấy hôm nay tuy có mưa nhưng chỉ là mưa đám mây, số nước không đáng kể để hồi phục tình trạng này.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  8. Zorro78

    Zorro78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Toàn "đắp chăn hô khẩu hiệu", "bốc thuốc"... linh tinh. Các cô, các cậu chỉ cần "biết ăn, biết ngủ, biết học hành..." là đã đóng góp cho quê hương rồi, nói ba chuyện này mà làm chi? Thử hỏi có ai trong các cô, các cậu dám xắn tay áo lên không nào? Toàn ngồi trên mạng nói chuyện ngoài đồng....HÃO HUYỀN!
    Zorro
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Có cái gì trong này là đắp chăn hô khẩu hiệu hả bác Zorro, Bác giải thích hộ em. Chẳng lẽ thông tin cho mọi người về sự thay đổi của quê hương là đắp chăn hô khẩu hiệu à. Bác thử giải thích coi nào.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  10. LUMBER

    LUMBER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Trời ! bác nói gì mà nghe bất mãn quá vậy nè ! tại sao box mình lại có tên là Nghệ Tĩnh , tại sao lại có câu : " Đi mô rồi củng nhớ về Nghệ Tĩnh " v.v....
    Quê hương mình đổi mới thì trước mắt mình có thể tự hào về nó , nói về nó , và nói cho bao nhiêu người khác ở xa còn biết nữa chứ !

Chia sẻ trang này