1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ Tĩnh Hà Nội: Được và mất sau mấy tháng có mặt Bé Rêu.

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi natna, 29/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Nghệ Tĩnh Hà Nội: Được và mất sau mấy tháng có mặt Bé Rêu.

    Híc, vậy là Rêu đã chính thức chia tay Nghệ Tĩnh Hà Nội để cùng phu quân quay về Sài Gòn, kết thúc một chuỗi ngày ăn chơi trác táng tại thủ đô. Bữa tiệc nào dù vui đến mấy cũng phải đến hồi kết thúc. "Người đi, ừ nhỉ người đi thật", dù anh em ta có bịn rịn luyến tiếc đến mấy thì Rêu cũng đã dứt áo ra đi. Và bây giờ chính là lúc chúng ta cùng nhau xem lại những "Được" và "Mất" của một chuỗi ngày "mải mê chinh chiến và yêu đương".

    Nào, các bác ViThanh, Cyclo, các chú Vietnamman, Zulu đâu, Bé Rêu dù có dữ dằn đến mấy thì cũng đã ở xa rồi, mọi người có thể bắt đầu nói thật rồi đấy!
  2. giatlientuc

    giatlientuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Được cái thứ nhất: lên cân 5kg. Bây h ~ bao xi măng. Ngồi sau xe của bác Vi Thanh từng đó thời gian làm bác Vi Thanh nhà ta phải đi bảo dưỡng xe toàn diện.
    Được cái thứ hai: Hít thở không khí ngàn năm văn vật của thủ đô...linh thiêng và hào hoa. Được biết Hồ Gươm có tháp Rùa, chứ không như cái hồ con Rùa trong kia (nghe đồn là xung quanh hồ con Rùa có rất nhiều quán bia, cứ sau mỗi lần quắc cần câu, các bác nhà ta lại ra đó ...hành sự, đó là SG có một cái hồ không bao h cạn nước nhưng khi nào cũng chỉ đến...mắt cá chân. BIết được hàng cây hoa sữa lâu năm nằm ở chỗ nào, được biết cái hoa bằng lăng (hơi lãng mạng thái quá rồi) nó không nhạt toẹt như ở trong Nam. Riêng cái chuyện vô thăm đền Ngọc Sơn mà không biết tích "vua đứng trên cọc chúa ngồi trên ngai" là đáng phê bình, mấy lần sau cứ đòi...vô lại. Biết được Hồ Tây, hồ Trúc Bạch, phủ Tây Hồ, đường Thanh Niên ngày xưa có tên là Cổ Ngư, năm cửa ô trong đó có cửa ô Quan Chưởng được tận mắt đi qua chiêm ngướng. BIết được cái ngột ngạt bụi bặm không giống SG của HN, biết được phố cổ HN với 36 phố phường, ngõ nhỏ ...Đình Đại... nhà Rêu ở đó !!!
    Được các bác Nat, ViT, VNM, Cycl chăm sóc ân cần, đưa đi thưởng thức không biết bao nhiêu món ngon vật lạ (kể cả loại có độ đàn hồi và loại không có độ đàn hồi ), cơm, cháo, bánh trái, tôm, gà, lươn, ếch...không thiếu một thứ gì.
    Ra HN được mấy tháng mà danh tiếng của BR đã nức khắp ngõ Đình Đại, lan ra cả phố Bạch Mai và sang cả đường....Giải Phóng (không có ý xấu nhá).
    Nhưng suy đi tính lại, cái được lớn nhất là được...quay lại SG. MCC ra mấy ngày mà đã tranh thủ "tình thương mến thương" ngay trong cái ngôi nhà tạm bợ tuốt trong ngõ Đình Đại, Bạch Mai, HN. May mà tổ dân phố không đến, chớ không thì bị phạm vào tội....rồi Rêu ơi.
  3. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Láo toét :
    Thứ nhất , Rêu chỉ tang có 4,5kg.
    Thứ hai, Rêu ko bao giờ "tính thương mến thương kiểu nớ. Nếu cơ thì cũng phải kiếm chổ nào ''tình thương mến thương " một tí chứ. Phải không Công. Hhehehe.

  4. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Nói về Được và Mất, hôm qua đến nhà Vinh Thanh mới được biết một chuyện cười chảy cả nước.... mắt.
    Số là thế này, sau khi Vinh Thanh đi làm về, vì trời oi bức quá nên dù rất lười cũng đành phải tắm cái cho đỡ cuồng người. Thế nhưng sau khi tắm xong thì lão ta tìm mãi không thấy cái quần underwear nào cả. Tìm đi tìm lại mãi vẫn không thấy tăm hơi bóng dáng cái quần mà theo lão là "tớ đã giặt và cất từ tháng trước cơ mà", lão đành tặc lưỡi mặc tạm cái quần dài mà lúc nãy lão vừa cởi ra dựng ở góc cửa, vừa mặc lão ta vừa lẩm bẩm "quanh đi quẩn lại chẳng có ai vào đây, chẳng lẽ cái Rêu???".
    Chuyện tưởng thế là xong, ai dè đến lúc lão nấu cơm mời anh em thì lão mới tìm thấy cái quần mà lão dày công tìm kiếm nãy giờ nằm ở ngay trong cái chảo mỡ. Vừa thấy vậy lão ta rú lên một tiếng đầy đau khổ: "Rêu ơi là Rêu, vậy là đứt anh rồi" (không biết là cái gì của lão bị đứt đây!). Loay hoay một lúc không hiểu thế nào lão lại lôi được ở đâu ra hai mớ dậy nhợ lằng nhằng của con gái đã bị ai đó (Rêu???) sử dụng làm giẻ nhắc nồi. Hê hê, thế là cuối cùng từ chỗ lão ta tưởng mất đồ thì lão lại được thêm đồ vào nhà, mà lại là đồ quý hiếm.
    Thế mới biết "Tái ông thất mã", chẳng biết đâu mà lần cả.
  5. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Cái được lớn nhất có lẽ là một cuốn từ điển hoàn toàn mới được copy từ các Bác ở NTHN. Đảm bảo NTSG mở ra trang nào là "mặt trời mọc" ngay.... (ai tò mò thì hỏi Rêu mà mượn nhé).
    Một thời quậy phá nổi tiếng như MC2 còn choáng váng nữa là...
  6. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Vu khống..............
  7. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Chí ní, chí ní, làm gì có chứ .
  8. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Bác Cyclo này biên tập nhiều từ nhất nên chối đấy ah...???
  9. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Biên tập cuốn sách đó thì phải hỏi anh Natna ấy.

Chia sẻ trang này