1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ Tĩnh Hà Nội offline-Tháng 9 - Cùng đón Trung Thu

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Glorymoon, 15/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua rồi ai cầm bạt của em về vậy ? Cho em cái địa chỉ em đến lấy nhé ! Vì em đã cọc tiền ăn mấy ngày cuối tháng vào đó rồi nữa.
    Nhắn chị Trang : chị cộng lại cái hoá đơn dùm em, em cộng thiếu mất 50k, hôm qua về cộng lại mới thấy thiếu. Nếu như chưa hết tiền quỹ thì cho em xin lại 50k, còn nếu hết rồi thì đành thôi vậy.
    Anh Natna đưa ảnh lên cho mọi người xem và ai đó viết bài tường thuật dùm.
  2. hoahongvn

    hoahongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Họp hành thế nào mọi người răng ko thấy post ảnh lên chi cả?
  3. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mọi người làm khó em quá. Em ko có phương tiện đi lại mà lại gửi phông tận chỗ chị Tuyết ở Giáp Bát. Sao chẳng có ai ở gần hơn chịu trách nhiệm cầm phông cho em. Làm ăn gì tách trắc quá, em xin cáo, hôm sau ko dám làm đạo diễn gì cả đâu.
  4. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị ai cầm cái bạt của em Sương về (hoặc biết về số phận của nó) thì liên lạc gửi lại cho em ấy ngay đi. Bà con phải nhớ rằng em Sương đã tình nguyện nhận trách nhiệm về mình, lo lắng mọi việc để mọi người được vui vẻ "hoa tay múa chân nói phét". Thế mà giờ chỉ có một việc nhỏ như vậy mà không ai dám nhận mình là NGƯỜI đích thực cả là sao? Ai biết thêm thông tin thì báo lại cho em Sương biết với nhé.
  5. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nếu đi từ nhà chị Gen đến nhà em thì chị bắt chuyến 32, đến Cầu Giấy , bắt 16 hoặc 24 đến đường Láng. Dừng lại ở bến gần cầu Trung Hoà, đi bộ lại Pháo Đài Láng, thẳng vào có ngã ba Pháo Đài Láng rẽ vào ngõ 157.
    Địa chỉ nhà cụ thể của em như thế này : Nhà số 3 , ngách 157/31 ngõ 157, Pháo Đài Láng.
    Nhà em là cái nhà gần đầu tiên của ngách, có cái cửa kéo to to ấy. Chị giúp em vì em ko có vé xe buýt lên chỗ chị cũng như chưa thạo đường HN. Có thể nhanh nhanh giúp em vì nếu muộn quá họ sẽ tăng tiền thuê lên thì khổ em lắm. Cảm ơn chị trước.
  6. vinatext

    vinatext Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Thấy hai chị em có vẻ vất vả quá. Không thấy anh nào nhận giúp phi vụ này. Tội 2 em quá .
    Anh chỉ rảnh trưa nay thôi, khoảng 11h30 (thứ 7 và CN bận rồi). Nếu có thể để anh giúp chuyển nó cho cũng được. Cho biết địa chỉ nhận hàng và giao hàng.
    Ai có nhu cầu xem ảnh Hồng Nhung - Sao Mai Điểm hẹn thì vào Chủ đề Hỏi đáp
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Lão text đúng là người đàn ông mẫu mực, tốt bụng, hehe
  8. trai_xunghe

    trai_xunghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Máy ảnh KTS "Made in Lương Văn Can" của Natna hết phim hay sao mà không thấy post ảnh lên.
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Em thấy buồn Nghệ Tĩnh lắm.
  10. vi_thanh

    vi_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tui xin nhận mọi lời khiển trách của các quý vị. Lỗi này là do tui vì hôm đó về muộn quá nên đưa em Tuyết cùng cái bạt về nhà em ấy luôn, định hôm sau đưa lên nhà em Sương nhưng từ đó bận quá. Mong mọi người thông cảm nhé!
    Qua đây cảm ơn sự nhiệt tình của em Sương, em Tuyết; cám ơn bình rượu cần của vợ chồng Bờm & Ngố; cám ơn bà bán thịt vịt gần nhà Moon vì nhờ bà ta mà tui thoát chết đói, cám ơn tất cả những người đã tham gia chương trình phá cỗ Trung thu, cám ơn luôn những người đã "chém gió nói phét" cho topic này thêm sinh động...
    Hẹn gặp lại tháng 10 - Chương trình offline kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam.

Chia sẻ trang này