1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ Tĩnh HN, chào thân ái và quyết thắng.

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi zulu, 15/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Nghệ Tĩnh HN, chào thân ái và quyết thắng.

    Những dự định không thực hiện được, nói một cách hay ho hơn là phải lùi các dự định lại. Cứ tưởng mọi việc đã xong, nhưng quyết định cuối cùng mới là sự thật. Dẫu sao thì cũng thấy vui, vì đấy là quyết định của chính mình, không chịu một sức ép nào cả. Sáng nay đơn xin chuyển công tác đã chính thức đặt trên bàn sếp. Nếu không có gì thay đổi thì đầu tuần sau đã có mặt ở Vinh, có lẽ là sẽ bắt đầu công việc mới luôn.
    Những anh em bạn bè chơi với nhau đã lâu, chuyện vui buồn cũng hay than thở với nhau, vậy mà giờ một thằng về quê...lấy vợ. Cũng buồn nhỉ! Lại thấy nhớ mấy buổi chiều hẹn Giang "già", Tuấn "dê", Đức "quá dê", thầy Thanh "ế người yêu", em "Ến", Kinh_bac "mặt trời"... đi nhậu; còn đâu Capuchino yên tĩnh...
    Cũng chẳng biết viết thêm gì, có tiếc thì cũng thế, chẳng giải quyết được gì. Thôi thì ngẩng cao đầu mà đi kẻo lại vấp. Mai mốt có bác nào về Vinh thì cứ nhắn một tiếng nhé!

    To VNM: cố gắng lên nha mi, "cuộc đời rất hào phóng với những ai chịu theo đuổi vận mệnh của mình", tau tin mi mần được (****able), ku ạ.
    To J.: Có lẽ em là một trong số ít thằng biết khá rõ anh và gia đình anh. Cũng chẳng biết khuyên gì anh, dù sao anh cũng hơn em rất nhiều cả tuổi lẫn "đời". Mong anh sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thiếu em không biết bác uống rượu với ai, hay là nói với Natna rủ em H. vào hội mình cho hợp cạ với bác. Nghe nói em này cũng ****able
    Em Yến: Không biết bựa trước có nói si si chi không? Nếu nói đúng thì anh nói, nếu nói sai là rượu nói . Uhm, có lẽ O cũng có những suy nghĩ như anh, lời anh nói chỉ củng cố thêm suy nghĩ của O thôi. Dẫu răng anh cũng mong O vui.
    Lão Nát: anh với thằng VNM, hai anh em cố gắng bảo ban nhau, đừng để em buồn . Hắn mà nhờ cấy chi thì nhớ giúp hắn từ đầu đến cuối, nhớ là đến cuối (đến Z) luôn nhá.

    Em Huyentrang, Foodlynn,....vui vẻ, trẻ, khoẻ nhé!

    Đây chỉ là lời chào hội offline Hà Nội thôi nhá. Về Vinh tớ sẽ tham gia với box mình ở Vinh.

    Chào thân ái và quyết thắng!
  2. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Tau mở đầu lời nói chuyện với mi bằng 2 câu thơ của Chế Lan Viên:
    "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn"
    Điều đó hoàn toàn đúng. Khi mi đưa cho tau cái link ni đọc xong quả thực tau cảm thấy có một cái chi đó rất khó để nói. Có lẽ vì tau quen sự có mặt của mi trong các cuộc offline Nghệ Tĩnh rồi. Tau quen với sự nhiệt tình, quen với sự trò chuyện và trêu chọc của mi. Bây giờ vẫn biết mi về Vinh thì vẫn choa vẫn rất nhớ.Kiểu chi thì cũng rượu thịt chó với mi ở Vinh một bựa
    Tau cũng mừng vì mi về Vinh gây dựng phong trào ở Vinh như mi đã từng năng nổ ở HN nhé. Mi có biết tau đã từng nói arang với mi không? . Trước tau vào box Nghệ vì ấn tượng về mi và Natna. Bây giờ tau với natna lại không có mi để chọc nựa rồi. kể cũng chán hầy. Hội chăn gà thiếu mất thằng hội phó như mi, Còn tau với natna sẽ cố gắng không phụ lòng mi mô Zulu ạ.
    Tau biết rằng sống ở trên đời cần có một niềm tin. Khi tau cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống xã hội. Phức tạp với cuộc sống tình cảm, xô bồ với cơm áo gạo tiền thì tau luôn có box Nghệ là chỗ dựa tinh thần, là cái nôi của sự vui vẻ. Là sự củng cố niềm tin.
    Những bựa bia bọt, nhậu nhẹt, họp hành của mấy anh em trong box lúc nào cũng có mi. Không biết lúc nào sinh nhật box mi có ra chia vui được với anh em không. Mi cứ yên tâm là choa luôn hiểu mi. Đơn giản mi mãi là người bạn, người anh em xứ Nghệ.
    Mi về Vinh chăm sóc hộ tau mấy con gà nhé.
    Tau sẽ nhớ chỉ đơn giản khi tau quậy nổ tung TTVN hay tau sắp đánh nhau với đứa nào đấy lại không có mi để khoe, để kiếm tìm đồng minh. Hay khi có thêm con gà mô đó không có mi để bàn luận, để là đối thủ của nhau. Tau thấy rất vui vì tự hào khi trong box Nghệ tau có những người anh em như Mi, natna, Cyclo, Vĩnh Thanh...
    Nghệ Tĩnh - HN offline sẽ rất buồn khi vắng mi. Nhưng đã là anh em rồi, cứ xem như mi đi xa để lập nghiệp. Khi nào mi cảm thấy vui hay buồn, có gì muốn chia sẽ cứ alô một tiếng. Anh em vẫn đón chờ mi. Chúc mi về Vinh đạt được ước mơ hoài bão. Tau tôn trọng quyết định của mi. Hãy cố lên Zulu nhé.
  3. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua còn ở bên ta
    Hôm nay Zu đã về nơi ... xứ Gừng .
    Giờ buổi trưa (được nghỉ có 1h) nên chưa nghĩ được gì. Hẹn tối nay anh sẽ làm 1 bài ... điếu văn tống tiễn chú, hehe .
  4. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Chao ôi, thống thiết thê thảm quá, hic hic, cho mình xia tay với nào
  5. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ ai cũng xúc động khi phải chia tay với thằng ni... Buồn như ******** con.
    Vừa phone cho Zu là post bài ni luôn. Cũng không có chi để nói. Thằng ni về quê gây dựng quê hương cũng tốt, khi mô anh chị em về Vinh lại có người đón tiếp nhiệt tình.
    Mà ri, cứ về đi. Không ổn thì lại ra. Có mấy tiếng đồng hồ đi xe. Rồi còn gặp chắc nhiều. Miễn thấy công việc, cuộc sống thoải mái là được, thì cứ vô tư mà tiến . Không vướng bận chuyện vợ con thì kì lộ mô nỏ là nhà.
    ......mà không biết đợt ni rồi đổ xăng ở Vinh có được giảm đồng mô không tề. Đừng có cho con VXL hấn chạy sai rồi tính 1 lít xăng 10.000đ là cụng truốt.

  6. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Anh thật sự cảm thấy rất hụt hẫng khi đọc được những dòng chia tay này. Anh em ta mới quen biết nhau chưa lâu nhưng đối với anh chú luôn là một người anh em tốt. Về việc chú quyết định ra về anh cũng đã từng có lời bàn cùng chú. Anh đã cố gắng hết sức để chú có thể hiểu được điều hơn lẽ thiệt khi đưa ra một quyết định có tính chất bước ngoặt như vậy. Việc chú ra về đối với anh em quả là một tổn thất lớn. Bản thân anh cũng thấy như mất đi một phần thân thiết của cuộc đời. Song đối với quê hương thì đây chính là một sự trở về. "Con trở lại nhân dân như nai về suối cũ - Cỏ đón giêng hai chim én gặp mùa". Con người ta ai cũng có một quê hương để thương để nhớ, để hướng về dù vạn nẻo xa xôi. Bọn anh cũng rất yêu quê, và cũng rất cảm thấy xấu hổ khi bị hỏi "yêu quê sao không trở về?". Tuy vậy, do hoàn cảnh công việc, do sở trường và năng lực chuyên môn đã được nhà nước và chính phủ đào tạo nên việc bọn anh ở lại Hà Nội xét cho cùng cũng là để phù hợp với sự phân công lao động quốc gia. Cuối cùng thì hạt cát Zulu sao nhiều năm theo gió lang thang mọi miền đã quay về với đất mẹ yêu thương. Xin chúc chú luôn khoẻ mạnh và đạt mọi ý nguyện. Anh trai.
    Hì, trên kia nghe có vẻ đao to búa lớn quá, dưới này chọc ngoáy chú tí cho vui.
    Thôi chết, vậy là thằng này dính đạn thật rồi. Khổ chưa em, anh đã dặn đi dặn lại rồi. Không phải ngẫu nhiên mà tiền nhân lại nghĩ ra cụm từ "mỹ nhân kế", đặc biệt là đàn bà thời này lại càng muôn phần dã man, lại càng muôn phần mưu ma chước quỷ. Chỉ sểnh chân phát là đời trai đi tong. Đường đi đã lắm chông gai lại giầy ủng trang bị không kỹ. Chân trần như thế thì dẫm phải đá dăm máu phứa là chuyện đương nhiên. Chẳng phải anh đã từng nhiều lần bảo ban chú rằng bọn Bức Tường nó nói thế mà phải, "đoạn đường nào trải bước trên hoa hồng bàn chân cũng nhuốm đau vì những mũi gai". Đi đâu thì đi, làm gì thì làm, giầy ủng là cứ phải ưu tiên tính đến hàng đầu. Chú coi thường lời anh dạy, cậy sức,cậy trẻ, cậy khoẻ thì giờ lâm nạn còn khóc lóc gì. Than ôi!
    Ê khoan hãy đi, đợi anh dặn đã. Đúng là tuổi trẻ bồng bột, chú em quả là con non nớt lắm. Muốn khỏi vấp thì phải nhìn đường chứ. Đi mà đầu cứ vểnh lên trời thế thì tránh đâu được ngày thụt chân xuống hố bom (nổ chậm).
    Thằng em yên tâm. Mấy mối hàng ở chỗ Kinh tế cứ bàn giao lại đi mà về cho thanh thản. Anh mày trang bị súng ống đầy đủ, đạn dược tràn trề, chắc chắn sẽ giúp đỡ thằng khùng VNM đến tận bến bờ luôn.
    Về nhà anh biết là chú sẽ bị "vợ con bìu ríu chân tay", nhưng những nhiệm vụ anh giao chú cũng đừng sao nhãng. Phải nhớ rằng tổ chức ngoài này rất tin tưởng ở chú. Anh em về quê có được chăn ấm đệm êm, cơm lành canh ngọt hay không đều là nhờ cả ở sự nỗ lực của chú. Dạo này dịch cúm gà đã hết, cố gắng tăng gia sản xuất, chăn thật nhiều gà để đến lúc anh em về còn làm thịt.
    Thế nhé, tổ chức luôn tin tưởng ở chú. Chào thân ái.
  7. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà buồn thế, lên đường về quê để làm một nhiệm vụ mới với trọng trách cao hơn cũng là một quy luật thôi. Chiếc áo HN đã quá chật với Bác thì cũng nên rời nó sớm kẻo nó ... rách.
    Tết năm nay không biết năm nay Box NT có được Offline có cả thành viên 3 miền không nhỉ. Năm rồi vội vội vàng vàng không có nhiều thời gian ngồi nhậu với anh em. Năm nay có Zulu về chắc phong trào của Box ở NT hứa hẹn nhiều điều mới mẻ.
    Những lúc chơt buồn chợt vui ta đều nhớ tới mẹ, tới quê hương!
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài ni xong tự nhiên thấy thương Zulu rồi thương luôn cả miềng. Zu về Vinh rồi thì chắc cũng ít có cơ hội để gặp nhau hơn vì H rồi cũng sẽ về QB.
    Đúng hôm SN H, Zu đã làm cho H rất bất ngờ vì là người cuối cùng xuất hiện và đưa ra một lời mời rất hấp dẫn....dù sau đó mấy ngày miềng bị ho vì ăn kem lạnh quá Hôm đó, Zu đã nói dự định về Vinh cho H nghe nhưng H lại nghĩ chắc Zu ko bao giờ quyết định như vậy. Dù sao đó cũng là một cơ hội tốt cho Zu. Cứ chi phải ở lại thủ đô để bắn chắc với bọn đầu gấu ở đây cho mệt, Zu hè?
    Dù răng cũng cám ơn Zu vì những gì Zu đã làm cho H. Vì những lời động viên, những quan tâm mà một người bạn mới quen khó có thể làm được. Có một ông anh trai như Zu mới thấy con trai NT cũng sống thiệt tình, ga lăng và vô cùng lịch sự
    Nói rứa chơ bửa ni có net rồi, ở mô cũng vô box được...có chi thì cứ tâm sự với chắc thì đợ buồn hơn. Anh em NT về Vinh cũng có người miễn phí xăng xe cho cũng đợ xiền thích nhậu thì chạy ra HN hay bắt tàu vô QBọ, kiểu chi cũng tiện cả. Uống với Zu một li bia nì
    Tối CN ni đi ăn kem và ốc nhé. Để tối bé chạy sang rủ chị RB.
  9. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Em thật sự không tin nổi vào mắt mình khi đọc những dòng chữ của anh. Bởi đã có một lần anh nói với em là anh không về Vinh nữa. Sáng nay khi đọc những dòng chữ của anh viết anh có tin là em đã không còn tâm trạng nào làm việc nữa không. Em mới tham gia vào Box và cũng gặp anh không lâu. Nhưng những lần offline và cả những gì em cảm nhận được về con người anh đã làm cho em em thấy như đã thân quen anh từ lâu. Những lúc nói chuyện với anh em thấy như đang được tâm sự với một người anh trai (có thể anh cho em nói sáo rỗng), thấy ấm lòng khi có những buổi chiều đông cùng anh ngồi cafe (tuy không nhiều), thanh thản khi ngồi tâm sự với anh (cái gì thì anh đã biết)... Anh về Vinh. Câu nói này em đã được nghe anh nói một lần và em đã hơn một lần hụt hẫng khi nghĩ rằng sẽ không có anh trong những buổi offline Nghệ Tĩnh HN...nhưng đã có lần anh nói là không về nữa em đã thấy vui trở lại nhưng giờ đây là một quyết định cuối cùng và đúng đắn của anh: về Vinh. Buồn đó, nhớ đó nhưng em vẫn luôn ủng hộ quyết định, lựa chọn của anh. Anh ạ, về Vinh không có nghĩa là xa cách phải không anh? Anh em mình cũng có thể gặp nhau, trò chuyện với nhau được chứ???
    Anh ạ. Những gì anh nói hôm trước không phải là si si cũng không phải là rượu nói đâu. Mặc dù nói chuyện không lâu nhưng những gì anh nói và khuyên em đều có ý nghĩa đối với em (mặc dù đó chỉ là củng cố suy nghĩ). Em biết mình phải làm gì rồi. Em tin là suy nghĩ của em và anh giống nhau. Mà thôi cái này không nói nữa anh em mình tự hiểu mà.
    Em luôn ủng hộ và tôn trọng quyết định của anh. Anh về trong đó mạnh khoẻ và công tác tốt nghe.Buồn thì làm một chuyến ra ngoài này đi nhậu nghe anh. Có chi thỉnh thoảng anh em mình tâm sự với nhau. Một lần nữa em cảm ơn anh đã cho em nhưng lời khuyên chân thành.
  10. ducfcb

    ducfcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    1 tiếng nữa là gặp anh roài ...không biết sẽ a răng đây !??
    lâu lắm rồi anh em mình mới hện hò hò hẹn đấy nhỉ
    30-4 mà vè chắc chắn sẽ làm một vụ nữa anh hầy...

Chia sẻ trang này