1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ Tĩnh HN, chào thân ái và quyết thắng.

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi zulu, 15/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Phong_cachN

    Phong_cachN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Người ơi ...............người ở ........đừng về .
    Em không biết nói sao nửa khi đọc bài của anh zulu ạ. Chi mong anh hãy cố gắn trong cuộc sống. Và luôn là người anh người bạn mà em tin tưởng. Rồi một ngày gần đây em củng sẻ ra đi để tìm con đường cho riêng mình . Chúc anh tất cả những gì tốt đẹp nhất
  2. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Một người mới tham gia off một lần, cũng nhiều ấn tượng lắm dù hôm đó phải về sớm. Đinh ninh là cho đến khi thi xong mới viết bài, nhưng hôm nay đọc bài của anh Zu, biết anh về Vinh rùi, thế là quyết định viết bài này.
    Em sợ nhất là hai từ chia tay. Dẫu rằng mới tham gia off một lần với box thôi,lại phải về sớm nữa, nhưng cảm giác thân thương lắm. Em cũng chưa nói chuyện với anh nhiều, nhưng cảm giác như đã thân quen từ lâu. Thật tiếc khi lần sau offline sẽ thiếu anh, nhưng dù sao, box mình vẫn có thể gặp nhau mà anh nhỉ? Chúc anh mọi diều tốt lành. Nỗi buồn của hai từ chia tay rồi cũng qua đi, công việc vẫn là điều luôn chờ đợi ta phía trước. Chúc anh thành công trên con đường đang đi. Rồi khi nào NT ở HN về Vinh thì lại làm phiền anh đấy thôi.
    "Dù đi xa nhưng lòng còn ở lại"
    Khi anh xa quê, anh vẫn nhớ về quê, rồi khi quay về quê rồi anh vẫn để một phần lòng mình để hướng tới cái nơi mà anh đã từng ghé qua.
    Yêu quê và yêu box mình nhiều lắm. Chúc anh và mọi người thành công!
  3. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Đi đi ....đi rồi lại về. Phải có chia xa thì mới có đoàn tụ. Khi mô tui về đến HN có mặt để đón tui là được rồi.....dừ ông có ở HN hay V thì cũng như nhau....vui vẻ với mấy người bạn ở V nha !!
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Anh chưa trả nợ cho em mà!!!! Sao về sớm thế. Anh đi rồi, anh Đ cũng đi, rứa thì mần răng mà em đòi nợ cho hết đây. Tủi thân wá đi mất. Người ta chưa nóng đít anh đã bỏ chạy rồi, keo quá đi mất.
    Nhưng mà như mọi người thôi, em tin anh đang làm những gì anh cho là phải làm. Thôi thì anh về, giúp em kéo lại Nghệ Tĩnh ở Vinh thật vui vẻ anh nhé!!! Dù gì em vẫn đang còn nhiều cơ hội gặp anh ở nhà mà.
    Mà sao dạo này em hay phải nhận những tin như thế này nhỉ ?? Sao ai cũng lên tiếng ra đi như thế!!! Bộ muốn bỏ em đi hết rồi sao ???.
    Huhuhu, chúc anh về nhà mạnh khoẻ và mau kiếm thêm được bồ câu và ếch ộp, dựng được trại chăn nuôi đẹp đẽ, em hứa sẽ đến thăm anh.
    Nói nhỏ thôi : Khi mô anh về rồi, em gọi điện rủ đi uống cà phê thì đừng có cho ai biết nhé! Bí mật thôi.
  5. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chào!
  6. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đọc tin mà thấy rụng rời tay chân, có lẽ nào, có lẽ nào... Cái thằng bé miệng chúm chím mắt chớp chớp mỗi lần chụp ảnh ấy, lại bỏ Hà Nội mà đi ư? Cái thằng bé tròn tròn dáng đi vừa dịu dàng vừa hoành tráng ấy, lại bỏ những con đường trắng xoá hoa Sưa và ngập tràn hoa Sữa mà đi ư? Lâu lắm rồi mới được nghe một cái tin vui như thế .
    Này Zulu, lâu lắm rồi tuyến nước mắt của chị bị tắc, may quá, nhân dịp này nó lại được thông. Thế nào lúc chia tay chị cũng khóc xối xả cho xem. Mới nghĩ tới đó mà cổ họng đã nghẹn lại rồi . Ngày mai, ngày mai chị sẽ đi trên những con đường mà nhóc đã từng đi qua, sẽ cố hình dung ra cái hình dáng tròn tròn của nhóc, để vơi đi phần nào nỗi... sung sướng này. Về mạnh giỏi nghen! Khi nào ra HN nhớ "Chạy xe lên Cố Ngự, nghe sóng hồ đùa nhau". Và cho dù dòng đời có thay đổi, thời gian có phũ phàng, thì "em vẫn là em thôi" đấy nhé! Em mà là thằng cha nào khác thì cứ liều liệu đấy!
  7. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng mới chỉ gặp bác có 1 lần, nhưng vì cùng là người Vinh nên tui cũng chúc bác về nhà bình an, cho tui gửi lời hỏi thăm tới gia đình và cô vợ bác. bao giờ cảm thấy buồn, muốn nghe giọng Hà Nội, muốn nghe rock, thì đưa vợ đến quán của bọn tôi mới mở trên đường Lê Hồng Phong: RED ROCK - 90 Lê Hồng Phong. ở đấy có 1 cô bé HN canh quán. chúc bác vui vẻ! hè này sẽ mời vợ chồng bác đi xem show Rock đỏ của bọn tôi! okie?
    chúc may mắn!
  8. vi_thanh

    vi_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Chú Nam trở về quê là một tín hiệu đáng mừng. Ai chứ chú này mà trở về là tui yên tâm cho tương lai tỉnh nhà rồi. Về xây dựng quê hương thì sẽ được sớm xây dựng gia đình thôi, chỉ khổ cho các cháu ở Hà Nội tốn tiền gọi điện cho chú Zulu.
    Bây giờ cơ sở ở quê nhà đang ngày càng vững chắc, anh em mình về quê hoặc đi công tác qua cũng có người đón tiếp lo cơm nước rồi, xe đi qua địa phận Nghệ An thì cứ đổ xăng vô tư, có gì cứ ghi cho Zulu, trừ lương hắn ta sau.
    Mọi người có thể ít gặp Zulu hơn, còn tớ thì chắc là thường xuyên. Vì hắn ta nghiện bóng đá nên những trận SLNA đá ở HN thì lên cổng số 10, khán đài B, thấy một thằng mặc áo vàng, cầm cờ vàng-xanh, miệng hô "Sờ Lờ vô địch" thì đích thị là hắn. Còn trận mô SLNA đá sân nhà, ViThanh sẽ trở về và gặp một thằng buôn vé chợ đen trước cổng số 2, khán đài A, miệng hô "Cháy vé, cháy vé" thì cũng là hắn nốt.
    Bây giờ không còn nhiều thời gian để rông dài, thôi thì ta tạm chia tay, hẹn gặp đồng chí nhân dịp Lễ 30/4. Xa hơn một chút sẽ gặp chú ở trận LG.HN.ACB-SLNA tại sân Hà Nội. Thế nhé
    Được vi_thanh sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 16/04/2004
  9. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Zu ui.
    Dzậy là em gần chị thêm được khoảng 300 km rùi. Nên vui chứ nhỉ?
  10. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Để em Nhóc ra sân ga đón anh ZuLu nhé , hihi , Nghệ Tĩnh ở Hà Nội buồn vì chia tay Zulu còn em thì vui đáo để , đùa chút thôi em cũng sắp ra Hà Nội rồi , không có anh Zulu nữa thì buồn quá .....

Chia sẻ trang này