1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ Tĩnh HN, chào thân ái và quyết thắng.

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi zulu, 15/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Chào ông bạn!
    Vậy là ông đã quyết định xa Hà nội?, tôi không ngạc nhiên nhiều lắm khi nghe quyết định này của ông, vì hồi trước khi ông nói với tôi rằng ông không về Vinh mà ở lại tiếp tục làm việc ở Hà nội, tôi biết rằng đó chưa hẳn là quyết định dứt khoát của ông. Vinh với Hà nội có bao xa, dù ông có ở đâu thì chúng ta vẫn là thành viên của Box Nghệ Tĩnh, vẫn có thể gặp nhau để cafe, bia bọt như thường phải không?.
    Ông về Vinh rồi, năm sau nếu có thời gian thì Hội Lim nhớ ra nhé, tôi vẫn chưa đưa ông đi lên Thổ Hà, đi uống rượu làng Vân, ông xa hà nội rồi thì muốn được như vậy sẽ rất khó, nhưng đâu phải là không thể phải không?. Mà cuối năm nay thía nào ông chẳng phải lên BN, bữa trước ông lên Đền Bà Chúa vay nhiều lắm mà, cuối năm phải đi trả đi chứ, chẳng lẽ định xù sao?.
    Tôi rất tiếc là tôi không thể giúp được cho ông nhiều trong chuyện đó dù tôi rất muốn, tôi biết ông không trách chi tôi nhưng tôi cảm thấy áy náy quá . Ông vẫn nhớ ngày Valentine năm nay chứ, hai thằng đực rựa ngồi nhâm nhi cafe với nhau, chắc Valentine năm sau thì ông đâu còn tự do như vậy để ngồi với tôi?.
    Ông sẽ chuyển công việc mới, tôi tin rằng công việc mới của ông sẽ tốt hơn, Chúc ông bạn thành công trong công việc mới!
    Khi đọc topic này của ông, tôi gọi điện cho ông ngay, nhưng chắc ông đang bận chia tay "em út" nên không nghe, tôi hiểu ông nhiều "em út" đến mức nào mà, ngày mai tôi sẽ gọi lại cho ông, OK?.
    Hẹn gặp lại nhau ở Vinh nhé, tôi khi nào vào Vinh sẽ gọi cho ông ngay.
    " Kinh bắc tạm biệt Zuulu, Đến hẹn lại lên! "
  2. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tống biệt
    (Tản Đà )

    Lá đào rơi rắc lối Thiên Thai
    Suối tiễn oanh đưa luống ngậm ngùi !
    Nửa năm tiên cảnh
    Một bước trần ai,
    Ước cũ duyên thừa có thế thôi.
    Đá mòn, rêu nhạt,
    Nước chảy huê trôi,
    Cái hạc bay lên vút tận trời !
    Trời đất từ đây xa cách mãi.
    Cửa động,
    Đầu non,
    Đường lối cũ,
    Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi...
    Tiễn người về quê cũ, mấy vần thơ của cụ Tản Đà trong vở Thiên Thai tống biệt, đoạn các nàng tiên tiễn chàng Lưu Thần và Nguyễn Thiệu về trần thế.Chúc người trở về mạnh giỏi, thường nhật hỏi han mọi người nhé!!!
    Được MM_MM sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 17/04/2004
  3. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Vậy là điều em lo sợ nhất đã đến...
    Em vẫn biết sẽ có ngày này, sẽ có ngày anh rời bỏ nơi đây, rời bỏ những con người nơi đây, trong đó có em.
    Em vẫn nhớ lần đầu tiên em gặp anh, qua một người bạn, trong một lần đi chơi. Từ đó đến nay đã gần một năm rồi, thời gian trôi nhanh quá anh nhỉ. Tính ra mình gặp nhau cũng không nhiều, không kể những lần chat trên mạng. Chỉ có thế thôi, vậy mà để lại trong em biết bao nhiêu điều, biết bao nhiêu ấn tượng, biết bao nhiêu kỷ niệm, về những buổi ngồi cafe cóc bên hồ Hale, về những câu chuyện vu vơ không đầu không cuối. Và em đã hồi hộp chờ đợi, mong đến một điều gì đó sẽ xảy ra....
    Và điều đó đã xảy ra, nhưng không phải như em mong đợi. Nó làm em bàng hoàng, em ko dám nói là em đau đớn.
    Tại sao vậy hả anh? Tại sao anh lại quyết định rời đi, khi mà mọi chuyện mới chỉ đang bắt đầu. Sự ra đi vội vã, làm em hẫng hụt. Còn biết bao điều em chưa thể nói với anh. Tại em muốn chờ thời gian, muốn chờ một dịp đặc biệt, hay tại em nhút nhát, em muốn nghe những điều đó từ tự anh nói ra. Em biết anh, và em tin rằng em đã hiểu anh, vậy mà...
    Em không dám nghĩ cuộc ra đi này là một sự chạy trốn, bởi đã có gì mà trốn đâu anh. Em chỉ hy vọng rằng, rồi một ngày nào đó, anh sẽ trở lại, và sẽ lại như những ngày đầu tiên anh và em đã gặp nhau ấy. Nhưng em hứa rằng, em sẽ không để cho cơ hội tuột qua tay một lần nữa
    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em
  4. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Sau những lời trăn trối đầy tâm huyết, Zu đã ra đi trong sự tiếc thương của bà con, sự ra đi của đồng chí là một mất mát lớn của NTHN.
    Mấy ngày nay, bà con thân bằng cố hữu, anh em họ hàng xa gần, cùng toàn thể các cơ quan đoàn thể đã lục tục kéo nhau đến viếng thăm, và đặc biệt lực lượng đông đảo nhất là Hội Phụ nữ. Điều đó cũng chứng tỏ Zu được mọi người thương yêu, kính trọng, và đối với Hội PN thì rất được thương và yêu.
    Hì hì, nói dại mồm, chẳng may Zu bị kẹt xe k0 siêu thoát (về Vinh) được. Có ở lại HN chắc cũng chả dám thò mặt vô đây. Ai đời vừa mới đăng cáo phó xong lại tương ngay 1 quả đính chính bao giờ .
  5. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    em là kẻ mới vào . hơ hơ chả biết rõ lắm về các thành viên , cha chả xem chừng thân thiết quá ,gắn bó quá . Thành viên zuzu là ai mà xem chừng làm não nề cả box vậy nhỉ . HƠ nhưng cái em quan tâm quan nhất là người con của xứ Nghệ đã trở về quê hương , anh ơi về đi ,nhiêu cái để anh thay đổi ở quê nhà lắm
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Miu ơi, hôm nay H nghe U nói I LOVE U với Zulu rồi mà, sao ko nói sớm hơn Xin chia buồn với U nhé, nhớ đấy, cơ hội chỉ luôn đến một lần trong đời đó
  7. ltth_tc

    ltth_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    sao em đọc bài của chị miu_miu lai chẳng hiểu gì cả , em chỉ biết rằng anh ấy đi nhưng còn sau đó thì chẳng biết được à . Chị nói thêm cho em biết nghe .
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cái ni em phải hỏi anh Zulu ấy, lão này chạy về Vinh là bỏ của chạy lấy người đó
  9. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    H ui, H nghe Miu nói thế, H có nghe thấy tớ nói ko? Tớ nói tha thiết hơn nhiều
    Zu à, hành lí đã gói ghém xong hết cả chưa? Còn có gì lưu luyến chưa làm xong,còn điều gì băn khoăn chưa nói hết không? Trời sắp sáng rồi... về nhà khoẻ và vui nhé! Sẽ một ngày gặp lại, phải không nào? Có thể là Hà Nội, có thể là Vinh... biết đâu được, nhỉ?[​IMG]
  10. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh về quê vui vẻ! (thể nào anh cũng nhớ hội ở ngoài này đến phát khóc cho xem)
    "ĐẠI CA ANH về Vinh bỏ ĐẠI CA EM Ở lại đây a`"???hu hu ,hic hic ko chịu đâu! AI bắt cổ zulu lại đi!!!
    THƯỢNG LỘ BÌNH AN !

Chia sẻ trang này