1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ Tĩnh HN Offline tháng 8-2004

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi gungland, 24/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Toàn người lạ hoắc. Lại thấy chạnh lòng... Không biết các bác còn nhớ gì về một thằng Nghệ đang phiêu bạt này không?
    Em có được chào đón nữa không nhỉ? Để còn tìm đường về với các bác!!!
  2. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Lạ rứa mà quen đó cụ ạ, về đi chứ còn chần chừ chi nựa hè? mắc cỡ gì mà không chịu lẹ giùm...!!!
  3. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Đoán không nhầm! Giờ thì chắc là ai rồi nhé!
  4. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Right!
    (lạc hậu quá đi Lu ơi)
  5. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Đôi bạn nhậu:
    [​IMG]
    Moon: Em say lắm rồi đấy...
    Cyclo: Ừm, anh cũng thế.
    Gửi Việt: Hôm xuống Hải Phòng xem bóng đá, do đi cùng với đoàn nên không ngồi hàn huyên cùng với đ/c được, hơn nữa đ/c lại ghét 22 thằng tranh nhau 1 quả bóng... Xong trận đấu tui quay về HN ngay nên cũng chẳng có dịp uống beer Hải Hà. Hẹn đ/c vào sáng ngày 15/8 tới đây nhé.
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    K gửi lên nữa , làm em thèm quá cơ...Huhuhu...Em bi h thành tù giam lỏng roài
  7. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay không lên Net viết bài, chỉ liên lạc qua điện thoại là chính, một phần vì cuối tuần, một phần vì qúa bận bịu. Hôm nay lên đây thấy mọi người có vẻ im ắng quá.
    Không biết các bạn SV có ai ra HN chưa? Em Hải Yến lâu rồi cũng không thấy online chi cả, sếp cho đi nghỉ mát thế là lặn mất tiêu luôn. Em Na chắc là hết tuần này mới ra nhỉ? Em Nga qua được môn Thể dục mừng quá nên ở lì trong Vinh quên cả đường ra HN rồi à? Ducbayern mãi mê với Hội Bayernmuchenvn nên chả thấy tăm hơi đâu nữa; em Nhoc học xong rồi à, về Vinh mà nỏ thấy báo cáo chi cả; em Huyền Trang chắc là hôm đó ra HN rồi chứ?... Còn các đ/c Hồng Bách, SanU, Cẩm Hà, Chieutim, Iron_Monkey, Nico78, Vuathegioi, SVngheo2002, Luhanhcodoc, Kao Minh... nữa chứ. Mọi người cố gắng tham gia nhé.
    Buôn chuyện một chút, bây giờ tui xin đi thẳng vào chuyện offlien bằng việc đề xuất 2 phương án như sau:
    - Đi chơi xa: Đã đi chơi xa thì chắc là ra khỏi nội thành HN. Nếu đi ôtô thì không biết bao nhiêu người tham gia? Sợ rằng ít người hào hứng vì phần lớn mọi người vừa đi nghỉ mát về. Nếu đi xe máy thì phải có mũ bảo hiểm. Giả sử mọi người đều "sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật" thì mất toi khoảng 100k cho cái nồi cơm điện, chi bằng để mà ăn cái đã.
    - Đi chơi gần: Có nghĩa là quẩn quanh ở trong lòng HN, bác nào thích lang thang hít khói bụi thì đi, chụp ảnh mấy "cái hình hay hay" rồi kéo nhau vô quán leng keng bia bọt, chém gió nói phét, tạo điều kiện cho chị em tấn công mồi nhậu và dụ dỗ con trai nhà lành.
    Tui muốn đây là dịp để gặp mặt tất cả các anh em chúng ta trên cái thế giới ảo này, và biến cái "ảo" thành cái "thực" nhằm thắt chặt tình đoàn kết thân hữu, tạo động lực tinh thần cho mỗi thành viên khi sống xa quê. Tui nhấn mạnh đến từ "tất cả các anh em" vì nếu chỉ một số "người hay nhậu nhẹt" thì VT vẫn thường xuyên gặp, hầu như tuần nào cũng cafe, bia bọt hoặc ăn uống linh tinh... Nhiều lúc muốn gọi thêm các bạn nhưng rất khó vì điều kiện công tác - học tập mỗi người mỗi khác, phương tiện liên lạc, đi lại không phải ai cũng sẵn có, mà chuyện nhậu nhẹt thì chủ yếu do bột phát, thích thì a-lô nhau đi luôn.
    Như vậy là các bác đã biết ý của tui là gì rồi chứ?
    To everybody: Anh em cố gắng đi đầy đủ nhé, có thêm bạn nào mới nữa thì càng tốt. NTC giang tay chào đón tất cả các bạn đồng hương Nghệ Tĩnh cũng như những người yêu qúy xứ Nghệ của chúng ta.
  8. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Em online suốt mà bác không thấy à. chỉ có điều là hơi bận bịu một chút nên nỏ chát chít chi được.
    Em nghĩ là nên chọn phương án này hay hơn. Ngày offline vui vẻ nên đi ra khỏi nội thành hưởng không khí trong lành chứ ỏ mãi trong nội thành hít khói bụi chán rồi. Ai chưa có nồi cơm điện thì đi thuê (dịch vụ cho thuê tràn lan rồi) hoặc là mua đi một cái, cả đời không "sống và làm việc theo pháp luật " (VT)được thì lúc đi chơi cố gắng thực hiện một chút (sống cho nó thanh thản) .
    Nhưng em nghĩ nếu đã đi xa thì nên đi ô tô thì hơn. Vừa vui vừa đỡ mệt mặc dù là hơi tốn kém. chứ đi xe máy thì mạnh ai người ấy phóng không có không khí chi là đi chơi cả.
    Ý kiến của em là rứa.
    Mà răng nỏ nghe mấy Mod lên tiếng chi cả hề.
  9. budachi

    budachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tiếc hè ! Thứ 7 lại mắc đá bóng rồi ! Không đi chơi với mọi người được, muốn tham gia quá !
  10. HaHongLinh

    HaHongLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ hay trình bày lý do, bóng không đá trận này thì còn trận khác, bia mà không uống thì nó đắng mất.
    Ngồi đợi Bộ tư lệnh của NTC cho ý kiến thế nào nào?!

Chia sẻ trang này