1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ Tĩnh HN Offline tháng 8-2004

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi gungland, 24/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Xe máy thì anh em không thiếu nhưng mọi người khi đến địa điểm tập kết nên đi xe từ nhà, đến nơi mình chọn xe tốt để đi, xe nào rão quá thì sẽ gửi lại.
    Vấn đề mũ bảo hiểm chắc là ngon lành cả rồi chứ? Ai thiếu mũ thì liên hệ gấp với tui, có thể tui sẽ mượn thêm được vài cái nữa. Ý định cho thuê mũ của Moon coi như phá sản.
    Sáng chủ nhật ai dậy sớm thì nháy máy cho một loạt các thành viên nhé, đề phòng có người ngủ quên, nằm lơ mơ tưởng mình đang đi chơi Đền Gióng thì hỏng hết bánh kẹo.
    Nhân dịp đi chơi, anh em sẽ thanh toán hết nợ nần. Các con nợ như Vietnamman, Glorymoon, Huyền Trang chuẩn bị hầu bao đi nhé.
    À, ai gọi cho tui sớm sẽ được mời ăn sáng!
  2. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới chui vô được, sao k0 thấy bà con có ý cò gì nhỉ? Mà đ/c Gừng hẹn thời gian sớm quá, ngày CN thì papa thằng nào chui ra khỏi nhà giờ đó chứ. Thôi thì tớ cứ tính cao su thế này, từ 6h30 cho đến 7h00 các đ/c cố gắng có mặt. Nếu đ/c nào có hoàn cảnh éo le k0 đến sớm được thì cũng cố gắng đến nộp xiền, nộp xong rồi các đ/c về ngủ tiếp cũng được, anh em k0 ai trách gì đâu .
    Tớ cũng đính chính lại quả nộp xiền nhé:
    Người đi làm: 50k and so much more (nghe như kiểu Fashion and so much more nhỉ ).
    HS & SV: 20k (k0 bắt buộc).
    Ah quên, Gừng cho tớ đăng ký 1 quả nồi cơm điện nhé. MK, mất xe máy lại mất luôn cả nồi cơm điện, thế mới đau.
    Hẹn gặp lại sáng mai!
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Em k đi được roài...Chúc mọi người vui vẻ...
  4. doitroinoi

    doitroinoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đọc từ đầu đến cuối box , thèm được 1 lần dự offline xem ntn ? không biết tình cảm các anh chị gặp nhau qua diễn đàn ảo như thế nào ?. Nhưng thấy port bài rất hấp dẫn và chân tình, em mới tham gia , nhưng rất tiếc là không đi được vì hoàn cảnh địa lý không cho phép. Nói đúng hơn là không thể , thôi thì chúc mọi người lên đường vui chơi vui vẻ , may mắn , đi đến nơi về đến chốn . Ai có đưa con bà nào đi thì nhớ đưa con bà đó về kẻo mang tiếng . Ai tranh thủ đi 2 mà sau này về 3 thì đề nghỉ các chủ tịch hội nên chuận bị tiết kiệm ít tiền nhậu để trích thưởng cho các đội viên .
  5. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi chơi về răng mà im hơi lặng tiếng rứa? Ai post bài tường thuật tình hình "ăn ngủ ở Sóc Sơn" lên đây để mọi người biết với.
    Tiếc thật hôm qua mình không đi được. Ốm ko ốm vô ngày mô chọn đúng ngày đó mà ốm.
  6. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người, ngày hôm qua em có 3 vụ, 1 vụ nhậu với đám bạn ở xa zdề VN, 1 vụ sinh nhật cô bạn thân.. và vụ đi với các bác... hix đành chỉ chọn được 1 vụ là đi SN, mong các bác thông cảm ..(anh Nat nói cho em chưa đó)
    p/s: Viết tường thuật đê.............
  7. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Natna nói hộ cho Vietnaman rùi, nói là chú chạy nợ.
    Bác Thanh là nhà tổ chức thì viết tường thuật với cả post ảnh luôn đi, bác nhớ tường thuật chi tiết vụ bác cố tình đi lạc đường và làm chảy hết cả gói bơ President nhá.
    Úi zời, đi chơi về mệt wá, bị ốm rồi.
    Poor me !
  8. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Ủa, làm nhà "Tổ chức" thì phải tường thuật à? Vậy thì lần sau tui xin kiếu. Nhân tài NTHN thiếu chi mà không ai tường thuật được à, ảnh thì đ/c Natna đang giữ riêng để ngắm.
    Nếu đ/c Natna bận quá thì gửi ảnh vào hòm thư của tui, sau khi upload xong xuôi tui gửi link cho hoặc sẽ post lên thẳng luôn.
    Còn chuyện tường thuật thì xin nhường cho thành viên khác, không lẽ lại tự vạch váy cho người xem chân.
  9. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Các pác nghe em tường thuật đây!!!
    Sáng sớm em vừa đánh răng rửa mặt xong một phát thì ? cơn buồn ngủ lại kéo đến thế là em cố gắng nướng thêm 5 phút, định bụng là năm phút thôi, nhưng nó đã kéo dài đến hơn 20 phút. Không phải vì em mà vì ? giấc mơ của em. Em đang mơ mình đang đi Đền Gióng với mấy bác mà. Thế rồi em hốt hoảng vì không đem theo mũ bảo hiểm, nếu mà quay về nhà thì xa quá rồi? tự nhiên em nghe papa em gọi: ?oNa, dậy đi!? Ơ, hoá ra em đang mơ cơ đấy? :P Rứa là em không phải về lấy mũ bảo hiểm . Thế rồi em nhắn tin cho bác Gừng ngay để hỏi vì sao bác nói đúng thế! Heee.. và tất nhiên là để gọi pác dậy nữa. Rồi em nhắn tin cho sis moon nữa, và sau đó là nhanh chóng để có thể lên xe phi đến cổng đại học Luật. Tới nơi thấy mỗi PhongCachN, Pác Tuấn KinhBac và cũng lúc mr Cyclo tới nơi. Lúc đấy đã gần 7h sáng rồi. Trời lại hơi mưa nữa làm em cứ lo kế hoạch bị phá sản. Em có việc phải đi một lúc, khi quay về thì mọi người đã kéo hết sang quán café bên kia đường, vào điểm danh thì có thêm sis moon, vợ chồng pác *** và miss Vân, bạn của lão Gừng, nhưng lại chẳng thấy lão Gừng đâu và PhongCachN cũng biến đâu mất, hỏi ra mới biết là cả hai đều đi đón người. Mr Gừng thì đi đón bạn còn Phong nhà ta thì đi đón trưởng thôn Nát.
    Một lúc sau chàng Phong về tay không vì không tìm thấy lão Nát đâu, một lúc sau sis Moon rủ mọi người đi ăn sáng, lão *** thì tranh thủ vào net gõ báo cáo gì đó và một lúc sau Lão Gừng cũng đi đón bạn về, hoá ra là em gái của Sinhviênngheo. Một lúc sau nhìn ra cửa thấy lão Nát đèo sis Moon về đó, một lúc sau thì sis Moon và em đi mua đồ ăn, một lúc sau thì mua xong và một lúc sau thì quay lại quán café một lúc sau cả đội chuẩn bị ?oxuất quân? và một lúc sau phát hiện ra thừa một cái mũ bảo hiểm?. Phù?. Một lúc sau mãi? mệt quá
    Bây giờ thì trời khá mát mẻ rồi, bắt đầu nắng lên nữa, đội nhà mình xuất quân thật hoành tráng: 11 người và 6 cái xe máy. Vợ chồng lão *** một xe, iem và pác Sích Nô một xe, Lão Nát, í thôi, gọi anh Nat cho lịch sự với sis Moon một xe. Bác Gừng và em Hảo một xe, anh Tuấn KinhBac chở sis Vân, Và xe cuối cùng là PhongCachN- một mình một xe. Cả đội chuẩn bị! Đầu đội ? mũ bảo hiểm, chân đạp ga. Thẳng tiến!
    ....
  10. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Zin zin õ?Ư. 'ỏn cỏĐu Thfng Long thơ chỏằ nhau 'ỏằÊt mỏằTt. Vơ anh Sưch Nô 'i vòng xuỏằ'ng dặỏằ>i cỏĐu Thfng Long, rỏằ"i phĂt hiỏằ?n ra nhỏ** và quay lên. Sis moon gỏằi hỏằi: õ?oNói anh Xưch lô 'i tỏằô tỏằô thoi 'ỏằÊi bỏằn chỏằi 'úng. Sau mỏằTt hỏằ"i hỏằi 'ặỏằng và lỏĂc 'ặỏằng thơ cuỏằ'i cạng câng 'ỏn 'ặỏằÊc nặĂi cỏĐn 'ỏn, nhặng phĂt hiỏằ?n ra lÊo Gỏằông mỏƠt tưch. Đỏn khỏằ.? Không biỏt lỏĂi cỏằ' tơnh chỏằY em HỏÊo 'i lỏĂc chỏằ- nào 'Ây. CỏÊ hỏằTi quyỏt 'ỏằc mưa ngỏằ"i 'Ănh bài 'ỏằf chỏằ hai anh em nhà Gỏằông. LÊo *** tranh thỏằĐ lỏƠy mĂy ỏÊnh chỏằƠp vài cĂi 'ỏằf vỏằ làm tang chỏằâng vỏưt chỏằâng cho vỏằƠ cỏằ bỏĂc này, nhặng hơnh nhặ trong ỏÊnh toàn thỏƠy miss Nga vỏằÊ cỏằĐa lÊo thôi. Còn em thơ chỏằ? uỏằ'ng nặỏằ>c mưa thôi, tu mỏằTt hặĂi, hỏt! heee, và sau 'ó ra nói chuyỏằ?n vỏằ>i mỏƠy nhóc mà 'ỏằÊt vỏằôa rỏằ"i vỏằ dỏĂy hỏằc ỏằY 'Ây. Lâ nhóc dỏẵ thặặĂng thiỏằ?t.
    Chỏằ mÊi thơ mr Gỏằông câng xuỏƠt hiỏằ?n, chỏng biỏt mr Gỏằông nhà mơnh làm gơ vỏằ>i em HỏÊo mà 'ỏn nặĂi thơ em HỏÊo ngỏằ"i gỏằĂ tóc rỏằ'i, mr Gỏằông thơ thỏằY dỏằ'c còn 'ỏằ'ng bặĂ và 'ỏằ" hỏằTp thơ chỏÊy nặỏằ>c hỏt. (Em chỏằ? tiêc mỏằ-i 'ỏằ'ng bặĂ thôi, hikkk :D)
    Và phĂt hiỏằ?n thêm mỏằTt vỏƠn 'ỏằ khĂ to là vỏằÊ chỏằ"ng *** mỏƠt tưch tỏằô 'Âyõ?Ư Sau hặĂn 15 phút thơ xuỏƠt hiỏằ?n và anh *** nhà mơnh reo lên khoĂi chư: õ?otrong 'Ây cho thuê chiỏu 5000/1h và có nhiỏằu chỏằ- mĂt cỏằcõ? (LỏĂi kưn 'Ăo nỏằa chỏằâ anh hỏĐy)
    Bài bỏĂc no 'ỏằĐ, uỏằ'ng nặỏằ>c chĂn chê (nói thỏ cho oĂch chỏằâ chĂn nỏằ-i gơ, tỏƠt cỏÊ 'ỏằâng dỏưy. LÊo NĂt nhà mơnh lỏƠy khfn giỏƠy lau mỏãt rỏằ"i 'i khoe thiên hỏĂ cĂi sỏằ bỏân cỏằĐa mỏãt mơnh. Mà 'úng là khiỏp thỏưt, cỏằâ tặỏằYng ra ngoỏĂi thành 'ỏằf khỏằi phỏÊi hưt bỏằƠi lỏĂi hoĂ ra còn bỏằTi thỏằc vơ bỏằƠi. GiỏÊi quyỏt xong cĂi sỏằ viỏằ?c bặĂ bỏằc, (GiỏÊi quyỏt thỏ nào ỏĂ? Thơ vỏằât nó 'i chỏằâ làm sao nỏằa, hikkkk.. còn nguyên nhÂn gÂy ra vỏằƠ viỏằ?c nghiêm trỏằng này thơ 'ỏằf toà Ăn phĂn xât sau) toàn thỏằf 'ỏằ"ng bào kâo nhau vào trong 'ỏằn, sau mỏằTt lúc khỏÊo sĂt 'ỏằi cĂi giĂ 10.000/1h. Nhà sàn còn có mỏằTt cĂi phòng nhỏằ bên trong, 'ỏằf làm gơ thơ em nỏằ biỏt vơ nỏằ vô khỏÊo sĂt, heeeõ?Ư cĂi này thơ mỏƠy vỏằi có gió, hiiiiõ?Ư
    TỏĂm thỏằi thỏ 'Ê nhâõ?Ư hii, bÂy giỏằ em phỏÊi 'i có viỏằ?c, tỏằ'i em post tiỏp hen. nhặng mà 'oỏĂn sau này mà 'ỏằf cho anh Nat viỏt thơ hay phỏÊi biỏt, hay là anh Nat ặĂi, anh post tiỏp 'i, hiiiiii
    ĐặỏằÊc atspv sỏằưa chỏằa / chuyỏằfn vào 15:11 ngày 16/08/2004
    Được atspv sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 16/08/2004

Chia sẻ trang này