1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ Tĩnh HN Offline tháng 8-2004

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi gungland, 24/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi Sóc Sơn à, tiếc nhỉ ? Ở Sóc Sơn có nhiều chỗ đi lắm, chẳng biết mọi người có đi hết hay không. Ví dụ như Việt phủ Thành Chương này ( Cực đẹp với kiến trúc mang phong cách cổ và rất rộng được xây trên một cái đồi ), cái tượng đồng nghe nói là to nhất ĐNA ấy ( em chưa được ngắm ). Hic, tường thuật tiếp chị Na nhé !
  2. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nha mọi người

    Việc đầu tiên khi mọi người đã tìm được chỗ của mình là sis moon ngồi dựa vào tường, ý quên, tấm liếp rồi bắt đầu tung các ?olương thực thực phẩm? ra. Còn duy nhất một con dao -> phải có một người đứng ra chịu trách nhiệm cắt bánh mỳ và phết đồ hộp vào, mà cólẽ ai cũng đói, 11h35 rồi mà. Biết tại sao iem biết giờ chính xác thế không? Tại vì iem phải nhìn đồng hồ để còn tính giờ ngồi chứ, heee, 10k/h chứ ít chi? Bây gừi mới thấy hối hận vì một đống thìa nhựa bị dính bơ đã vứt hết. Mr Gừng thì bắt đầu ?oSpeak Nghệ mít?. Lão hân hoan: ?oDành cho ai khéo tay thể hiện? Em đề cử Sis Moon thì lão Bĩu môi, ấy vậy mà đến khi đề cử lão thì lão chối đây đẩy: ?oAnh muốn để chị em thể hiện. ? Cuối cùng thì sis Vân đành cầm lấy dao vậy. Quả thật là chị tuyệt thật, hiiii, bữa sau ọp ẹp chị nhớ đi tiếp nhá chị Vân, hiiiii? ăn bánh mỳ xong lại cắt hoa quả, lần này lại không ai ngoài sis Vân đảm nhiệm việc bổ dưa hấu, còn sis Moon thì đảm nhiệm việc bóc chôm chôm và? cho vào mồm, hikkk, em cụng rứa . Ăn no rồi lại nằm kềnh. Vợ chồng nhà *** nhổ tóc sâu cho nhau? Lão Nát sau một hồi tăm tia được mấy cái ảnh của Sis Moon để dự định làm giàu cho topic ?oCó cái hình hay hay? thì lăn kềnh ra, nhắm mắt lại, kho`. Mr Gừng kê đầu lên chân Mr Nat, PhongCachN kê đầu lên chân Mr Gừng. Những người còn lại tựa lưng? Ngủ!
  3. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Được một lúc thì Mr Gừng kêu thiếu vị cồn, rứa là anh Xích Lo được phái đi mua rượu. Iem cũng đi theo nhưng ở ngoài cổng đền chờ mấy đứa nhóc. Đến khi iem vào thì mặt trời đã đỏ au trên mặt Mr Cyclo, và bác ta cũng đã nằm lăn ra rồi (Iem là iem chỉ sợ chốc nữa em lại phải chở pác về thôi ), còn Mr Gừng thì đang thao thao. Mr Nat đang ngậm cái cốc mà nhìn từ xa iem cứ tuởng lão ta đang chơi bài (Chắc phải đi đo lại mắt rồi [:((]) Mấy nhóc quen em thì đã đạp xe lên mấy suối gần đấy để xem có nước không còn dẫn các anh chị lên, rứa mà các anh chị lười ko chịu nổi, chỉ thích ăn với nằm thôi. Đi đứng cái nỗi gì. Em Angel ơi,, thế nên phủ Thanh Chương cũng bỏ qua luôn.
    Anh *** nhà mình tranh thủ leo lên nóc nhà để chộp ảnh cho đủ hết mọi người. Mr Nat thì lấy di động ra chơi trò rắn săn mồi. Mục tiêu đặt ra là vượt con số 1000, sau mấy lần cay cú thì lão cũng đã hý hửng hét ầm lên khi được 1040 điểm. Mr Thanh thì vẫn nói đều đều. Chuyện gì cũng nói đuợc. Và bất cứ một câu nói của ai cũgn có thể làm cho ông lão này tìm ra được một chủ đề để tiếp tục nói. Khi tất cả chơi bài im lặng thì lão tự nghĩ ra chủ để, và lại nói. Noi nói nói và nói?. Chị Vân phải kêu: ?ohồi trước anh mần chi đến nỗi ri hè? Còn sis Moon thì chỉ muốn tìm cách nào đấy để cho Mr Gừng ngừng ngay cái sự nói. Rồi Mr Gừng nhà mình lại bắt đầu ăn, nhưng vẫn chưa thể ngừng nói, cho đến khi mệt quá (Có lẽ vậy, làm việc quá sức thì mệt là đúng rồi?) thì bắt đầu đứng dậy và tìm chỗ ngủ. Mr Nat cũng tranh thủ nằm kềnh, vừa nằm vừa ăn dưa hấu. Sis Moon phát ngôn: ?ongười ta nói nuôi lợn ăn nằm, nuôi tằm ăn đứng? Câu nói hay nhất trong ngày. Mr Gừng đã ngủ, và thế giới được mấy phút bình yên. Thật tuyệt!
    Iem với Sis Moon hết chịu nổi khi cứ phải ngồi một chỗ, thế là hai chị em dắt chắc đi chơi, ra cổng mua hương để chốc nữa vào thắp trong đền. Về đến nơi thì thấy xã ta đang cại nhau ỏm tỏi về vấn đề gì mà liên quan đến Hàn Quốc với Mỹ, thui, iem nỏ tiện nói ra, nhưng mà chị Vân ơi, một mình chị một phe thì làm răng mà thuyết phục nối mấy người còn lại kia chứ. Tự nhiên được một bữa nghe phân tích về người Hàn không mất tiền :D
  4. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì ăn với ngủ cũng đến giờ về. Nhổ neo!
    Kìa, hai con trâu đang tắm. Mr Nát tăm tia kiểu gì mà chụp đựoc khoảnh khắc tuyệt vời luôn. Natna ơi, anh post cái ảnh hai con ?otrờ âu tru? lên cái.
    Sau khi thanh toán tiền và đi vào thắp hương trong đền, mấy người kéo nhau lên xem chùa non nước, nhưng mà mới lên đến cái đỉnh thứ nhất thì em đã hết cả hơi rồi Sis moon cũng hết thở nổi. Mr Nát làm ngưòi chăn bò, thế là iem giúp lão thực hiên ước mơ bằng một tác phẩm cũng bình thường thôi, nhưng sau khi lọt vào con mắt của anh *** thì nó trở thành một tuyệt tác. Heee. Và có một vấn đề rất chi là vấn đề là Mr Thanh lại mất tích với hai nàng: Em Hảo và sis Vân. Mấy anh chị em lại chui vào quán nước. Anh Sích Nô oách nhất với một chai bia, tiếp đó là Mr Nat với một lon ?oRét Bun? , còn đâu uống nước suối. Gia đình *** đã ngồi riêng một nơi rồi, Phong nhà mình còn lù lù lại ngồi cùng. Hikkkk, làm họ mất tự nhiên tề? :P Rồi tự nhiên tất cả im lặng : ?oĐể nghe xem chúgn nó nói gì? (Anh *** ơi, hổng phải lời của em nhá, của pác nào ấy)
    Bỗng nh?i?ê?n !!!
    Cây ngả nghiêng, lá cuốn mù mịt? Gió! Mạnh ơi là mạnh, em xuýt nữa thì liêu xiêu? Sắp mưa! Sis Moon nhà mình tính ngay việc kinh doanh: Dich vụ trông coi di động! Cậy thế có cái cốp xe ấy mà, đúng là con người năng động, hiii, đáng tiếc là kế hoạch bị phá sản ngay lập tức vì cho đến khi lên xe lao vút vút thì trời vẫn chưa mưa.
    Về đến gần HN tự nhiên mưa to, mặc dù đã có áo mưa nhưng che không nổi, iem và anh Sích Nô ướt như chuột. Xe xịch lại một phát, đập vào mắt là một loạt xích lô. ?oNhà anh đây rồi!? Choáng! Chẳng lẽ cái nick Xích Lô xuất phát từ đây??? Còn các vị khác thì thất lạc từ đây, em lên xe phóng về nhà, còn các vị không biết? Long thể có bị mưa làm tổn thương không? Thông tin lại cho iem cái!
    Về đến nhà, mẹ ngạc nhiên, tưởng không ăn tối! Cũng may mà về trước khi nấu ăn không chi chắc là đuợc một bữa tối bằng mì tôm. Hiiiii. Mấy đồng chí có chi bổ sung thì bổ sung tiếp hây. Iem đi ngủ đây Hơ ..ơ?. Buồn ngủ quá! 12h đêm rùi tề. :((
  5. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Dưới đây là chùm ảnh về vụ offline hoành tráng vừa rồi tại Đền Gióng - Sóc Sơn - Hà Nội.
    1/ Hội ý trước lúc lên đường:
    [​IMG]
    2/ Lên đàng:
    [​IMG]
    3/ Vì em này mà Vi Thanh đi lạc đường hơn cả tiếng và làm be bét, nhoe nhoét mấy hộp bơ mang theo:
    [​IMG]
    4/ Trong khi mỏi mòn đợi Vi Thanh đem hàng về:
    [​IMG]
    5/ Bắt đầu đánh chén:
    [​IMG]
    Xem mồm ai to hơn:
    [​IMG]
    6/ Đợi khách:
    [​IMG]
    7/ Tiệc tàn:
    [​IMG]
    [​IMG]
    8/ Phút riêng tư:
    [​IMG]
    9/ Đền Gióng:
    [​IMG]
    [​IMG]
    10/ Ai bảo là "ngu như tru"???
    [​IMG]
    11/ Ê, chú Sax, hàng này chú thấy đã vừa ý chưa???
    [​IMG]
    Còn mấy tấm "nhìn nhỏ dãi" nữa sẽ post hầu bà con sau.
  6. koph

    koph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Ui, toàn là người lạ, ai là ..ai thế
  7. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ku Nat post hình như kít, chú k0 biết đường cho nó nhỏ lại ah. MK, mạng dial up xem được mấy cái hình mất miẹ nó cả tiếng đồng hồ .
    Nhắn Atspv: Mấy cái đoạn hay hay thì em nói sơ qua quá. Đề nghị em viết lại đi, nói rõ vào nhé .
  8. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ đoạn nào anh? Mà em nói thật, tại em nhỏ tuổi gần nhứt nên mấy đoạn đấy mà em tả cụ tỷ thì sợ mạo phạm lắm, heee, thế nên em mới nói là nhường lời cho anh Nat, hiiii
  9. songla

    songla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Còn em thì thấy toàn người quen
    Nhưng mà không thấy anh Nát giới thiệu tên tuổi thì các thành viên khác mần răng mà biết ai lại ai nhỉ?
  10. Mafiosi

    Mafiosi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Các vị offline rôm rả quá ha? Tiếc thật, tiếc hùi hụi, tiếc chết đi được mất thôi. Sao mà bạn tui không "xui dại" tui vô ttvnol chơi sớm hơn chứ nhỉ? Giận nó quá. Tui register xong thi cái vụ off kia cũng over mất tiêu nên không join được. Quả là đáng tiếc. Nghe tường thuật lại đã thấy vui rồi. Lần sau có vụ gì nhớ rủ tui với nha.

Chia sẻ trang này