1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ Tĩnh HN Offline tháng 8-2004

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi gungland, 24/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phong_cachN

    Phong_cachN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    ÁI CHÀ KHÔNG NGHE ÔNG JANG NÓI GÌ VỀ CHUYỆN THUA BÀI NHỈ .
  2. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Cái thu được lớn nhất của buổi dã ngoại hôm chủ nhật là tinh thần đoàn kết, hòa đồng và tình anh em không khách sáo của các thành viên. Nhưng cũng rất tiếc là nhiều người không tham gia được, nếu không niềm vui sẽ lại càng thêm vui.
    Khi một số đ/c không tìm thấy ViThanh, em Vân và em Hảo đâu đã vội la toáng lên là bọn tui thất lạc. Thực ra các người thất lạc thì có, bọn tui đi đến đâu cũng từ tốn, điềm tĩnh, nhẹ nhàng vì đó là chốn chùa chiền linh thiêng, cũng là một cơ hội tìm về cội nguồn lịch sử dân tộc nên bọn tui đi chậm. Vừa tham quan, vừa tìm hiểu lịch sử Đền Gióng qua các vị bô lão trụ trì tại chùa. Khi không thấy mọi người đâu, ViThanh phải gọi điện để xác nhận là mọi người còn an toàn, nghe tiếng thở dốc qua điện thoại của em Moon là tui biết chắc mọi người đang leo lên đồi, với sự cố vấn của em Vân, 3 người bọn tui quyết định dừng chân chờ mọi người trước cổng. Thời đại khủng bố tràn lan khắp thế giới, vắng mặt nhau 1 chút là thấy lo lo...
    Lần sau đi chơi chắc chắn em Vân lại phải tham gia, bởi ViThanh đã hoàn toàn bị chinh phục bởi lượng kiến thức về văn hoá chùa chiền của em Vân, đúng thật là không hổ danh là cựu sinh viên khoa Đông Phương học. Lần sau làm hướng dẫn viên cho bọn anh tiếp Vân nhé.
    Khi ra về, mọi người gặp mưa, các tay lái được dịp trổ tài, vít ga chạy như bay về Hà Nội, lạng lách như lụa trên đường nhưng tất cả đều an toàn, riêng ViThanh còn kịp về tham gia 1 cuốc nhậu, vậy coi như là đã rất thành công.
    Lần sau anh em cứ thế mà tiến hành!
    Được gungland sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 20/08/2004
  3. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    He ...he.. lão Gừng nịnh khéo thật đấy,chắc là có ý tứ chi đây.
    Tui mong mọi người vote cho em Vân là khách mời danh dự của chúng ta ở những lần off sau nhá.
    Thật ra làm khách mời danh dự của box NT vô cùng đơn giản : Chỉ cần biết tranh trả tiền khi đi uống nước với các thành viên, biết quan tâm, chăm sóc 1 chút đến bữa ăn giấc ngủ của mọi người là đủ. Còn về phần hiểu biết và kiến thức thì có cũng tốt mà o có thì cũng chẳng sao vì trong box này toàn là người hiểu biết.
  4. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Tí nữa thì quên, tường thuật nốt mấy chi tiết hay ho mà các bác chưa nhắc đến.
    Trên đường đi, nhìn chung là các member o ai biết đường 1 cách chính xác cả. Moon tui thấy hơi lúng túng hỏi Sax vì thấy chú chạy xe rất tự tin liền nhận được câu trả lời " Cả Hà nội chỉ có 1 đền Gióng chứ gì " nghe thấy thế thì choáng rùi, cả bọn yên tâm đi theo Sax. Kết quả là trứng vịt lộn đường, lão Gừng nhân cơ hội đó cố tình chở bé Hảo đi lạc thêm mấy h.
    Gần đến đền Gióng, tui quay sang thì thấy bé Na đang ôm eo lão Cyclo cười rất tình tứ , hoá ra là nhầm vì có 1 đôi đi cạnh nhà Cyclo cũng đội 2 cái mũ bảo hiểm rất giống họ ( sau này định thần nghĩ lại thì chưa chắc tui đã nhầm vì lão Nat cũng nhìn thấy thế mà ).
    Nhìn thấy đền Gióng, cả bọn chơi tá lả chờ lão Gừng, hình như tui nhất thì phải mà lão Cyclo bét. Mấy hôm trước có hỏi thăm thì bác ý bảo là chờ ngày nào đẹp trời rồi trả nợ luôn. Mà thời điểm giao mùa này thì bói đâu ra đc ngày đẹp trời ( việc này xét sau, nhất định không để cho Cyclo thoát ).
    Sau khi tập kết đông đủ, ăn uống xong thì 1 vài nhân lăn ra ngủ, số còn lại ngồi buôn dưa lê. Lão Cyclo đá lông nheo với bé Na, rồi cả 2 đứng dậy đi ra ngoài, nghe nói là đi mua rượu. Hì .. hì, sắc thì có sẵn rùi chỉ còn thiếu mỗi tửu thôi. 2 người kia, kẻ góp sắc, người góp tửu rủ nhau đi mở tiệc liên hoan riêng.
    Cyclo & Na đi rồi thì lão Gừng bắt đầu nói liên hồi như cái máy gặt đập liên hợp, o để cho ai ngủ. Moon và Sax phải nhét giẻ vào mồm lão mà vẫn không cải thiện được tình hình. May mà nói nhiều rồi mệt quá, lão cũng lăn ra ngủ.
    Khoảng 1h sau, Cyclo mặt mũi đỏ gay, thất thểu đi về, chào hỏi mọi người mấy câu lấy lệ rồi lăn ra ngủ ( hành động vô cùng khó hiểu ). 30p nữa trôi qua thì thấy bé Na về cùng với mấy nhóc học trò ( nghi binh giỏi thật )
    Nếu để bình chọn người đàn ông của ngày hôm đó, thì tui nghĩ rằng mọi người sẽ vote cho lão Gừng. Sáng thì chở bé Hảo đi lạc mấy h, chiều thì quay sang chăm sóc, nịnh nọt em Vân. Khi mọi người bắt đầu đi thắp hương thì lão tách riêng dẫn 2 em đi thăm thú chùa chiền, sư sãi ( tui thì chỉ nghe lão ý thông báo qua điện thoại chứ cũng o rõ thực hư thế nào ). Khi bọn tui xuống núi để đi về thì thấy lão với cả 2 em đang trò chuyện rất rôm rả ( phải công nhận là lão này giỏi thật ).
    Sau đó thì mọi người lên đường về.
    Phù phù typing mỏi cả tay.
  5. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Thấy mình hiền lành đâm ra thích bắt nạt, nói thêm câu nữa là tớ giận tớ bỏ đi đó, lúc ấy thì đừng có mà chạy theo năn nỉ .
    Còn cái vụ thua bạc thì tớ nói rồi, vào 1 ngày đẹp trời gió hiu hiu, nắng nhè nhẹ, mây lững lờ trôi nào đó, tớ sẽ trả đầy đủ cả vốn lẫn lời, các đ/c k0 phải lăn tăn nhá .
    Ah quên, em Moon phải nhớ là anh có giữ 1 tấm hình em đang nằm sõng sượt bên cạnh ku Nat (như là sau trận đấu ý ). Nói linh tinh nữa là anh đưa lên đây luôn, hehe .
  6. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Bá cáo nhà các bác, cuối tuần này em định ra HN thăm các bác, mong các bác chiếu cố nuôi em vài ba ngày.
    Cụ thể thế này ạ:
    - Chuyện ăn uống (sáng, trưa, tối): các bác Vithanh, Natna, Cyclo lo hộ.
    - Cafe chắc là có chú VNM rồi.
    - Còn ngủ thì em không dám làm phiền các bác này nữa, thôi thì qua nhà em Moon hộ một đêm vậy.
    Thế thôi nhẩy? Vầng, vầng, em xin cảm ơn!
  7. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    To lão Giang còi : He he , tui đêck phải là trẻ con đâu mà doạ, lão làm gì có máy ảnh đâu, muốn tường thuật thì phải trung thực chứ, ai lại tung hoả mù thế kia.
    Tui xin lỗi nhá, chẳng qua tại tui thật thà quá nên mới kể hết cả tiểu tiết cho bà con nghe dưng mà cùng người trong box cả thì việc gì phải ngại.
    To Zulu : uống phải thuốc liều hả ? ra đây đi rồi tui tính sổ với chú.
  8. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, sao cô em nóng tính thế, mới nghe anh nói thế mà đã muốn tính sổ, tính sách rồi. Yên tâm đi, anh mà ra thì em tha hồ màn tính nhá . Tối nay ra đấy!
  9. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Ới, Ku Zu ơi...... cho em theo dzới. Em đứng canh cửa cho. Ko thì lão Nat xấu tính ganh tị đấy. Vụ Thái Nguyên răng rồi hỉ? Nói cho em đi TN mà chờ mãi chả thấy đâu cả,.
    Tối nay em nhắn tin báo cho con Grừ nó biết Ku Zu nhà mình ra HN thôi. Được ko bác Cyclo nhẩy..............

  10. giatlientuc

    giatlientuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    LẠI PHẢI LU BU ĐÂY, MỆT QUÁ NHỈ. KHÔNG NGHE CHÚ ZULU NHẮC ĐẾN ANH NHỈ?! CÓ GÌ CÁC BÁC ỚI TIẾNG, DẠO NÀY BẬN BỊU QUÁ, ĐIỆN THOẠI NGỎM RỒI NÊN KHÔNG THAM GIA ĐƯỢC VỤ UỐNG BIA VỚI BÁC CYCLO HÔM TRƯỚC, SAU NGHE KỂ LẠI LÀ BÁC CYCLO VÀ CHỊ MOON CÓ ĐIỆN CHO NHÀ EM, TIẾC QUÁ.

Chia sẻ trang này