1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHỆ TĨNH SÀI GÒN P2

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi bitter_beer, 05/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Vé là vé được tặng hay vé phải mua đó ạ? Nếu vé được tặng thì em tham gia, xin 1 vé, còn vé phải mua thì thôi....he....he.....
  2. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên là Free rồi! Nếu e có nhã ý quyên góp a cũng kg từ chối (quỹ chưa có mà), hiện tại đang khan hiếm nên chỉ cấp cho mem NTSG còn ai mang theo trẻ em thì....(vui là chính)
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Chờ chút, em đăng kí. 6h55, em sẽ có mặt ở trưóc rạp để lấy vé nhé. Hiện em đang ở CTy, hơn 6g mới về được..
  4. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Oạch......thế là bị lạc rồi, không có ĐT đúng là bất tiện nhất chỗ này đây. Mà sao mọi ngưòi đi nhanh vậy, làm người ta đứng đợi ngay đèn đỏ Nguyễn Bỉnh Khiêm và NgĐìnhChiểu hoài mà hổng thấy, đi dòng dòng mấy quán cafe ngay đường NBK, hi vọng đưọc nghe tiếng chị Rêu í ới......hic...hic.......Vậy là phóng xe về thôi..........Cũng may là xem phim được, mà phim cũng hay đấy chứ nhỉ?......He.he........không biết anh Dungmilo nhà ta đã hiểu ra ý nghĩa của film chưa nhỉ? Và có áp dụng đưọc đoạn nào không?
    Post hình lên đi chị Rêu, ghi chú thích lời nói của anh Dungmilo nữa nghen chị
  5. quangthehung

    quangthehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Khổ cho em tui, bị người khác khủng bố đến nổi phải cất con dế nhỏ của mình để rồi bị lạc đường.
  6. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Uh, film hay ghê em nhỉ, chị cũng kịp coi được mấy cảnh hay hay
    Chị nghĩ film ảnh còn phải học tập anh Milo nhiều em ạ
  7. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    lúc nào e cũng là người đến sau thôi...sao chị không gọi cho e để hôm qua e còn thay đổi kế hoạch? cà phê cà pháo,gì e cũng không biết hết.dạo này bực mình chuyện gia đình,bức xúc, bức xúc đồ án, căng thẳng lúc nào cũng tới hơn 2h sáng mới ngủ được,mà cũng chẳng viết được gì cảkhóc to hơn cho giảm stress
    nói vậy thôi, chứ e chả trách c đâutại dạo này thích đi chơi nhưng nghĩ nát óc không biết đi đâu,đi với ai với lại có đi e chỉ đi ít ít cho bớt căng thẳng chứ không ăn chơi đến cùng như trước được.
    Được no391983 sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 08/01/2006
  8. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Ha..ha....bé cưng......sao mà khóc khí thế vậy, đã có ai dỗ em nín chưa hay là đang còn khóc đấy? Có cần bạn khóc cùng không?????? Tự nhiên bé nhắc đến chuyện gia đình làm chị nhớ ba mẹ của chị quá, ưóc gì bây giờ chị cũng được nghe ba mẹ chị chửi cho 1 trận te tua, chửi oan cũng được.............
    Take it easy! Đơn giản hoá vấn đề đi bé cưng, buồn ngủ quá thì cứ đi ngủ, tội gì hành hạ thân mình vậy chớ, hic...hic....thức tới hơn 2h sáng mà chẳng viết được cái gì.......thà đi ngủ 1 giấc cho khoẻ...2 tiếng sau dậy, biết đâu viết được thêm 1 chữ.....
    Thôi, dừng tại đây thôi, mất công bé lại tốn thời gian đọc bài rồi lại khóc um sùm lên, mà nếu khóc đưọc thì cứ khóc........
    Take it easy!
  9. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=No391983:
    Bình tĩnh đã em, chị không chủ động trong việc tổ chức hội nghị Đống Đa nên không thông báo cho em được. Với lại, film đó em không xem được đâu, kiến thức và kinh nghiệm đầy mình như chị reu mà xem còn chưa hiểu hết nữa là!
    Căng thẳng ah? ngoài những biện pháp thông thường như nghe nhạc, xem film, đi shopping, đi chơi hay café với bạn etc., còn có những biện pháp mới lạ hấp dẫn khác. Khi nào em thấy stress nặng nề quá thì làm thế này nhé:
    1. Quăng hết sách vở vào trong xó, lấy 1 cái thau + 1 cái giẻ và 1 cái xô + 1 cây lau nhà, rồi lần lượt lau chùi sạch sẽ hết từ nhà trên xuống nhà dưới, từ bàn trong đến ghế ngoài. Tiện tay, dọn dẹp ngăn nắp hết những thứ còn chưa ngăn nắp.
    2. Thu gom hết chăn màn, ra gối và quần áo nằm trong list chờ giặt đem giặt phơi hết
    3. Xong, lúc này chắc là đã phê, take a bath cho mát mẻ, thoải mái, sảng khoái
    4. Bây giờ thì mát quá, làm một giấc, hehe
    [QUOTE=Changes_:
    Em bé, đã được nhắc đi nhắc lại là nhỏ tuổi nhất đám hiện nay mà cứ xưng hô một cách tự nhiên như ? như thế này thì e rằng em hơi khinh suất.
  10. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này